John Kerry đang được lòng giới nghệ sĩ
21:34' 27/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - 2/11 tới nước Mỹ sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng quyết định ai sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng, chọn Dân chủ hay Cộng hòa, con Lừa hay con Voi, mọi thứ bây giờ chỉ mới nằm ở mức dự đoán cho dù đã có vài cuộc bầu cử sớm cũng như trận bút chiến phân định thắng thua vẫn đang ầm ĩ trên mặt báo của 2 cánh. Nhưng có một điều có thể dễ thấy nhất, giới văn nghệ sĩ Mỹ đang chọn John Kerry để gửi gắm một niềm tin hòa bình...

Soạn: AM 180739 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bruce Springsteen và R.E.M trong biểu lưu diễn ủng hộ John Kerry

Thử dùng Google làm công cụ tìm kiếm xem những nhân vật văn hóa tiếng tăm sẽ ủng hộ ai cho chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ tới và thật ngạc nhiên khi thấy hầu như những tên tuổi nổi tiếng nhất của giới văn nghệ, từ những ngôi sao Hollywood cho đến những gương mặt gạo cội của những hãng băng đĩa danh tiếng... đều nhất mực chọn John Kerry với lý do: "một sự thay cần thiết ở tương lai". Từ những ngôi sao thời đại mới (Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio, Eminem...) cho đến những tên tuổi đã tạo một chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người (Sean Penn, Bono, Michael Moore...) hay các cựu binh gạo cội từng một thời xuống đường phản đối cuộc chiến phi nghĩa ở Việt Nam (Jane Fonda, Oliver Stone...) đều đặt niềm hy vọng cho ứng cử viên Dân chủ. Trong khi đó, cái tên dễ nhớ nhất đứng về phe Bush mà có thể đem ra làm vật cân xứng chỉ còn mỗi ... Arnold Schwarzenegger, chàng cơ bắp của Terminator, thống đốc bang California và là đảng viên Cộng hòa.

Soạn: AM 180741 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
John Kerry trong một bức trang phiếm, một hình ảnh đối thoại đa chiều và rất dễ lấy lòng cử tri Mỹ

Không lẽ Bush lại cứng đơ khiến giới văn nghệ sĩ phải ngoảnh lại mặt làm ngơ đến nỗi tờ The Age đã phải ví von "Những ngôi sao Hollywood bây giờ đang phải tăng ca giờ làm để đi khuyên nhủ dân chúng hãy bầu chọn John Kerry" trong khi ông vốn có tiếng là người rất biết uý lạo? Từng bay đến Iraq thăm hỏi binh sĩ trong những thời khắc dầu sôi lửa bỏng, khéo léo kết thân với giới nghệ sĩ để ủng hộ mình trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2000... thế nhưng xét cho cùng vẻ bề ngoài đó không thể nào che hết được bản chất vấn đề bên trong mà ai cũng hiểu: Iraq, dầu lửa và khủng bố. Suốt nhiệm kỳ 4 năm qua, kết quả của 3 mảng trên đã làm nản lòng giới nghệ sĩ, khủng bố gia tăng, Iraq không có hồi kết và giá dầu vẫn lên từng ngày. Có nhà phê bình đã nói rằng Bush không giải quyết được những chuyện đó chẳng khác nào đưa John Kerry tới gần với dân chúng hơn và làm cho khoảng cách giữa đương kim Tổng thống và giới văn nghệ ngày càng xa vời.

 
 

John Kerry là một người biết người, biết ta, cũng giống như Bill Clinton trước đây, ông rất biết lấy lòng giới văn nghệ sĩ, lúc nào cũng bình dân và hòa đồng, Bill ngọt ngào trong tiếng kèn trumpet, John mê đắm trong điệu chảy guitar. Chẳng thế mà những đại gia sừng sỏ của làng nhạc, từ R.E.M, "ông chủ" Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Pearl Jam, Dave Matthews hay Dixie Chicks mở một tour diễn quy mô mang tên "Vote for change" (Bầu để thay đổi) chỉ để ủng hộ những chính sách của John và tô vẽ John Kerry như là một gương mặt nước Mỹ mới, một sự nhất thiết an toàn phải có để tránh những trường hợp 11/9 có thể xảy ra.

  • M.Cường

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Cô nàng giả gái": câu chuyện thật về giới đồng tính (27/10/2004)
Kiếm tiền sau khi chết? (26/10/2004)
10.000 km và 200 nhà thờ Công giáo (26/10/2004)
Rock Việt Festival II (25/10/2004)
Xem Breakdance miễn phí (23/10/2004)
Săn lùng máy ảnh cổ (23/10/2004)
Hoàng tử Harry ẩu đả với Paparazzi (22/10/2004)
QUIZ-Z: Thời trang phong cách trẻ (21/10/2004)
Truyện về "gay" đoạt giải thưởng văn học uy tín (20/10/2004)
Hoa hậu thế giới 2004 - Bạn là người quyết định! (20/10/2004)
Bùi Công Duy biểu diễn cùng dàn nhạc Brno (20/10/2004)
Mang nghệ thuật dân tộc đến với SV-HS (18/10/2004)
Angelina Jolie - Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới (18/10/2004)
NSND Thu Hiền và album riêng thứ 13 (18/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang