,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1268936
Khán giả Nam Định mất niềm tin vào đội nhà
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Khán giả Nam Định mất niềm tin vào đội nhà

Cập nhật lúc 21:56, Chủ Nhật, 21/03/2010 (GMT+7)
,

- Bàn thắng ngay từ trong hiệp 1 đã đẩy Megastar Nam Định lún sâu hơn vào ’vũng lầy’ nơi cuối bảng xếp hạng. Đó là lý do giải thích tại sao người hâm mộ thành Nam bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc.

>> Vòng 6 V-League 2010: Nam Định lâm nguy
>> HLV Lê Thụy Hải có chiến thắng đầu tay cùng Ninh Bình
>> Đà Nẵng vất vả vượt qua Navibank SG
>> SLNA ’mất trắng’ tại sân nhà
>> ĐT.LA bị phạt penalty ở Lạch Tray: Không oan!
>> Vòng 5 V-League: Gọi giấc mơ về

Vạch ra chiến lược giành thêm khoảng 12, 13 điểm ở lượt đi để cầm cự trước khi tăng tốc ở lượt về khi đã được bổ sung nhân lực để đạt mục tiêu trụ hạng, ấy thế nhưng...

Một viễn cảnh tồi tệ đang ở trước mắt các cầu thủ Megastar Nam Định. Ảnh: V.S.I

Khi mà những toan tính của BHL và lãnh đạo CLB Megastar Nam Định chưa được hiện thực hóa thì các cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân vẫn tiếp tục bộc lộ ra sự non nớt, yếu kém, cho dù đối thủ Khatoco Khánh Hòa không ở trong giai đoạn có phong độ thi đấu cao nhất.

Lợi thế sân nhà cùng tinh thần thi đấu quyết tâm giúp các cầu thủ Megastar Nam Định bước vào trận đấu gặp Khatoco Khánh Hòa bằng một thế trận không đến nỗi nào.

Cơ hội ghi bàn vì thế cũng nhanh chóng đến với đội bóng thành Nam.

Thế nhưng, khi mà cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong sự tiếc rẻ của tất thảy những người có mặt trên sân Thiên Trường thì Megastar Nam Định đã ’dính đòn hồi mã thương’ từ đối thủ.

Phút 35, bằng pha dứt điểm tinh tế, Ngọc Điểu bất ngờ đưa Khatoco Khánh Hòa vượt lên dẫn trước.

Không lâu sau đó, Megastar Nam Định có cơ hội thuận lợi để san bằng tỷ số nhưng Lương Phúc bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ của hiệp 1, Danh Ngọc có đường tạt bóng thuận lợi nhưng ngoại binh Lawson lại lúng túng voley trượt.

Và họ đang phải đối diện với khó khăn do non kém về bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: V.S.I

Dồn hết sức lực chơi tấn công trong hiệp 2, đội chủ nhà cũng phần nào dồn ép được đối thủ.

Lại là các cơ hội ghi bàn được những chân sút Megastar Nam Định tạo ra nhưng ngay cả ở các tình huống ngon ăn, Mạnh Dũng và nhất là Quang Thành đều bỏ lỡ.

Không ghi nổi 1 bàn trong hàng tá cơ hội, Megastar Nam Định ngậm ngùi rời sân nhà với hai bàn tay trắng và đối mặt với thực tế khắc nghiệt.

Vẫn chỉ có duy nhất 1 điểm sau 6 vòng đấu, chính Megastar Nam Định là ứng cử viên xuống hạng hàng đầu, nhất là khi HA.GL và Lam Sơn Thanh Hóa ở vòng đấu này đều đã đồng loạt giành chiến thắng để mở đường thoát hiểm cho mình.

Bàn thắng: Khatoco Khánh Hòa: Ngọc Điểu (35’).

Thẻ vàng: Megastar Nam Định: Lương Phúc (38’), Mạnh Dũng (70’).

Khatoco Khánh Hòa: Xuân Bình (16’), Danh Hoàng Tuấn (90’+2).

Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc. Giám sát trọng tài: Phạm Quang.

Trọng tài chính: Đỗ Quốc Hoài. Trợ lý: Nguyễn Phong Vũ, Trần Anh Tuấn. Trọng tài thứ tư: Phùng Đình Dũng.

  • Chí Lâm
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,