Phim Tết trên truyền hình TP.HCM
00:02' 21/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tết năm nay, Đài Truyền hình TP.HCM có 4 phim truyện Việt Nam chiếu phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ. Ngoài Hướng nghiệp (đạo diễn Châu Huế) đã bắt đầu phát sóng vào mỗi chiều từ 10/1 và sẽ chiếu "xuyên Tết", còn lại ba phim đều được ưu tiên phát đúng những ngày Xuân.

Thời vi tính

Cảnh trong phim

Phim như một phóng sự về thời đại vi tính hóa hiển hiện trong một gia đình. Các thành viên gia đình này, từ chồng đến vợ lẫn con cái đều "ôm" chiếc máy vi tính khi làm việc lẫn giải trí. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện một hôm ông bà nội và người chú út của bọn trẻ nhà này dưới quê lên chơi. Họ dị ứng thấy rõ với cái máy tuy quen mắt nhưng nhiều lạ lẫm vì thấy bọn nhỏ mang những cặp kính dày cộp quá tội nghiệp. Ông nội là người phản đối kịch liệt nhất. Oái ăm là càng thấy ông cụ ghét máy tính, cả nhà càng hè nhau "dụ" ông làm quen với nó. Kết cuộc vừa vui vừa hài hước là ông cụ nhà quê còn mê máy tính hơn sắp nhỏ thị thành và từ đó luôn "canh me" các đợt khuyến mãi để kiếm một chiếc máy vi tính làm của riêng mình...

Phim dài 5 tập, được phát sóng trên kênh HTV9 từ chiều 30 Tết, vào lúc 17g45.

Con khỉ mồ côi

Diễn viên Cao Minh với chú khỉ trong phim.

Chuyện của một gia đình với một... chú khỉ con giữa chiến khu R miền Đông Nam bộ những năm chiến tranh. Người chồng họa sĩ và cũng là tay săn thú thiện nghệ một lần bắt được chú khỉ con về nuôi sau khi đã lỡ bắn chết khỉ mẹ. Chú khỉ con hoang dã được sống chung trong gia đình này với cái tên Tề thiên và rất thân thiết với đứa con trai nhỏ của họ. Rồi miền Nam giải phóng, họ phải chia tay với Tề thiên để về thành phố. Câu chuyện phim xúc động với nhân vật trung tâm là chú khỉ xa mẹ được đạo diễn Quang Đại dàn dựng từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Phim được phát trong chương trình Tạp chí Văn nghệ sáng 27 Tết.

Vai diễn đầu đời

Hai diễn viên nhí trong phim.

Thêm một phim chắc tay nữa của đạo diễn Đinh Đức Liêm, lần này với một phim thiếu nhi. Đấy là một cậu chàng tên Còi chỉ một lần vào vai Lý Thông trong vở diễn của đội cải lương xã mà chết tên theo nhân vật. Rắc rối là người ta chẳng những không hoan nghênh điều đó mà còn lấy làm ghét mặt mũi thằng... Lý Còi. Nó buồn. Nhưng nó không biết rằng mình có một "fan" hâm mộ đặc biệt.

Vì thiếu điểm môn toán, Lý Còi hụt giải thưởng là chuyến đi chơi Nha Trang. Nhưng người ái mộ kia vẫn tặng học bổng hàng tháng cho nó. Nó phân vân không biết người đó là ai và cũng không hiểu mình vào vai ác có tội tình gì... Phim nhẹ nhàng, tươi trẻ, phát sóng tập 1 vào mùng 4 Tết và tập 2 vào mùng 10 Tết.

  • Võ Tiến

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Jennifer Aniston duyên dáng trong "Along Came Polly" (20/01/2004)
Tuổi 22 của... "Táo HTV" (14/01/2004)
Lễ trao giải thưởng "VTV Bài hát tôi yêu" lần 2 (14/01/2004)
Những ngôi sao hứa hẹn năm 2004 (14/01/2004)
Cuộc hội ngộ của "Những cánh chim không mỏi 2003" (13/01/2004)
Kết quả giải thưởng People's Choice Awards lần 9 (13/01/2004)
Tuổi 22 của... "Táo HTV" (13/01/2004)
"Big Fish" soán ngôi "Chúa tể của những chiếc nhẫn 3" (13/01/2004)
Bế mạc LH Truyền hình toàn quốc: 44 giải vàng, 90 giải bạc (11/01/2004)
"American Splendor" về đích đầu tiên (09/01/2004)
Sáu nhà làm phim trẻ, sáu cách nhìn mới (09/01/2004)
Bao giờ phim truyền hình bớt 'yếu', hết 'thiếu' ? (08/01/2004)
"Gái nhảy 2" sẽ "xông nhà" Điện ảnh Việt Nam (08/01/2004)
"Hướng nghiệp" chờ đối đầu dư luận (06/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang