,
221
10768
V-League
vleague/
/thethao/vleague/
1173272
Sân Vinh bất phân thắng bại, HA.GL thắng kịch tính
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 4 V-League:

Sân Vinh bất phân thắng bại, HA.GL thắng kịch tính

Cập nhật lúc 15:35, Chủ Nhật, 08/03/2009 (GMT+7)
,

  Có thể gọi các trận đấu của vòng 4, chiều Chủ nhật (8/3) là cuộc chiến sau giờ giải lao, bởi phải chờ đến những phút cuối, thậm chí là những giây cuối, sự thắng thua mới được phân định rõ ràng. Nổi bật hơn tất cả là chiến thắng kịch tính của HA.GL trước Xi Măng Hải Phòng.

>> HA.GL - Hải Phòng: Phát súng trên cao nguyên
>> SLNA, không sợ ai, chỉ sợ chính mình
>>
QK4 quật ngã Bình Dương ngay tại Gò Đậu
>> Lập hat-trick thua, khán giả Bình Dương đòi Vital từ chức
>> Ba lý do khiến Vital chưa bị "mất việc" ở Bình Dương

Vòng 4 V-League 2009

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Hàng Đẫy(15h30) 

T&T Hà Nội - Thanh Hoá

1-0 (KT)
(Junior 85’)

Vinh
(15h30)

SLNA - Thể Công

1-1 (KT)
(Ngọc Anh 66’, Nyom 74’)
VTC trực tiếp

Pleiku(16h00)

HA.GL - Hải Phòng

3-2 (KT)
(Thonglao 32’, Lee Nguyễn 60’, Evaldo 90’+2’; Leandro 15’, Minh Đức 73’)
VTV3 trực tiếp

Thiên Trường(15h30)

Nam Định - ĐT.LA

1-1 (KT)
(Amaobi 87’; Văn Khải 85’)
VCTV3 trực tiếp

Chi Lăng(16h30)

Đà Nẵng - TP.HCM

1-0 (KT)
(Hoàng Quãng 87’)

Nha Trang
(16h00)

KHánh Hoà - Đồng Tháp

2-0 (KT)
(Quang Hải 46’, Jonathan 64’)

11/13 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Trừ pha lập công của Quang Hải (Khánh Hoà) ở ngay phút đầu tiên sau giờ nghỉ giải lao, 10 bàn còn lại được ghi trong 30 phút cuối trận.

Sau khi phá dớp thua, đội bóng của bầu Đức đang từng bước trở lại, và trở lại một cách đường hoàng, chứ không phải nhờ đến vận may. Sẽ rất nhiều khán giả phố Núi và cả những ai theo dõi trận Hoàng Anh Gia Lai - Xi Măng Hải Phòng, phải trầm trồ khen ngợi vì được chứng kiến một trận cầu đầy hấp dẫn, gây cấn đến phút chót.

3 điểm ở lại trọn vẹn với đội bóng phố Núi khi Evaldo (32) lại một lần nữa trở thành người hùng, tác giả bàn quyết định ở những giây đá bù giờ từ quả phạt ở ngoài vòng 16m50.

Không chỉ Evaldo, tác giả của cả 3 bàn quyết định trong 3 chiến thắng của HA.GL trước Đồng Tâm Long An (Vòng 1/8 Cúp QG), Đà Nẵng (vòng 3) và trong chiều 8/3 mà người xem còn được chứng kiến 2 cái tên sáng giá nhất trong đội hình của HA.GL là Lee Nguyễn và Thonglao thể hiện đẳng cấp, ghi những bàn thắng đẹp mắt.

Ngoài HA.GL thắng vào những giây cuối, thì những T&T Hà Nội, Đà Nẵng cũng phải chờ đến lúc gần tàn cuộc mới có được bàn quyết định để giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Trong khi đó, trận Nam Định - Đồng Tâm Long An dù kết thúc 1-1 nhưng rất kịch tính trong 5 phút cuối trận, với 2 bàn thắng chia đều cho đôi bên.

Sân Vinh sau nỗi ám ảnh mùa giải trước, đã kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của lực lượng an ninh. Các CĐV xứ Nghệ đã ngất ngây trong niềm vui khi đội nhà vượt lên ở phút 66. Tuy nhiên, kình địch Thể Công đã ra về với 1 điểm nhờ bàn gỡ của Nyom diễn ra 8 phút sau đó.

Còn với Khánh Hoà, trận thắng Đồng Tháp 2-0 đưa họ vươn lên vị trí đầu bảng sau vòng 4.

Dưới đây là diễn biến chính của vòng 4 trên các sân:

Sân Vinh: SLNA - Thể Công: 1-1 (KT)

Thành Vinh nóng lên trước giờ bóng lăn trước nhiều giờ bởi mối duyên nợ lâu năm giữa 2 đội. Sân Vinh thu hút khoảng 15.000 khán giả kéo đến sân trong chiều 8/3. uy nhiên, diễn biến 45 phút đầu tiên trên sân cho thấy, dù sôi nổi thì trận đấu không quyết liệt như mong đợi.

Cả SLNA lẫn Thể Công hầu như không tạo được cơ may nào thực sự trong hiệp 1. Và tỷ số hoà không bàn thắng đã phần nào phản ánh điều này.

Hoà 1-1, Thể Công (áo đỏ) chưa phá được "dớp" không thắng trên sân Vinh suốt 12 năm qua. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Phút 66, điều mà người dân xứ Nghệ chờ đợi cuối cùng cũng đến sau một pha tổ chức tấn công biên phải khá đẹp mắt của đội nhà
. Trương Đắc Khánh chuyền đảo cánh cho Ngọc Anh (11), dẫn bóng thêm 2 nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm, tung lưới Thể Công. 1-0 cho SLNA trong tiếng hò reo vang dội của khán giả nhà.

Phút 74: Đội bóng áo lính tìm được bàn gỡ hoà 1-1.  Thể Công phát động một đợt tấn công, bóng  được đưa xuống góc phải cho Thạch Bảo Khanh để cầu thủ này nhả bóng lại cho Nyom (18) , tung ra cú sút sệt, đưa bóng vào góc xa, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của cuộc so tài này.

Sân Pleiku: HA.GL - XM.HP: 3-2 (KT)

Trái lại, tại phố Núi Pleiku, ở cặp đấu "đinh" khác, diễn ra vào lúc 16h00, nóng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và cuộc so tài càng trở nên hấp dẫn hơn khi dù tạo được thế trận có phần lấn lướt so với đối thủ thì nhưng HA.GL lại để thủng lưới trong một tình huống cố định.

Phút 15, từ quả phạt góc do Khánh Hùng (7) thực hiện, Leandro (18) đã bật cao đánh đầu hơn tất cả, hạ gục thủ môn Quốc Việt (1), đưa Xi Măng Hải Phòng vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, khán giả phố Núi không phải thấp thỏm chờ lâu, bởi phút 32, đội chủ nhà cũng đã có bàn thắng từ tính huống phạt góc.

Nirut đón bóng từ pha đá phạt đánh đầu ngược vào trung lộ để tiền vệ Thonglao (7) ngả người bắt volley, đưa bóng vào góc cao khung thành, quân bình 1-1. Một bàn thắng cho thấy đẳng cấp của Thonglao, và cũng là bàn đầu tiên của anh cho đội bóng phố Núi ở V-League 2009.

Phút 60, thêm một bàn thắng đẹp của HA.GL và người lập công lần này là cầu thủ được quan tâm của dư luận thời gian qua: Lee Nguyễn. Từ khu vực ngoài vòng 16m50, Lee (24) đẩy bóng cho Evaldo (32). Sau đó, tiền đạo số 32 phối hợp ngược lại với Lee Nguyễn để tiền vệ người Mỹ gốc Việt tung ra cú sút sệt, đưa bóng vào góc xa.

Niềm vui sướng tột cùng của Evaldo (cởi áo) và đồng đội sau pha lập công ở những giây cuối. Ảnh: Phương Tuyên

Nhưng chưa kịp tắt nụ cười thì Lee và khán giả phố Núi phải ngậm ngùi tiếc rẻ, bởi do hành động cởi áo ăn mừng, Lee Nguyễn đã phải nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu.

Chắc chắn Lee sẽ cảm thấy hối hận, bởi đến phút 73, tận dụng hàng thủ HA.GL bị lố đà trong một tình huống phạt góc, thủ môn Quốc Việt di chuyển không hợp lý, Minh Đức đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng.

Phút 90+2: Cú sút phạt gián tiếp ngoài vòng 16m50 của Evaldo (32) đưa HA.GL vượt lên dẫn 3-2và cũng chỉ ít giây sau đó trọng tài Trần Khánh Hưng thổi hòi còi tan trận.

Một lần nữa, cái tên Evaldo (32) lại trở thành người hùng của đội bóng phố Núi khi cả 3 chiến thắng của HA.GL (1 ở Cúp QG) đều mang dấu ấn của cầu thủ này với những bàn thắng quyết định.

Sân Thiên Trường: Nam Định - ĐT.LA: 1-1 (KT)

Sau hiệp 1 hoà không bàn thắng, cả hai đội đều tỏ ra quyết tâm hơn khi trở lại sân thi đấu và họ đã tạo ra một số cơ hội.

ĐT.LA (áo trắng) suýt chút nữa buộc chủ nhà Nam Định phải ôm hận. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đáng kể là phía Nam Định, ở phút 62, là cú dứt điểm chéo góc của Amaobi (18) và sau đó là Philip (10) tiếp ứng cố gắng dứt điểm nối nhưng thủ thành Phan Văn Santos (1) khép góc kịp thời, giải vây.

Phút 67: Lại một cơ may đáng kể nhất của đội chủ sân Thiên Trường. Từ cánh trái, Amaobi đẩy bóng đầy khôn ngoan, bóng đi cắt mặt nhưng Philip lao vào chậm một nhịp trong sự tiếc rẻ của khán giả nhà.

Liên tiếp sau đó, khung thành thủ môn Santos gặp chao đảo, tưởng phải vào lưới nhặt bóng nhưng các chân sút của Nam Định lại tỏ ra kém duyên, vẫn chưa thể làm được điều thiết yếu.

Và chắc chắn, Nam Định chỉ còn biết trách chính mình, bời vì ở phút 85, họ đã phải nhận đòn hồi mã thương, với cú sút chéo góc của Nguyển Văn Khải (18), được tung vào sân trong hiệp 2.

Khán giả thành Nam đang chìm trong nỗi thất vọng thì không đầy 2 phút sau, họ nhảy bật lên sung sướng, vì Amaobi (18) lần này đã thành công trong việc tìm được vào khung thành Santos, đã băng lên. 1-1 cho Nam Định.

Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - Thanh Hoá: 1-0 (KT)

Pha đánh đầu chuẩn xác của Junior (85) từ một tình huống đá phạt góc do Lê Hồng Minh (17) thực hiện, ở phút 85 đã mang về 3 điểm quý giá cho tân binh "nhà giàu" T&T Hà Nội.

Nhìn toàn bộ cục diện trận đấu, việc phải ra về trắng tay là hơi bất công với Thanh Hoá, vì họ mới là những người chơi nổi bật hơn và cũng có cơ may để ghi bàn hơn.

Tuy nhiên, kết quả một lần nữa cho thấy, đội làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu chưa chắc đã là người chiến thắng và trong chiều 8/3 thì rõ ràng, vận may đã mỉm cười với T&T Hà Nội.

Khánh Hoà (áo xanh) thắng dễ Đồng Tháp. Ảnh: Gia Khánh

Sân Nha Trang: Khánh Hoà - Đồng Tháp: 2-0 (KT)

Hai đội chơi tương đối ngang ngửa, nhưng đội bóng TP biển Nha Trang nhỉnh hơn về cơ hội. Phút 15, Khánh Hoà có thể phá vỡ thế quân bình nếu Quang Hải chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, trong tình thế thuận lợi, anh lại đứt điểm đưa bóng ra ngoài.

Sau giờ nghỉ giải lao, Khánh Hoà chứng tỏ sức mạnh chủ nhà bằng bàn thắng sớm của Quang Hải ở ngay những giây đầu tiên. Không đầy 20 phút sau đó, Jonathan (22) nhân đôi cách biệt.

Sau những trận đầu nổi loạn, Đồng Tháp đang trở lại với những nỗi lo thực tế trước mùa, và họ phải đã nhận thất bại thứ hai liên tiếp, và là thứ 3 nếu tính cả ở Cúp QG.

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất (16h30), Đà Nẵng dù tiếp TP.HCM được xem là yếu hơn nhưng đội chủ nhà chơi không thật quyết liệt và phải chờ đến phút 87, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn TP.HCM, Hoàng Quãng nhanh chân đưa bóng vào lưới, mang lại 3 điểm cho Đà Nẳng.

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 4
XH Đội ST T H B Điểm BT BB HS
1Khatoco Khánh Hòa42208624
2T&T Hà Nội42208532
3GM Mikado Nam Định42117440
4Đồng Tâm Long An41306642
5TĐCS Đồng Tháp42026431
6SLNA41306431
7SHB Đà Nẵng42026221
8Quân Khu 44202634-1
9Hoàng Anh Gia Lai4202646-2
10Thể Công41215651
11XMCT Thanh Hóa41124440
12Becamex Bình Dương4103356-1
13Xi Măng Hải Phòng4103347-3
14TP Hồ Chí Minh4103326-4
  •  Thể Thao VietNamNet

 Phản Hồi Của Độc Giả:

Ho ten: Lê Hoàng
Dia chi: Hà Nội
E-mail: ruagia85@yahoo.com
Tieu de: Thể Công vẫn chưa gặp may !!
Noi dung: Thể Công vẫn chưa gặp may mắn, dù cuối trận có những cơ hội nhưng không thể ghi được bàn!!

Ho ten: Duy Hoàng
Dia chi: TPHCM
E-mail: back_back033@yahoo.com
Tieu de: HA.GL- Chơi quá hay!
Noi dung: HA.GL Chơi quá hay, các cầu thủ phối hợp với nhau rất ăn ý đã ép sân HP,Lee Nguyễn là cầu thủ có đẵng cấp , Anh hoạt động rất xông xáo, lối chơi đầy hiệu quả, Tôi vẫn thích Lee Nguyễn, còn HP các cầu thủ hơi có cái đầu hơi nóng khi bi HA.GL ghi bàn. nói chung trận đấu đầy hay,kịch tích. Trọng tài thì quá tồi khi bỏ sót rất nhiều lổi chơi xấu từ phía HP.

Ho ten: Nguyễn Thắng x9
Dia chi: Hà Nội
E-mail: vuotnguc12htoi@yahoo.com
Tieu de: Qua SLNA - Thể Công: Giá trị của các cầu thủ nội
Noi dung: Quả thật như vậy ! từ khi bóng đá VN chuyển lên chuyên nghiệp các CLB và các ông bầu đều đổ theo trào lưu Tìm kiếm các cầu thủ ngoại, huấn luyện viên ngoại với các khoản tiền rất lớn, hiệu quả thì lớn thật nhưng có tương xứng với những gì đầu tư. Trong khi đó, qua trận đấu này chúng ta thấy đc những cầu thủ Việt thực sự đã thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật, sức mạnh không hề thua kém đã được đào tạo từ 2 lò bóng đá mạnh nhất nước này. Đặc biệt SLNA - một CLB nghèo từ xưa đến nay, không đầu tư được nhiều về mọi mặt nhưng vẫn xuất xưởng ra những cầu thủ chất lượng cho rất nhiều CLB cũng như đội tuyển Quốc Gia. Cũng qua trận đấu này chúng ta mới nhìn nhận được giá trị của các cầu thủ nội đích thực và không hề thua kém trêm rất nhiều phương diện !

Ho ten: lương đình đạt
Dia chi: gia lai,pleiku
E-mail: dat_luongdinh2803@yahoo.com
Tieu de: gui ban xuan quyen
Noi dung: Bạn đã coi trận nào của HAGL chưa mà bạn đã phán quyết như vậy...Lee đá không có thể lực thì đã không đá cả trận đấu như vậy...HAGL không ăn may...trận thắng chiều qua đã cho thấy tính đồng đội của các cầu thủ và đẳng cấp của họ...không chỉ mình Lee mà làm nên tất cả. Bạn nên hiểu như vậy!!!

Ho ten: Công Hoàn
Dia chi: Mỹ Đình, Hà Nội
E-mail: dconghoan@gmail.com
Tieu de: Xứng danh là các lò đào tạo
Noi dung: Trận đấu hôm qua tuy không phải là trận đấu xuất sắc nhất nhưng tôi tin đều làm hài lòng khán giả, cả hai đội đều cho thấy đây là những lò đạo tạo trẻ sáng giá. Với những gì thể hiện, SLNA hoàn toàn có thể tự tin về nguồn cung cầu thủ dồi dào từ lò đào tạo bài bản của mình. Tuy là phận nhà nghèo, không có tiền để đưa cầu thủ đi đào tạo ở nước ngoài nh Thể công, không có tiền để giữ những cầu thủ đắt giá của mình và mua các cầu thủ ngoại dạng "biết đá" nhưng với lứa cầu thủ đang có nhiệm vụ nằma giữ bảng xếp hạng luôn là trong tầm tay của SLNA, nhìn toàn cụ hôm qua Thể công nhỉnh hơn hẳn SLNA về dàn cầu thủ ngoại còn với cầu thủ nội thì có thể nói với: Ngọc Anh, Trọng Hoàng,Đắc Khánh, Đình Đồng, Văn Bình...vẫn có phần nhỉnh hơn so với cầu thủ nội của Thể Công. Trận gặp trên Sân Hàng Đẫy ở lượt vể khi cả hai đều đã nóng máy sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này.

Ho ten: Lê Hòa
Dia chi: Kon Tum
E-mail:
leconghoa@gmail.com
Tieu de: Lại là vấn đề TRỌNG TÀI!!!
Noi dung: Tôi là người trực tiếp xem trận cầu trên sân PleiKu. Nếu bạn là người xem trực tiếp trên sân sẽ có cảm giác giống tôi. Một cảm giác ức chế đến tột cùng đối với Ông Tuấn Hưng. Nhiều và rất nhiều ... tình huống cầu thủ số 18 (XMHP) và cầu thủ số 9 (XMHP) vào bóng ác ý với đối phương đã được ông trọng tài này cho qua trong sự phản đối kịch liệt của khán giả có mặt trên sân, trong khi đó ông lại "phát thẻ" một cách vô tội vạ đối với cầu thủ HAGL gây ức chế tột cùng, 1 cầu thủ tôi cho là khá "dễ thương" trên sân bóng như Lee Nguyễn mà cũng phải dính thẻ do sự ức chế này. Thậm chí, trong Hiệp 2, trong 1 pha phạm lỗi với cầu thủ số 2 của HAGL, cầu thủ số 9 của XMHP thậm chí còn chỉ mặt ông Tuấn Hưng rồi nói gì đó (sau đó ông Tuấn Hưng không xử lý gì???). Tôi cho rằng BTC V-League và VFF còn quá nhiều điều phải làm đối với "vấn nạn" trọng tài - ông vua sân cỏ - trong bóng đá Việt Nam. (Xin đừng viện cớ lý do chuyên môn nhé! Những điều khán giả thấy thì trọng tài kg thể không thấy). Cũng xin lưu ý rằng, do bức xúc với cách cầm còi của ông Tuấn Hưng và "thái độ" của các cầu thủ XMHP mà sau khi trận cầu kết thúc, khán giả không chịu ra về, sau đó phải nhờ đến sự can thiệp của BTC khán giả mới chịu về.

Ho ten: nguyen thanh phong
Dia chi: sai gon
E-mail:
kyoshiro1507@yahoo.com
Tieu de: Dang cap la mai mai
Noi dung: HAGL không thắng may! Chỉ có HP may mắn không phải chịu thêm bàn thua nữa thôi. Lối chơi tiểu xảo và rắn của HP làm cho trận đấu thêm căng thẳng nhưng phút cuối trận đấu đẳng cấp đã lên tiếng. Những bàn thắng đẹp, những pha xử lý tinh tế, đã làm nên chiến thắng cho HAGL.

Ho ten: Anh Quân
Dia chi: Hà Nội
E-mail:
terry8913@yahoo.com
Tieu de: Mừng cho bóng đá Hà Nội
Noi dung: HN.ACB và HPHN xuống hạng nhưng bóng đá thủ đô đã có 1 đội bóng thay thế xứng đáng là T&T Hà Nội, sự đầu tư vào đội bóng này đang dần phát huy tác dụng khi họ đang là đội bóng tân binh có thành tích tốt nhất. Tuy chiến thắng trước XMCT Thanh Hoá không thuyết fục lắm nhưng trong bóng đá kết quả mới là điều quan trọng nhất và T&T Hà Nội đang bay cao với vị trí thứ 2 trên BXH. Bên cạnh T&T Hà Nội thì Thể Công - 1 đội bóng cũng được coi như của người Hà Nội- tuy đang xếp vị trí thứ 10 nhưng đây chắc chắn chỉ là vị trí tạm thời vì thực lực của Thể Công là rất tốt. 4 trận đấu đầu tiên Thể Công đã chơi rất tốt nhưng do đối thủ đều là những đội bóng mạnh, 1 fần Thể Công thiếu may mắn (như trong trận gặp XMHP) nên họ mới chỉ dành đc 5 điểm nhưng trong các trận đấu tới khi cỗ máy đã vận hành trơn tru thì Thể Công sẽ trở thành thách thức lớn cho bất cứ đối thủ nào muốn đua tranh ngôi vua V-League năm nay. Hãy xem cách Thể Công vượt qua Bình Dương thuyết fục thế nào sẽ rõ !!! Tuyệt vời làm sao khi cuối mùa giải đội vô địch là Thể Công và á quân là T&T Hà Nội...Người hâm mộ thủ đô có quyền tự hào vì 2 đội bóng của mình, đã lâu Thủ đô mới lại vui như thế.

Ho ten: Võ Tuấn Anh
Dia chi: Nghệ An
E-mail:
votuananh37@gmail.com
Tieu de: Bạn Xuân Quyến nói Lee Nguyễn quá tệ là không nên
Noi dung: Nếu bạn nói: "Trình độ của Lee Nguyễn quá tệ, không hơn gì các cầu thủ Việt Nam. Thể lực của Lee rất yếu, hình như anh ta không luyện tập thường xuyên thì phải." là không nên chút nào. Khách quan mà nói, về tầm nhìn, bạn không thể bằng cả một BHL ĐT QG Mỹ, đó chỉ là ý kiến cá nhân của bạn, nói thật, kể cả là một cầu thủ đẳng cấp thế giới như KAKA về Việt Nam thì cũng chỉ vậy thôi, với một mặt sân không cùng đẳng cấp, với những cầu thủ xung quanh không cùng đẳng cấp, thì muốn thể hiện mình cũng thật là khó, bóng đá là một môn dựa vào sức mạnh ăn ý của cả 1 tập thể, cá nhân chỉ mang yếu tố loé sáng. Nếu bạn biết đá bóng, khi bạn được đá cùng với 1 đội toàn là cầu thủ đá hay & 1 đội toàn cầu thủ đá dở, bạn nghĩ bạn sẽ đá đội nào để đúng với khả năng của mình hơn, mình chỉ hỏi bạn vậy thôi. ------------------ Chúc mừng SLNA, hoà là kết quả không thể thoả mãn hết lòng người hâm mộ, nhưng với tư cách là 1 CĐV trung thành của SLNA (sống cũng Sông Lam, mà chết cũng Sông Lam) tôi hiểu 1 kết quả hoà trong hoàn cảnh hiện tại cũng là điều đáng quý, các anh hãy cố lên, Văn Quyến hãy vững 1 niềm tin, 1 ngày lên Tuyển lại không xa đâu Quyến ơi, hãy cố lên nhé, "ai nên khôn chẳng vấp ngã 1 đôi lần".

Ho ten: Huỳnh Hữu Thông
Dia chi: Tphcm
E-mail:
xomcaycho@yahoo.com
Tieu de: Khánh Hoà win win win ... !
Noi dung: Dù thắng hay thua, dù cho đối thủ có là ai. Nhưng các chàng trai Khánh Hoà luôn mang trong người dòng máu "Người Mỹ Thầm Lặng". Lạnh lùng và vững chãi, bước đi và cứ bước đi dù cho chông gai hiểm trở, bước đi và bước đi. Tôi rất tự hào vì là người con quê hương Khánh Hoà.

Ho ten: Xuan Dung
Dia chi: Tp HCM
E-mail:
vivietnam2945@gmail.com
Tieu de: K.KHòa càng chơi càng hay
Noi dung: Khởi đầu với 1 kết quả hòa ko tốt lắm, nhưng càng chơi càng hay. Hơn đứt các đại gia mua cầu thủ vài chục tỷ. Giống như Man City hay Chelsea, nhiều cầu thủ đắt tiền, nhưng thua vẫn cứ thua, dở vẫn hoàn dở.

Ho ten: Johnyta
Dia chi: TP.HCM
E-mail:
nguyenvu245@yahoo.com
Tieu de: Trọng tài là tệ nhất
Noi dung: Tôi chẳng phải là fan của HP hay HAGL. Trận đấu nói chung là hay và kịch tính. Trọng tài là người kém nhất trên sân khi bỏ qua rất nhiều lỗi chơi xấu từ đầu trận của HP.

Ho ten: Hai Củ
Dia chi: Nước ngoài
E-mail:
haicu@yyahoo.com
Tieu de: Trận cầu hay nhưng chưa chuyên nghiệp
Noi dung: Trận HAGL- XM HP hay vì kịch tính nhưng cầu thủ ở 2 đội còn nóng tính quá (nếu trọng tài đã thổi còi, cầu thủ không nên tranh cãi gây ấn tượng không tốt). Một điều tôi thường thấy nếu cầu thủ cởi áo ăn mừng mà để lưng trần thì ăn thẻ còn vẫn mặc áo trong thì trọng tài có thể cho qua chứ không phải lúc nào cũng phạt! Một hành động không mất lịch sự và tạo hưng phấn cho khán giả cũng như cầu thủ chưa xứng đáng nhận thẻ như trường hợp Lee Nguyễn. Hiệp 1 Leandro có nhiều pha mang cầu thủ HAGL ngã từ phía sau nhưng trọng tài vẫn làm lơ. Nói chung trận cầu hay nhưng chưa chuyên nghiệp!

Ho ten: Son Ha
Dia chi: Phu Yen
E-mail:
lvskiet@yahoo.com
Tieu de: Gui ban Xuan Quyen
Noi dung: Bạn có biết xem đá bóng không vây? Lee Nguyễn chơi như vậy mà tệ hay sao? Bạn tìm đâu ra ở Việt Nam cầu thủ nào xử lý bóng đơn giản mà hiệu quả như Lee. Bạn có thấy mỗi lần có bóng là lập tức Lee bị cầu thủ đối phương ập vào tức thì nhưng cũng không dễ lấy được bóng hay không? HAGL thắng là xứng đáng chứ sao gọi là may mắn.

Ho ten: Bidonan
Dia chi: TPHCM
E-mail:
bidonan86@yahoo.com.vn
Tieu de: đẳng cấp lên tiếng!
Noi dung: Tôi không đồng ý với ý kiến của Xuan Quyen. Chiều nay xem HAGL đá tôi thấy họ phối hợp khá nhuần nhuyễn, có thể cỗ máy của HAGL đã vào guồng và hoạt động khá trơn tru. nếu X.Q thấy những bàn thắng của HAGL thì có lẽ bạn phải nghĩ lại. Cũng không loại trừ vì đội bóng TPHCM của bạn đá quá tệ và hiện đang xếp cuối bảng nên bạn mới chỉ trích đội HAGL chăng ???

Ho ten: Vannie Pleiku
Dia chi: GiaLai
E-mail:
nhoc_yeu_o0@yahoo.com
Tieu de: @ Xuan Quyen
Noi dung: Gửi bạn Xuan Quyen bạn nói gì mà HAGL thắng may...Bạn thật sự là người am hiểu đá bóng à...Bạn không thấy cả trận trọng tài có phần hơi ép HAGL à...Những pha tỉa bóng làm mồi của Lee Nguyễn bạn không thấy à, những pha qua người rồi bàn thắng đẳng cấp nữa bạn không nhận ra sao...Tốt nhất bạn nên chuyển qua coi bóng ném thì hơn...

Ho ten: hoàng thắng
Dia chi: dakmol daknong
E-mail:
hthang@gmail.com
Tieu de: VAN DE TRONG TAI
Noi dung: Có thể nói bầu Đức đúng khi nói rằng 2% HAGL khôg vô địch mùa này là do yếu tố trọng tài là đúng? Xem suốt trận Tôi thấy thật xót xa cho HAGL khi liên tiếp thẻ vàng dành cho họ, trong khi các cầu thủ của Hải phòng cũng chẳng hiền lành gì. Có 2 lần cầu thủ Hải Phòng đánh nguội đối với Tăng Tuấn cho dù chưa đủ mạnh để cầu thủ này ngã vật như vậy, nhưng ít ra thì trọng tài nên có thẻ với Hải phòng. So với 6 thẻ của HAGL và nhất là với cái thẻ thứ 2 của Lee Nguyễn, chưa bao giờ thấy trọng tài giơ thẻ thứ 2 để đuổi khỏi sân vì một lỗi sơ đẳng như vậy, nếu Lee chưa nhận thẻ thì Tôi thấy đó là bình thường. Trọng tài cầm còi sao cho sáng! Nhất là với một nền bóng đá chuyên nghiệp còn nhiều nghiệp dư.

Ho ten: Đức Thịnh
Dia chi: XDHN
E-mail:
ducthinh1990@yahoo.com
Tieu de: Khong co bat ngo
Noi dung: Thật tiếc cho XMCT Thanh Hoá họ xứng đáng có điểm trong trận đấu này, nhưng số đen đã làm cho họ phải trắng tay. Vòng này 2 đội bóng "con nhà giàu" lắm "sao" là T&T và HAGL phải nhờ đến vận may mới giành được chiến thắng sít sao ở những phút cuối của trận đấu. Chúc XMCT Thanh Hoá, QK4 và CSĐT trụ hạng thành công, người hâm mộ VN luôn ủng hộ các bạn.

Ho ten: Hoàng Thái Minh
Dia chi: Nam Đàn
E-mail:
thanhminhvu12@yahoo.com
Tieu de: Gửi SL
Noi dung: Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của SL là sự quyết liệt, bùng nổ và tự hào. Nhưng trong những năm gần đây SL thiếu những con người như Hữu Thắng, Văn Tiến, Sỹ Sơn, Phi Hùng, Quang Trường...nên dù thi đấu trên sân Vinh nhưng SL vẫn nhạt hoà với bản sắc vốn có. Nếu ai cũng đá như Huy Hoàng, Trọng Hoàng, chiều nay thì SL sẽ không thua.

Ho ten: Xuan Quyen
Dia chi: TPHCM
E-mail:
quyen21lx@yahoo.com
Tieu de: HAGL thắng may !
Noi dung: Trình độ của Lee Nguyễn quá tệ, không hơn gì các cầu thủ Việt Nam. Thể lực của Lee rất yếu, hình như anh ta không luyện tập thường xuyên thì phải. HAGL thắng thật may mắn khi chỉ chơi 10 người trên sân trong hiệp 2.

Ho ten: Mai Lan
Dia chi: Vũng Tàu
E-mail:
heokien@yahoo.com
Tieu de: Thể Công vẫn chưa thắng
Noi dung: Những phút cuối, thêm một chút may mắn nữa là Thể Công có thể giành chiến thắng rồi. Hoà 1-1, nghĩa là 12 năm qua, Thể Công vẫn chưa thắng ở Vinh!

Ho ten: Phan Đình Phương
Dia chi: Vinh, Nghệ An
E-mail:
phandinhphuong87@gmail.com
Tieu de: L. SLNA ^-^
Noi dung: Tôi đã chứng kiến suốt 90 phút trận cầu sân Vinh qua kênh VTC3, nếu xét về mặt lực lượng khi xuất phát, về phía nội binh L.SLNA rõ ràng ko thua kém đối thủ,thậm chí còn nhỉnh hơn như Huy Hoang Trọng Hoàng, Văn Bình, Đắc Khánh, và đặc biệt là chân sút Văn Quyến...so với Ngọc Duy, Duy Linh, Phước Tứ bên phía TC;xét về ngoại binh rõ ràng TC hơn hẳn, ERIC bên phía SL như 1 chàng khờ tập chơi bóng. Về diễn biến trên sân Hiệp 1 diễn ra tương đối tẻ nhạt với sự thăm dò của của 2 bên. Hiệp 2 là 1 hiệp đấu sôi nổi, nửa đầu SL dồn ép đối thủ với sự cơ động của Trọng Hoàng bên hành lang cách phải, tuy nhiên chỉ có 1 bàn thắng của Ngọc Anh - cầu thủ vào thay người bất đắc dĩ cho Hồng Tiến trong hiệp 1. Mặc dù ghi được bàn thắng nhưng SL đã dễ dàng để mất thế trận ngay sau đó..và cái gì đến cũng đã đến, TC san bằng tỉ số trong sự lóng ngóng của các hậu vệ áo vàng và sự tiếc nuối của cổ động viên. 8 thẻ vàng chia đều cho 2 dội phản ánh phần nào tính chất căng thẳng của trận đấu. Thiết nghĩ 1-1 là tỉ số hợp lí. Hẹn gặp lại TC trên sân Hàng Đẫy....

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,