• Thể thao
  • World Cup 2010>Tin nóng 24h

Hàn Quốc vào vòng 2 nhờ thích nghi tốt bóng Jabulani

Cập nhật lúc 11:38, 23/06/2010 (GMT+7)

- Với việc cầm hòa Nigeria 2-2 và chính thức góp mặt tại vòng 16 đội World Cup 2010, người Hàn Quốc đang ngất ngây với niềm vui.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif
  • Argentina "vô đối", Hàn Quốc tiến vào vòng hai

  • Hạ Pháp, Nam Phi vẫn phải giã biệt World Cup
  • World Cup 2010: Những con số biết nói
  • Bảng B: Ai nhảy theo vũ điệu tango?

Trong trận gặp Nigeria sau khi sớm bị dẫn bàn, Hàn Quốc đã san bằng được tỷ số nhờ pha lập công của Lee Chung-soo. Một bàn thắng khác của Park Chu-young cuối cùng đã giúp Hàn Quốc chia điểm Nigeria.

Trong khi nhiều đội bóng khác nói lời than phiền về độ nảy của trái bóng được sử dụng tại World Cup lần này, Jabulani thì các cầu thủ Hàn Quốc lại cảm thấy thích thú.

Các cầu thủ Hàn Quốc tràn đầy tự tin sau khi giành quyền vào vòng 1/16. Ảnh: Getty

HLV trưởng Huh Jung-moo và cầu thủ Park Chu-young nói rằng họ đã được tập luyện và làm quen nhiều với bóng Jabulani.

Đó là lý do giải thích tại sao, các cầu thủ Hàn Quốc lại không gặp khó khăn với Jabulani đến vậy và Park Chu-Young chính là người có pha đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn trước Nigeria 2-1 trong hiệp 2 trận đấu giữa hai đội.

"So với các quả bóng khác, nếu bạn đá nó quá mạnh sẽ bị nẩy lên quá cao. Vì vậy, chúng tôi được huấn luyện để đá bóng Jabulani nhẹ hơn để không gặp khó khăn trong việc điều khiển nó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thích nghi tốt với bóng", tiền đạo Park Chu-Young nói.

Sau khi hòa Nigeria 2-2 và chính thức góp mặt tại vòng 1/16, Hàn Quốc sẽ có trận đấu gặp đội nhất bảng A, Uruguay vào ngày 26/6. Hiện đội bóng xứ sở kim chi đang mơ về thành tích lọt vào bán kết như tại World Cup 2002, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà cùng với Nhật Bản.

HLV trưởng Hàn Quốc, Huh Jung-moo đánh giá vòng đấu bảng của World Cup 2010 khó khăn hơn so với các trận đấu knock-out. Về đối thủ Uruguay, Huh Jung-moo nhận xét:

"Trong số các đội bóng Nam Mỹ thì Uruguay là một đối thủ mạnh gồm nhiều cầu thủ giỏi. Họ rất mạnh trong tấn công và chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị đầy đủ".

Mặc dù tỏ ra khá thận trọng nhưng tiền vệ Ki Sung-yong cùng các đồng đội vẫn tự tin khẳng định:

"Chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy bóng đá châu Á đã có tên tuổi. Chúng tôi đã viết lên lịch sử và nói với thế giới rằng Hàn Quốc là một trong những đội bóng tốt nhất châu Á".

  • Chí Lâm (tổng hợp)

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

Đỗ Văn Đồng, Quảng Ninh, 10:37, 24/06/2010

Hàn Quốc đừng có mong có thể là làm lại kỳ tích vào WC 2002. Họ chỉ toàn ăn may nhờ trọng tài, không có trọng tài thì họ không thể hơn khá hơn. Hàn quốc hãy đừng mong chờ gì ở WC lần này, họ sẽ đại bại trước Uruquay của Diego Forlan. Tỷ số trận này sẽ là 5-0. Uruquay sẽ rửa hận cho người Italia

Dương Thanh Nghĩa, Thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, 17:57, 23/06/2010

Hàn Quốc đừng có mong có thể là làm lại kỳ tích vào WC 2002. Họ chỉ toàn ăn may nhờ trọng tài, không có trọng tài thì họ không thể hơn khá hơn. Hàn quốc hãy đừng mong chờ gì ở WC lần này, họ sẽ đại bại trước Uruquay của Diego Forlan
Tỷ số trận này sẽ là 5-0. Uruquay sẽ rửa hận cho người Italia

Tin liên quan

  • Argentina 'vô đối', Hàn Quốc tiến vào vòng hai
  • 30.000 USD/cầu thủ nếu Nigeria thắng Hàn Quốc
  • Bóng hồng xứ Hàn, cười rồi khóc!

Các tin khác

  • Hà Nội kiểm tra hàng loạt khu đô thị mới
  • Hà Nội khởi công 20 dự án hạ ngầm, chỉnh trang
  • Cẩm nang để săn hàng giá rẻ: Twitter và Facebook
  • "Tội đồ" tuyển Anh cầu xin cơ hội sửa sai
  • Xem buổi tập "điên rồ" của thầy trò Maradona
  • Ferguson: "World Cup thất vọng và kém chất lượng"
  • FIFA rút lại ý định cấm kèn Vuvuzela
  • Zidane chỉ ra điểm yếu của ĐT Pháp
  • Nhiều tuyển thủ Anh muốn James bắt chính
  • Pirlo có nguy cơ vắng mặt ở World Cup