,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1209556
Hà Lan giành vé sớm, BĐN thắng phút chót
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010:

Hà Lan giành vé sớm, BĐN thắng phút chót

Cập nhật lúc 06:54, Chủ Nhật, 07/06/2009 (GMT+7)
,

 Hà Lan đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup 2010, khi đánh bại Iceland 2-1. Cùng có được kết quả tương tự, Bồ Đào Nha đã biết đến mùi chiến thắng trước Albania, sau 4 trận liền chỉ hòa và thua.

 >> ĐT Anh thắng "bốn sao" trên đất Kazakhstan

Tràn đầy cơ hội đoạt tấm vé hạng sang đến ngày hội Nam Phi vào năm sau, thế nên, "cơn lốc màu da cam" đã tràn lên đánh đòn phủ đầu khi gặp Iceland. Thành quả họ thu được cũng cực kỳ ấn tượng, với hai bàn thắng sớm do công De Jong & Van Bommel.

Niềm vui của De Jong và các đồng đội - Ảnh: Getty

Với lưng vốn sẵn có, Hà Lan chơi thong dong quãng thời gian còn lại, và bảo toàn được chiến thắng, dù cuối trận để thủng lưới một lần. Ẵm trọn 18 điểm tối đa sau 6 trận đã đấu, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Scotland 11 điểm, đoàn quân HLV Bert van Marwijk trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên chính thức giành vé tham dự VCK World Cup 2010.

Kết quả

Kazakhstan 0-4 Anh 
Barry 40’, Heskey 45+1’, Rooney 73’, Lampard 78’ (pen)
Belarus 5-1 Andorra
Croatia 2-2 Ukraine 
Petric 2’, Modric 68’ - Shevchenko 13’, Gai 54’
Thụy Điển 0-1 Đan Mạch
Kahlenberg 22’
Albania 1-2 Bồ Đào Nha
Bogdani 29’ - Almeida 28’, Bruno Alves 90’
Litva 0-1 Romania
Marica 38’
Serbia 1-0 Áo
Milijas 7’ (pen)
Bulgaria 1-1 Ireland 
Telkiyski 19’ - Dunne 24’
CH Macedonia 0-0 Na Uy
Iceland 1-2 Hà Lan 
Sigurdsson 88’ - De Jong 9’, Bommel 16’

Không giấu được sự vui mừng sau chiến tích ấn tượng trên, Bert van Marwijk phát biểu trên kênh RTL4-TV: "Toàn thắng cả 6 trận ở vòng loại World Cup 2010 xứng đáng nhận được nhiều lời ngợi khen. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu sớm 2 lượt đấu. Tuy vậy, Hà Lan vẫn sẽ thi đấu quyết tâm ở những trận còn lại".

Trở lại với diễn biến chính cuộc cuộc chạm trán, dù phận làm khách, nhưng với quyết tâm cao hơn hẳn, các bóng áo cam tràn lên tấn công dữ dội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước sức ép đó, Iceland buộc phải đá phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Tuy tập trung đông quân số, nhưng các hậu vệ Iceland lại bắt người không thực sự quyết liệt. Bởi vậy, họ sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 9. Nhận đường tạt bóng từ chân Rafael van der Vaart, Nigel de Jong dễ dàng đánh đầu chéo góc mở tỉ số trận đấu.

Nhân đà hưng phấn, đội khách tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt trong hiệp một. Có bóng bên ngoài vòng cấm địa, tiền vệ kỳ cựu Mark van Bommel bất ngờ tung ra cứ dứt điểm chìm từ xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Nếu "người gác đền" chủ nhà không chơi xuất sắc trong những phút tiếp theo, mành lưới Iceland còn có thể rung lên ít nhất 3 lần, sau các pha kết thúc khó chịu của Van Persie, Robben hay Van der Vaart.

Cuối trận, Iceland cố gắng vùng lên, và cũng tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 87 (Sigurdsson đá phạt đẹp mắt), nhưng nỗ lực đó đã là quá muộn, không thể giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế.  

