Hiền Thục: “Tôi không muốn cưa sừng làm nghé”
08:42' 16/06/2005 (GMT+7)

Hai album VCD Hiền Thục vol 2, Bảo vol 3 và single Dẫu có lỗi lầm của ca sĩ Hiền Thục vừa được phát hành, đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng. Bản thân cô cũng biết tìm lại vị trí của mình, bởi 2 năm không xuất hiện là một thời gian quá dài đối với nghề ca sĩ. 

Soạn: AM 444441 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ca sĩ Hiền Thục

Hiền Thục thừa nhận: “Ngay cả chuyện quay lại sân khấu đã là một chặng đường khó khăn. Nếu không có sự động viên của cha mẹ, anh em, bạn bè và hơn hết là niềm đam mê âm nhạc, tôi sẽ khó có thể làm được những việc vừa qua”.  

Chinh phục khán giả khi còn là một ca sĩ nhí, Hiền Thục nhanh chóng có được chỗ đứng trên thị trường âm nhạc. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá cao và dự báo là một ngôi sao trên thị trường âm nhạc. Nhưng khi những đồng nghiệp của cô là Mỹ Tâm bứt phá, trở thành giọng ca ăn khách hàng đầu, Hiền Thục lại gần như “biến mất”.

Không còn vẻ nhí nhảnh như trước đây, cô trở lại với một phong cách hoàn toàn mới: chững chạc và đằm thắm từ hình thức đến giọng ca. Nói về những thay đổi của mình, Hiền Thục cho biết: “Tôi không còn trẻ để theo đuổi những ca khúc nhí nhảnh, hồn nhiên. Để hòa hợp với giọng ca, sự thay đổi về hình thức cũng là điều cần thiết. Tôi không muốn mình bị phê bình là cưa sừng làm nghé”.

Những ca khúc được chọn vào các album lần này là một thông điệp mà Hiền Thục muốn gởi đến khán giả rằng cô đã trưởng thành, như: Ngàn thu áo tím, Đêm nhớ anh, Dẫu có lỗi lầm, Em sẽ về đâu, Tình đã hao gầy… Trong album không còn những nỗi giận hờn vu vơ, những ước mơ về tình yêu đẹp đẽ tuổi học trò, hồn nhiên, nhí nhảnh mà thay vào đó là những khắc khoải, đợi chờ và sự thủy chung trong tình yêu. Giọng ca của cô trở nên da diết, đằm thắm và sâu lắng hơn.  

Ngày mai,17-6, Hiền Thục sẽ thực hiện chương trình biểu diễn giới thiệu album của mình tại Hà Nội. Sau đó, sẽ kết hợp với Đoàn Thanh niên một số trường đại học ở đây tổ chức những đêm nhạc của riêng cô. Một phần tiền thu được từ việc bán vé và bán đĩa sẽ được cô gởi tặng cho quỹ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

(Theo Người lao động)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hội thảo 30 năm nhạc Việt (14/06/2005)
Hip hop và những cú ''sốc'' cho văn hoá Việt (13/06/2005)
"Phép cộng" trong Dương Thụ - Im lặng (13/06/2005)
Ngọc Anh: "3A ám ảnh tôi lạ lùng" (12/06/2005)
Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi mơ được yêu thương, được dịu dàng (11/06/2005)
Lần đầu tiên công diễn giao hưởng hợp xướng Điện Biên Phủ (11/06/2005)
Ca sĩ, mùa bay show hải ngoại.. (10/06/2005)
DJ Việt Nam chưa đạt đến đỉnh cao (10/06/2005)
Mỹ Linh: Làm album để thoả mãn chính mình (09/06/2005)
Tú của “Con đường âm nhạc” (09/06/2005)
AC/DC làm nên lịch sử trên đất Mỹ (09/06/2005)
Người đẹp Việt Trinh sẽ làm đạo diễn? (08/06/2005)
Thị mầu Ngọc Khuê nổi lửa? (08/06/2005)
Lần đầu tiên công diễn giao hưởng hợp xướng Điện Biên Phủ (07/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang