Ấn tượng châu Phi qua những thước phim
09:13' 12/05/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hoạt động sáng tác điện ảnh châu Phi sẽ được giới thiệu tại L'Espace Hà Nội qua 13 phim ngắn, với 3 chủ đề thú vị, từ 14-18/5 tới. Đây là cơ hội khám phá một miền đất châu Phi căng tràn nhựa sống, đầy bất ngờ và giàu bản sắc.

Một cảnh trong phim Yiri Kan.

Phim đầu tay là chủ đề đầu tiên của những bộ phim được giới thiệu lần này. Phim tài liệu Yiri Kan của đạo diễn Issiaka Konaté có độ dài 26 phút, được sản xuất năm 1989, kể về Mahama Konaté, một nhạc công tài ba của đất nước Burkina Faso. Ông dạy cho con trai Foko của mình những bài học đầu tiên về văn hóa truyền thống thông qua một nhạc cụ dân tộc bằng gỗ, đàn balafon, và giúp cậu khám phá những nguồn gốc huyền thoại của nó… Đạo diễn Idrissa Ouedraogo lại khai thác Những cái tô ở một khía cạnh khác. Chỉ vỏn vẹn 11 phút, bộ phim tài liệu được sản xuất năm 1983 này đã ghi lại câu chuyện hấp dẫn về một ngôi làng ở Burkina Faso, về hai cụ già khéo léo và kiên trì làm ra những chiếc tô truyền thống bằng gỗ xinh xắn...

Trong khi đó Picc Mi (1992) của đạo diễn Mansour Sora Wade lại khắc họa về Mandou, cậu bé Tabilé được giao cho một tu sĩ Hồi giáo, người phải kiếm sống bằng cách đi ăn xin ngoài đường. Còn Abbaye sống với cha của mình tại một bãi rác. Hai số phận khác nhau cùng khám phá thế giới của nhau qua những người bạn… Chân dung một thanh niên sắp chết (1998) của đạo diễn Teboho Mahlatsi cũng nằm trong chủ đề Phim đầu tay. Tuyển chọn 5 phim ngắn trên sẽ được chiếu đồng thời vào lúc 20h ngày 14/5.

Cảnh trong phim Trò chơi.

Ở chủ đề 2, Trò chơi và đồ chơi, sẽ có 4 phim được trình chiếu. Trò chơi (1988) của đạo diễn Abderrahmane Sissako có nội dung: chiến tranh nổ ra, cha của Ahmed phải ra trận sau một ngày bên vợ và con trai, trong lúc đó lũ trẻ lại chơi trận giả… Bộ phim truyện tài liệu thứ 2 chỉ có dung lượng 15 phút, Bilakoro (1989 - đạo diễn Dany Kouyaté, Issa et/ và Sékou Traoré) lại là những cảnh quay miêu tả cuộc sống sau giờ học, bon trẻ thường xuyên tụ tập nhau lại thành một nhóm để làm đồ chơi đủ loại từ ô tô đến các loại súng...

Đường phố là của chúng ta (1989) là bộ phim tiếp theo được trình chiếu của đạo diễn Moustapha Dao. Vào giờ tan trường, đường phố là nơi đón tiếp bọn trẻ cùng các trò chơi của chúng. Đây cũng là nơi mà chúng học được biết bao điều mới lạ. Souko (1998), bộ phim cuối cùng thuộc chủ đề này là một sản phẩm nữa của đạo diễn Issiaka Konaté. Đám trẻ say mê ngựa và điện ảnh đang cùng nhau làm một máy chiếu phim bằng bìa các-tông. Đúng vào buổi chiếu phim đầu tiên, một chú ngựa trắng thần kỳ xuất hiện… Các phim thuộc chủ đề này sẽ được chiếu nguyên bản kèm phụ đề tiếng Pháp, dịch tiếng Việt song song vào ngày 15/5.

Vách đá, một phim tiêu biểu của châu Phi.

Một chủ đề khó có thể bỏ qua của chùm phim châu Phi lần này là Thời thơ ấu ở Maghreb. Bộ phim đầu tiên được giới thiệu là Khi mặt trời đánh ngã chim sẻ (đạo diễn Hassan Legzouli, 1999). Cuộc sống hàng ngày của một gia đình nông dân thật kinh khủng: hai người con trai lớn đã ra trận, những người còn lại trong gia đình mong đợi ngày họ trở về với hy vọng không phải nghe tin xấu nhất… Trong khi đó, chỉ có dung lượng 17 phút, nhưng Vách đá (1998) của đạo diễn Faouzi Bensaidi lại khá thành công khi mô tả cuộc sống của hai chàng thanh niên sống nhờ vào những công việc lặt vặt quanh một nghĩa địa trên bờ biển…

Lễ Noel đầu tiên (đạo diễn Kamel Cherif) là bộ phim thứ 3 của chủ đề này. Đó là câu chuyện của những năm 60, thời điểm trước lễ Noel một thời gian ngắn, một gia đình người Tunisie chuyển đến sống ở Pháp. Khi đến trường, cậu bé Rafik lần đầu tiên được biết đến sự tồn tại của Ông già Noel... Bộ phim cuối cùng của chùm phim hấp dẫn này là Tháng tư (1998) của đạo diễn Raja Amari. Cô bé Amina làm việc cho hai chị em kỳ quặc Dalida và Farida. Đó là những ngày im lặng nặng nề lẫn những đêm dài đầy tiếng kêu thét và những căn bệnh hoang tưởng… Người hâm mộ sẽ được thưởng thức các bộ phim trên vào 20h ngày 18/5 tới.  

  • B.H
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phim rùng rợn mê hoặc khán giả Mỹ (10/05/2004)
ĐD Lâm Lê Dũng: Phim thiếu nhi càng khó, càng thích... (09/05/2004)
Phim chỉ trích TT sẽ không được chiếu tại Mỹ? (07/05/2004)
Cá Nemo ''nói tiếng Việt'' sắp ra mắt! (07/05/2004)
"Những cô gái chân dài" chơi nổi? (05/05/2004)
Ngày mai, công chiếu "Ký ức Điện Biên" (05/05/2004)
"Agent Cody Banks", điệp viên nhí siêu hạng (04/05/2004)
''Người tình tổng thống'' hấp dẫn, vì sao? (02/05/2004)
Đại lộ danh vọng "kết nạp" hai thành viên "nhí" (30/04/2004)
"Cầu ông Tượng": Thêm một bộ phim được tài trợ tiền tỉ (30/04/2004)
"Kill Bill" tự thuật (29/04/2004)
Leonardo DiCaprio (28/04/2004)
"Kill Bill" bị hạ bệ tại các rạp Bắc Mỹ (27/04/2004)
Cuộc ra quân của phim nội (27/04/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang