,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1240240
Đan Mạch giành vé, Bồ Đào Nha "vùi dập" Hungary
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010:

Đan Mạch giành vé, Bồ Đào Nha 'vùi dập' Hungary

Cập nhật lúc 04:44, Chủ Nhật, 11/10/2009 (GMT+7)
,

 - Đánh bại Thụy Điển, Đan Mạch đoạt tấm vé chính thức đến Nam Phi. Trong khi đó, nhờ chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Hungary, Bồ Đào Nha leo lên nhì bảng 1, đừng trước cơ hội lớn giành suất đá play-off, rạng sáng 11/10.

Thông tin đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển bại trận ở Copenhagen như liều doping khích lệ tinh thần thầy trò Queiroz ngay trước cuộc chạm trán với Hungary. Tâm lý thoải mái, lại nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, Bồ Đào Nha đã "đàn áp" đối thủ, giành chiến thắng xứng đáng.

Simao
Simao & Ronaldo ăn mừng sau bàn mở tỉ số - Ảnh: Getty

Cristiano Ronaldo chỉ chơi 27 phút trước lúc rời sân do tái phát chấn thương, nhưng anh cũng kịp để lại dấu ấn trong bàn mở tỉ số của chủ nhà (Simao thực hiện). Chính chàng tiền vệ đang khoác áo A.Madrid là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với cú đúp đẳng cấp. Bàn còn lại được ghi do công Liedson.

Giành 3 điểm cực kỳ quan trọng, Bồ Đào Nha đã tự mở ra cánh cửa cơ hội cho chính họ đến Nam Phi vào mùa hè năm sau, thông qua "cửa hậu" play-off. Vượt qua Thụy Điển để leo lên nhì bảng, đội bóng bán đảo Iberia gần như chắc chân ở vị trí thứ hai, bởi lượt cuối, họ chỉ phải gặp "tí hon" Malta trên sân nhà.

Trở lại diễn biến cuộc đấu trên sân Estadio da Luz, đôi bên nhập cuộc cởi mở, tạo thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, đội trưởng Hungary - Zoltan Gera đã thử tài thủ thành Eduardo bằng cú sút sấm sét chếch bên cánh trái.

Bồ Đào Nha cũng đưa ra lời đáp trả ngay tức thì. Từ góc rất hẹp, Ronaldo vẫn quay người kết thúc chìm. Thủ môn Babos đẩy ra và Simao chớp thời cơ rất nhanh đá bồi mở tỉ số trận đấu.

Vươn lên dẫn trước, đoàn quân HLV Queiroz càng gây sức ép mạnh mẽ, với phương châm, lấy tấn công làm phòng ngự. Simao chút nữa nhân đôi cách biệt khi lẻn xuống cánh phải rồi dứt điểm căng, buộc Babos phải cản phá bằng chân. Bruno Alves cũng dâng cao không chiến, lắc đầu sạt xà.

Đến cuối hiệp một, hàng thủ Bồ Đào Nha bộc lộ sự chủ quan, khiến họ suýt phải trả giá. Phút 40, Dzsudzsak rẽ bóng từ biên phải vào vòng cấm rồi quăng chân trái rất nhanh, bóng bay qua rừng chân hậu vệ áo màu mận chín, khẽ sượt mép ngoài cột dọc.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng "ba sao" ấn tượng - Ảnh: AP

Tiếp đó, trong tình huống đá phạt, Juhasz còn bật cao đánh đầu chạm xà ngang. Không để tình trạng đó kéo dài, giờ giải lao, Queiroz yêu cầu các hậu vệ chơi tập trung hơn. Trong khi đó, tuyến giữa được khuyến khích giữ bóng chắc và tập trung tấn công từ hai biên.

Dù Ronaldo tái phát chấn thương (Nani vào thay), nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến đội chủ nhà, bởi Simao và cả Nani đều thi đấu tương đối ấn tượng. Phút 63, Nani dốc bóng ở cánh trái rồi mồi cho Raul Meireles băng lên đệm cận thành đúng vị trí Babos chọn sẵn.

Tiếp đó, lại Nani độc diễn rồi cứa lòng điệu nghệ. Thế nhưng, Babos vẫn xuất sắc tung người đẩy ra. Simao ập vào đá bồi cũng không thành công. Chứng kiến đội nhà áp đảo liên tục, nhưng cũng phải đến phút 73, khán giả trên sân Da Luz mới có dịp ăn mừng lần thứ hai.

Bruno Alves tâng bóng đúng tầm để Liedson đánh đầu mạnh ở tư thế trống trải. Babos rất nỗ lực đẩy ra, nhưng trọng tài biên xác định bóng đã đi qua vạch vôi. Thua 2 bàn, các cầu thủ Hungary xuống tinh thần rõ rệt.

Và trước lúc hết giờ, Simao khép lại buổi tối thăng hoa của cá nhân anh bằng pha bắt volley tuyệt đẹp, đưa bóng nằm gọn trong lưới, ấn định chiến thắng "ba sao" cho Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Eduardo; Duda, Bosingwa, Carvalho, Bruno Alves; Mendes, Raul Meireles, Ronaldo (Nani 27’), Simao (Veloso 80’), Deco, Liedson (Gomes 84’).
Hungary: Babos, Gyepes, Juhasz, Bodnar, Vadocz (Priskin 56’), Vanczak, Dzsudzsak (Varga 84’), Gera, Huszti (Buszaky 67’), Torghelle, Toth.

Đan Mạch bay đến Nam Phi

Các đồng đội chia vui cùng Poulsen (7) - Ảnh: AP

Khuất phục Thụy Điển trên sân nhà bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Jakob Poulsen, Đan Mạch đã giành tấm vé chính thức ở bảng 1 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Nam Phi vào hè năm sau.

Thời khắc trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút cũng là lúc thầy trò Morten Olsen vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ ôm nhau ăn mừng nhảy múa, tắm trong những dòng suối sâm-panh ngay trên sân đấu Parken.

"Thật tuyệt vời. Chúng tôi chơi tốt hơn và đã giành chiến thắng thuyết phục. Tất cả các cầu thủ và thành viên trong đội đã làm rất tốt công việc được giao" - Olsen phát biểu trong niềm hân hoan.

Vậy là kể từ VCK EURO 2004, "những chú lính chì Đan Mạch" mới có cơ hội quay trở lại tranh tài tại một giải đấu tầm cỡ Thế giới. Đó là thành tích rất đáng khen ngợi, bởi họ nằm trong bảng đấu chẳng hề dễ dàng, với những đối thủ khá xương như Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Hungary.

Ở trận thư hùng tại Copenhagen, Đan Mạch và Thụy Điển đá giằng co và bàn thắng chỉ đến từ một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Poulsen chớp thời cơ tốt, tung ra cú sút hóc hiểm từ ngoài vòng cấm, hạ gục Isaksson.

Ít phút cuối trận, đội khách thi đấu với 4 tiền đạo Marcus Berg, Markus Rosenberg cùng với Henrik Larsson và Ibrahimovic, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ đều thất bại.

Bảng 1
Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Đan Mạch 9 6 3 0 16 4 21
2Bồ Đào Nha944113516
3 Thụy Điển 9 4 3 2 9 4 15
4 Hungary 9 4 1 4 9 8 13
5 Albania 9 1 4 4 5 9 7
6 Malta 9 0 1 8 0 22 1
 
 
Kết quả

Bảng 1
Đan Mạch
1-0 Thụy Điển
Poulsen 79’
Bồ Đào Nha 3-0 Hungary
Simao 18’, 79’; Liedson 74’

Bảng 2
Luxembourg 0-3 Thụy Sỹ
Senderos 6’, 8’; Huggel 23’
Hy Lạp 5-2 Latvia
Gekas 4’, 47’ pen, 57’, 88’; Samaras 74’ - Verpakovskis 12’, 40’
Israel 3-1 Moldova
Barda 21’, 69’; Dayan 65’ - Calincov 90’

Bảng 3
CH Czech
2-0 Ba Lan
Necid 51’; Plasil 72’
Slovakia 0-2 Slovenia
Birsa 56’; Pecnik 90’

Bảng 4
Phần Lan 2-1 Wales
Porokara 5’; Moisander 77’ - Bellamy 18’
Nga 0-1 Đức
Klose 35’
Liechtenstein 0-2 Azerbaijan

Bảng 5
Armenia 1-2 Tây Ban Nha
Arzumanyan 58’ - Fabregas 33’; Mata 64’ pen
Estonia 0-2 Bosnia-Herzegovina
Dzeko 32’; Ibisevic 66’
Bỉ 2-0 Thổ Nhĩ Kì
Emile Mpenza 8’, 84’

Bảng 6
Belarus
4-0 Kazakhstan
Bordachev 23’; Kalachev 69’, 90’; Kovel 86’
Ukraine 1-0 Anh
Nazarenko 29’

Bảng 7
Áo 2-1 Lithuania
Janko 16’; Wallner 80’ pen - Stankevicius 66’
Serbia 5-0 Romania
Zigic 37’; Pantelic 50’; Kuzmanovic 78’; Jovanovic 85’, 90’
Pháp 5-0 Đảo Faroe
Gignac 34’, 39’; Gallas 53’; Anelka 86’; Benzema 88’

Bảng 8
Cyprus
4-1 Bulgari
Charalambidis 12’, 20’; Konstantinou 58’; Aloneftis 78’ - Berbatov 45’
Montenegro 2-1 Georgia
Batak 13’; Delibasic 78’ - Dvalishvili 45’
Ireland 2-2 Italy
Whelan 8’; St Ledger 87’ - Camoranesi 26’; Gilardino 90’

  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
rrer_", r));