Liền chị Thuý Hường sẽ hát nhạc Dương Thụ?
09:20' 02/06/2005 (GMT+7)

Sẽ có nhiều điều bất ngờ trong đêm 12/6 tới, khi Con đường âm nhạc trình làng số thứ hai về nhạc sĩ Dương Thụ, trong đó có sự xuất hiện của Nghệ sĩ ưu tú Thúy Hường. Thành danh với những làn điệu Quan họ ngọt ngào, liệu Thúy Hường sẽ biểu diễn thế nào trên một sân khấu nhạc nhẹ, mà với chị là một sự khởi đầu mới?

Lý do nào dẫn một liền chị Quan họ đến với nhạc sĩ nhạc nhẹ đương đại như  Dương Thụ?

Dương Thụ là tên tuổi lớn trong âm nhạc hiện nay. Tôi và ông gặp nhau trong một buổi biểu diễn nhân dịp khai trương đường bay từ  Việt Nam đi San Francisco hồi cuối năm 2004. Khi đó, trong buổi diễn, ông tiến gần đến tôi và nói: "Năm sau Thuý Hường hát một bài trong chương trình Con đường âm nhạc của tôi nhé?". Tôi rất ngạc nhiên vì lời đề nghị. Không thể đọc được điều gì trong suy nghĩ của ông, nhưng chắc chắn đó không phải là sự "chơi nổi" vì ông là người rất nghiêm túc trong công việc. Ông hứa sẽ sáng tác riêng cho tôi một bản nhạc "đậm chất" dân ca và sẽ không biến tôi thành một ca sĩ nhạc nhẹ. Chính sự từ  tốn và điềm đạm của ông đã truyền sự tự tin sang tôi để có thể "gật đầu" tham gia một chương trình tầm cỡ như Con đường âm nhạc.

 

 ... Và chị sẽ gửi đến khán giả một bài hoàn toàn mới của nhạc sĩ Dương Thụ?

 

- Đúng vậy, Bóng dáng miền quê là tên bản nhạc mà nhạc sĩ sáng tác cho tôi. Bài hát viết theo tiết tấu Moderato. Đoạn mở đầu và kết thúc chính là chất liệu dân ca quan họ. Còn đoạn điệp khúc hơi khó vì nó là sự chuyển giọng từ nhạc dân ca sang nhạc hiện đại. Nói một cách nôm na là chuyển từ  giọng đô trưởng sang đô thứ. Đối với một ca sĩ được học thanh nhạc bài bản thì sự chuyển tiếp này không có gì quá khó khăn. Nhưng với tôi, người hát "mộc mạc" theo bản năng và sự  truyền khẩu của những người đi trước thì thật vất vả. Tuy nhiên, hiểu được sự  lo lắng của tôi, nhạc sĩ hứa sẽ chỉ bảo tận tình để tôi có thể "đọc" được bản nhạc một cách dễ dàng. Nói thật rằng, nếu để tôi tự "đọc" bản nhạc này, tôi sẽ hát thành dân ca Quan họ Bắc Ninh ngay (cười).

 

- Vậy, chị sẽ xuất hiện với trang phục nào trên sân khấu Con đường âm nhạc?

 

- Tôi sẽ vẫn "vận" áo năm thân, nón quai thao, chiếc khăn mỏ quạ, đôi dép cong, trang phục truyền thống của người quan họ trong đêm diễn ngày 12/6 tới này. Bộ áo dân tộc gắn bó với Thuý Hường đến mức mà nếu không mặc nó, tôi e không ai nhận ra tôi. Tôi rất yêu quí bộ quần áo này từ  khi còn là một cô bé. Mặc nó tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

 

- Chị thấy những thách thức gì đang đón chờ chị khi lần đầu tiên xuất hiện với hình tượng khá mới mẻ?

 

- Có rất nhiều khó khăn. Đây không phải là lần đầu Thuý Hường hát trong một chương trình truyền hình trực tiếp, nhưng lần này không chỉ hát Quan họ đơn thuần, không có các bạn diễn quen thuộc ở bên cạnh (quan họ là hình thức hát tập thể). Như lúc trước tôi đã nói, bản nhạc mà nhạc sĩ sáng tác riêng cho tôi là nhạc nhẹ mang âm hưởng dân ca, vì vậy đây cũng chính là thách thức với Thúy Hường. Trong hát quan họ Bắc Ninh, chất giọng tự nhiên là yếu tố quyết định người nghệ sĩ có thể hát được dân ca hay không. Các cụ xưa đã có câu: "Vang, dền, nền, nảy", chất giọng phải thật trong sáng mới hát được dân ca quan họ Bắc Ninh. Còn trong âm nhạc hiện đại, ngoài chất giọng trời phú phải có kỹ thuật thanh nhạc nhuần nhuyễn để truyền tải bản nhạc. Dù bạn có chất giọng hay, nhưng yếu về kỹ thuật cũng bị coi là "non nớt" trong nghề. Tất cả như là điểm khởi đầu mới của Thuý Hường vậy.

 

- Những người trong cuộc đã nhận xét gì về chuyến phiêu lưu mới của chị?

 

- Đầu tiên phải kể đến nhạc sĩ Dương Thụ, nhân vật chính của chương trình. Ông có nói với tôi rằng: "Thuý Hường cứ yên tâm. Bài hát này tôi viết với chất liệu dân ca rất ngọt ngào, phù hợp với chất giọng của Thuý Hường. Còn chỗ chuyển đoạn điệp khúc, đích thân tôi sẽ chỉ cho Thúy Hường về kỹ thuật ở đoạn này, em sẽ truyền tải tốt bản nhạc". Còn những đồng nghiệp cùng trong đoàn Quan họ Bắc Ninh có rất nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói  phải cẩn trọng, tốt nhất là không nên mạo hiểm, người khác lại nói đây là cơ hội để bản thân Thuý Hường thử sức mình và tạo một bước đột phá. Riêng bản thân tôi thấy rất tâm đắc với ý tưởng này. 

 

- Xin cám ơn chị về cuộc trao đổi thú vị này.

 

(Theo VTV)


 
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Victoria Backham sẽ phát hành single mới (02/06/2005)
Có "nhật thực toàn phần" ở Nhà hát Lớn? (01/06/2005)
18 nhạc sĩ được Hãng phim Trẻ phát hành album riêng (30/05/2005)
Carrie Underwood: Thần tượng âm nhạc mới của nước Mỹ (26/05/2005)
Truyền hình trực tiếp Alo @ ngôi sao (26/05/2005)
Trang Nhung giữ một chút lửa dân ca (26/05/2005)
Nhạc sĩ Thanh Tùng lại...Đếm lá ngoài sân! (24/05/2005)
Bài hát Việt 2 đi tìm cái mới? (23/05/2005)
Liveshow tháng 5: tất cả đã sẵn sàng (22/05/2005)
Helena Paparizou giành ngôi vị số 1 tại Eurovision 2005 (22/05/2005)
Ma lực của Joss Stone (22/05/2005)
Thí sinh Việt Nam vào chung kết piano quốc tế (21/05/2005)
Hồng Hạnh lại "xoã tóc hát bi ca..." (20/05/2005)
Elvis Presley, nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại (20/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang