Điểm hẹn của những người mê phim Pháp
07:37' 03/06/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trong tháng 6, Trung tâm Văn hoá Pháp và Hội điện ảnh VN phối hợp trình chiếu 3 bộ phim bi kịch đáng chú ý của điện ảnh Pháp được sản xuất trong những năm gần đây với chủ đề Điện ảnh ngày nay.

Áp phích phim "Căn phòng của các sĩ quan".

Ba bộ phim, 3 câu chuyện ở những không gian và thời gian khác nhau nhưng đều có chung một cái nhìn nhân văn về thế giới và con người. Căn phòng của các sĩ quan ạo diễn: François Dupeyron) có độ dài 135 phút được sản xuất năm 2001 có sự tham gia của các diễn viên Eric Caravaca, Denis Podalydes, Grégori Derangere, Sabine Azema, Andre Dussolier và Isabelle Renauld. Vào những ngày đầu tháng 8 năm 1914, chàng trung uý công binh Adrien trẻ tuổi và quyến rũ đi trinh sát bằng ngựa. Một trái pháo nổ, Adrien sống sót nhưng người bị biến dạng, khuôn mặt đẹp đẽ bị dập nát. Cuộc chiến mà anh trải qua chính là cuộc chiến trong căn phòng của các sĩ quan tại Van de Grace, một căn phòng không có gương mà ở đó mỗi người tự soi mình trong mắt người khác... Căn phòng của các sĩ quan sẽ ra mắt khán giả HN vào 20h ngày 4 và 5/6.

Người qua đường (ĐD Patrice Leconte) là bộ phim tiếp theo sẽ được chiếu vào 2 tối, 11/6 (nguyên bản tiếng Pháp) và 12/6 (tiếng Việt). Câu chuyện diễn ra tại một thành phố nhỏ. Đó là cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông mà mọi thứ đều đối lập nhau. Milan ưa phiêu lưu mạo hiểm, lúc nào cũng có túi du lịch trên vai. Còn Manesquier từng là giáo viên dạy tiếng Pháp có một cuộc sống phẳng lặng. 3 ngày tới, Milan sẽ phải cướp nhà băng địa phương trong khi đó Manesquier phải trải qua cuộc đại phẫu thuật tim, hãy tưởng tượng mọi chuyện đều xoay chuyển theo hướng xấu... Người qua đường được sản xuất năm 2002 có dung lượng 90 phút với sự tham gia của các diễn viên:  Jean Rochefort (Manesquier), Johnny Hallyday (Milan), Charlie Nelson (Max), Jean-François Stévenin (Luigi), Pascal Parmentier (Sadko), Isabelle Petit-Jacques (Viviane) và Alain Guellaff...

Bộ phim cuối cùng sẽ được trình chiếu trong chùm phim mang chủ đề Điện ảnh ngày nay, phim bi kịch là: Xa xôi (2001) của đạo diễn Abdré Téchiné có độ dài 120 phút. Serge là lái xe đường trường. Anh chuyên chở hàng từ châu Âu sang châu Phi và thường xuyên đến Tanger để gặp người tình Sarah và người bạn tên là Said. Tất cả những lần đến đây, quan hệ tình cảm giữa hai người đều cùng theo một kịch bản nhưng trong lần cuối cùng, Sarah đã quyết định thay đổi hành trình cuộc đời mình... Phim được trình chiếu tại CLB điện ảnh 51 Trần Hưng Đạo HN vào hai tối 25 và 26/6.

  • B.H

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hollywood: Câu khách bằng phim thảm hoạ (01/06/2004)
Shrek 2: Đè bẹp thị trường phim Bắc Mỹ. (31/05/2004)
Taxi II: Giải cứu ngài Bộ trưởng. (31/05/2004)
Ngủ kỹ trước ngày 1-6! (30/05/2004)
"Thiên long bát bộ" tái ngộ khán giả HN (29/05/2004)
Thêm dòng phim tài liệu mới (28/05/2004)
"Van Helsing", cuộc phiêu lưu mới của "Xác ướp Ai cập" (27/05/2004)
Gặp nhau cuối tuần: ngẫu hứng 1 tháng 6 (27/05/2004)
Phim chiến tranh nói nhiều hơn sách sử (27/05/2004)
Cuộc "xâm lăng" của điện ảnh Châu Á (26/05/2004)
Võ thuật trong phim Lục Vân Tiên (25/05/2004)
''Nữ hoàng rắc rối'' đến VN (25/05/2004)
Cơ hội cho các "mầm non" điện ảnh (25/05/2004)
Hồ Xuân Hương lên sóng truyền hình trực tiếp! (24/05/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang