,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1233860
Italy may mắn nhét túi 3 điểm, TBN thắng lớn
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010

Italy may mắn nhét túi 3 điểm, TBN thắng lớn

Cập nhật lúc 03:18, Chủ Nhật, 06/09/2009 (GMT+7)
,

 - Chơi không hay nhưng với một chút may mắn, Italy vẫn giành chiến thắng 2-0 cần thiết trước Georgia vào rạng sáng 6/9. Ngược lại, Tây Ban Nha có trận thắng "hủy diệt" ĐT Bỉ với tỉ số 5-0.

Đêm qua thực sự là trận đấu "ác mộng" đối với trung vệ Kakhaber Kaladze, người mới trở lại ĐT Georgia sau nửa năm dưỡng thương. Cầu thủ đang khoác áo AC Milan này là tác giả cả hai pha đốt lưới nhà "biếu" cho Italy 3 điểm trọn vẹn.

Kaladze
Kaladze có ngày trở lại ác mộng - Ảnh: Getty

Cho dù đạt được mục tiêu đề ra khi hành quân tới Tbilisi nhưng một lần nữa màn trình diễn của Italy thiếu thuyết phục. Việc kéo Mauro Camoranesi sang cánh trái là một thất bại khi anh chơi năng nổ nhưng không hiệu quả.

Ngày trở lại của Marco Marchioni cũng là nỗi thất vọng tràn trề bởi anh không để lại bất kì dấu ấn nào bên cánh phải. Tuyến tiền vệ của Italy thiếu sức sáng tạo nghiêm trọng và chắc chắn đây sẽ là cơ sở để giới chuyên môn tiếp tục chỉ trích HLV Marcelo Lippi đã không gọi Antonio Cassano.

Được đánh giá cao hơn song Azzurri có phần choáng ngợp trước cách nhập cuộc nhanh bốc lửa của Georgia. Nhưng cũng chỉ mất chừng 10 phút, các vị khách dần bắt nhịp và bắt đầu triển khai lối chơi theo ý của mình.

Chỉ có điều, Italy không tạo nổi pha bóng nào thực sự nguy hiểm, khiến bộ đôi tiền đạo Giuseppe Rossi và Vicenzo Iaquinta ở phía trên như mất hút. Hiệp một trôi qua buồn tẻ mà chẳng có bất kì điều gì để nhớ.

Mọi chuyện chỉ khá hơn sau giờ nghỉ giải lao. Cơ hội ăn bàn đầu tiên lại do đội chủ nhà tạo ra từ pha bóng cố định. Phút 48, Levan Kenia đá phạt chếch bên góc trái để cho Levan Khmaladze lao vào đánh đầu cận thành, may cho Italy là bóng đi đúng vị trí thủ môn.

Italy
Chiến thắng đến với Italy có phần may mắn - Ảnh: Reuters

Chừng 7 phút sau, Gianluigi Buffon cứu cho Italy một bàn thua mười mươi. Trong lúc Azzurri mải dâng đội hình tìm bàn thắng, cơ hội đến với Vladimer Dvalishvili từ quả tạt bên cánh phải. Anh đánh đầu khá căng ở cự ly rất gần vậy mà Buffon bằng phản xạ nhanh như chớp đã cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ngay sau tình huống thoát thua, Italy lại may mắn mang về bàn khai thông bế tắc trận đấu. Có bóng từ gần 40m, tiền vệ Angelo Palombo bất ngờ tung cú sút xa và trong nỗ lực cản phá, "tội đồ" Kaladze đã đánh đầu phản lưới nhà.

Phút 59, suýt nữa cách biệt nhân đôi sau cú sút của dự bị Fabio Quagliarella nếu cú dứt điểm chân trái trong vòng cấm đi chuẩn xác hơn chút xíu.

Sau khi vào sân thay người, Qualiarella thi đấu nổi bật trên sân. Anh còn có một cú sút khác ngoài vòng cấm với lực rất mạnh khiến thủ môn không thể bắt dính.

Với tâm lý được giải tỏa, Italy tiếp tục tấn công và mang về bàn thứ hai ở phút 67. Từ quả căng ngang của Domenico Criscito bên trái, lại là Kaladze một lần nữa lóng ngóng phá bóng thẳng vào lưới nhà trước sự sững sờ của tất cả những người chứng kiến.

Khoảng thời gian còn lại, Georgia xuống tinh thần nên không tìm được dù chỉ bàn gỡ danh dự. Như vậy, với chiến thắng này Italy tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng 8 trước khi bước vào hai trận đấu quan trọng với Bulgari và CH Ireland.

Đội hình thi đấu:Georgia: 1-Giorgi Lomaia; 2-Ucha Lobzhanidze, 13-Zurab Khizanishvili, 4-Kakha Kaladze, 5-Amiran Sanaia; 10-Levan Kenia, 16-Luka Razmadze (7-Levan Tskitishvili 73), 6-Levan Kobiashvili, 8-Levan Khmaladze, 11-Jano Ananidze (17-Mate Vatsadze 59); 9-Vladimir Dvalishvili.

Italy: 1-Gianluigi Buffon; 2-Gianluca Zambrotta, 5-Fabio Cannavaro, 4-Giorgio Chiellini, 3-Domenico Criscito; 7-Marco Marchionni (15-Gaetano D’Agostino 58), 10-Andrea Pirlo, 6-Angelo Palombo, 8-Mauro Camoranesi (14-Davide Santon 70); 11-Giuseppe Rossi (17-Fabio Quagliarella 58), 9-Vincenzo Iaquinta.

Tiệc bàn thắng tại La Coruna

Tây Ban Nha tiếp tục trình diễn phong độ không thể ngăn chặn trên hành trình giành một suất dự ngày hội bóng đá tại Nam Phi mùa hè năm sau. Các nhà ĐKVĐ châu Âu nâng chuỗi chiến thắng tuyệt đối lên con số 7 khi hủy diệt "Quỷ đỏ" Bỉ tới 5 bàn không gỡ tại La Coruna.

Villa
Villa là cầu thủ chơi hay nhất trận - Ảnh: AFP

Tây Ban Nha vẫn chưa thể nắm chắc chiếc vé bởi cùng thời điểm, đội nhì bảng Bosnia cũng đánh bại Armenia với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, đó dường như chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà "La Furia Roja" vẫn hơn Bosnia 6 điểm trong lúc vòng loại chỉ còn 3 lượt đấu nữa.

Chiến thắng mang đậm dấu ấn của Valencia khi bộ đôi David Villa và David Silva "đua nhau" lập cú đúp. Bàn còn lại là pha lập công của Gerard Pique. Trước đó, Villa đã bỏ lỡ một cơ hội mở tỉ số với pha sút phạt đền hỏng ăn.

Với thực lực vượt trội cộng thêm lợi thế sân nhà, Tây Ban Nha áp đảo đối thủ từ đầu chí cuối và điều ngạc nhiên duy nhất là phải mãi đến khi hiệp một còn 5 phút họ mới khai thông được bế tắc.

Bộ đôi tiền đạo Fernando Torres và Villa gây cho hàng thủ Bỉ vô số rắc rối. Sau hơn chục phút bóng lăn, Villa đã có 2 cơ hội ăn bàn nhưng một dứt điểm không chính xác và một lần bị thủ môn dùng chân phá ra. Torres cũng có cú sút trúng xà ngang.

Phút 22, Tây Ban Nha được hưởng phạt đền khi Villa bị Anthony Vanden Borre phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền đạo 28 tuổi này thực hiện cú đá phạt để rồi không thắng được thủ môn Jean Francois Gillet.

Torres
Tây Ban Nha vượt trội so với Bỉ - Ảnh: AFP

Nhưng rốt cuộc đến phút 41, Silva đã giúp đội chủ nhà "thông nòng". Lần này Villa đóng vai trò kiến tạo đường chuyền thông minh vào vòng cấm cho đồng đội. Silva không mắc sai sót nào với cú kết thúc chân trái đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, Tây Ban Nha như dòng lũ vỡ bờ tràn lên cuốn trôi các vị khách tới từ Bỉ. Phút 49, đích thân Villa nhân đôi khoảng cách sau cú sút không thể ngăn chặn từ mép vạch vôi khu vực cấm địa.

