,
221
10683
World Cup 2010>Thư nam phi
thunamphi
/thethao/thunamphi/
1287104
Vì Argentina có Maradona và Messi, Hàn Quốc thì không...
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Thư Nam Phi:

Vì Argentina có Maradona và Messi, Hàn Quốc thì không...

Cập nhật lúc 12:57, Thứ Sáu, 18/06/2010 (GMT+7)
,

- Anh bạn phóng viên người Mexico đã nói với tôi như vậy trên đường rời khỏi sân Soccer City. Một câu nói đầy vẻ hoan hỷ của người vừa bỏ ra gần 200 đô la để được xem một trận đấu hay ở khán đài hạng nhất.


TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif


Anh nói: “Ở Nam Mỹ ai cũng phải nhìn nhận, người Argentina tự tin, tự tin đến mức có phần hơi ngạo mạn, về bóng đá họ có một câu nói cửa miệng Argentina siempre Argentina, Argentina dù thế nào cũng là Argentina”.

Quốc Khánh ngày 2
Anh bạn Mexico hào hứng khoe tấm vé hạng nhất có giá 200 USD. Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng Argentina cũng chỉ vừa mới trở lại là chính mình mà thôi.

Trận thắng Hàn quốc 4-1 đưa Argentina gần như cầm chắc vé lọt vào vòng 2, nhưng quan trọng hơn, trận đấu này chính thức chấm dứt một trong những thời kỳ mà cổ động viên của họ mất lòng tin nhất vào đội tuyển quốc gia.

Diego đã đưa Argentina trở lại là chính mình sau những gì: thất bại kinh hoàng tới sáu bàn trên sân La Paz, một vòng loại mà họ chỉ chính thức giành vé ở những phút cuối cùng tại Montevideo, một đội hình dự World cup mà ông đã loại đi cả những người đang có phong độ tốt nhất.

Cảm ơn Diego, một bạn đọc đã viết một bài như vậy cho Thể Thao VietNamNet. Hôm qua, tôi cũng đã nhìn thấy dòng chữ ấy trên sân Soccer City, nó được chuẩn bị sẵn từ trước như thể người Argentina hoàn toàn tin vào việc họ sẽ vượt qua được Hàn Quốc.

Maradona. Ảnh: Getty Images
Những hoài nghi về con người tính khí thất thường Diego Maradona dần tan đi... Ảnh: Getty Images

Người Argentina tất nhiên biết ơn Diego Maradona, trên sân lúc nào cũng có những tấm biểu ngữ gọi ông là chúa trời, rồi đặt ảnh ông cạnh Che, nhưng chưa bao giờ tôi thấy dòng chữ giản dị này cảm ơn Maradona.

Giá trị của nó là ở chỗ, đây là lời cảm ơn dành cho Diego một HLV chứ không phải là số 10 trên sân. Giá trị của nó còn ở chỗ chỉ một vài tháng trước đây thôi, nhiều người tin rằng Maradona sẽ tự hủy hoại hình ảnh của mình tại Argentina với việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Quốc Khánh ngày 2
Xin cảm ơn, Diego! Ảnh: Quốc Khánh

Có hai người chắc chắn phải cảm thấy biết ơn Diego nhất vào lúc này và Diego cũng nhắc đến họ trong giây phút chiến thắng đó là Julio Grondona, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina và Carlos Bilardo. những người đã tin tưởng vào cậu bé vàng khi mà đội tuyển hứng chịu những chỉ trích kịch liệt nhất vài tháng trước.

Niềm vui trở lại

Trong bóng đá người ta sợ nhất để thua bàn vào cuối hiệp 1, có nhiều người nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ tạo ra thế trận khác hẳn trong hiệp 2.

Nhưng khi Argentina là chính mình thì Hàn Quốc không phải là đối thủ, khác biệt lớn nhất là khả năng điều khiển trái bóng của từng cá nhân, khi các cầu thủ áo xanh trắng cầm bóng trong chân họ gần như đưa đối thủ vào trò chơi đá ma của mình.

Arg_G
Argentina trở lại là chính mình, Hàn Quốc không phải là đối thủ. Ảnh: Getty

Sự hứng khởi trở lại trong lối chơi của 11 cầu thủ Argentina trên sân, và hôm qua niềm vui cũng trở lại trên khán đài. Khoảng hơn 10 ngàn cổ động viên Argentina đã nán lại Soccer City gần 40 phút đồng hồ sau trận đấu để ca hát và nhảy múa.

Nó khác hoàn toàn với chiến thắng mong manh cách đây vài ngày tại Ellis Park và nó giống hệt trận đấu mà tôi được xem cách đây bốn năm tại Gelsenkirchen. Argentina đè bẹp Serbia và Montenegro sáu bàn không gỡ. Đó cũng là trận đấu thứ 2 tại vòng bảng World cup 2006 và Argentina gần như chắc chắn lọt vào vòng 2.

Cảm ơn Messi

Hôm qua, hat trick thuộc về Higuain, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thuộc về anh cũng nhờ thế. Hôm nay, các báo mạng ở Argentina gọi Higuain là Batistuta, là Stabile. Nhưng ai cũng hiểu người quan trọng và người thực sự xuất sắc nhất phải là Messi.

Messi_G
Messi không ghi bàn, nhưng anh chính là người chơi nổi bật nhất trong đội Argnetina. Ảnh: Getty

Tôi luôn thắc mắc, cổ động viên Argentina nghĩ gì về đội hình dự World cup của Argentina. Hôm qua tôi hỏi họ về Riquelme, về Cambiasso. Tất cả đều gạt đi, chúng tôi không cảm thấy nhớ họ, chúng tôi có Messi.

Maradona trong cuộc họp báo trước trận đấu cũng trả lời các phóng viên Hàn Quốc: “Với tất cả sự tôn trọng các bạn, tôi nói rằng sự khác biệt nằm ở chỗ chúng tôi có Messi còn các bạn thì không”.

Bằng quan sát đơn giản nhất cũng có thể thấy rằng, Messi đang chơi ở giữa sân nhiều hơn thay vì lệch về cánh phải như tại Barcelona, Diego tự tin cho Veron ngồi ngoài khi Messi thể hiện khả năng kiến thiết của mình.

Quốc Khánh ngày 2
BTV Quốc Khánh trên sân Soccer City, theo dõi trận đấu giữa Argentina và Hàn Quốc

Người ta nhìn thấy bóng dáng của Diego khi Messi đi bóng lắt léo trước khi bấm bóng kỹ thuật xuống cho Aguero ở tư thế trống trải để anh này đệm bóng vào trong cho Higuain dứt điểm. Cũng chính Messi là người dùng tốc độ thoát xuống dứt điểm trước khi Higuain đệm bóng thành bàn.

Người kết thúc những pha bóng như thế Argentina có vô số, nhưng tạo ra nó giờ chỉ có một mình Messi.

Cuối cùng đây là một trận thắng đầy cảm xúc, nhiều ý nghĩa. Argentina lại là Argentina với niềm tự hào của mình, nhưng đối thủ của họ cũng chỉ là Nigeria rồi Hàn Quốc mà thôi. Argentina cần cái gì đó hơn chính mình để đi xa hơn tứ kết, cái mốc xa nhất họ đạt tới kể từ sau World Cup 1990.

  • Quốc Khánh (từ Nam Phi)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,