,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1183616
Terry đập tan hy vọng kiếm điểm của Ukraine
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010:

Terry đập tan hy vọng kiếm điểm của Ukraine

Cập nhật lúc 04:38, Thứ Năm, 02/04/2009 (GMT+7)
,

  Bàn thắng vào những phút cuối của đội trưởng John Terry giúp ĐT Anh hạ gục Ukraine với tỉ số 2-1, qua đó tiếp tục duy trì chuỗi 5 trận toàn thắng ấn tượng tại vòng loại World Cup 2010.

>> Italia bị cầm chân, Pháp "sống" nhờ Ribery
>> Thổ thua đau phút cuối, Đức thắng nhàn nhã
>> Bolivia ’chôn vùi’ Argentina trên độ cao 3.650m
>> Terry đập tan hy vọng kiếm điểm của Ukraine

Không phô diễn được sức mạnh khủng khiếp như trận giao hữu gặp Slovakia (đặc biệt 45 phút đầu), nhưng điều quan trọng, ĐT Anh vẫn giành trọn 3 điểm từ tay Ukraine bằng khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Chẳng phải Rooney hay Gerrard, ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình "Tam sư" đêm 1/4 chính là đội trưởng John Terry.

Terry ghi bàn thắng quý giá ở phút 85 - Ảnh: Getty

Là một trung vệ, nhưng những pha dâng cao tấn công của Terry đều gây sóng gió lên hàng thủ đối phương. Ở bàn mở tỉ số, anh đánh đầu kiến tạo giúp Crouch ghi bàn. Sheva vào sân thay người san bằng cách biệt cho đội khách. Tuy nhiên, ít phút trước khi hết giờ, cầu thủ Chelsea đã dập tắt hy vọng kiếm điểm bên phía Ukraine bằng pha kết thúc cận thành.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn (52% - 48%), số lần dứt điểm cũng vượt trội đối thủ (14 - 8), nhưng ĐT Anh không duy trì được sức ép lớn, trước một Ukraine chơi có tổ chức, dựa trên nền tảng hàng phòng ngự chắc chắn. Thật may cho đội bóng áo trắng, họ đã tận dụng tốt hai tình huống cố định để giải quyết trận đấu.

Nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt đám đông khán giả nhà, "Tam sư" nhập cuộc cực kỳ tự tin. Song tấu Gerrard - Rooney tiếp tục phô diễn những pha phối hợp ăn ý bên cánh trái. Từ một tình huống tương tự, tiền đạo M.U mạnh dạn kết thúc kiểu xe đạp chổng ngược, nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung gỗ.

Tiếp đó, "Stevie" thực hiện cú đá phạt tầm thấp, đưa bóng bay sạt cột gang tấc. Tưởng chừng bước khởi đầu mỹ mãn sẽ giúp cho ĐT Anh chơi hứng khởi hơn. Tuy vậy, đoàn quân HLV Capello lại bất ngờ đá chùng xuống, để Ukraine giành lại thế trận, thi đấu khá sòng phẳng.

Đúng vào thời điểm nét âu lo bắt đầu xuất hiện trên gương mặt "Don Fabio", Peter Crouch đáp lại sự tin tưởng của người thầy bằng bàn khai thông bế tắc tuyệt đẹp. Từ tình huống phạt góc phút 29, Terry đánh đầu chuyền cho "sếu vườn" ngả người volley sấm sét, không cho Pyatov cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, đội khách lập tức có lời đáp trả. Thế nhưng, cú sút căng từ chân Tymoschuk đã không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn David James. Bước sang hiệp hai, đôi bên đều có những thay đổi rất được kỳ vọng, khi hai ngôi sao xế bóng ở Milan là Shevchenko & Beckham lần lượt vào thay người.

Bàn thắng của Sheva không đủ giúp Ukraine kiếm điểm tại Wembley - Ảnh: AP

Tiếp nối phong độ ấn tượng gần đây, Rooney vẫn là trung tâm trong các đợt lên bóng của ĐT Anh. Phút 48, tay săn bàn số 10 thêm một lần thử tài Pyatov từ khoảng cách chừng 15m. Vừa vào sân, Becks cũng được trao cơ hội với pha sút phạt sở trường bất thành.

Không thể hiện được quyền uy bằng một thế trận lấn lướt rõ rệt, ĐT Anh phải nhận đòn trừng phạt phút 74. Bắt nguồn từ tình huống đá phạt bên góc phải của Ukraine, Glen Johnson phá ra không dứt khoát và Sheva đã chớp ngay thời cơ bằng cú vẩy má ngoài, quân bình tỉ số 1-1.

Đạt được mục tiêu đề ra (giành kết quả hòa), thế nên Mikhailichenko yêu cầu các học trò lùi về "đổ bê tông". Mọi đường lên bóng bên phía "Tam sư" đều bị đánh chặn từ xa, buộc HLV Capello phải tung nốt quân bài Wright-Phillips vào sân hy vọng mang lại sự đột biến.

Người hùng ĐT Anh đã kịp lộ diện ở phút 85. Beckham thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ quả đá phạt cho Gerrard bật cao đánh đấu chuyền đến đúng vị trí Terry. Cách khung gỗ chừng 3m, đội trưởng Chelsea dễ dàng sút nối, ghi bàn thắng "quý như vàng" cho đội nhà.

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Bo Larsen nổi lên cũng là thời điểm thầy trò HLV Capello hân hoan ăn mừng. Thắng trận thứ 5 liên tiếp, "Tam sư" độc chiếm ngôi đầu bảng 6 (bỏ cách Croatia 5 điểm) và tràn trề cơ hội giành tấm vé chính thức đến Nam Phi năm 2010.

Đội hình ra sân:

ĐT Anh: James, Johnson, Ferdinand (Jagielka 88’), Terry, Cole, Lennon (Beckham 57’), Lampard, Barry, Gerrard, Rooney, Crouch (Wright-Phillips 79’). 
Ukraine: Pyatov, Yarmash, Mykhalyk, Chigrinsky, Shevchuk, Aliev, Slyusar (Kalinichenko 88’), Tymoschuk, Valyaev (Nazarenko 61’), Voronin (Shevchenko 55’), Milevskiy.   

Bảng 6
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Anh 5 5 0 0 16 4 15
2 Croatia 5 3 1 1 10 4 10
3 Ukraine 4 2 1 1 5 3 7
4 Belarus 4 2 0 2 9 6 6
5 Kazakhstan 5 1 0 4 616 3
6 Andorra 5 0 0 5 1 140

Hà Lan "hủy diệt" Macedonia

Dường như không có đối thủ nào ở bảng 9 có thể chặn đứng "cơn lốc màu da cam" ở thời điểm này. Sau chiến thắng "ba sao" trước Scotland, các chân sút Hà Lan tiếp tục tạo cơn mưa bàn thắng trước khung thành Macedonia trên sân Arena.

Kuyt lập cú đúp trong chiến thắng "bốn sao" của Hà Lan - Ảnh: AP

Bằng lối chơi tấn công tổng lực, kết hợp hài hòa giữa tốc độ và khả năng kỹ thuật siêu đẳng của các cá nhân trên hàng công, đội bóng áo cam dễ dàng khuất phục đối thủ 4-0, nhờ các pha lập công của Dirk Kuyt (2 bàn), Huntelaar và Van der Vaart.

Thế chỗ Van Persie bị chấn thương, Sneijder lập tức chưng tỏ giá trị trong việc góp sức ở hai bàn thắng đầu tiên phía đội chủ nhà. Phút 16, anh cùng người đồng đội tại Real - Robben phối hợp nhuẫn nhuyến bên cánh trái, trước khi kiến tạo cho Kuyt mở tỉ số bằng pha nhoài người đệm cận thành.

Khí thế hừng hực, đoàn quân HLV van Marwijk đàn áp đối thủ bằng các đợt triển khai biến hóa. Sau pha độc diễn bên cánh trái của Robben, cơ hội đến chân Huntelaar và chân sút 25 tuổi này không bỏ lỡ thời cơ trong tình huống đối mặt thủ môn, nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút trước lúc bước sang giờ giải lao, Sneijder tung hoành ở khu trung tuyến rồi bất ngờ bấm đường bóng thông minh cho Kuyt lẻn xuống hạ gục thủ môn Pacovski.

Sang hiệp hai, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ, nhằm giúp các trụ cột giữ chân trước khi quay trở về CLB. Tuy thế, gần cuối trận, tiền vệ vào sân thay người Rafael van der Vaart kịp để lại dấu ấn bằng pha xử lý quyết đoán trong khu vực 16m50, ấn định kết quả 4-0.

Thắng trận thứ 5 liên tiếp, Hà Lan đã đặt một tay lên tấm vé tham dự VCK World Cup 2010 (hơn đội xếp nhì Scotland 8 điểm).  

Bảng 9
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Hà Lan 5 5 0 0 12 1 15
2 Scotland 5 2 1 2 4 6 7
3 Iceland 5 1 1 3 5 8 4
4 Macedonia 4 1 0 3 2 7 3
5 Na Uy 3 0 2 1 2 3 2

Slovakia gây sốc trên đất CH Czech

CH Czech đang sa sút không phanh, CĐV "xứ pha lê" nhận thức rõ điều đó. Nhưng họ vẫn đổ về sân Aren với tâm trạng lạc quan, rằng đoàn quân HLV Rada sẽ tìm lại hình ảnh đích thực, nếu đánh bại người anh em Slovakia - đối thủ mà CH Czech chưa từng để thua trước kia.

Slovakia có chiến thắng để đời trên đất CH Czech - Ảnh: AP

Tuy nhiên, tất cả những gì mà CĐV chủ nhà nhận được chỉ là nỗi thất vọng ê chề. Một CH Czech bạc nhược và thiếu tổ chức đã thất bại bẽ bàng 1-2, khiến cánh cửa tham dự ngày hội tại Nam Phi đang dần khép lại.

Tận dụng triệt để sự chủ quan dưới hàng thủ đối phương, đội khách sớm vượt lên dẫn trước ở phút 22. Nhận đường chuyền của đồng đội, Sestak tung ra cú dứt điểm tầm thấp, khuất phục hoàn toàn Petr Cech.

Hy vọng nhen nhóm cho CH Czech khi hậu vệ Juventus - Grygera lên tham gia tấn công, gỡ hòa 1-1. Tuy quãng thời gian tiếp theo, đội bóng áo đỏ tạo được một vài cơ hội ngon ăn, nhưng Jarolim hay Necid lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc.

Để rồi đến phút 83, CH Czech đã phải trả giá đắt bằng bàn thua thứ hai. Jendrisek làm câm lặng đám đông CĐV trên sân Arena bằng cú kết thúc hóc hiểm, đem về 3 điểm trọn vẹn cho Slovakia.

Bảng 3
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Bắc Ireland 7 4 1 2 12 6 13
2 Slovakia 5 4 0 1 10 6 12
3 Ba Lan 6 3 1 2 18 7 10
4 CH Czech 6 2 2 2 6 4 8
5 Slovenia 6 2 2 2 5 4 8
6 San Marino 6 0 0 6 1 250

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

Bảng 1:
Hungary 3-0 Malta
Đan Mạch 3-0 Albania
Andreasen 31’; Larsen 37’; Poulsen 80’

Bảng 2:
Latvia 2-0 Luxembourg
Hy lạp 2-1 Israel (1h30)
Salpingidis 33’; Samaras 67’ pen - Barda 59’
Thụy Sĩ 2-0 Moldova
N’Kufo 20’; Frei 53’

Bảng 3:
CH Czech 1-2 Slovakia
Grygera 30’ - Sestak 22’; Jendrisek 83’
Ba Lan 10-0 San Marino
Bắc Ireland 1-0 Slovenia

Bảng 4:
Liechtenstein 0-1 Nga
Zyrianov 38’
Xứ Wales 0-2 Đức
Ballack 12’;
Williams 48’ o.g

Bảng 5:
Estonia 1-0 Armenia
Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Tây Ban Nha
Senturk 26’ - Alonso 63’ pen; Riera 90’+2
Bosnia-Herzegovina 2-1 Bỉ
Dzeko 12’, 15’ - Swerts 89’

Bảng 6:
Kazakhstan 1-5 Belarus
Anh 2-1 Ukraine
Crouch 29’; Terry 85’ - Shevchenko 74’
Andorra 0-2 Croatia
Klasnic 15’; Silva 35’

Bảng 7:
Áo 2-1 Romania
Hoffer 25’, 44’ - Tanase 24’
Pháp 1-0 Lithuania
Ribery 75’

Bảng 8:
Bulgaria 2-0 Đảo Síp
Georgia 0-0 Montenegro
Italia 1-1 CH Ireland
Iaquinta 10’ - Keane 87’

Bảng 9:
Hà Lan 4-0 Macedonia
Kuyt 16’, 41’; Huntelaar 25’; Vaart 88’
Scotland 2-1 Iceland
McCormack 39’; Fletcher 65’ - Sigurdsson 54’

  • Quỳnh Hoa

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,