,
221
10581
Serie A
seriea/
/thethao/seriea/
1204554
Roma buộc Milan phơi áo trong tiệc chia tay Maldini
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 37 Serie A:

Roma buộc Milan phơi áo trong tiệc chia tay Maldini

Cập nhật lúc 22:09, Chủ Nhật, 24/05/2009 (GMT+7)
,

- San Siro đã có một tiệc chia tay buồn dành cho đội trưởng vĩ đại Paolo Maldini sau 25 năm gắn bó cùng sắc áo Đỏ  - Đen. Một Roma đầy quyết liệt, biết tận dụng tốt các cơ hội đã buộc AC Milan phải phơi áo trên sân nhà khi giành trận thắng 3-2 đầy thuyết phục, tối 24/5.

>> Lazio "tiễn" Reggina trở lại Serie B
>> Chùm ảnh: Milan ra mắt mẫu áo mới
>> Maldini bật khóc trước thời khắc chia tay

Milan rất cần một chiến thắng như món quà chia tay với đội trưởng Paolo Maldini, người đã có 25 năm cống hiến cho CLB. Thế nhưng, ở San Siro, một thế trận bế tắc và không có sự gắn kết đã khiến Milan đành chịu bất lực trước Roma, và ngày chia tay của Maldini cũng trở thành bữa tiệc buồn.

Riise mở màn cho chiến thắng của Roma ngay trên sân San Siro. Ảnh: Reuters

Vòng 37 Serie A

Atalanta - Palermo 2-2
Plasmati 50’, 67’ - Succi 33’, Miccoli 75’
Cagliari - Inter 2-1
Cossu 34’, Acquafresca 71’ - Ibrahimovic 8’
Catania - Napoli 3-1
Morimoto 42’, Mascara 88’/pen, Falconieri 90’+1 - Bogliacino 28’
Chievo - Bologna 0-0
Lecce - Fiorentina 1-1
Tiribocchi 50’ - Jorgensen 90’
Milan - Roma 2-3
Ambrosini 75’, 81’ - Riise 36’, Menez 80’, Totti 85’
Sampdoria - Udinese 2-2
Isla 32’/phản lưới, Cassano 44’/pen - D’Agostino 13/pen, Felipe 61’
Siena - Juventus 0-3
Del Piero 18’, 89’ - Marchisio 37’
Torino - Genoa 2-3
Franceschini 40’, Bianchi 49’ - Milito 32’/pen, 89’, Olivera 48’

Vấn đề lớn nhất của Milan trong mùa giải này là thành tích đối đầu không tốt với những đối thủ nằm trong top 6, khi thầy trò HLV Ancelotti chỉ thắng 2 trong 8 trận đã đấu trước đó. Và điều này một lần nữa lặp lại trước Roma, đội đã trải qua năm thứ 3 liên tiếp rời San Siro bằng chiến thắng.

Milan đã khởi đầu trận đấu bằng khả năng cầm bóng tốt hơn. Thế nhưng, đội chủ nhà lại không thể tìm ra cách để xuyên thủng được hàng thủ đang thi đấu rệu rã của Roma trong giai đoạn gần đây. Chính sự bế tắc của Milan đã giúp Roma thi đấu khá tự tin, và dần gây được sức ép tốt ở khu vực giữa sân.

Những pha phản công của đội bóng thủ đô ít nhiều buộc Milan phải chống đỡ vất vả. Sau tình huống phối hợp đẹp mắt ở phút 24, nếu Brighi kết thúc chính xác hơn ngay trên vạch 16m50, rất có thể tỉ số đã được mở cho Roma.

Tỏ ra bế tắc ở những pha phối hợp ngắn, nhưng Milan khá nguy hiểm với các pha bóng dài. Trong số đó, sau 29 phút, đường chuyền từ giữa sân của Beckham đã loại bỏ hàng thủ Roma để Pato thoải mái băng xuống đón bóng. Tuy nhiên, chân sút người Brazil lại kết thúc ra ngoài dù trước mặt chỉ còn lại thủ môn Artur.

Không lâu sau khi Milan bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, Roma đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp, Pizarro đẩy bóng để cho Riise dứt điểm. Cựu cầu thủ Liverpool đã tung cú sút như trái phá làm tung nóc lưới đội chủ nhà, trước nỗ lực bay người thừa thãi của Dida.

Ambrosini ghi cả hai bàn nhưng không đủ giúp Milan tránh được thất bại, và bản thân anh phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Getty Images

Bàn thua như một gáo nước lạnh, và Milan phải vùng lên để tìm bàn gỡ. Cơ hội một lần nữa được trao cho Pato ở phút 42, khi Beckham nỗ lực tạt bóng từ cánh phải đập người hậu vệ Roma. Thế nhưng, cú vô-lê của Pato đã không thắng được thủ môn đồng hương Artur, người đã có một pha bay người không thể tốt hơn.

Tưởng như sẽ rút Pirlo, người thi đấu mờ nhạt và là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua, HLV Ancelotti lại tung Seedorf vào sân thay Beckham sau giờ nghỉ. Đây có thể xem là sai lầm lớn, khi Becks dù không tranh chấp tốt, nhưng những đường chuyền dài của anh luôn mang đến bất ngờ, mà hai cơ hội bị Pato bỏ lỡ là mình chứng.

Không còn Beckham, Milan chủ yếu dựa vào các pha phối hợp ngắn, cũng nỗ lực đột phá của Kaka và Seedorf. Trước hàng thủ rất đông người của Roma, và luôn sẵn sàng phạm lỗi kín, Milan không thể làm gì khác. Việc tung Ronaldinho và Zambrotta vào sân cũng không thể mang đến sự đột biến.

Những cơ hội tốt nhất mà Milan có thể tạo được là cú sút xa của Kaka bị Artur một lần nữa cản phá. Hay tình huống trung vệ Juan ngáng chân Inzaghi trong vòng cấm đáng bị thổi penalty, nhưng trọng tài De Marco lại bỏ qua (ở trận thua Udinese tuần trước, Milan cũng bị tước một quả phạt đền hợp lệ).

Nỗ lực không biết mệt mỏi của Milan đã mang về bàn thắng ở phút 75. Sau pha đột phá, Seedorf đẩy bóng ra cánh phải và Kaka thoát xuống căng ngang chính xác. Pha dứt điểm của Inzaghi có phần vụng về, nhưng Ambrosini đã kịp sửa sai cho người đồng đội khi thoải mái hạ gục Artur.

Ngay sau bàn thua, HLV Spalletti quyết định tung Menez vào thay Vucinic. Đến phút 80, tức chỉ 4 phút có mặt trên sân nhưng đủ để cầu thủ người Pháp mang đến sự khác biệt. Tuyến giữa của Milan như mất hút, để Roma thảnh thơi phối hợp xé toang hàng thủ, và Menez dễ dàng vượt qua Zambrotta trước khi hạ Dida.

Totti góp phần biến ngày chia tay các tifosi của Maldini thành bữa tiệc buồn. Ảnh: Reuters

Nhưng niềm vui của Roma chưa kịp tắt, thì Milan bất ngờ có bàn gỡ chỉ một phút sau đó. Cú căng ngang của Kaka bên cánh phải đủ khó để loại toàn bộ hàng thủ đội bóng áo trắng, và Ambrosini ung dung kết thúc cận thành trước sự bất lực của Artur.

Tưởng như tỉ số 2-2 của lượt đi sẽ được lặp lại, cũng trong cuộc rượt đuổi tương tự. Nhưng, chỉ 5 phút trước khi giờ thi đấu chính thức khép lại, sự tỏa sáng đúng lúc của Totti đã khiến Milan phải ôm hận trên sân nhà. Cũng là một pha phối hợp đá phạt, và Totti tung cú sút chìm quyết đoán đưa bóng vào góc xa ấn định kết quả 3-2.

Milan đã không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng nữa, khi thời gian cuối trận là quá ngắn, lại thêm chiếc thẻ vàng thứ hai của Ambrosini ở phút 88. Một thất bại ngay trên sân nhà khiến Milan đang đứng trước rất nhiều khó khăn, khi nguy cơ bị loại khỏi top 3 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Với Roma, chiến thắng quý giá này đã giúp thầy trò HLV Spalletti chính thức giành chiếc vé cuối cùng dự Europa League mùa giải sau.

Đội hình ra sân:
Milan:
Dida; Flamini, Favalli, Maldini, Jankulovski (Jankulovski 60); Beckham (Seedorf 46), Pirlo, Ambrosini; Kaka; Pato (Ronaldinho 60), Inzaghi.
Roma: Artur; Motta, Mexes, Juan (Diamoutene 69), Riise; Taddei, Brighi, Cassetti (Filipe 63); Pizzarro, Vucinic (Menez 76), Totti.
Thẻ đỏ: Ambrosini 88’

Bảng xếp hạng Serie A 2008/09 - Vòng 37
Vị trí CLB Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm +/-
1 Inter 37 24 9 4 66 29 81 -1
2 Juventus 37 21 8 8 68 35 71 +10
3 Milan 37 20 11 6 67 37 71 0
4 Fiorentina 37 21 5 11 53 36 68 +5
5 Genoa 37 18 11 8 52 38 65 +17
6 Roma 37 17 9 11 61 59 60 -21
7 Palermo 37 17 5 15 55 48 56 +10
8 Udinese 37 15 10 12 55 48 55 -2
9 Cagliari 37 15 8 14 47 44 53 +12
10 Lazio 37 15 5 17 46 53 50 +7
11 Atalanta 37 13 8 16 42 44 47 +2
12 Sampdoria 37 11 12 14 47 50 45 -14
13 Napoli 37 11 10 16 40 45 43 -7
14 Catania 37 12 7 18 40 48 43 +7
15 Siena 37 12 7 18 32 43 43 0
16 Chievo 37 8 14 15 35 46 38 n.d.
17 Bologna 37 8 10 19 40 61 34 n.d.
18 Torino 37 8 10 19 35 58 34 -6
19 Lecce 37 5 15 17 36 63 30 n.d.
20 Reggina 37 6 12 19 29 61 30 -9
+/-: Số điểm tăng/giảm so với cùng kỳ mùa trước
S.B: Các CLB ở Serie B mùa trước
-Inter đã chính thức VĐ. Lecce và Reggina xuống hạng.

Danh sách ghi bàn:
23 bàn:
Di Vaio M. (23 Bologna 6 phạt đền), Ibrahimovic Z. (23 Inter 2 phạt đền).
22 bàn:
Milito D. (22 Genoa 7 phạt đền).
19 bàn:
Gilardino A. (19 Fiorentina ).
15 bàn: Kaka' R. (15 Milan 7 phạt đền).
14 bàn:
Cavani E. (14 Palermo 1 phạt đền), Pato A. (14 Milan ).
13 bàn:
Acquafresca R. (13 Cagliari 3 phạt đền), Del Piero A. (13 Juventus 4 phạt đền), Inzaghi F. (13 Milan ), Miccoli F. (13 Palermo 3 phạt đền), Mutu A. (13 Fiorentina 2 phạt đền), Pellissier S. (13 Chievo 1 phạt đền), Zarate M. (13 Lazio 2 phạt đền).
12 bàn: Amauri C. (12 Juventus ), Cassano A. (12 Sampdoria 4 phạt đền), Di Natale A. (12 Udinese 3 phạt đền), Floccari S. (12 Atalanta 1 phạt đền), Mascara G. (12 Catania 4 phạt đền), Quagliarella F. (12 Udinese 1 phạt đền), Totti F. (12 Roma 4 phạt đền).
11 bàn: D'Agostino G. (11 Udinese 6 phạt đền), Jeda J. (11 Cagliari ), Pazzini G. (10 Sampdoria , 1 Fiorentina 1 phạt đền).
10 bàn: Corradi B. (10 Reggina 5 phạt đền), Iaquinta V. (10 Juventus 1 phạt đền), Tiribocchi S. (10 Lecce ), Vucinic M. (10 Roma ).

  • Ngọc Linh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,