,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1274287
Ninh Bình giành 3 điểm quan trọng trước Thanh Hóa
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Ninh Bình giành 3 điểm quan trọng trước Thanh Hóa

Cập nhật lúc 01:11, Thứ Hai, 19/04/2010 (GMT+7)
,

- Với chiến thắng 4-2 trước Lam Sơn Thanh Hóa ở vòng 9 V-League chiều 18/4, XM The Vissai Ninh Bình của HLV Lê Thụy Hải đã cắt được mạch thua trong suốt một tháng qua ở cả Cúp QG lẫn sân chơi V-League.

Đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ còn cách là giành chiến thắng trước Lam Sơn Thanh Hóa mới có thể giải tỏa sức ép sau chuỗi trận bết bát.

Ninh Bình - Thanh Hóa. Ảnh: V.S.I
Ninh Bình (áo đỏ) hoàn toàn áp đảo Thanh Hóa (xanh). Ảnh: V.S.I

Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí, đội chủ nhà đã tràn lên phần sân của các cầu thủ xứ Thanh để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.

Và các học trò của HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ cần có 12 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Gustavo đi bóng bên cánh trái trước khi tạt bóng chính xác vào bên trong để Việt Thắng đánh đầu chính xác, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

6 phút sau đó, khán giả có mặt trên SVĐ Ninh Bình được một phen thót tim khi tiền đạo nhỏ con, Hoàng Đình Tùng suýt gỡ hòa cho Thanh Hóa. Đáng tiếc là anh đã chậm hơn trung vệ Như Thành do hơi chần chừ.

Dẫu vậy, khá đông khán giả đến từ xứ Thanh cũng có dịp ăn mừng bàn thắng của đội khách. Phút 19, tiền đạo Da Silva có cú bắt volley đẹp mắt khiến thủ môn Hoàng Duy hoàn toàn bó tay.

Ninh Bình vui. Ảnh: V.S.I
Niềm vui chiến thắng của Ninh Bình. Ảnh: V.S.I

Thi đấu chủ động và lấn át đối phương, các cầu thủ Ninh Bình cũng nhanh chóng giành lại lợi thế. Và cái tên hiện lên trên bảng tỷ số lần này là Mota sau cú dứt điểm trúng chân hậu vệ đội khách rồi
từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mạnh Dũng.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn với khá nhiều cơ hội được chân sút hai bên tạo ra những phút sau đó. Tuy nhiên, chỉ có các cầu thủ Ninh Bình là cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Tấn Điền chính là cái tên đã lập công với cú sút rất căng đưa bóng dội xà ngang trước khi bay vào lưới của thủ môn Mạnh Dũng ở phút 35.

Dẫn trước với tỷ số cách biệt, các học trò của HLV Lê Thụy Hải vẫn là những người làm chủ thế trận trong 45 phút còn lại của trận đấu.

Ninh Bình - Thanh Hóa - pháo sáng. Ảnh: V.S.I
Ăn mừng chiến thắng theo kiểu... fan Ninh Bình. Ảnh: V.S.I

Khi hiệp hai trôi qua được đúng 10 phút thì đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Vũ Trường Giang đã phải nhận bàn thua thứ 4.

Sau cú đánh gót điệu nghệ của Việt Thắng, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Junior đã khống chế khéo léo rồi thực hiện pha xâu kim thủ môn Mạnh Dũng ở góc hẹp nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng thứ 4, các cầu thủ Ninh Bình chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lui về phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, Lam Sơn Thanh Hóa lại thi đấu khá bế tắc trước khung thành của Hoàng Duy.

Dù vậy, các học trò của ông Giang "đen" vẫn có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 trước khi trận đấu kết thúc do công của Đặng Khánh Lâm.

Giành thắng lợi quan trọng trước Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải và các học trò phần nào giải tỏa được sức ép sau chuỗi trận thất vọng trong thời gian vừa qua.

Trọng tài: Võ Minh Trí; Các trợ lý: Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Trường Xuân, Ngô Quốc Hưng; GSTT: Phạm Quang; GSTĐ: Nguyễn Minh Ngọc

Thẻ vàng: Chí Thắng, Laerte Junior (Ninh Bình).

Bàn thắng: Việt Thắng - 11’; Mota Farias - 23’, Tấn Điền - 35’; Laerte Junio - 55’ (Ninh Bình); Dasilva - 18’, Khánh Lâm - 85’ (LS Thanh Hóa).

  • Vĩnh Tường

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,