,
221
10763
World Cup 2010
worldcup2010/
/thethao/worldcup2010/
1182056
Bồ Đào Nha hòa cay đắng, Hà Lan "nghiền nát" Scotland
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng loại World Cup 2010:

Bồ Đào Nha hòa cay đắng, Hà Lan 'nghiền nát' Scotland

Cập nhật lúc 05:55, Chủ Nhật, 29/03/2009 (GMT+7)
,

Tạo ra vô số cơ hội ăn bàn, nhưng do khả năng dứt điểm yếu kém nên Bồ Đào Nha đành phải chia điểm 0-0 với Thụy Điển tại Dragao. Ở cặp đấu khác, Hà Lan thắng "3 sao" trước Scotland, còn Pháp vượt qua Lithuania với tỉ số tối thiểu, rạng sáng 29/3.

>> Tây Ban Nha, Đức & Italia ca khúc khải hoàn

Giữa muôn trùng sức ép, Bồ Đào Nha đã tạo ra cơn lốc thực sự ở Dragao với những vũ điệu tấn công điên cuồng. Suốt 90 phút, các học trò HLV Queiroz dồn ép đối phương, sút cả thảy 24 cú (9 trúng mục tiêu), nhưng không một cơ hội nào trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng.

Thước ngắm thường xuyên đặt lệch so với mục tiêu, dễ hiểu vì sao, Ronaldo và các đồng đội đành chấp nhận chia điểm đầy cay đắng trên sân nhà.

Simao tỏ ra vô duyên với cú sút chệch khung gỗ - Ảnh: Getty

Trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh là Đan Mạch & Hungary đều giành chiến thắng, Bồ Đào Nha ngậm ngùi xếp vị trí thứ ba, kém hai đội dẫn đầu bảng một 5 điểm. Áp lực cùng làn sóng đòi sa thải HLV Queiroz ngày càng tăng, sau sự khởi đầu thất vọng ở vòng loại World Cup 2010.

Với quyết tâm giành chiến thắng giải hạn, Bồ Đào Nha chơi bố theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thiên về tấn công. Hai hậu vệ biên thuần túy là Duda (trái) & Bosingwa (phải) được đẩy lên rất cao.

Giao hữu: Anh 4-0 Slovakia

Rooney đã chứng minh tầm quan trọng trên hàng công "Tam sư" bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Slovakia. Cộng thêm hai pha lập công khác do Heskey & Lampard thực hiện, ĐT Anh đã có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc chạm trán với Ukraine, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 vào giữa tuần sau. Thắng to, nhưng Capello lại canh cánh nỗi lo về mặt nhân sự khi cả ba chân sút Heskey, C.Cole và Crouch đều tập tễnh rời sân vì chấn thương.
Ghi bàn: Heskey 7’, Rooney 70’, 90’, Lampard 82’.

Nhờ ưu thế sân nhà, Bồ Đào Nha nhập cuộc hứng khởi, gia tăng áp lực mạnh mẽ về phía khung thành Thụy Điển. Họ chủ yếu tập trung đánh biên, tận dụng khả năng bứt phá và di chuyển tốc độ của Simao cùng Ronaldo. Dẫu vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Pepe. Trung vệ Real bất thình lình băng lên từ tuyến hai tung ra cú đại bác sấm sét chệch cột.

Hàng tiền vệ áo màu mận chín đánh chặn từ xa rất tốt, nên dễ dàng bẻ gãy các đợt lên bóng đơn giản của đối thủ Bắc Âu. Chính vì thế, quãng thời gian tiếp theo, Bồ Đào Nha lấn lướt hoàn toàn, liên tục bắn phá cầu môn Isakson.

Phút 17, Bosingwa thoát xuống góc phải rồi căng ngang khó chịu để Tiago ập vào sút nối trúng vị trí Isaksson. Ngay sau đó, Duda khiến đám đông khán giả trên sân Dragao ồ lên vì tiếc nuối, vì cú dứt điểm căng táo bạo ở góc hẹp đưa bóng đập trúng cột dọc.

Mãi gần cuối hiệp một, đội khách mới tạo được tình huống ăn bàn đầu tiên. Elm đá phạt bên cánh trái, tạo điều kiện cho "lão tướng" Larsson bật cao đánh đầu ngược sạt xà gang tấc.

Nỗi thất vọng của Cristiano Ronaldo - Ảnh: AP

Tấn công dồn dập từ nhiều hướng, nhưng khả năng kết thúc tệ hại khiến họ chưa thể ghi bàn. Hiệp đấu đầu tiên khép lại bằng pha tung người volley đẹp mắt của Simao đầu vòng cấm. Tiếc rằng, một lần nữa bóng lại đi ra ngoài khung gỗ.

Qua giờ giải lao, Thụy Điển thi đấu có phần mạnh dạn hơn. Họ bắt đầu gây sóng gió về phía khung thành Edurado bằng những pha không chiến tầm cao. Suýt chút nữa Larsson đã có thể ghi tên mình vào bảng tỉ số với cú lắc đầu trong vòng cấm. May cho chủ là là sau một nhịp lố đà, Eduardo đã kịp lùi về bắt gọn.

Về phần Bồ Đào Nha, thay vì tấn công biên như hiệp một, Queiroz chỉ đạo cầu thủ khoét vào trung lộ. Pepe dâng cao đá như một Libero. Phút 54, Tiago chọc khe thông minh cho Danny. Tuy nhiên, tiền vệ của Zenit lại sút quá ẩu ở tình huống đối mặt Isaksson.

Deco và Almeida lần lượt được tung vào sân, chủ nhà càng gia tăng áp lực. Đội trưởng Ronaldo chơi đầy cố gắng, nhưng hai pha bắn rocket tầm xa từ chân anh đều bị thủ môn Thụy Điển chặn đứng. Cuối trận, ngôi sao M.U còn thực hiện pha đánh đầu cận thành sạt xà ở khoảng cách chừng 3m, khép lại 90 phút kém duyên của các chân sút Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Eduardo; Jose Bosingwa (Rolando 45’), Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Duda; Pepe, Meireles (Deco 62’), Tiago; Ronaldo, Simao, Danny (Almeida 66’).
Thụy Điển: Isaksson; Johansson, Mellberg, Majstorovic, Nilsson; Holmen (Wilhelmson 58’), Kallstrom, Svensson (S.Larsson 81’), Elm; H.Larsson, Elmander (Berg 86’).

Bảng 1
Đội bóng TrậnThắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Đan Mạch 4 3 1 0 +7 10
Hungary 5 3 1 1 +3 10
Bồ Đào Nha 5 1 3 1 +3 6
Thụy Điển 4 1 3 0 +1 6
Albania 6 1 3 2 0 6
Malta 6 0 1 5 −14 1

Hà Lan thắng nhàn, Ribery giải cứu "Les Bleus"

Trên sân nhà Amsterdam, "cơn lốc màu da cam" đã cuốn trôi những chàng trai đến từ xứ sở mặc váy Scotland. Huntelaar, Van Persie và Kuyt thay nhau "nổ súng", nhưng cầu thủ chơi nổi bật nhất trong chiến thắng "ba sao" hoành tráng của Hà Lan phải là Arjen Robben.

"Cơn lốc màu da cam" cuốn trôi Scotland - Ảnh: AP

Tận dụng triệt để những pha bứt phá tốc độ và đột phá khéo léo, ngôi sao đang khoác áo Real liên tục làm khổ hàng thủ đội khách. Suốt cả trận, Robben có đến 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Ngoài ra, còn nhiều tình huống khác anh kiến tạo thuận lợi cho đồng đội dứt điểm.

Đang băng băng tiến bước trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010, Hà Lan lập tức thể hiện quyền uy bằng bàn mở tỉ số phút 30. Van Bommel tung ra đường tạt bóng điểm rơi chuẩn xác để Huntelaar bay người đánh đầu hạ gục thủ thành McGregor.

Trước khi hết hiệp một, Hà Lan tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt từ pha dàn xếp phạt góc. Robben là người chuyền bóng, tạo điều kiện cho Van Persie đánh đầu cận thành lập công.

Thi thoảng, Scotland cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm. Đáng kể nhất là pha phối hợp ăn ý đầu trận giữa Fletcher & Miller bị trung Mathijsen kịp lui về cản phá. Bên cạnh đó, trọng tài còn khước từ một bàn thắng của Scotland trong tình huống Ooijer phản lưới nhà.

Đến phút 77, Huntelaar bị phạm lỗi trong vòng cấm và chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm penalty, Kuyt ấn định chiến thắng 3-0 dễ dàng cho Hà Lan. Với chuỗi 4 trận toàn thắng, đội bóng xứ hoa Tulip chễm chệ trên ngôi đầu bảng 9 (12 điểm), bỏ cách hai đội xếp sau là Iceland & Scotland 8 điểm.

Đội hình ra sân:

Hà Lan: Stekelenburg; Oijer, Van der Wiel, Mathijsen, Bronckhorst; Kuyt, van Bommel, de Jong (Schaars 66’), Robben; Huntelaar (Afellay 81’), van Persie (Sneijder 70’).
Scotland:
MacGregor; Alexander (Hutton 60’), Berra, Naysmith, Caldwell, McManus; Teale (Morrison 60’), Fletcher, Ferguson, Brown, McCormack, Miller (S.Fletcher 75’).
 

Bảng 9
Đội bóng TrậnThắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Hà Lan44 00 +7 12
Iceland4 112 -24
Scotland411 2 -34
Macedonia310 2 -13
Na Uy3 0 2 1 -12

Trước áp lực phải thắng bằng mọi giá, "những chú gà trống Gaulois" đã vùng lên mạnh mẽ trên đất Lithuania. Dù phải chơi trên mặt sân lồi lõm, nhưng thầy trò Domenech nhanh chóng thích nghi với điều kiện sân bãi và hạ gục chủ nhà bằng cú bắn đại bác tuyệt đẹp của Ribery ở hiệp hai.

Ribery (7) ghi bàn thắng quý giá cho ĐT Pháp - Ảnh: AP

"Đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. ĐT Pháp đã chơi tốt và chiến đấu bằng hết khả năng trên mặt sân xấu. Hôm nay, toàn đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội và sau nhiều lần bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng tôi cũng lập công mang về 3 điểm trọn vẹn" - Ribery phát biểu trên kênh TF1.

Với chiến thắng xứng đáng này, "Les Bleus" vẫn xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng 7 giành được 7 điểm sau 4 trận). Hiện dẫn đầu đang là Serbia, đội vừa hạ gục Romania 3-2 ngay trên sân khách, có 12 điểm sau năm trận đã đấu.

Trở lại với cuộc chạm trán, Domenech gây bất ngờ khi "cất" tay săn bàn trẻ Benzema trên băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, quyết định trên của HLV người Pháp tỏ ra đúng đắn, bởi người thế chỗ (Luyindula) chơi cực kỳ năng nổ và 2 lần đe dọa cầu môn Lithunia trong hiệp một.

Toulalan cũng thực hiện pha volley ở cự ly gần, nhưng thủ môn Karcemarskas dũng cảm bay người cứu thua. Sang hiệp hai, ĐT Pháp tiếp tục duy trì sức ép trên toàn mặt sân. Họ không mấy khó khăn kiểm soát khu trung tuyến, nhờ sự cơ động của Diarra, Toulalan & Gourcuff.

Tấn công liên tục, cuối cùng nỗ lực phía đội khách cũng được đền đáp ở phút 68. Gourcuff nhả bóng ở trung lộ để Ribery tung ra cú sút xa trái phá cháy lưới Lithuania, đem về bàn thắng duy nhất cho ĐT Pháp.

 
Bảng 7
Đội bóng TrậnThắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Serbia5 4 0 1+7 12
Lithunia5 30 2+29
Pháp4 2 1107
Áo4 11 2 -24
Romania4112-34
Đảo Faroes40 13 −4 1

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu
Bảng 1
Malta
 
0 - 3
 
Đan Mạch
Larsen 12’, 23’, Nordstrand 89’
Albania 0 - 1 Hungary
Bồ Đào Nha 0 - 0 Thụy Điển
Bảng 2
Luxembourg 0 - 4 Latvia
Moldova
 
0 - 2
 
Thụy Sĩ
Frei 32’, Gelson 90’
Israel
Golan 55’
1 - 1 Hi Lạp
Gekas 42’
Bảng 3
Bắc Ireland 3 - 2 Ba Lan
Slovenia 0 - 0 CH Czech
Bảng 4
Nga
Pavlyuchenko 32’,
Zyrianov 71’
2 - 0
 
Azerbaijan
 
Wales 0 - 2 Phần Lan
Đức
Ballack 4’, Jansen 9’,
Schweinsteiger 48’, Podolski 50’
4 - 0


 
Liechtenstein


 
Bảng 5
Armenia 2 - 2 Estonia
Bỉ 2 - 4 Bosnia-Herzegovina
Tây Ban Nha
Pique 60’
1 - 0
Thổ Nhĩ Kì
Bảng 7
Romania
Marica 51’, Stoica 74’

 
2 - 3

 
Serbia
Jovanovic 18’, Stoica (o.g) 44’, Ivanovic 59’
Lithuania
 
0 - 1
 
Pháp
Ribery 67’
Bảng 8
Cyprus 2 - 1 Georgia
Ireland
Dunne 1’
1 - 1
 
Bulgaria
Kilbane (o.g) 73’
Montenegro
 
0 - 2
 
Italy
Pirlo (pen) 11’, Pazzini 74’
Bảng 9
Hà Lan
Huntelaar 30’, Van Persie 45’, Kuyt (pen) 77
3 - 0

 
Scotland

 
  • Tuấn Thành

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,