English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1265251
"Trọng tài tặng cúp Carling cho M.U"
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Dư âm chung kết Carling Cup:

'Trọng tài tặng cúp Carling cho M.U'

Cập nhật lúc 10:51, Thứ Hai, 01/03/2010 (GMT+7)
,

HLV Martin O’Neill giận dữ công kích trọng tài Phil Dowd, khi ông không truất quyền thi đấu Vidic, trong tình huống anh phạm lỗi dẫn đến quả penalty ở CK Carling Cup.

  • >>Chùm ảnh "độc" ghi lại thời khắc đăng quang của M.U
  • >> Owen & Rooney thăng hoa, M.U ẵm Carling Cup
  • >> M.U bán tháo cầu thủ để trả nợ
  • >> M.U đăng quang hay Aston Villa tái hiện lịch sử?

    Ngay phút thứ tư, Agbonlahor bứt tốc độ cho Vidic "ngửi khói". Không còn cách nào khác, trung vệ người Serbia đành phải kéo áo, rồi ngáng chân truy cản trái phép tiền đạo Aston Villa trong vòng cấm địa.

    Tình huống Vidic phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm - Ảnh: Getty

    Lỗi rất rõ ràng, trọng tài Phil Dowd lập tức chỉ tay vao chấm phạt đền. Nhưng ông làm nhiều người ngạc nhiên khi không rút chiếc thẻ nào phạt Vidic. Đó cũng là tình huống khiến HLV Martin O’Neill "sôi máu" lúc hết giờ.

    Vừa tan cuộc, nhà cầm quân người Bắc Ireland đã chạy vào sân phân bua, tranh cãi với Phil Dowd. Ông cho rằng, vị vua áo đen đã tặng chiến thắng cho "Quỷ đỏ", không rút thẻ đỏ đuổi Nemanja Vidic ra khỏi sân lúc đầu trận.

    "Pha bóng diễn ra ở vị trí mà tất cả đều nhìn thấy rõ. Thật không thể lý giải nổi với quyết định của trọng tài. Đó là cơ hội rõ ràng trong vòng cấm địa, vậy tại sao Vidic không bị truất quyền thi đấu?

    Một sai lầm đáng trách của Phil Dowd, dù ông là một trọng tài tốt. Trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng đấy chính là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Bất kì ai theo dõi cũng ngạc nhiên vì Dowd không rút thẻ đỏ đuổi Vidic ra khỏi sân.

    dowd_682x400_995962a.jpg
    HLV Martin O’Neill không hài lòng về quyết định của trọng tài Phil Dowd - Ảnh: AP

    Tôi nghĩ Aston Villa đã chơi khá hay, đặc biệt ở 45 phút đầu. Tôi thất vọng về kết quả, nhưng các học trò sẽ nhanh chóng trở lại sau thất bại. Họ là những chàng trai mạnh mẽ và luôn có tinh thần chiến đấu rất cao" - Martin O’Neill nhận xét.

    Về phần mình, Vidic cho biết, anh hài lòng khi trọng tài không phạt thẻ đỏ: "Tôi phạm lỗi phía trước Agbonlahor chứ không phải từ phía sau. Hơn nữa, anh ta đang dẫn bóng ra xa khung thành, nên không thể có chuyện tôi bị thẻ đỏ".

    Trong khi đó, Sir Alex cố tình đánh trống lảng: "Tôi không nhìn thấy tình huống đó. Nhưng quả thực, Vidic may mắn vì không phải nhận thẻ vàng. Trong 3 hay 4 tuần gần đây, luôn xuất hiện nhiều tranh cãi về các quyết định của trọng tài. Đó là một phần của bóng đá".

    Âu lo về chấn thương đầu gối của Rooney

    Vào sân từ băng ghế dự bị thay Owen dính chấn thương, một lần nữa Rooney chói sáng, ghi bàn thắng quan trọng giúp "Quỷ đỏ" giành Carling Cup. Đây cũng là lần "nổ súng" thứ 28 của chân sút người Anh trên tất cả các mặt trận mùa này.

    Sir Alex Ferguson đã có danh hiệu thứ 34 cùng M.U - Ảnh: Getty

    Điểm đáng chú ý, cả 5 bàn thắng anh ghi được gần đều đều bằng đầu, và 4 trong số đó bắt nguồn từ những quả tạt bên cánh phải do Antonio Valencia thực hiện. Ở trận chung kết, Rooney còn có một cú đánh đầu khác đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

    Rooney lập đại công, nhưng cả Ferguson và HLV Capello đều lo lắng, với vết đau đầu gối mới nhất của tiền đạo số 1. Nhiều khả năng, anh sẽ vắng mặt trong trận giao hữu sắp tới của ĐT Anh, gặp Ai Cập.

    "Hai tuần gần đây, thi thoảng Rooney lại phàn nàn về đầu gối. Tôi nghĩ mình cần để cậu ấy nghỉ ngơi trong một vài thời điểm. Bác sĩ sẽ xem xét lại vết đau. Nhưng tôi không dám chắc Rooney có thi đấu cho ĐT Anh được hay không" - HLV Ferguson nói.

    Bản thân Rooney chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi vào sân và mang lại chiến thắng cho "Quỷ đỏ". Michael Owen đã ghi một bàn tuyệt đẹp. Không may cho anh khi phải rời sân sớm hơn dự kiến vì chấn thương.

    Rooney gặp rắc rối với chấn thương đầu gối thời gian gần đây - Ảnh: Getty

    Tôi luôn muốn ra sân trong mọi trận đấu, dù đang gặp chút rắc rối ở đầu gối. Hai tuần gần đây nó trở nên nghiêm trọng hơn, và tôi nghĩ mình cần dưỡng thương vài ngày. Tôi sẽ gặp bác sĩ trên ĐT Anh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng".

    Vừa bước lên bục vinh quang, người hâm mộ Red Devils đón thêm tin vui, khi trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand sẵn sàng trở lại sân cỏ trong trận gặp Wolves vào cuối tuần tới. Vài ngày qua, chấn thương lưng Rio đã bình phục và anh bắt đầu trở lại tập luyện cùng đồng đội.

    Chấm điểm trận Aston Villa - M.U (theo Goal):

    Aston Villa: Friedel 7, Cuellar 5 (Carew 5), Collins 6, Dunne 5, Warnock 6, Ashley Young 5, Milner 8, Petrov 5, Downing 5, Heskey 7, Agbonlahor 8.

    Man Utd: Kuszczak 7, Rafael Da Silva 6 (Neville 6), Vidic 4, J Evans 5, Evra 6, Valencia 8, Fletcher 8, Carrick 6, Park 8,5 (Gibson 7), Owen 7 (Rooney 8), Berbatov 8.

    Cầu thủ xuất sắc nhất: Dimitar Berbatov

    • Anh Vũ (tổng hợp)

  • ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Item_TT_B2
    Ý kiến của bạn

    Eo ui, đến giơ mình mới đọc lại các cm này. Thấy các bác nói nghe ghê quá, chắc toàn các bậc tiền bối cả. Tuy còn rất trẻ tuổi nhưng xin phép được xưng tôi trong cm của mình.
    Thứ nhất , các bác ko nên võ đoán theo kiểu cứ thấy người ta công kích là nghĩ ngay người đó là kẻ hẹp hòi ,cay cú là " dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử" . Xin hỏi AFS là Thánh chắc ? hay các bác tự đưa người ta lên là thánh, ông ấy có phải là con người ko? Ông ấy vĩ đại - tôi chấp nhận, ông ấy NHÂN-TRÍ-DŨNG tôi cũng chấp nhânj, còn ông ấy hoàn hảo ư? tôi KHÔNG chấp nhận, vậy ông ấy cũng có lúc sai chứ. Vậy tại sao chúng tôi ko được nhận xét cái sai đó, tôi thích những ai nói thẳng nói thật cho người khác biết cái sai của họ và càng thích những ngươi biết nhận cái sai của mình để tự làm cho mình hoàn hảo hơn, chứ ko phải như con tôm cứ có nguời đụng đến là cứ phải nhảy dựng lên theo kiểu phản xạ.
    Thứ hai, tất cả những bài cm dưới đay là những lời bình luận mang tính cá nhân chứ ko phải là phán xét theo kiểu các bác nói, tất nhiên làm sao chúng tôi đủ tư cach để phán xét các danh hiệu SIR của AFS chúng tôi đâu phải nữ hoàng Anh, còn bình luận trong khuôn cho phép thì chẳng ai cấm cả, đây đâu phải là thời kỳ phong kiến.
    Thứ ba, các bác đưa ra vô số minh chứng, luận điểm để khẳng định tư cách Ngài AFS. Các Bác đọc lại cm của tôi xem đã bao giờ tôi dám phủ nhận tất cả những thứ đó chưa?
    Thứ tư, các bác luôn mồm nói chúng tôi ko đủ tư cách để phán xét 1 người, vậy sao các bác vẫn phán xét chúng tôi là những kẻ hẹp hòi, là nhưng kẻ "Ngọng còn hay chữ" ...hay là các bác nghĩ các bác tư cách các bác nhiều hơn chúng tôi. Nếu các bác noí chúng tôi sai, ko nên làm như vậy thì tôi xin châp nhận và sửa đổi vì chúng tôi còn trẻ mà. Bồng bột và cuồng nhiệt đôi khi cũng dẫn đến những lời nói hơi quá khích. Nhưng diễn đàn này là diễn đàn của những người yêu bóng đá, cuông nhiệt với bóng đá, tìm đến bóng đá để tim đến niềm vui sao các bác cứ phải làm cho nó căng thẳng thế nhỉ?
    thứ năm, tôi xin chính thức xin lỗi Ngài AFS cùng các Fan MU vì những lời nói chưa chính xác về Ngài AFS, và xin lỗi vì đã đụng chạm (có thể là vô lễ) với 1 số người và thực sự là tôi ko thích cm theo kiểu này nữa.

    ,
    the Crazy fan, gửi lúc 11/03/2010 10:59:09

    Về SAF:
    1/. với đội bóng: có vị tướng nào mà chiến công ko đc xây nên từ xác quân lính. Một đội quân ko có vị tướng bản lĩnh và cứng rắn thì không bao giờ tạo ra sức mạnh được. Hơn nữa là một đội quân gồm toàn những ông sao lắm tiền lắm tài và nhiều tật thì liệu không tạo nên vị thế cho mình để quân dưới quyền nể sợ thì làm sao tồn tại trước nạn kiêu binh (thử hỏi ai trong chúng ta dám bảo mình sẽ làm khác, và chưa chắc các bạn đã quản lý đc một đội bóng hàng đầu)
    2/. tôi thấy SAF chưa bao giờ xúc phạm bất kỳ đội bóng nào (hay tại tôi chưa biết hết) nhưng ai chỉ trích hãy nhìn lại mình. Các bạn xem bóng đá đừng nói với tôi các bạn chưa bao giờ một lần la ó chửi bới đội đối phương. Ko lẽ cầm quân đi đánh trận mà lúc nào cũng "ôi các bạn hay lắm, đội tôi tệ quá". Xin lỗi, nhưng bảo vệ đội nhà bảo vệ cầu thủ nhà (dù bằng mồm) đó mới là cách hành xử chính trực và cần thiết của một nhà quản lý giỏi, vị tướng cầm quân tài ba. (thử hỏi ai trong chúng ta làm được việc tầm cỡ thế giới như SAF)
    3/. về tước hiệu KBE của Sir:
    -không ai đủ tư cách để bình luận về tước hiệu của một quốc gia trao cho công dân của họ, hơn nữa là một tước hiệu có lịch sử và uy tín lâu đời ở Anh
    -ai đó không thích Sir thì càng không có quyền đánh giá tước hiệu của ông ấy chỉ là "ko thik", quá phiến diện quá cá nhân. Tôi cho là trừ Hoàng gia và người dân Anh ra chúng ta ở đây chả ai có quyền cả. Tước hiệu đó là cho những gì ông đã làm vì bóng đá Anh (như bạn TB đã nói) muốn tước bỏ nó trừ khi bây giờ ông ấy làm gì phá hoại hình ảnh nước Anh thì may ra, còn thì chuyện đấu khẩu hay chỉ trích trong bóng đá chỉ là một sự bình thường, và với tôi đó là sự thú vị của bóng đá mà thôi.
    Hơn nữa, cách các bạn chỉ trích làm tôi có cảm giác như ai nhận danh hiệu ấy phải là người hoàn hảo không được nói j trái ý các bạn hay sao ấy, về cái này thì thật là các bạn còn hơn cả nữ hoàng Anh =)) công trạng của người ta hay tội lỗi của người ta có cả hệ thống của nước đó quản chế. Bình luận bóng đá thì được nhưng theo tôi phán xét đạo đức cá nhân của một người (ở đây là một người lão luyện và công danh đã được khẳng định tầm thế giới) thì tôi xin nói là không nên và không đúng và không có tư cách.

    ,
    Le Viet, tpHCM, gửi lúc 06/03/2010 09:31:16

    Bình luận tự dưng chuyển sang công kích và bảo vệ Sir Alex, tôi cũng xin ngồi dưới mà thưa thốt một tí.
    Có câu: " Binh bất yếm trá" việc các HLV tung hỏa mù trước trận đấu chỉ là một chiêu rất thông thường trong binh pháp. Có thể các bạn cho rằng tôi hơi nhảm, nhưng thực sự một vị HLV cũng giống như những vị tướng vậy phải chiến thắng ngoài sa trường còn đây là thảo trường. Có thể mọi người cho rằng Sir là ông già to mồm cũng như Mourinho là một tên ngạo mạn hợm hĩnh nhưng xin thưa đó là chính cách các ông ấy lên giây cót hoặc là bảo vệ các học trò của mình.
    Cao thượng? Từ này nghe nói nhan nhãn nhưng mỗi người hiểu mỗi khác. Các bạn đã từng nghe một học thuyết có tên là " Hậu Hắc học" chưa. Ý nói là muốn thành công thì mặt phải dày, tim phải đen. Hàn Tín mặt rất dày đã chịu luồn trôn để được sống vậy mà sau này sử sách vẫn ghi, trong chiến trường thì việc khẩu thị tâm phi là rất thường tình. Nhiệm vụ của các HLV đó là chiến thắng hoặc đúng hơn là làm sao để đội bóng mang về những thành tích tốt nhất với những gì mà họ đang có, vậy thôi. BĐH CLB không bao giờ bảo các HLV là ông làm sao phải lịch sự, nhã nhặn, phải đức hạnh như thánh nhân. Qua những việc trên thì Sir đã làm tốt nếu không nói là rất rất tốt. Ông ấy không nói dối, hoặc chính xác hơn là dùng lời nói để hãm hại ai, ông ta chỉ muốn bảo vệ các học trò cũng như các thành quả mà đội bóng kiếm được. Vậy đừng nói ông ta tráo trở.
    Thân,

    ,
    Nguyễn Xuân Vũ, 8/4 kp1, P. Thới An, Q.12, gửi lúc 05/03/2010 18:11:45

    Cảm ơn lời chúc của bạn crazy fan nhé. Tuy tớ và bạn ko cùng chiến hào :D, nhưng chung chiến tuyến: yêu bóng đá. Mong bạn tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn này.

    ,
    Thiên Bình, Hà Nội, gửi lúc 05/03/2010 15:26:52

    Tôi chán ông tướng này từ khi ông Wenger sang Anh tiếp quản Arsenal. Những ngày đầu tiên làm việc ở sứ sở sương mù với biết bao thách thức mà Wenger vẫn bị đối xử rất tệ từ phía người đồng nghiệp. Tôi nhớ Ferguson phán một câu đại loại là "Wenger mới chỉ là tay học việc". Tôi không bình luận nhưng XIN LỖI, ở Việt Nam mà nói thế chắc đã bị ắn quả đấm vào mặt rồi.
    Công bằng mà nói, đến thời điểm này thì Wenger có ít danh hiệu hơn Ferguson nhiều. Nhưng ông ấy là người nước khác đến khởi nghiệp ở Anh quốc, ông ấy kém Ferguson gần chục tuổi và ông ấy làm Arsenal trở lên giàu có nhờ chiết lý bóng đá quyến rũ. Tóm lại, ông ấy không đáng bị đối xử hồ đồ như vậy.
    Câu chuyện có lẽ rồi cũng bị lãng quên nếu hàng năm, hàng tháng, hàng tuần người ta không phải chứng kiến ông ấy trảm cầu thủ (ai đó nói là thù vặt), cãi lộn với HLV khác (họ gọi là gây sự) và công kích trọng tài (xem đây là chấp vặt vì nhân vô thập toàn). Vậy nên buộc người ta phải nhớ đến ông như một người "nổi tiếng" bên cạnh những cống hiến, đóng góp cho bóng đá.
    Xin lỗi ai, nếu họ cảm thấy không thích bài viết này.

    ,
    Minh Châu, gửi lúc 05/03/2010 15:12:36
    Trang trước 12345678910 Trang sau
    ,
    Item_TT_C9

    .
    ,