Sách mới về Marco và "con đường tơ lụa"
09:38' 22/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hàng nghìn năm trước, con đường từ Trung Quốc đi châu Âu là một con đường rất hẹp và phải vượt qua cao nguyên Pamia rộng lớn được gọi là "nóc nhà của thế giới". Con đường này mang tên "con đường tơ lụa".

Bìa sách Marco Polo
 

Người đầu tiên khai thông "con đường tơ lụa" nối liền phía Đông với phía Tây của đại dương là Marco Polo (1253 - 1324). Từ đó về sau, phương Đông và phương Tây được thông liền với nhau. Khi rời quê hương ra đi, ông còn rất trẻ; đến khi trở về quê hương, ông đã xấp xỉ năm mươi. Vượt qua nhiều tai ương và nguy hiểm trong chuyến hành trình, Marco Polo đã mang về cho con người bờ Tây đại dương những điều kỳ diệu về xứ sở Trung Hoa ở châu Á. Trong những năm tháng chu du trên đất người, ông đã kể chuyện cho nhà văn Russicairo để viết thành sách "Ghi chép những điều tai nghe mắt thấy tại phương Đông".

Sách do hai tác giả Dương Chính Hòa, Nguyễn Mạnh Yến biên dịch, được giới thiệu dưới hình thức một cuốn truyện dài với cách viết hấp dẫn, sáng tạo. Sách do NXB Trẻ phát hành, giá 25.000 đồng.

  • Túc Hạnh
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khỉ và những phiêu lưu kỳ thú trong văn học và điện ảnh (21/01/2004)
Nhớ nhà thơ "chân quê" (21/01/2004)
VCD thơ đầu tiên ''Tết của mẹ tôi'' (20/01/2004)
Tháng Giêng du xuân cùng lễ hội (20/01/2004)
VCD Làn sóng xanh 2003 (20/01/2004)
Bánh cuốn Kim Long (20/01/2004)
Nộm đu đủ bò khô (20/01/2004)
Giò xào (20/01/2004)
Giò chả Ước Lễ (20/01/2004)
Tôm chua Huế (20/01/2004)
Sửa soạn cho lễ cúng ngày 30 tết (20/01/2004)
Hà Nội: Vui chơi Tết ở đâu? (19/01/2004)
Phim Tết ngoài rạp (19/01/2004)
Xôi Phú Thượng ở một góc nhỏ Hà thành (18/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang