250 người bị bắt tại lễ hội Halloween
16:05' 01/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đã 3 năm nay, cứ mỗi lần đến hội Halloween là người dân New York lại nô nức chuẩn bị cho một lễ hội đường phố quy mô và lần nào cũng náo loạn và có vài trăm người bị bắt...

Soạn: AM 184739 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nữ thần tự do

Khác với đêm lễ hội Halloween thường niên lần thứ 31 tại làng Greenwich (New York) luôn diễn ra vui vẻ và an toàn với sự tham gia của gần 2 triệu người, đêm Halloween ở quận Madison (New York) đã diễn ra với số lượng người tham dự mới chỉ gần 75.000 nhưng cảnh náo loạn lại vượt quá mọi tính toán của cảnh sát. Đã 3 năm nay những đêm Halloween thường bị biến thành những đêm nổi lửa và quậy phá của những người tham dự. Họ đốt lửa gây náo động, dùng chai, lọ, đá ném vỡ những cửa sổ nhà chung quanh và không những thế, một số người còn ném đá cả vào cảnh sát chỉ để tạo ấn tượng cho một đêm Halloween khó quên. Tất nhiên là chính quyền đã ra tay, hơn 250 người đã bị bắt mà đa phần là sinh viên trong vùng và cả những người từ nơi khác đến. Cảnh sát đã dùng cả hơi ngạt để giải tán đám đông 5.000 người đang nhóm lửa để tạo không khí mà những người tham dự gọi là "cầu hồn, gọi những linh hồn của quá khứ trở về" nhưng thật sự là chuẩn bị gây bạo động.

Soạn: AM 184743 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bush và Kerry cũng "xuống đường"

Halloween là một lễ hội rất nổi tiếng của phương Tây, nó bắt nguồn từ một lễ hội cổ của người Celtic (Lễ hội Samhain, thế kỷ V trước Công nguyên) đón chào năm mới, khi đó người dân có thể hóa trang thành bất cứ nhân vật nào đủ để làm cho những quỷ dữ hoảng sợ và bỏ chạy.Theo thời gian, Giáo hội Thiên chúa cũng lấy tinh thần này áp dụng cho ngày lễ tôn vinh các vị thánh (All Saint's day) được tổ chức vào 2 ngày đầu tháng 11 hàng năm để tôn vinh các vị thánh trên thiên đàng. Đã có người cho rằng không biết nên xếp Halloween là một lễ hội vui vẻ, nơi mọi người gặp nhau và chơi đùa hay là một nghi lễ mang đầy tính tôn giáo bởi ngày này, quỷ dữ ngập đầy đường, thường dưới mặt nạ của phù thủy, quỷ Satan và những bộ xương di động. Nhưng dù gì, Halloween cũng là một dịp để mọi người được giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống đời thường hay đó cũng là cách để 2 ứng cử viên Tổng thống tranh thủ sự ủng hộ của cử tri cho ngày bầu cử quan trọng sắp diễn ra sau đó.

  • B.X (Tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
2 tựa sách mới cho giới quản lý của Business Edge (01/11/2004)
Công ty Nhạc xanh gặp "song hỉ" (29/10/2004)
John Kerry đang được lòng giới nghệ sĩ (27/10/2004)
"Cô nàng giả gái": câu chuyện thật về giới đồng tính (27/10/2004)
Kiếm tiền sau khi chết? (26/10/2004)
10.000 km và 200 nhà thờ Công giáo (26/10/2004)
Rock Việt Festival II (25/10/2004)
Xem Breakdance miễn phí (23/10/2004)
Săn lùng máy ảnh cổ (23/10/2004)
Hoàng tử Harry ẩu đả với Paparazzi (22/10/2004)
QUIZ-Z: Thời trang phong cách trẻ (21/10/2004)
Truyện về "gay" đoạt giải thưởng văn học uy tín (20/10/2004)
Hoa hậu thế giới 2004 - Bạn là người quyết định! (20/10/2004)
Bùi Công Duy biểu diễn cùng dàn nhạc Brno (20/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang