English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1266411
Vòng 4 V-League: ’Nghèo còn gặp eo’
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Vòng 4 V-League: ’Nghèo còn gặp eo’

Cập nhật lúc 19:23, Chủ Nhật, 07/03/2010 (GMT+7)
,

- Nỗ lực và nỗ lực nhưng LS Thanh Hóa và M.Nam Định vẫn không thể khỏa lấp được khoảng cách chuyên môn so với SLNA và Hà Nội. T&T. Ở thái cực ngược lại, SHB Đà Nẵng đã biết ’đè’ HA.GL để qua mặt Bình Dương vươn lên ngôi đầu bảng.

>> Vòng 4 V-League: ’Bốn trận cầu nóng’
>> Vụ loạn đả ở sân Pleiku: Chỉ BTC sân bị phạt!
>> Loạn đả trên sân Pleiku: Ban kỷ luật vào cuộc
>> Loạn đả ở sân Pleiku: Hồi hộp chờ báo cáo!
>> Sân Pleiku: Chủ nhà thắng trong loạn đả
>>
Vòng 3 V-League: Giải hạn và... lo lắng
>>
Hạ T&T HN, ĐT.LA có chiến thắng đầu tay
>>
Mưa bàn thắng trên sân Cao Lãnh
>> Sa sút ở hiệp 2, SLNA vỡ trận
>> Vòng 3 V-League: Hải Phòng & Đồng Tháp thắng lớn
>>
Khánh Hòa lại trắng tay trước Đà Nẵng

Vòng 4 Petro VietNam Gas 2010

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Thanh Hóa

(16h00)

Lam Sơn Thanh Hóa- SLNA

1-2 (KT) ( LS Thanh Hóa: Đình Tùng 69’; SLNA: Vidovic 39’, Dalibor 89’)

Hàng Đẫy

(16h30)

Hà Nội T&T- Megastar Nam Định

2-0 (KT) (Hà Nội T&T: Sỹ Cường 18’, Công Vinh 51’)

Nha Trang

(16h00)

K.Khánh Hòa TĐCS Đồng Tháp

2-1 (KT) (K.Khánh Hòa: Jonathan 80’, 90’. TĐCS Đồng Tháp: Samson 66’)

Chi Lăng

(16h00)

SHB Đà Nẵng- HA.GL

3-0 (KT) (SHB Đà Nẵng: Merlo 48’, 67 penalty, Mendez 69’)

Bình Dương

(17h00)

B.Bình Dương- ĐT.LA

0-1 (KT) (ĐT.LA: Danny David 86’)

Ninh Bình
(16h00)

XM the Vissai NB- XM.HP

2-2 (KT)(Ninh Bình: Chí Thắng 6’, Gustavo 90+. XM.HP: Leandro 54’, Đinh Hoàng Max)

Thống Nhất

(17h00)

Navibank SG- HP.HN

1-1 (KT) (Navibank SG: Anh Thắng 80’. HP.HN: Văn Vinh 18’)

Trên sân Thanh Hóa, khi Đình Tùng tìm đến bàn gỡ hòa trong hiệp 2, những tưởng đội chủ nhà có thể giữ được ít nhất 1 điểm.
Thế nhưng, rốt cuộc Lam Sơn Thanh Hóa lại bị thủng lưới trong những phút cuối trận và cay đắng đón nhận thất bại không hề mong muốn.
Bốn trận đấu chưa tìm được chiến thắng, mới chỉ có 1 điểm, tình thế của Lam Sơn Thanh Hóa và cá nhân HLV Vũ Trường Giang quả thực khá nguy nan.
Chung cảnh ngộ là Megastar Nam Định cho dù đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có một trận đấu khá hay trước Hà Nội T&T.
Lam Sơn Thanh Hóa và Megastar Nam Định cũng chính là hai đội bóng tính cho đến sau vòng đấu thứ 4 vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.
Trong khi đó, HA.GL sau một trận đấu quật khởi trước Becamex Bình Dương tuần trước đã lại quay về với quỹ đạo thua, cũng bởi SHB Đà Nẵng quá mạnh.
Và không có gì đáng ngạc nhiên khi SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T chiếm giữ những vị trí cao trên bảng xếp hạng sau vòng 4.
Dưới đây là diễn biến chi tiết các trận đấu vòng 4:

XM the Vissai Ninh Bình (áo đỏ) chật vật thủ hòa XM.HP trên sân nhà. Ảnh: V.S.I

Sân Ninh Bình: Ngay phút thứ 7, sau khi nhận đường chuyền từ chân Sỹ Mạnh, Ngũ Chí Thắng đã thoát xuống nhanh bên góc trái trước khi dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Quang Huy, đưa XM the Vissai Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 15, cú đá phạt chân trái của Leandro bóng đi căng nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Đinh Hoàng La.

Phút 28, Leandro kiến tạo một đường chuyền thuận lợi cho Xuân Phú trong vòng cấm địa nhưng cú sút của tiền vệ này không thắng được thủ môn Hoàng La.

Ngay sau pha hỏng ăn này, Xuân Phú bị rút ra khỏi sân và người vào thay là Ngọc Thanh, cầu thủ mới chỉ trở lại đội hình 1 XM.HP chưa đầy một tuần sau một thời gian phải chịu án kỷ luật.

Sau nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi, đến phút 54, XM.HP cũng đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

Thủ môn Hoàng La không hóa giải được đường tạt bóng từ cánh trái của một cầu thủ XM.HP và đội trưởng Leandro có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới.

Ngay sau bàn thắng gỡ hòa của đội nhà, các CĐV Hải Phòng trên sân Ninh Bình lại đốt pháo sáng.

Phút 57, hàng phòng ngự XM the Vissai Ninh Bình lại chơi bị động.

Từ pha phá bóng hụt của Như Thành, thủ môn Hoàng La bắt không dính và Đinh Hoàng Max dễ dàng đưa bóng vào lưới giúp XM.HP dẫn lại 2-1.

Phút 61, vừa vào sân thay người, Gustavo đã có pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành XM.HP.

Phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, Gustavo đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Quang Huy nhưng trọng tài Phạm Quốc Dũng không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Thanh Hóa - SLNA. Ảnh: V.S.I
SLNA (áo trắng) giành 3 điểm ngay trên sân của Thanh Hóa. Ảnh: V.S.I

Khi trận đấu trôi vào những giây cuối cùng, Gustavo làm sống dậy hy vọng cho XM the Vissai Ninh Bình với bàn gỡ hòa 2-2.

Sân Thanh Hóa: Cơ hội đầu tiên đến với đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa từ phút thứ 3 nhưng thủ môn của SLNA đã chơi tỉnh táo nên cản phá được.

Phút 39, sau khi Mauro bị phạm lỗi trong vòng cấm, Vidovic đã thực hiện thành công quả đá phạt 11m mang về bàn thắng dẫn trước cho đội khách SLNA.

Phút 69, Đình Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Lam Sơn Thanh Hóa.

Những phút cuối trận, SLNA có bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 do công của Dalibor.

Merlo (27) tiếp tục là nguồn cảm hứng giúp SHB Đà Nẵng làm nên chiến thắng. Ảnh: V.S.I

Sân Chi Lăng: Ưu thế trên sân trong những phút đầu trận thuộc về SHB Đà Nẵng nhưng hàng phòng ngự HA.GL vẫn đứng vững.

Phút 34, Mendez đánh đầu chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Ba phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Gaston Merlo đã cụ thể hóa hàng tá cơ hội của SHB Đà Nẵng với bàn mở tỷ số.

Phút 67, lại là Gaston Merlo thực hiện quả phạt 11m nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Chưa dừng lại ở đó, phút 69, Mendez nới rộng cách biệt lên thành 3-0 cho SHB Đà Nẵng.

Một trận thắng dễ dàng cho SHB Đà Nẵng.

Sân Nha Trang: Bất ngờ đã xảy ra khi đội khách TĐCS Đồng Tháp vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỷ số của Samson ở phút 66.

Tuy nhiên, ở các phút 80 và 90, Jonathan Quartey đã ghi liền hai bàn đưa đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa hoàn tất cú lội ngược dòng thành công.

HN T&T Nam Định Công Vinh. Ảnh: Đức Anh

Megastar Nam Định (áo đỏ) tỏ ra non nớt trước HN T&T. Ảnh: Đức Anh

Sân Hàng Đẫy: Phút 18, từ đường tạt bóng của Văn Quân, Sỹ Cường ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội T&T.

Phút 51, Công Vinh phá bẫy việt vị thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Những phút còn lại của hiệp 2, thế trận diễn ra khá sôi nổi nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hà Nội T&T trở lại với mạch chiến thắng khi về lại sân nhà trong khi Megastar Nam Định tiếp tục cùng Lam Sơn Thanh Hóa lận đận ở cuối bảng xếp hạng.

Sân Bình Dương: Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi cả chủ nhà Becamex Bình Dương lẫn đội khách ĐT.LA đều không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút 86, từ đường đá phạt của Minh Phương, Danny Dvid đệm cận thành ghi bàn mở tỷ số cho ĐT.LA.

Sân Thống Nhất: Phút 18, Văn Vinh đưa đội khách HP.HN vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 80, Anh Thắng mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Navibank SG.


BXH VÒNG 4 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010, NGÀY 7/3

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SHB Đà Nẵng

3

3

0

0

9

8

0

2

6

6

0

2

Hà Nội T&T

4

3

0

1

9

9

2

4

5

8

0

3

Đồng Tâm Long An

4

2

2

0

8

4

1

1

3

5

0

4

Hòa Phát HN

4

2

1

1

7

7

3

6

1

9

0

5

Becamex Bình Dương

4

2

0

2

6

8

6

6

2

4

2

6

Khatoco Khánh Hòa

4

2

0

2

6

7

1

10

-3

11

1

7

XM Hải Phòng

4

1

2

1

5

8

8

7

1

13

0

8

Navibank Sài Gòn

4

1

2

1

5

5

3

5

0

15

0

9

Sông Lam Nghệ An

4

1

2

1

5

6

3

7

-1

9

0

10

XM The Vissai NB

4

1

2

1

5

6

4

8

-2

7

0

11

TĐCS Đồng Tháp

3

1

1

1

4

8

3

6

2

5

0

12

HAGL

4

1

0

3

3

5

2

9

-4

10

2

13

Megastar Nam Định

4

0

1

3

1

4

1

8

-4

6

0

14

Lam Sơn Thanh Hóa

4

0

1

3

1

5

2

11

-6

5

1


  • Thể thao VietNamNet
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Quả thật là khó khăn đang chồng chất với Nam Định, nhưng vẫn còn đó những điểm sáng, có những phút những cầu thủ trẻ của Nam Định đã chơi thật hay, nhưng họ không đủ kinh nghiệm để giữ được trạng thái đó trong suốt trận đấu. Hàng thủ cần phải được củng cố vững chắc thêm vì những tình huống để thua dễ dàng quá. Kinh nghiệm có thể được tích lũy dần qua từng trận đấu, nhưng hi vọng là không quá muộn.

,
Nguyen Quang Huy, Lyon - France, gửi lúc 11/03/2010 21:41:19

Nam Định ơi biết bao giờ mới trở lại thời hoàng kim đây??? Còn đâu những vòng đấu nghẹt thở trên sân Chùa Cuối (Thiên Trường). Tôi không thể hiểu nổi lãnh đạo bóng đá Nam Định nghĩ gì khi nhìn CLB ngày càng xuống dốc như thế, mùa giải trước đã suýt xuống hạng rồi mà vẫn bán đi 1 loạt những trụ cột. Ở Việt Nam ngoài Nghệ An, Nam Định là cái lôi đào tạo bóng đá tốt nhât, bao nhiêu nhân tài được phát hiện, để rồi giờ đây đội hình non nớt... Tương lai bóng đá Nam Định thật là ảm đạm, rồi sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi luôn dành cho các lãnh đạo Tỉnh. Mong CLB sớm lấy lại những gì đã có, để người dân Thành Nam lại háo hức đến sân tận hưởng những bàn thắng đẹp!!!

,
Minh Đức, Nam Định, gửi lúc 09/03/2010 15:31:58

LS Thanh Hóa đang thi đấu không tốt, tui rất buồn. Nhưng thực ra mà nói tui không hề đồng tình với cách làm của ban lãnh đạo đội bóng. Bóng đá xứ Thanh phải là tập hợp của những con người xứ Thanh và những cầu thủ có khát vọng cống hiến cho bóng đá xứ Thanh. Chỉ có như thế mới tạo được sự đoàn kết, khát khao thi đấu cống hiến vì xứ Thanh.
Có lẽ không đội bóng nào tại giải vô địch quốc gia lại có lượng người hâm mộ đông đảo như LS Thanh Hóa. Người Thanh Hóa đông, và sống ở khắp các tỉnh, luôn giành tình cảm cho đội bóng, mong muốn đội bóng thi đấu tốt. Ban lãnh đạo, các cầu thủ phải ý thức được điều này. Các bạn thi đấu tốt, sẽ làm ấm lòng người xứ Thanh nơi đất khách. Chúng đội tuyển thi đấu tốt, đạt kết quả cao trong thời gian còn lại của mùa bóng. Chúng tôi, những người xứ Thanh sẽ luôn ở bên các bạn. Cố lên!

,
nguyễn nguyên, hà nội, gửi lúc 09/03/2010 09:17:11

Đúng là con sâu làm rầu nồi canh - những kẻ đốt pháo sáng trong trận NB-XMHP. Tôi cũng đã đi xem các CDV XMHP khi họ chưa bị án phạt, phải nói CDV của XMHP rất đáng khâm phục và để cho CDV các đọi khác học hỏi vì đa số họ cổ vũ rất nhiệt tình và sôi nổi ở trên sân khách (nhiều lúc còn sôi động hơn CDV chủ nhà nữa) và cũng rất có văn hoá, trật tự chứ không đến nỗi quậy phá như báo chí nêu đâu. Còn mấy kẻ quá khích thì đề nghị CA các sân cần phải cương quyết xử lí thật nặng (phạt tiền vài triệu đồng chẳng hạn) để làm gương.

,
phamtuyenrg, Rạch Giá - Kiên Giang, gửi lúc 08/03/2010 21:06:51

Hoan hô SLNA. Tôi chúc mừng các bạn. Là một người con xứ Nghệ, tôi luôn theo dõi những bước chân của chú Thịnh và học trò. Tôi biết là thực lực để vô địch SLNA có thừa, nhưng có nhiều yếu tố dẫn đến SLNA là đội bóng luôn đứng giữa bảng xếp hạng. Gạt bỏ những điều đó lại. Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của SLNA.

,
vietrich, Hà Nội, gửi lúc 08/03/2010 15:42:22
Trang trước 12345678 Trang sau
,
,