English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11809
World Cup 2010>Tin nóng 24h
tinnong
/thethao/tinnong/
1288276
Capello: "Tư tưởng đả thông, Anh không sợ đội nào"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Capello: 'Tư tưởng đả thông, Anh không sợ đội nào'

Cập nhật lúc 00:53, Thứ Năm, 24/06/2010 (GMT+7)
,

HLV Capello ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò và tin rằng, khi rắc rối hậu trường được gạt sang một bên, tuyển Anh sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Tam sư cần một chiến thắng để giành lấy tấm vé vào vòng 1/16. Và pha lập công của Jermaine Defoe giữa hiệp một là quá đủ để đưa ĐT Anh vượt vũ môn.

 

Capello ùa ra sân chúc mừng các học trò - Ảnh: Getty

Ba điểm kiếm được tuy nhọc nhằn nhưng rất xứng đáng. Bởi trước cuộc chạm trán, ĐT Anh đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích sau hai trận hòa liên tiếp trước Mỹ & Algeria. Hơn nữa, những bất ổn hậu trường cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần toan đội.

Tuy nhiên, âu lo về viễn cảnh Gerrard và các đồng đội theo gót tuyển Pháp sớm xách vali về nước đã bị dẹp tan. Kết thúc 90 phút trên sân Port Elizabeth, chiến lược gia Capello đã hết lời ngợi khen học trò.

"Chúng tôi đã chơi cùng nhau, chiến đấu cạnh nhau và tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả này. Đây là đội tuyển Anh mà tôi từng biết trong quá khứ.

Tam sư sẵn sàng tiến về phía trước. Chúng tôi có thể đương đầu bất kì đối thủ nào mà chẳng hề e sợ, bởi lúc này, tinh thần và tư tưởng các cầu thủ đã được đả thông" - Capello hồ hởi phát biểu trên kênh BBC 1.

Người hùng của đội bóng xứ sương mù không ai khác chính là Jermaine Defoe. Trong lần đầu tiên đá chính tại World Cup, tiền đạo Tottenham đã có đươc kỉ niệm đáng nhớ với pha lập công cực kỳ quan trọng, sau đường chuyền bên cánh phải của Milner.

 

Defoe rất vui sau chiến thắng - Ảnh: Getty

"Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Thực sự tôi không biết nói gì. Quá vui và quá hạnh phúc. Trước trận mọi người đều rất tập trung. ĐT Anh đã lọt vào vòng hai và đó là điều quan trọng nhất" - Defoe bộc bạch.

Đội trưởng Steven Gerrard xuất phát ở vị trí tiền vệ trái. Nhưng trong trận, anh thường xuyên bó vào trung lộ vào tạo được ấn tượng tốt. Trong khi đó, chân sút Rooney đã có màn trình diễn sáng sủa hơn so với trận gặp Algeria, dù anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn.

"Rooney đã bị phê phán rất nhiều sau hai trận đấu gần đây. Nhưng hôm nay, anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và chứng tỏ chất lượng của một tiền đạo hàng đầu. Tôi biết, không sớm thì muộn, bàn thắng sẽ đến với Rooney - Gerrard phát biểu.

"Chúng tôi xứng đáng đi tiếp. Tôi nghĩ tất cả thành viên đã bước vào trận với quyết tâm cao. Điều quan trọng thời gian tới là chúng tôi cần duy trì tính ổn định. Khi mọi thứ trở lại quỹ đạo, ĐT Anh có thể làm được mọi thứ".

  • Tuấn Thành (tổng hợp)

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn

F.Capello vuốt ve thôi, chứ chuyện đã đến thế này, đả thông làm sao được!

,
Hoa cải, HN, gửi lúc 24/06/2010 15:31:27

Có khoảng 1 phút khán giả đã được nghe tiếng hát của cổ động viên, át hản tiếng kèn "quái đản" làm tôi thật sự xúc động. Đó mới chính là bóng đá!

,
Xuân Ngọc, Q2, TPHCM, gửi lúc 24/06/2010 12:34:43

không có gì đáng chê trách cả , vì câu giờ khi thời gian sắp hết là truyền thống của ngoại hạng anh rồi mà .Khi thi đấu mà tâm lý buộc phải thắng thì thật là khó nhưng đội tuyển Anh đã chứng tỏ được mình , Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng không có gì là may mắn cả

,
MR BIN, HaNoi, gửi lúc 24/06/2010 11:35:58


Những ai yêu mến bóng đ á Anh nhưng nếu bị yếu tim thì không nên xem họ thi đấu.Với tôi nếu họ kết thúc hiệp 1 với 1 bàn thắng và nhất là ghi bàn sớm thì họ hay bị gỡ hòa hoặc thua trong hiệp 2 nếu họ không ghi thêm được bàn thắng (MU cũng v ậy). Có rất nhiều trận như vậy mà trận gặp Mỹ là thí dụ gần đây nhất. May mà họ đã giữ được tỉ số mong manh ở trận đấu hôm qua do đối thủ quá yếu chứ không do họ thủ giỏi. Một bảng đấu kì lạ, cơ hội chia đều cho cả 4 đ ội cho tới phút bù giờ cuối cùng. Đội có nhi ều điểm nhất sau 2 vòng đấu lại bị loại sau trận thứ 3. Dù sao người hâm mộ “tam sư” cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhi ên đối thủ lớn nh ất của họ ở vòng knock out không phải là “cỗ xe tăng” mà lại là ch ính họ. Đội hình tòan sao nhưng thiếu sự gắn kết. Hàng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa rời rạc, hàng công tịt ngòi. Chỉ ghi được 2 bàn thắng để thua 1 bàn sau 3 trận trong bảng đấu không thể dễ thở hơn. Tệ h ại nhất là những vết rạn nứt trong nội bộ. Không 1 đội bóng nào với hành trang như vậy lại có thể đi xa trong 1 giải đấu khắc nghiệt như WC. Dù yêu mến tuyển Anh tôi vẫn cho rằng “sư tử” sẽ về rừng Nottingham sau khi đụng “xe tăng”.

,
hải anh, hà nội, gửi lúc 24/06/2010 11:21:30

Mình có ý kiến nho nhỏ thế này. Xin các bạn cùng thảo luận.
Tối qua mình có xem trận đấu của tuyển Anh - Slovenia mình thấy BLV noi chuyện sao vô duyên, mất lịch sự quá, suốt trận chỉ toàn chê cầu thủ Upson của tuyển Anh, mình nghe sao chói tai quá. Nhiều khi muốn xem đá banh mà k có tiếng BLV

,
red devil, gửi lúc 24/06/2010 11:02:02
Trang trước 12 Trang sau
,
,