,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1272766
"Nghiền nát" Villa, Chelsea vào chung kết FA Cup
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

'Nghiền nát' Villa, Chelsea vào chung kết FA Cup

Cập nhật lúc 01:07, Chủ Nhật, 11/04/2010 (GMT+7)
,

- Dù lép vế so với Aston Villa quãng 45 phút đầu, nhưng sang hiệp hai, Chelsea đã chơi lột xác và có được liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công Drogba, Malouda & Lampard, tối 10/4.

  • >> Chelsea - Aston Villa: Cơ hội nào cho Villa?
  • >> Chelsea lần thứ hai "thả mồi câu" Pato

    [video(15339)]

    Với quyết tâm lần đầu tiên lọt vào trận chung kết FA Cup sau 40 năm, các học trò HLV Martin O’Neill đã khiến người xem bất ngờ, khi áp đảo Chelsea trong hiệp một. Nhưng rồi, nhờ bản lĩnh của một "đại gia", "The Blues" nhanh chóng lập lại trật tự.

    Drogba chính là người khơi mào chiến thắng cho Chelsea giữa hiệp hai. Để rồi, lúc cuối trận, Malouda & Lampard thi nhau "bắn phá", điền tên mình vào bảng tỉ số. Với kết quả 3-0 ấn tượng, đội bóng thành London thẳng tiến vào chơi trận chung kết, và tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

  • Cả Milner lẫn Dunne đều vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe giờ chót và xung trận ngay từ đầu. Bỏ lại đằng sau thất bại mất mặt 1-7 ở Stamford Bridge mới đây, Aston Villa nhập cuộc cực kỳ hứng khởi, phần nào khiến thầy trò HLV Ancelotti bất ngờ.

    Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Joe Cole. Trước sự chứng kiến của HLV Capello trên khán đài, Joe Cole thi đấu đầy cố gắng, solo rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi quăng chân sút ngay. Tuy nhiên, bóng bay trệch cột.

    Villa cũng đáp lại ngay tức thì. Nhận đường chuyền ngang từ chân Petrov, Milner tung ra cú sút xa chìm rất táo bạo. May cho Chelsea là pha dứt điểm đi sạt cột gang tấc. Khác với thế trận bị động như lần đụng "The Blues" hồi tháng 3, Aston Villa chơi rất máu lửa, kiểm soát được khu trung tuyến.

    Tình huống Agbonlahor bị đốn ngã trong vòng cấm - Ảnh: Getty

    Một mình Petrov càn quét, cắt đứt sợi dây liên kết giữa bộ ba Lampard - Deco - Mikel. Chính vì thế, trong cả hiệp một, Drogba gần như bị cô lập, thi đấu vật vờ giữa vòng kiềm tỏa của các trung vệ đối phương.

    Phút 17, Agbonlahor xâm nhập vòng cấm, xoay người khéo léo qua Mikel. Không còn cách nào khác, tiền vệ người Nigeria đành truy cản trái phép trong vong cấm. Nhưng thật ngạc nhiên, trọng tài Howard Webb vẫn xua tay cho trận đấu tiếp tục.

    Agbonlahor tỏ rõ sự bức xúc vì không được hưởng penalty. Bên ngoài đường biên, HLV Martin O’Neill cũng giận dữ ra mặt. Như được tiếp thêm đà hưng phấn, Villa vẫn đá lấn lướt, liên tục khoét vào điểm yếu hai cánh của Chelsea.

    Thực tế, cả Ferreira lẫn Zhirkov gặp rất nhiều khó khăn trước những pha dốc biên tốc độ của A.Young và Downing. Trong hoàn cảnh đó, nếu bộ đôi trung vệ Terry - Alex không xuất sắc, có thể Cech đã phải vào lưới nhặt bóng.

    Cuối hiệp một, thế công Chelsea khởi sắc hơn. Malouda vẫn chứng tỏ sự lợi hại bên hành lang trái bằng những tình huống đột phá xâm nhập vòng cấm. Drogba cũng có cơ hội đáng kể để khai thông bế tắc. Tiếc rằng, cú đệm lòng đầu vòng cấm bị Warnock chặn được.

    Sang hiệp hai, Carletto yêu cầu học trò chơi sáp sát và quyết liệt hơn. Nhờ thế, đoàn quân áo xanh dần lấy lại thế chủ động ở khu trung tuyến. Thế nhưng, việc tiếp cận khung gỗ Friedel cũng chẳng hề dễ dàng, khi mà hậu tuyến Villa vẫn được tổ chức tốt.

    Drogba mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: AP

    Tỏ ra sốt ruột vì đội nhà thi đấu bế tắc, Ancelotti liền rút Joe Cole ra và tung Kalou vào sân. Sự thay đổi chưa đem lại hiệu ứng nào rõ rệt. Dẫu vậy, Chelsea vẫn bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số từ một tình huống cố định.

    Phút 67, Chelsea được hưởng quả phạt góc. Sau đường tạt vào, hậu vệ Villa phá ra đúng vị trí Terry. Đội trưởng "The Blues" kết thúc ngay, bóng đi chìm và Drogba chớp thời cơ rất nhanh, đá bồi cận thành lập công.

    Có bàn thắng làm lưng vốn, Chelsea càng được thể áp dụng chiến thuật phòng ngự khu vực cực kỳ kín kẽ. Thế nên, dù đội bóng thành phố Birmingham cố gắng đẩy cao đội hình, nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng đều bất thành.

    Mải mê dâng cao, Villa để lộ nhiều khoảng trống dưới hàng phòng ngự, và họ đã phải trả giá lúc gần hết giờ. Ballack tạt vào từ bên cánh phải chuẩn xác để Malouda lao lên đệm chân phải tung lưới Friedel từ khoảng cách chừng 4m, nhân đôi cách biệt.

    Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ, Anelka xử lý khéo léo rồi nhả lại cho Lampard băng từ tuyến hai, quặt bóng một nhịp loại bỏ Collins, trước khi dễ dàng dứt điểm vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 hoành tráng cho Chelsea.

    Đội hình ra sân:

    Aston Villa: Friedel, Cuellar, Dunne, Collins, Warnock, Ashley Young, Milner, Petrov, Downing, Agbonlahor, Carew (Heskey 82’).
    Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Terry, Alex, Zhirkov, Deco (Ballack 76’), Mikel, Lampard, Joe Cole (Kalou 65’), Drogba (Anelka 80’), Malouda.

    Bàn thắng: Drogba 67, Malouda 89’, Lampard 90’ +5.

    • Tuấn Thành

  • ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Ý kiến của bạn
    ,
    ,
    ,
    ,