Villa xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận khi tiếp tục tham gia vào bàn thắng thứ ba chỉ sau đó 1 phút. Anh chuyền bóng cho Pique ở gần vị trí chấm phạt đền, hậu vệ cao lớn của Barca khống chế bóng bình tĩnh rồi lạnh lùng hạ gục thủ thành Gillet.

Số phận ĐT Bỉ coi như đã được định đoạt song Tây Ban Nha chưa muốn dừng ở đó. Đến phút 67, Silva ghi cú đúp cho bản thân với một cú sút sở trường từ gần 25m.

Các cầu thủ Bỉ chỉ mong chờ tiếng còi chung cuộc của trọng tài, thế nhưng 5 phút trước khi hết giờ, thủ môn Gillet vẫn phải lần thứ 5 vào lưới nhặt bóng sau cú đá của Villa.

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 16-Alvaro Arbeloa (2-Raul Albiol 83), 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila; 8-Xavi (10-Cesc Fabregas 70), 13-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso, 18-David Silva; 9-Fernando Torres (15-Albert Riera 67), 7-David Villa

Bỉ: 1-Jean-Francois Gillet; 2-Anthony Vanden Borre, 5-Daniel Van Buyten, 3-Timmy Simons, 4-Thomas Vermaelen; 8-Steven Defour, 17-Marouane Fellaini, 15-Jan Vertonghen (6- Olivier Deschacht 30); 16-Eden Hazard (9-Kevin Mirallas 58) 18-Moussa Dembele, 10-Wesley Sonck (7-Igor De Camargo 70)

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

Bảng 1
Đan Mạch 1-1 Bồ Đào Nha
Bendtner 43’ - Liedson 86’
Hungary 1-2 Thụy Điển
Huszti 79’ (pen) - Mellberg 8’, Ibrahimovic 90’

Bảng 2
Moldova 0-0 Luxembourg
Israel 0-1 Latvia
Gorkss 61’
Thụy Sĩ 2-0 Hy Lạp
Grichting 83’, Padalino 88’

Bảng 3
Ba Lan 1-1 Bắc Ireland
Lewandowski 80’ - Lafferty 38’
Slovakia 2-2 CH Czech
Sestak 60’, Hamsik 73’ (pen) - Pudil 68’, Baros 83’

Bảng 4
Azerbaijan 1-2 Phần Lan
Mammadov 49’ - Heikkinen 74’, Pasanen 86’
Nga 3-0 Liechtenstein
V.Berezutski 17’, Pavlyuchenko pen 39’, 45’ (pen)

Bảng 5
Armenia 0-2 Bosnia
Ibricic 6’, Muslimovic 73’
Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 Bosnia
Sanli 30’, 73’, Yildirim 37’, Turan 63’ - Voskoboinikov 7’, Vassiljev 53’
Tây Ban Nha 5-0 Bỉ
Silva 41’, 68’ Villa 49’, 85’, Pique 50’

Bảng 6
Ukraine 5-0 Andorra
Yarmolenko 19’; Milevsky 45’, 90’ (pen); Shevchenko 73’ (pen); Seleznyov 90’ (pen)
Croatia 1-0 Belarus
Rakitic 24’

Bảng 7
Áo 3-1 Đảo Faroes
Maierhofer 1’, Janko 16’, 59’ (pen) - Olsen 83’
Pháp 1-1 Rumani
Henry 48’ - Escude 56’ (phản lưới)

Bảng 8
Bulgaria 4-1 Montenegro
Kishishev 45’, Telkiyski 49’, Berbatov 85’ (pen), Domovchiski 90’ - Jovetic 9’
Georgia 0-2 Italia
Kaladze 57’ (phản lưới), 67’ (phản lưới)
Đảo Síp 1-2 CH Ireland
Elia 30’ - Doyle 5’, R.Keane 83’

Bảng 9
Scotland 2-0 Macedonia
Brown 56’, McFadden 80’
Iceland 1-1 Na Uy
Gudjohnsen 29’ - Riise 10’

  • Song Ngư

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,