,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1271302
M.U - Chelsea: Tử chiến định đoạt ngôi vương
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 33 Premiership:

M.U - Chelsea: Tử chiến định đoạt ngôi vương

Cập nhật lúc 08:34, Thứ Bảy, 03/04/2010 (GMT+7)
,

- Như hai võ sĩ quyền anh hạng nặng, M.U và Chelsea sẽ quyết trận sống mái trên võ đài Old Trafford (18h45, ngày 3/4), để tìm ra chủ nhân xứng đáng của ngai vàng Premiership.

  • >> Rooney chỉ xa sân cỏ 2 tuần, fan M.U thở phào
  • >> Desailly khuyên Chelsea nên "thay máu" để đua với M.U
  • >> Rooney nghỉ 1 tháng, M.U trông chờ vào Berbatov

    Cuộc đua marathon Ngoại hạng sắp đến hồi kết, và hàng triệu fan hâm mộ túc cầu giáo khắp năm châu sẽ dồn ánh mắt chú ý về "nhà hát của những giấc mơ", nơi diễn ra màn đụng độ đỉnh cao mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch.

    Rooney vắng mặt sẽ là thiệt thòi lớn của M.U - Ảnh: AP

    M.U - Chelsea, hai cái tên đủ khiến các CĐV hồi hộp, mong ngóng từng phút xem cuộc đại chiến. Một bữa tiệc thịnh soạn ở Old Trafford, hay những toan tính chiến thuật sẽ lấn át cảm xúc của dàn sao thượng thặng? Bất luận thế nào, cũng không thể bỏ qua màn tỉ thí hấp dẫn giữa hai "đại gia" hùng mạnh nhất xứ sương mù hơn nửa thập kỷ qua.

    Lịch thi đấu

    Thứ Bảy, ngày 3/4

    18h45 M.U - Chelsea

    21h Arsenal - Wolves
    Bolton - Aston Villa
    Portsmouth - Blackburn
    Stoke - Hull
    Sunderland - Tottenham

    23h30 Burnley - Man City

    Xem tỉ lệ cược

    Nếu đánh bại đối thủ đến từ thành London, con đường đến ngôi vô địch trở nên thênh thang với binh đoàn "Quỷ đỏ", khi khoảng cách được nới rộng thành 4 điểm, và mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn. Lúc đó, trước mặt "The Blues" sẽ sừng sững ngọn núi khó khăn, bởi họ vẫn còn những chuyến làm khách gian nan đến Anfield & White Hart Lane.

    Nhưng ở trường hợp ngược lại, nếu đội quân áo xanh biết cách tận dụng triệt để sự mất mát Rooney, để tạo ra cơn địa chấn ở thành Manchester, Chelsea không chỉ tung cú thôi sơn khiến M.U xa xẩm mặt mày, mà trực tiếp đưa mình lên thế thượng phong trong cuộc đua giành ngôi quán quân.

    Suốt mấy ngày qua, cả nước Anh dõi theo chấn thương mắt cá mà Wayne Rooney gặp phải. Không lo sao được, khi World Cup 2010 đã cận kề, và chàng tiền đạo con cưng chính là hạt nhân quan trọng nhất trong chiến dịch chinh phạt Nam Phi của thầy trò Fabio Capello.

    Tất cả chỉ thở phào, khi Sir Alex tuyến bố: "Tất cả không cần cầu nguyện cho Rooney nữa. Chỉ sau 2 đến 3 tuần, anh ấy sẽ trở lại sân cỏ". Vâng! Hai đến ba tuần, khoảng thời gian không quá dài, nhưng bất kì cú vấp nào trong chuỗi ngày sống-không-Rooney, đủ làm tiêu tan hi vọng bá vương mà Red Devils đang ấp ủ.

    Berbatov cần chứng tỏ mình đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh: Getty

    Tạm quên thất bại ở xứ Bavaria, và cũng gạt đi ý nghĩ báo thù trận lượt về, giờ tâm trí "bầy Quỷ đỏ" dồn cả vào trận tử chiến cùng Chelsea. Ferguson tuyên bố hùng hồn: "Không Rooney, cũng chẳng vấn đề. Chúng tôi vẫn sẽ khuất phục Chelsea ở Old Trafford".

    Cơ sở nào khiến "ông già gân" mạnh miệng đến vậy? Đầu tiên là lợi thế sân nhà. Qua 16 trận kể từ đầu mùa, chỉ duy nhất một lần "Quỷ đỏ" gục ngã ngay tại sào huyệt (trước Aston Villa). Còn lại, 14 đối thủ khác đã phải ra về tay trắng. Hơn nữa, chính trên sân đấu Old Trafford, mùa trước, Chelsea cũng từng phơi áo đến 0-3.

    Nếu Rooney thi đấu, dĩ nhiên hàng phòng ngự "The Blues" sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt đến chân sút đã 34 lần xé toang mành lưới đối phương. Thiếu anh, có thể coi là mất mát lớn với M.U. Nhưng trên quan điểm cá nhân Ferguson, không R10, đôi khi lại là điều hay.

    Hay ở chỗ, người thay thế - Berbatov tuy không sắc sảo, hoạt động cần mẫn như Rooney, nhưng bù lại, anh đang đạt phong độ cao và sợi dây liên kết giữa tiền đạo Bulgaria cùng các động đội tương đối tốt. Ngoài ra, thống kê cũng chưa bao giờ nói dối. Berba đã 4 lần phá lưới Chelsea, sau 10 cuộc đụng độ. Trong khi Rooney chơi 19 trận, cũng chỉ "nổ súng" 2 lần.

    Lampard đang đạt phong độ cao cùng "The Blues" - Ảnh: AP

    Bên cạnh đó, Sir Alex cũng khá an tâm về hàng thủ. Dù tích tắc chủ quan của Evra khiến họ bại trận ở Munich, nhưng xét toàn cục, hậu tuyến "Quỷ đỏ" đang đi vào ổn định, khi Van der Sar vững vàng trước khung gỗ, với hai "hòn đá tảng" Vidic - Ferdinand án ngữ phía trên.

    Chẳng thế mà Ancelotti cũng hết sức dè chừng: "Nhiều lúc, thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất, một đội bóng có thể thi đấu với hơn 100% phong độ". Tự tin nhưng không hề thỏa mãn sau hai chiến thắng vùi dập Portsmouth & Aston Villa, "The Blues" tiến về Manchester với khao khát mãnh liệt đánh bại nhà ĐKVĐ.

    Mới hai tuần trước, Chelsea còn bị chỉ trích là thiếu khát vọng chiến thắng, sau những màn trình diễn kém thuyết phục trước Inter & Blackburn. Nhưng rồi, đoàn quân áo xanh đã chứng minh điều ngược lại, qua 180 phút gần đây tại sân chơi Ngoại hạng.

    Didier Drogba sẽ khiến hậu vệ M.U phải chú ý. Nhưng qua những màn hủy diệt, Malouda & Lampard mới là hai nhân tố để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía Chelsea. Có thể "voi rừng" gặp khó trước vòng kìm kẹp của Rio - Vidic, nhưng Malouda hẳn sẽ dễ thở hơn nhiều. Bởi đương đầu anh chỉ là một Neville già nua và chậm chạp.

    Cuộc chiến ở Old Trafford mang tính quyết định đến ngôi vương Premiership: Ảnh: SKY

    Nhìn lên hàng tiền vệ, nếu Lampard tiếp tục duy trì được phong độ, "The Blues" hoàn toàn có thể tạo thế trận lấn lướt. Thực tế, qua chuyến làm khách tại Allianz Arena, M.U đang gặp chút vấn đề ở hàng tiền vệ, khi Carrick gây thất vọng, còn Scholes hay lạm dụng những pha phạm lỗi để che dấu điểm yếu tuổi tác.

    Một mình Fletcher xuất sắc là chưa đủ. Và bài toàn trung tuyến đang khiến Sir Alex đau đầu, vì ông không có nhiều giải pháp thay thế khả thi (Anderson, Hargreaves chấn thương, Gibson vẫn non kinh nghiệm).

    Chelsea đang hưng phấn cao độ, lại đầy đủ binh hùng tướng mạnh, nhưng để đánh bại M.U, họ cần thêm chút may mắn (giống như lúc Terry ghi bàn ở lượt đi).

    Còn M.U, vắng Rooney thật đấy, tuy nhiên, trong tay Ferguson có không ít tài năng trám chỗ. Và quan trọng hơn cả, lúc khó khăn thường là thời điểm nhà ĐKVĐ thể hiện được bản lĩnh mạnh mẽ nhất, để vượt lên chính mình.

    Dự đoán: Hòa 1-1

    Đội hình dự kiến:

    Manchester United: Van der Sar, Neville, Vidic, Ferdinand, Evra, Fletcher, Nani, Carrick, Park, Giggs, Berbatov.
    Chelsea: Cech, Ferreria, Alex, Terry, Zhirkov, Mikel, Lampard, Malouda, Ballack, Anelka, Drogba.

    Tỷ lệ dự đoán tỉ số:

    M.U - Chelsea 1 X 2
    2-0: 9.00 0-0: 7.50 0-1: 8.00
    1-0: 7.00 1-1: 6.00 1-2: 10.00
    3-0: 18.00 2-2: 12.00 0-2: 11.00
    2-1: 8.00 3-3: 50.00 1-3: 22.00
    4-0: 50.00 0-3: 25.00
    4-1: 40.00 2-3: 28.00
    3-1: 16.00 1-4: 50.00
    3-2: 25.00 3-4: 100.00
    4-2: 60.00 1-5: 100.00
    • Anh Vũ
  • ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Ý kiến của bạn
    ,
    ,
    ,
    ,