Tượng David được... tắm nhân dịp 'mừng thọ' 500 tuổi
18:19' 24/09/2003 (GMT+7)
David đang được trùng tu lại.

Với mong muốn làm cho tượng David một hình ảnh thật đẹp đúng vào sinh nhật lần thứ 500 vào năm tới, các nhà chức trách ngành Văn hoá của Ý đang gấp rút tiến hành dự án làm sạch một trong những bức tượng quyến rũ nhất thế giới này. Tuy nhiên, công việc này đang vấp phải không ít ý kiến phản đối. Dự kiến việc trùng tu vô cùng khó khăn này sẽ kéo dài vài tháng và được thực hiện một cách dân chủ, công khai trước sự chứng kiến của công luận.   

Sau 2 tuần tiến hành các nghiên cứu khoa học với 216 cuộc nghiên cứu riêng rẽ bề mặt bức tượng, các quan chức ngành văn hoá của Ý đã thông qua một kế hoạch lớn nhằm làm sạch bức tượng David, một kiệt tác của Michelangelo. Lần đầu tiên trong vòng 130 năm qua, David mới lại được "tắm". Từ đầu tuần này, người ta đã tiến hành làm sạch phần cổ bức tượng bằng nước cất, nước khoáng, xenluloza một số chất hoá học khác để loại bỏ những vết bẩn và ố vàng trên bức tượng. Những người có trách nhiệm cho rằng bề mặt của bức tượng có rất nhiều bụi, đặc biệt là phấn trắng và chúng chỉ có thể bị mất đi nếu sử dụng biện pháp này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại lập luận, việc trùng tu bức tượng bằng nước và xenluloza có thể sẽ càng làm tình trạng của nó xấu đi. Tình hình căng đến mức hai phe đã thực hiện hai bộ phim ngắn để bảo vệ ý kiến của mình.

Trong bộ phim thứ nhất, các nhà làm phim đã cố tình gắn những lời này cho bức tượng David: "Họ chẳng biết gì về tôi cả... Có thể họ sợ tôi sẽ đẹp trai hơn... Đó chỉ là sự ghen tức thôi mà... Hmm, có lẽ tôi sẽ cần phải lau rửa lại". Bộ phim đã đưa ra những cứ liệu hết sức thuyết phục về tầm quan trọng của việc cần làm sạch bức tượng. Còn cuộn băng thứ 2 thì cố gắng nói đến sự nguy hại khi tiến hành công việc này.

Mặc dù vấp phải không ít ý kiến phản đối, công việc này vẫn được tiến hành như dự định. Giám đốc học viện nghệ thuật Tuscany, Antonio Paolucci phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ 2 vừa rồi: "Đây không phải là một cuộc phục chế, nó đơn thuần chỉ là sự trùng tu mà thôi. Năm tới, David sẽ tròn 500 tuổi. Vì vậy, nó cần phải trông chỉnh tề hơn vào ngày sinh".

Tượng David cao 4,5m, có diện tích bề mặt lên đến 20m2, mỗi năm thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan. Bức tượng David ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 8/9/1504 trên đường vào Piazza della Signoria, TP. Florence. Đến năm 1873, bức tượng được chuyển tới Galleria dell'Accademia.

Bích Hạnh (tổng hợp)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trà đạo Nhật giữa lòng Hà Nội (24/09/2003)
Chuyện giờ mới kể về GS NGND Nguyễn Lân (24/09/2003)
Trao giải thưởng Hội Mỹ thuật năm 2003 (24/09/2003)
Xiếc trăn Việt Nam đi Rumani (24/09/2003)
Đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự LH khối Pháp ngữ (24/09/2003)
Nicole Kidman chạy đua với phim trường (23/09/2003)
Piano Seven - ấn tượng từ Thuỵ Sỹ (23/09/2003)
Trẻ em bị đe doạ bởi cảnh bạo lực trên truyền hình (03/11/2003)
Làm gì với những di tích vùng lòng hồ thủy điện Sơn La? (23/09/2003)
''Im lặng'' cùng Nguyễn Minh Thành (25/09/2003)
Tiến Lợi say sưa với "Vũ khúc tình nhân" (22/09/2003)
Triển lãm bức tranh trị giá 18 triệu USD của Picasso (03/11/2003)
Cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các kênh truyền hình Mỹ (23/09/2003)
Đoàn nghệ thuật Xiếc Trung Quốc biểu diễn tại Việt Nam (22/09/2003)
Chợ nhạc sẽ là chợ trời hay chợ chơi? (22/09/2003)
Tro ve dau trang