English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1269246
Công Vinh bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Công Vinh bị treo giò 6 trận, phạt 10 triệu đồng

Cập nhật lúc 14:22, Thứ Ba, 23/03/2010 (GMT+7)
,

- Sau phiên làm việc căng thẳng, kéo dài tới tận 13h00 trưa nay, 23/3, các thành viên Ban kỷ luật đã thống nhất đề ra mức án treo giò 6 trận và phạt 10 triệu đồng đối với hành vi vái lạy trọng tài của tiền đạo Lê Công Vinh.

>> Công Vinh xin lỗi trọng tài và người hâm mộ
>> ’Hành động của Công Vinh là phản cảm"
>> Sân Cao Lãnh: Chủ nhà thắng, Công Vinh ’lạy’ trọng tài

Khác với những lần làm án trước, lần này, Ban kỷ luật tỏ ra rất mau lẹ trong việc xử lý lỗi vi phạm của Công Vinh.

Lý do theo Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường là Ban kỷ luật đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ liên quan nên chỉ còn việc bắt tay vào thụ lý trước khi đưa ra mức án kỷ luật sau cùng.

Với hành vi này, Công Vinh (trái) đã xúc phạm trọng tài Vũ Bảo Linh. Ảnh: V.S.I

Ngay đến cả băng ghi hình, Ban kỷ luật cũng được BTC giải cung cấp sớm và đó đều là các băng ghi hình của VTV3 truyền hình Việt Nam.

Chất lượng những băng ghi hình này là tốt bởi được tạo nên bởi các tay máy chuyên nghiệp chứ không phải nghiệp dư như chủ nhân của băng ghi hình từ BTC sân.

Chính vì thế, Ban kỷ luật càng dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu, xử lý lỗi vi phạm của Công Vinh được cho là đã rõ như ban ngày và gây bức xúc trong dư luận suốt mấy ngày qua.

Sau khi đã có đủ băng ghi hình, báo cáo của giám sát, trọng tài, hồ sơ cũng như đề xuất từ BTC giải và đích thân Trưởng ban Nguyễn Hải Hường đã trao đổi với giám sát trận đấu Đặng Quang Dương cùng trọng tài Vũ Bảo Linh.

Kết luận sau cùng đồng thời cũng là mức án áp dụng cho hành vi vái lạy trọng tài của Lê Công Vinh (Hà Nội T&T) là treo giò 6 trận và phạt tiền 10 triệu đồng.

Đây là khung khởi điểm cho lỗi vi phạm ở trường hợp của Công Vinh và được căn cứ theo điều 39, khoản 2, Quy định kỷ luật: Có hành vi, cử chỉ, lời nói, hành động thiếu văn hóa, xúc phạm người khác..

Công Vinh. Ảnh: V.S.I

Và gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, mất uy tín của giải. Ảnh: V.S.I

Thêm một lần nữa, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường phải nhắc lại:

"Hành vi vái lạy trọng tài của Công Vinh để lại dư âm, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của giải, uy tín của lãnh đạo, tạo sức ép lên các trọng tài.

Không những vậy, với tư cách là đội trưởng một đội bóng, đang là tuyển thủ QG, hành vi đó là không thể chấp nhận được".

Cũng theo ông Hường, không nên nhắc đến vai trò hay trách nhiệm của trọng tài ở đây vì cho dù có nói gì đi chăng nữa thì hành động phản đối trọng tài theo kiểu của Công Vinh là không được phép.

Huống hồ, trong pha bóng mà Công Vinh cho rằng anh và Hà Nội T&T bị oan thì trọng tài đã làm đúng luật.

Trong báo cáo của giám sát Đặng Quang Dương có ghi rất rõ, trợ lý trọng tài Trần Minh Đức đã phất cờ rất lâu báo bóng đã đi hết đường biên và việc trọng tài chính Vũ Bảo Linh cắt còi, thổi cho TĐCS Đồng Tháp được phát bóng lên là hoàn toàn đúng luật.

Sau Danh Ngọc và Hà Hoàng Đảm trong những mùa giải trước, lần này đến lượt Lê Công Vinh phải nhận một án kỷ luật nặng, treo giò đến 6 trận và phạt tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, tiền đạo này còn phải nhận thêm các hình thức kỷ luật khác từ CLB Hà Nội T&T.

Nếu án kỷ luật trên được thực hiện trọn vẹn, không có giảm giữa chừng thì Công Vinh sẽ phải ngồi ngoài cho tới gần hết giai đoạn lượt đi.

Chỉ đến vòng đấu thứ 13, khi Hà Nội T&T tiếp HA.GL trên sân nhà, Công Vinh mới có thể được trở lại thi đấu

Cảnh cáo, phạt CLB Hải Nhân Tiền Giang 15 triệu đồng

Cùng với án kỷ luật dành cho Lê Công Vinh, sau buổi làm việc sáng 23/3, Ban kỷ luật cũng ra quyết định cảnh cáo, phạt CLB Hải Nhân Tiền Giang ở giải hạng nhất QG- Cup Tôn Hoa Sen 2010 15 triệu đồng vì tự ý dừng trận đấu (phút 32) trận gặp Quảng Nam trên sân Tam Kỳ chiều 20/3.

Cùng với án kỷ luật dành cho tập thể đội bóng, HLV trưởng Đỗ Văn Minh của Hải Nhân Tiền Giang cũng bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ chỉ đạo 2 trận.

Riêng trợ lý HLV Phan Văn Rạng của đội bóng sông Tiền do tái phạm lỗi phản ứng trọng tài nhiều lần nên nhận mức phạt nặng hơn, không được chỉ đạo 3 trận và phạt tiền 10 triệu đồng.

  • Chí Lâm
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Tôi ghét cái tên Lê Công Vinh từ sau lúc ghi bàn = đầu vào lưới Thái Lan để đội tuyển Việt Nam lên đỉnh vinh quang. Không thể công nhận CV là người đem lại vinh quang cho nước nhà, nhưng thiết nghĩ, vinh quang nhờ may mắn và vinh quang nhờ thực lực là 2 điều không thống nhất. Đừng nghĩ quả đánh đầu đó là kỉ thuật, nó chỉ mang tính may rủi, và phần may rủi đã đem đến '' danh vọng '' cho CV. Vậy sau chuyện đó, CV đã làm được gì? Ngoài những lời '' ca tụng câu khách '' của các báo ra, được liên đoàn và mọi người quan tâm, được gửi đi đào tạo... thì CV lại hết chuyện này đến chuyện khác. CV là một người hám quyền, hám tiền, bệnh sao quá nặng: '' Tôi sẽ không đá bóng nữa nếu ko giảm án phạt '' . Thiết nghĩ liên đàon cứ để án kỉ luật vậy xem anh ta có nghĩ bóng đá ko hay là vẫn trơ mặt đá '' kiếm tiền '' ...

,
Benpro1332, gửi lúc 27/03/2010 18:10:25

Tôi thấy hành động của Công Vinh là sai nhưng không đến mức mọi người phải phản ứng kịch liệt như thế và còn đánh giá vào đạo đức của cả một con người. Hình như nhiều người quá bức xúc nên không kiềm chế được lời nói của mình (thế mà lại cứ trách CV?!). Công Vinh cũng là người bình thường thôi mà. Báo chí và dư luận quả là khắc nghiệt. Đừng góp phần giết chết một tài năng bóng đá của Việt Nam. Công Vinh ơi! Hãy cố lên! Nhiều người hâm mộ vẫn còn yêu quý bạn. Hãy mạnh mẽ để vượt qua sự cố này và tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

,
Sam, Vung Tau, gửi lúc 25/03/2010 15:36:32

Đạo đức và trình độ văn hóa nó sẽ thể hiện rõ qua mỗi hành động của con người. Đừng lên mắc "bệnh sao" mà làm "trò" trên sân cỏ. Đừng để người hâm mộ môn đá bóng phải hổ thẹn với bè bạn người nước ngoài.

,
Mỹ Linh, Hà Nội, gửi lúc 25/03/2010 11:56:58

Tôi là người Nhật, tôi đã sống ở Việt Nam được 5 năm. Tôi có quan tâm đến vấn đề cầu thủ Công Vinh của nước các bạn. Tôi biết rằng ở nước các bạn việc vái lạy người đang sống là một hành động không đúng. Tôi đã đọc thấy cầu thủ Công Vinh xin lỗi trọng tài và khán giả rồi. Tôi tưởng chuyện sẽ qua vì biết nhận ra lỗi làm. Nhưng sau đó tôi lại thấy anh ấy "mặc cả" ( Xin lỗi phải mượn từ của các bạn) với lãnh đạo cấp trên. Ở nước tôi thực sự đó là hành động vô văn hóa và thiếu suy nghĩ.... Tôi mong rằng Công Vinh sẽ đứng dậy được sau sự cố này....

,
Y.NaKaNo, TPHCM, gửi lúc 25/03/2010 10:00:50

Nếu Công Vinh không quen Thủy Tiên chắc không bị niều Scandal thế này đâu...Thật sự mọi người không mấy ai ưa Thủy Tiên...Công Vinh chi thích hợp là cầu thủ bóng đá chứ không phải là người mẫu, điện ảnh ...cho Thủy Tiên đánh bóng tên tuổi...Cách nói chuyện cũng bị '" chảnh " giống Thủy Tiên mất rồi....Mong cầu thủ của chúng ta bình tâm lại và ứng xử thật khéo léo để giữ được lòng tin của công chúng.....

,
Linh, Bình Dương, gửi lúc 25/03/2010 08:58:39
Trang trước 12345678910 Trang sau
,
,