,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1214016
Vùi dập ĐT Mỹ, Brazil rộng cửa vào bán kết
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Confederations Cup 2009:

Vùi dập ĐT Mỹ, Brazil rộng cửa vào bán kết

Cập nhật lúc 22:56, Thứ Năm, 18/06/2009 (GMT+7)
,

 - Gạt đi mối hoài nghi sau chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập, các vũ công Samba vừa có màn trình diễn thuyết phục, dễ dàng đả bại ĐT Mỹ 3-0, qua đó mở rộng cánh cửa vào bán kết Confederations Cup, tối 18/6.

>> Thắng tối thiểu Iraq, Tây Ban Nha vào bán kết
>> Chùm ảnh: Vào vườn thú với Azzurri
>> Rossi & giấc mơ của chàng du mục Italia
>> Rossi: "Cú đúp vào lưới tuyển Mỹ thật tuyệt!"
>> Rossi rực sáng, Italia thắng tưng bừng
>> Brazil thắng may trong trận cầu mãn nhãn

Ba ngày trước, Brazil gây thất vọng tràn trề khi giành 3 điểm may mắn từ tay Ai Cập. Đã xuất hiện không ít lời chỉ trích về cách phòng ngự hời hợt và chủ quan của đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup. Bởi thế, chạm trán Mỹ là cơ hội để thầy trò Brazil khẳng định sức mạnh, đập tan búa rìu dư luận.

Maicon đá rất hay, góp công lớn trong chiến thắng ấn tượng của Brazil - Ảnh: AP

Và khi đẳng cấp lên tiếng, hàng công với Kaka & Robinho thăng hoa, Brazil thắng "ba sao" đầy ấn tượng. Không chỉ trình diễn lối chơi tấn công quyến rũ, khiến người xem mê mẩn, các hậu vệ áo vàng (đặc biệt là Maicon) còn thi đấu khá hay.

Dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0 trong 45 phút đầu (nhờ công Melo & Robinho), mọi chuyện càng trở nên nhẹ nhàng hơn đối với Selecao, vì đối phương chơi thiếu người từ đầu hiệp hai (Kljestan nhận thẻ đỏ). Maicon "chốt hạ" bằng pha ghi bàn đẳng cấp ấn định kết quả 3-0.

Như vậy, sau 2 trận thua liên tiếp, ĐT Mỹ chính thức nói lời chia tay giải đấu. Khác hẳn hình ảnh về một đội bóng chơi  rất khó chịu cách đây vài năm, Mỹ hiện giờ là tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, thi đấu rời rạc và thiếu đường nét. Trận cuối cùng gặp Ai Cập chỉ mang tính chất thủ tục, để họ gỡ gạc lại chút thể diện. 

Trở lại cùng cuộc đấu, HLV Dunga thực hiện hàng loạt sự thay đổi dưới hàng phòng ngự. Bộ đôi hậu vệ cánh Daniel Alves - Kleber cùng trung vệ Juan ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Maicon, Santos & Miranda.

Cũng giống ngày khai mạc, những chàng trai đến từ Nam Mỹ nhập cuộc từ tốn và có được bàn mở tỉ số từ khá sớm. Bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh phải của Maicon, Melo bay người dũng mãnh đánh đầu cận thành khai thông bế tắc.

Niềm vui của Melo (5) sau bàn khai thông bế tắc - Ảnh: Getty

Dội gáo nước lạnh lên hàng phòng ngự đội tuyển Mỹ, các vũ công Samba thi đấu rất thoải mái và hứng khởi quãng thời gian tiếp theo. Họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và lái thế trận theo hướng có lợi cho mình.

Mỹ hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công, chẳng thể triển khai được pha bóng nào ra hồn suốt hiệp một. Không những vậy, đội quân áo trắng còn phải nhận bàn thua thứ hai, sau tình huống phản công thần tốc của đối phương.

Phút 20, Kaka khởi xướng bên phần sân nhà, đẩy bóng cho Ramires dùng tốc độ bứt phá gần 50m. Tiến đến sát vòng cấm, anh chuyền ra cho Robinho trong tư thế trống trải. Không bỏ lỡ thời cơ, ngôi sao đang khoác áo Man City dễ dàng đánh bại Howard khi đối mặt.

Choáng váng vì nhận hai bàn thua liên tiếp, tinh thần thi đấu ĐT Mỹ sa sút trông thấy. Trái ngược với màn trình diễn tệ hại mà đối thủ thể hiện, đoàn quân áo vàng tiếp tục chơi thứ bóng đá đẹp mắt, liên tục bắn phá khung thành Tim Howard.

Maicon nổi bật bên hành lang phải với những lần lên công về thủ nhịp nhàng. Bắt nguồn từ quả tạt của hậu vệ Inter, Gilberto đã đánh đầu sạt xà gang tấc. Robinho, Fabiano và Melo cũng thay nhau dứt điểm, nhưng kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn là 2-0.

Robinho thoải mái nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: Getty

Qua giờ giải lao, Mỹ chơi khởi sắc và quyết tâm hơn. Vừa vào sân, Casey đã phối hợp ăn ý với Altidore tạo tình huống sóng gió trước khung gỗ Julio Cesar. Tiếp đó, Bradley tung ra cú rocket tầm xa, đưa bóng bay qua xà ngang.

Thời điểm mà đoàn quân HLV Bob Bradley dần lấy lại sự tự tin thì họ lại bị thua thiệt về quân số. Kljestan bị truất quyền thi đấu, do phạm lỗi thô bạo với Ramires. Đá thiếu người, cơ hội rút ngắn cách biệt của Mỹ gần như không còn.

Tận dụng ưu thế triệt để, Brazil nhanh chóng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 62. Sau pha bật tường tam giác tuyệt đẹp, Kaka mồi cho Maicon thoát xuống góc hẹp, tung ra cú sút quyết đoán, không cho Howard cơ hội cản phá.

Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, Dunga không ngần ngại rút một vài trụ cột ra sân, và thử nghiệm Baptista, Nilmar & Luisao. Brazil chủ động giảm nhịp độ nhằm dưỡng sức cho những trận tiếp theo.

Phút 82, Mỹ suýt chút nữa tìm được bàn rút ngắn khoảng cách. Hậu vệ Spector đột phá táo bạo bên cánh phải rồi trả ngược ra cho Feilhaber kết thúc trúng xà ngang. Gần cuối trận, Casey còn một lần đánh đầu chạm xà bật ra.

Do Ai Cập bất ngờ vượt qua Italia, Brazil chưa thể giành vé vào bán kết. Ở lượt cuối, chỉ cần không thua Italia là thầy trò HLV Dunga sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Đội hình ra sân:

Brazil: 1-Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio (Luisao 69’), 15-Miranda, 16-Andre Santos; 18-Ramires, 8-Gilberto Silva, 5-Felipe Melo; 10-Kaka (Baptista 68’); 9-Luis Fabiano (Nilmar 68’), 11-Robinho.
Mỹ: 1-Howard; 21-Spector, 5-Onyewu, 15-DeMerit, 2-Bornstein; 12-Bradley, 16-Kljestan, 7-Beasley (Casey 46’), 8-Dempsey, 10-Donovan; 17-Jozy Altidore (Feilhaber 60’).

Bàn thắng: Melo 7’, Robinho 20’, Maicon 62’.

Thẻ đỏ: Kljestan 57’

  • Tuấn Anh

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,