Bảng 9
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Hà Lan 6 6 0 0 14 2 18
2 Scotland 5 2 1 2 4 6 7
3 Iceland 6 1 1 4 6 10 4
4 Macedonia 5 1 1 3 2 7 4
5 Na Uy 4 0 3 1 2 3 3

Bồ Đào Nha thắng nhọc, Đan Mạch hạ gục Thụy Điển

Phải nhờ đến pha lập công quý hơn vàng của Bruno Alves ở phút bù giờ, Bồ Đào Nha mới đả bại Albania 2-1, và tiếp tục nuôi hi vọng lọt vào VCK World Cup 2010. Trước đó, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đã phải chịu vô vàn sức ép, với chuỗi 4 trận không biết đến mùi chiến thắng.

Niềm vui vô bờ bến của Alves sau pha lập công ở phút bù giờ thứ 3 - Ảnh: Getty

Dù vào sân dưới áp lực tâm lý đè nặng, nhưng Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đội chủ nhà, nhờ dàn sao chất lượng trải đều 3 tuyến. Chân sút đang khoác áo Bremen, Hugo Almeida phá vỡ thế quân bình ở phút 27. Tuy nhiên, Bogdani nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ép sân liên tục, nhưng phải chờ đến tận phút bù giờ, trung vệ Bruno Alves mới đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng vùng Iberia. Với kết quả này, Bồ Đào Nha tạm thời leo lên vị trí thứ 3 bảng Một (9 điểm), sau Đan Mạch (16 điểm) và Hungary (13) điểm.

Muốn giải quyết đối thủ từ sớm, nên Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đẩy nhanh tốc độ từ đầu. Bồ Đào Nha không may khi trọng tài từ chối một quả penalty rõ ràng, khi siêu sao đang khoác áo M.U bị đốn ngã trong vòng cấm.

Tuy nhiên, CĐV đội khách cũng không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Bosingwa đột phá bên góc phải rồi tạt vào trong cho Almeida đánh đầu cận thành tung lưới Albania. Không hề kém cạnh đối thủ, Bogdani nhanh chóng san bằng cách biệt, với pha dàn xếp tấn công biên bài bản.

Bước sang hiệp hai, Queiroz lần lượt tung Simao và Nani vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sóng gió liên tiếp nổi lên trước khung gỗ chủ nhà. Mặc dù vậy, các cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua mũi giày Ronaldo, Simao hay Deco.

Tưởng chừng cuộc đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, thì Bồ Đào Nha bất ngờ tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-1 quan trọng ở phút bù giờ thứ ba. Xuất phát từ đường chuyền cầu may của Raul Meireles vào vòng cấm, trung vệ Alves dâng cao, đánh đầu ghi bàn ở khoảng cách gần.

"Người hùng" Kahlenberg ghi bàn thắng duy nhất cho Đan Mạch - Ảnh: Getty

Ở một trận đấu đáng chú ý khác tại bảng 1, Đan Mạch tiếp tục thể hiện sức mạnh tại vòng loại World Cup 2010 khi khuất phục người láng giềng Thụy Điển, nhờ pha lập công duy nhất của Kahlenberg trong hiệp một.

Trận này, dù đội chủ nhà giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo được không ít cơ hội ăn bàn, nhưng các chân sút như Ibrahimovic, Larsson hay Kallstrom không thể tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống penalty ở phút 12, Kallstrom sút quá hiền để Sorensen cản phá.

"Chúng tôi đã chơi tốt là và lướt đối thủ. Thế nhưng lại thất bại vì một sai lầm đáng trách dưới hàng thủ" - HLV Lagerback cay đắng phát biểu.

Trở lại tình huống ăn bàn ở phút 22, hậu vệ Nilsson đã phá bóng bất cẩn đúng đến chân Kahlenberg. Và tiền vệ này không bỏ lỡ thời cơ, đệm căng tung lưới Thụy Điển từ cự ly 10m.

Giành thêm 3 điểm trên sân khách, Đan Mạch vững vàng trên ngôi đầu bảng Một với 16 điểm. Trong khi đó, cánh cửa đến Nam Phi gần như khép lại với Thụy Điển, khi họ chỉ kiếm được 6 điểm, sau 5 trận vòng loại. 

Bảng 1
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Đan Mạch 6 5 1 0 13 2 16
2 Hungary 6 4 1 1 8 2 13
3 Bồ Đào Nha 6 2 3 1 8 4 9
4 Thụy Điển 5 1 3 1 2 2 6
5 Albania 8 1 3 4 4 8 6
6 Malta 7 0 1 6 0 17 1
  • Tuấn Anh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,