Nô nức thể hiện bản lĩnh qua cuộc thi ''Thủ khoa bia đỏ''
21:48' 02/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Phố cổ Mã Mây (quận Hoàn Kiếm) với số nhà 97, được biết đến như ''thủ phủ'' của bia đỏ Bỉ tại Hà Nội - thường ngày là nơi nhộn nhịp tới lui của dân ẩm thực sành điệu, mấy bữa nay càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều người tìm đến đây để cùng vui trong một trò chơi mới đầy thú vị: trở thành ''Thủ khoa bia đỏ''!

Một thí sinh đang thể hiện phần thi. Ảnh: Hoàng Huy 

Cuộc thi gồm 2 vòng, vòng sơ khảo đã mở màn từ ngày 24/2 vừa qua và còn kéo dài đến 30/4 tới. Mỗi ứng viên tham gia trò chơi được mời uống một hơi không nghỉ 1 lít bia đỏ đựng trong chiếc cốc thủy tinh lớn mà nhìn qua đã thấy ''lắc lư''! Nếu một hơi hết luôn, ứng viên coi như thế là đã qua vòng 1 và tiếp tục dự vòng chung kết vào ngày 1/5 với một vại bia 2 lít!!!

Rõ ràng để có thể ''hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn'' những vại bia khổng lồ này (tối đa 1 phút cho vại loại 1 lít), người uống phải chứng tỏ được bản lĩnh cũng như sức khoẻ, sự tự tin của mình. Vui nhất và đáng ngạc nhiên nhất là có nhiều cô gái khá ''liễu yếu đào tơ'' đã nhiệt tình tham gia trò chơi, mạnh dạn nâng ly không thua kém gì các đấng anh hào! Nguyễn Ngọc Anh, ứng viên nữ đầu tiên - đã ''uống không phải nghĩ'' trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng và ban giám khảo, tuy nhiên đã dừng lại ở mức khoảng 600ml! Có ý kiến cho rằng: để tỏ lòng ''yêu phụ nữ'' và tán thành mong muốn ''bình đẳng'' của chị em, nên chăng ban tổ chức sẽ hạ tiêu chuẩn xuống 1 chút cho riêng các thí sinh nữ tham gia vào đúng ngày 8/3 tới?

Cuộc thi này đúng nghĩa là một trò chơi bởi người tham gia không phải bỏ tiền mua sản phẩm, ''biết kết quả ngay'' một cách công khai và mỗi người chỉ được tham dự 1 lần tại vòng đầu (không có cơ hội để cay cú hay gỡ gạc!). Đặc biệt là, chắc chắn sẽ có 1 ''thủ khoa bia đỏ'' nhận giải thưởng 20 triệu đồng trước sự chứng kiến của mọi người, dù người đó có uống hết 2 lít tại vòng chung kết hay không (chỉ cần là người uống được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất!). Tiếp sau người chiến thắng sẽ là 10 ''xấp xỉ thủ khoa'' nhận giải thưởng mỗi người 1 triệu đồng tiền mặt. Việc giải thưởng chắc chắn sẽ có ''địa chỉ'' cũng làm người chơi cảm thấy thoải mái hơn (họ đã chán ngán những chiếc bánh vẽ: không có ai trúng giải cao nhất vì nắp in hình ôtô, xe máy... đã bị rơi vãi, thất lạc; anh này, chị kia khi phát hiện sản phẩm mình mua trúng thưởng thì đã hết hạn... và giải thưởng vẫn thuộc về ban tổ chức), đây cũng là một trong những lý do khiến rất đông người hào hứng tham gia cuộc chơi này.

Cuối cùng, mách nhỏ với bạn: khi tiết trời chớm hết xuân sang hè nóng bức, đi làm về hoặc đang đi chơi giữa phố phường Hà Nội, nếu khát nước hoặc khát... những trận cười, tại sao nguyên một hội bạn đông đúc không kéo nhau tới Nhà nấu bia đỏ của Bỉ để thử tham gia trò chơi, uống ''vạn vại bia hồng'' miễn phí và ''không thành công thì cũng... đỡ khát'', phải không?

  • Hoàng Huy

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chả giò “phù thủy” (02/03/2004)
Các bạn có muốn tham dự đêm tiệc Phục sinh miễn phí? (02/03/2004)
Trần Quốc Hương - Người thầy của những nhà tình báo (01/03/2004)
Brother's Café Hoi An của Khaisilk nhận giải thưởng The Guide (01/03/2004)
Khám phá Bảo tàng Khoa học thế giới trên mạng (29/02/2004)
Bạn sẽ tham gia "Ngày hội phụ nữ khỏe và đẹp"? (29/02/2004)
Bánh hỏi quê bạn... (29/02/2004)
"Nhạc Mỹ gốc Phi'' ở Hà Nội (28/02/2004)
Chè Sơn Qui, đặc sản đất Gò Công (27/02/2004)
Nhà văn Trần Hoài Dương và những câu chuyện "Ngày xưa..." (27/02/2004)
Những show diễn dành cho phái đẹp Hà Nội trong dịp 8/3 (27/02/2004)
Tìm về những tuyệt phẩm dành cho đàn piano của R.Clayderman (26/02/2004)
CD "Danh ngôn tình yêu" và hòa tấu (25/02/2004)
Ôi, nhớ gỏi cuốn! (25/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang