Domenech: 'Tôi không có lời nào để giải thích'
HLV trưởng ĐT Pháp, Domenech, đã không nói nên lời khi được yêu cầu giải thích nguyên nhân tại sao "Les Bleus" thất bại toàn diện trước Mexico vào rạng sáng nay (18/6).
TIN LIÊN QUAN |
![]() |
---|---|
Trận thua bạc nhược hai bàn không gỡ trên sân Peter Mokaba khiến Pháp chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận tại bảng B, nguy cơ bị loại sớm đang hiển hiện trước mắt.
Một màn trình diễn quá tồi của đội bóng áo Lam khi họ không có lấy nổi một cú sút trúng đích trong hiệp hai.
Cả đội đã thi đấu như "gà mắc tóc" và kết quả cuối cùng chẳng thể phàn nàn cho dù bàn mở tỉ số của Mexico đến sau một pha bóng nhạy cảm.
![]() |
HLV Domenech bất lực nhìn đội nhà bị Mexico quật ngã - Ảnh: AP |
Trả lời phỏng vấn trên kệnh TF1, Domenech chưa hết thẫn thờ: "Tôi chẳng có lời nào để nói. Thực sự quá thất vọng.
Kết quả trận đấu là tất yếu, chúng tôi đã không thể tìm thấy sự cân bằng. Nếu chúng tôi biết giải thích thì chúng tôi đã không phải nhận kết quả này.
Chúng tôi có những dự định tốt nhưng nó đã không được thực hiện. Đây là một nỗi thất vọng lớn lao.
Hiện tôi cũng giống tất cả những khán giả khác đang theo dõi trận đấu. Tôi không biết nói gì với các cầu thủ.
Chúng ta cần một điều thần kì. Ít nhất chúng ta cũng sẽ chơi trận cuối vì danh dự. Chúng ta phải cho thấy một điều gì đó trong trận gặp Nam Phi".
Hiện tại, Uruguay và Mexico đang có cùng 4 điểm. Nếu trận đấu tới hai đội này hòa nhau thì dù Pháp có thắng Nam Phi cũng vẫn phải khăn gói lên đường về nước.
Sau khi World Cup 2010 kết thúc, HLV Domenech sẽ nhường chiếc ghế HLV trưởng ĐT Pháp lại cho cựu danh thủ Laurent Blanc.
Chấm điểm cầu thủ |
Pháp: Lloris-6; Sagna-5, Gallas-5, Abidal-4.5, Evra-5.5; Govou-5 (Valbuena-5 69’), Toulalan-6, Diaby-5.5, Malouda-6, Ribery-6.5; Anelka-5 (Gignac-5 46’) Mexico: Perez-6.5; Osorio-7.5, Moreno-7.5, Rodriguez-7.5, Salcido-8; Marquez-8, dos Santos-7.5, Juarez-6.5 (Hernandez-8 55’), Torrado-7, Vela-7 (Barrera-7 32’); Franco-7.5(Blanco-7.5 62’) |
-
Song Ngư (lược dịch)
WC 2002 BA ông vua phá lưới của 3 giải đấu lớn không ghi được nổi một bàn thắng,khiến đương kim vô địch phải xách vali về sớm trong bẽ bàng,WC2006 nhờ có độ chín của HENRY và đầu hói .pháp đoạt ngôi á quân.cũng chính điều này làm cả liên đoàn bóng đá pháp ảo tưởng ,đomenech ảo tưởng cái tài không thực của ông ta. domenech bảo thủ ,cố đấm ăn xôi ,trở thành vô dụng đến cả câu trả lời cũng không có,trảm cần phải trảm từ platini vì đã kéo nền bóng đá của pháp đi xuống từ khi domenech cầm quân,nỗi oan của đối thủ vì bàn tay thối của henry chắc chắn platini tác động đến fifa để kết quả trận đấu không thay đổi .đến thế nào thì ra đi cũng thế đó.đối thủ ailen bị loại oan ức cũng sẽ được an ủi phần nào