Đạo diễn Duy Phúc với ''Chiến dịch trái tim bên phải''
13:33' 16/07/2003 (GMT+7)
Đạo diễn Duy Phúc.

''Có hai điều làm tôi thú vị về bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải. Thứ nhất là không khí vui nhộn, trẻ trung hài hước nhưng cũng rất lung linh, mơ hồ mà biên kịch đã tạo được. Thứ hai là thoại phim: ngôn ngữ đối thoại cực kỳ sinh động, đặc sắc và hài hước'', Duy Phúc, đạo diễn vừa được Hãng phim truyện Việt Nam giao thực hiện bộ phim nhựa Chiến dịch trái tim bên phải tâm sự.

- Nghe nói nhân vật trong phim rất trẻ, còn trẻ hơn cả các nhân vật trong bộ phim 12A và 4H?

- Vâng, các em mới bước chân vào trung học cả một hội chơi với nhau từ hồi cấp II. 8 đứa, 5 trai, ba gái - gọi là hội ''bát quái'' - tiếp tục cùng học với nhau lớp 10. Tuổi 15-16, tâm sinh lý thay đổi phức tạp, rõ ràng không còn trẻ con nữa nhưng cũng chưa hề ra người lớn. Nếu tôi nhớ không lầm thì điện ảnh Việt Nam chưa có phim cho lứa tuổi này, chỉ có trẻ con hẳn (Mẹ vắng nhà, Bỏ trốn...) hoặc lớn hẳn (Cổ tích cho tuổi 17) nên chúng tôi đang vừa thú vị vừa lo lắng.

Trong phim có các tệ nạn học đường: phân biệt giàu nghèo, bỏ học, đánh nhau, ma tuý, đua xe... hoặc là những mối tình học trò không?

- Không có. Chúng tôi muốn tạo ra trong phim một ''môi trường sạch'' - sạch nhưng không hề có nghĩa là vô trùng - vì nó còn là chỗ cho những cảm xúc đẹp được thăng hoa.

- Nhưng như vậy thì anh sẽ dựa vào đâu để dẫn dắt truyện phim?

- Dựa vào những thay đổi về tâm sinh lý, cảm xúc, vui buồn của những cô cậu học trò 15-16 tuổi ngày hôm nay ở thành phố. Một lớp học đầu trung học, với sự xuất hiện của cô giáo mới, cô còn rất trẻ và đẹp đến mức bọn học trò phải sững sờ. Chúng bày trò thử thách, và khi cô giáo vượt qua được những trò ''nhất quỷ, nhì ma'' thì bọn trẻ đâm ra mê thần tượng cô giáo và những tình cảm trái ngược, mong manh, mơ hồ... nảy sinh, nhất là trong hội ''bất quái''.

- Vậy tại sao lại là "Chiến dịch trái tim bên phải"?

- Trái tim bên trái thì ai cũng có, đó là trái tim để sống khoẻ, sống tốt. Còn trái tim bên phải là trái tim để sống đẹp, biết đồng điệu với những trái tim khác, biết chia sẻ cả những tình cảm mơ hồ, lung linh, chưa thể diễn tả bằng lời. Chiếc dịch trái tim bên phải là chiến dịch mà bọn trẻ đặt ra để chinh phục trái tim cô giáo mà chúng mến mộ.

(Theo Tuổi Trẻ)  

 

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Diễn viên truyền hình - nhìn từ "đầu vào" (16/07/2003)
Trọng Trinh trở thành ''cảnh sát điều tra''? (15/07/2003)
Phim hành động vẫn được ưa chuộng ở Bắc Mỹ (14/07/2003)
Catherine Zeta-Jones "lấn sân" phim hoạt hình (03/07/2003)
"Anh hùng xạ điêu" - hoành tráng và hấp dẫn (03/07/2003)
Những người trong cuộc nói gì về "Người khổng lồ xanh"? (02/07/2003)
Trò chơi âm nhạc 2003 có gì mới? (01/07/2003)
Empire bình chọn 10 phim tồi nhất (01/07/2003)
Sẽ có thêm "thiên thần" khác? (01/07/2003)
Huyền thoại màn bạc Katharine Hepburn qua đời (30/06/2003)
Truyền hình tháng 7: Vẫn là phim Trung Quốc và Hàn Quốc (30/06/2003)
"Những thiên thần của Charlie" vượt mặt "Người khổng lồ xanh" (30/06/2003)
Diễn viên điện ảnh: ''Sao'' không rơi từ trời! (27/06/2003)
"VTV Bài hát tôi yêu" lần 2: Tăng tốc! (25/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang