Tyrone Davis, giọng ca huyền thoại của Soul qua đời
11:42' 16/02/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tyrone Davis, giọng Soul huyền thoại người Chicago, gã du ca nổi tiếng với những Turn back the hands of time hay Can I change my mind.. đình đám những năm 60, 70 của thế kỷ trước vừa qua đời ở tuổi 66 sau một thời gian dài mắc bệnh viêm phổi.

Căn bệnh tiểu đường và viêm phổi đã hành hạ ông suốt một thời gian dài và khiến ông phải bỏ dở nhiều dự tính mới. Thật ra ông đã nhập viện từ tháng 9 năm ngoái sau khi bị đột quỵ bởi dành quá nhiều công sức cho album cuối đời, The Legendary Hall of Famer.

Soạn: AM 274423 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tyrone Davis

Sinh tại Greenville (1938) trong một gia đình khốn khó, tài chính eo hẹp nên khi đến tuổi trưởng thành, Tyrone quyết định cập bến Chicago đầy rượu và súng ống để tìm thời vận (1959). Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình trong vai trò là tài xế của tay Blues guitar huyền thoại Freddie King và sau đó dần dà ông bắt đầu cảm thấy mình phù hợp với môi trường âm nhạc nơi đây khi chất Blues của dân vùng Mississippi quê hương ông rất được cổ súy. Ông bắt đầu hát ở những quán bar địa phương và sau đó được những gương mặt Blues nổi tiếng thời bấy giờ như Bobby (Blue) Bland, Otis Clay, Mighty Joe Young hay Otis Rush, Little Milton mời cộng tác. Và từ đây, sự nghiệp của ông bắt đầu cất cánh.

Lần đầu tiên lên sân khấu cùng Bobby Bland, Tyrone đã nhận được từ Bobby một lời khuyên rất quan trọng đối với sự nghiệp âm nhạc của mình: "Hãy là chính cậu, đừng là tôi". Đối với Tyrone, lời khuyên đó đi theo ông đến cuối đời, ông bảo rằng: "Tìm ra được mình đã là khó và không được giống ai lại càng khó hơn. Cả cuộc đời tôi luôn muốn mình khác biệt. Ngày nay nghe người này hát, người kia ca mà tôi cứ ngỡ mình đã nghe ở đâu đó quen lắm rồi, thật khó để làm một sự khác biệt". Khó nhưng Tyrone lại làm được, ông biết biến chuyển những phong vị của Blues hòa lẫn với R&B bằng một giọng nam trung kiểu Curtis Mayfield, rung tiếng và xử lý nhuyễn những đọan cao trào, ông liền mạch những đọan tự sự bằng lối bè cao lẫn thấp đạt đến độ rung cảm tuyệt vời. "Tôi đã gặp và cộng tác với rất nhiều tay tên tuổi nhưng dường như chẳng ai có thể tốt hơn Tyrone, ông ấy là một sự khác biệt, một giọng hát bị ma ám, khó tìm lại được", Willie Clayton, tay blues gạo cội đã phát biểu như vậy.

Soạn: AM 274425 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Tyrone Davis, 1938-2005

Năm 1965, Tyrone ký hợp đồng với hãng đĩa Four Brothers nhưng thành công vẫn chưa thật sự đến. Ba năm sau (1968), khi về đầu quân cho Dakar của nhà sản xuất nổi tiếng Carl Davis, giọng hát của Tyrone Davis bắt đầu được lan rộng. Ca khúc Can I change my mind lập tức được đón nhận và leo lên vị trí quán quân của R&B cùng năm và nằm trong Top 5 hạng mục Pop hay nhất. Sau đó là liên tiếp những Is It Something You've Got, Turn Back the Hands of Time, Could I Forget You, I Had It All the Time,Turning Point leo lên những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất. Sự nghiệp thành công rực rỡ, Tyrone Davis cùng với Bobby Bland, Johnny Taylor và Little Milton được so sánh như là 4 gương mặt gạo cội của Blues và R&B, là những nghệ sỹ có sức ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều thế hệ.

Đến 1975, Tyrone rời Dakar để đến với Columbia và ở đây ông có những bài hits quan trọng như Give It Up (Turn It Loose) hay This I Swear... Nhưng thời kỳ này là lúc Punk và disco nở rộ. Tyrone chỉ còn xuất hiện lưa thưa trong vài show trình diễn và các album cũng thưa dần.

Trong vòng từ 1968-1988, Tyrone có tổng cộng 43 ca khúc nằm Top và nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng. Ông là người có tiếng nói ở cộng đồng Blues và R&B. Sau này, tuy không hát nhưng ông vẫn cộng tác sản xuất cũng như hướng dẫn nhiều gương mặt nổi tiếng đương thời.

Qua đời ở tuổi 66, Tyrone để lại nhiều niềm thương tiếc nhất là khi những giọng hát ngày nay vẫn chưa thể làm quên được những hào quang của thế Tyrone khi xưa...

  • M.C (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nguyễn Thị Huyền: "HH cũng có thể sai như mọi người!" (16/02/2005)
Ảnh buồn của Anne (16/02/2005)
Ca sĩ đoạt giải Emmy trình diễn tại Việt Nam (15/02/2005)
Đăng Khôi và những dự định đầu năm (15/02/2005)
Tuần lễ thời trang London: Sôi động và quyến rũ (15/02/2005)
Những ngôi sao "most-wanted" Valentine 2005 (15/02/2005)
Lễ Valentine hoành tráng của Ronaldo (14/02/2005)
Tuần lễ thời trang New York (13/02/2005)
Nông dân Trần Văn Dũng - Người đương thời của năm (11/02/2005)
"Không một mái chèo": phim "lì xì" đầu năm (11/02/2005)
Rực rỡ sắc màu Carnival 2005 (10/02/2005)
Năm 2005: Điểm mặt 5 ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới (07/02/2005)
Mùa xuân và trang phục Jeans (07/02/2005)
Ảnh đẹp và những nghịch lý thời số hoá (07/02/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang