,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1292411
Ngả mũ kính phục người "PR" cho bạch tuộc Paul!
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Ngả mũ kính phục người 'PR' cho bạch tuộc Paul!

Cập nhật lúc 15:18, Thứ Hai, 12/07/2010 (GMT+7)
,

Sau khi trận tranh giải Ba kết thúc, cả thế giới lại giật mình ngưỡng mộ cái gọi là “tài dự đoán” của chú bạch tuộc Paul.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

1.Vậy là 7 trận đấu liên tiếp của ĐT Đức tại World Cup, Paul đã dự đoán đúng cả 7. Một kết quả hoàn hảo. Và nếu như Paul có đoán sai trận chung kết thì nó vẫn được tung hô với lý do: “Chỉ đoán các trận của Đức chứ không tính các trận khác”. Mà đúng thật, trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha là trận đấu mà Paul “bị ép buộc” phải đoán theo lời đề nghị của cả thế giới.

NhungSoc400.jpg
2.Ở bất kỳ dự đoán nào cũng đều phải cần đến may mắn. Một chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm nhất, hay những chuyên viên đặt tỷ lệ ở các hãng cá cược danh tiếng nhất thế giới, thậm chí là cả máy tính siêu công nghệ cũng chẳng thể đoán trận nào cũng đúng.

Vì vậy, điều đầu tiên cần phải nhắc tới là: để đoán đúng 1 hay một số trận đều phải có may mắn, giống như trò chơi xổ số. Để thắng một giải xổ số ở Anh, xác suất đoán chuẩn là 1/14 triệu. Để đoạt được 30 triệu USD ở tổ hợp sòng bài Las Vegas, cần có xác suất là 1/120 triệu. Còn xác suất để Paul đoán đúng liên tục 7 trận chỉ là 1/128. Tức là nếu bạn đoán 128 lần kiểu gì cũng có 1 lần đoán đúng 7 trận liền.

Đây cũng chính là kẽ hở để làm nên kỳ tích của Paul. Nếu đã có người trúng số ở Anh, đoạt được giải thưởng ở Las Vegas, thì việc đoán trúng 7 trận bóng liên tiếp có thể xảy ra nhiều gấp vài chục lần so với việc trúng số. Khi đó, có thể coi, Paul đã may mắn và gặp thời!

3.Ngay ở thời điểm này, thống kê có khoảng gần 300 triệu người trên thế giới ở độ tuổi 13 đến 70 không biết bóng đá là gì (ngoại trừ những người đặc biệt). Và chắc chắn rằng, Paul cũng không biết bóng đá là cái gì, bởi cách người ta “dụ” Paul đoán không phải “click” chuột mà là… thức ăn. Bộ óc cũng như sự thông minh của nó vẫn chỉ dừng lại ở giới hạn của bạch tuộc. Và nó cũng thường chỉ hướng về hộp thức ăn bên phải. Khi đó, Paul lại may mắn.

Đúng là cần phải ngả mũ kính phục tài dự đoán của Paul, nhưng phục hơn người đã sáng tác ra “chiêu bài” này. Người đó đã biến một con bạch tuộc trở thành “Thánh”. Đó mới là “kỳ tích” thực sự!

Pele cũng có lúc đúng!

Trước trận tứ kết Đức - Argentina, chẳng ai dám nhận định Mannschaft sẽ vượt qua được Vũ công Tango. Thế nhưng, Vua bóng đá Pele (chuyên gia đoán sai) đã “dũng cảm” dự đoán Mannschaft giành vé vào bán kết. Thực tế, Đức hạ gục Argentina 4-0. Có lẽ, do mối “thâm thù” với Maradona nên Pele mới đoán liều và không ngờ lại trúng!

Mô tả ảnh.

Cũng vẫn là Pele dự đoán Brazil sẽ vào chung kết cùng ĐT Đức. Kết quả: Brazil bị loại từ tứ kết, còn Đức thì giành hạng Ba.

Trước khi World Cup 2010 khai mạc, tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha, El Mundo dự đoán Rooney, Messi và Ronaldo sẽ là 3 ngôi sao tại Nam Phi. Kết quả: không một ai tỏa sáng và đội bóng của họ đều sớm bị loại.

Tờ nhật báo L’Equipe đã dự đoán Villa sẽ tỏa sáng tại World Cup 2010. Và thực tế, chân sút ĐT Tây Ban Nha đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

(Theo baobongda.com.vn)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,