• Thể thao
  • Premier League

"Cơ hội vô địch của Chelsea thấp hơn M.U"

Cập nhật lúc 20:09, 22/03/2010 (GMT+7)

HLV Ancelotti thừa nhận, M.U đang tràn trề cơ hội giành chức VĐ Premiership năm thứ 4 liên tiếp, sau khi Chelsea để tuột chiến thắng trên sân Ewood Park.

  • >> Chelsea hụt hơi trong cuộc đeo bám M.U
  • >> Terry đâm gẫy chân nhân viên Chelsea
  • >> Đánh gục Chelsea, Inter hùng dũng vào tứ kết
  • Chỉ thắng được 2/6 trận gần đây trên tất cả các mặt trận, phong độ của Chelsea đang khiến phần đông fan "The Blues" hết sức lo lắng. Bị Blackburn cầm chân 1-1, lần đầu tiên kể từ tháng 8, đội bóng thành London bị đánh tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH.

    Ancelotti thất vọng khi Chelsea để tuột chiến thắng - Ảnh: AP

    Giờ đây, Chelsea đang kém M.U 4 điểm. Tuy nhiên, họ có thể vươn lên ngôi vị thứ hai, nếu đánh bại Portsmouth ở Upton Park trong trận đá bù vào giữa tuần này.

    "Thật khó để giải thích những gì đang xảy ra. Cơ hội đăng quang Ngoại hạng ngày càng ít đi, nhưng Chelsea sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi cần làm việc cùng nhau, đoàn kết và trận tiếp theo với Portsmouth sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.

    Nếu thắng, Chelsea sẽ tiến sát Man Utd. Tôi không biết The Blues cần thêm bao nhiêu điểm để bước lên bục vinh quang. Chúng tôi cần chiến thắng vào giữa tuần này. Ba điểm bỏ túi sẽ nâng cao tinh thần và giúp Chelsea tiến về phía trước.

    Tuần qua quả là giai đoạn khó khăn đối với toàn đội. Nhưng cơ hội vẫn rộng mở, và chúng tôi quyết tâm vươn lên ngôi số 1 khi mùa giải 2009/10 hạ màn" - Ancelotti phát biểu sau trận.

    Chiến lược gia người Italia cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng, màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea là do ảnh hưởng từ thất bại trước Inter ở Champions League. Gặp Blackburn, Carletto còn mất thêm hậu vệ Ivanovic vì chấn thương. Dẫu vậy, giữa tuần tới, thủ thành Petr Cech sẽ tái xuất.

    Chelsea đã đánh mất sự tự tin vốn có - Ảnh: Getty

    "Tôi không quan tâm về những kết quả đã qua. Trước chuyến làm khách Ewood Park, tất cả thành viên đều có bước chuẩn bị rất tốt và cố gắng loại bỏ suy nghĩ về trận thua Inter ra khỏi đầu. Đó không phải là điều dễ dàng, và cũng rất khó ngay lập tức trở lại là chính mình.

    Blackburn chẳng hề dễ chơi. Họ chiến đấu với tinh thần máu lửa. Chelsea nỗ lực chơi thứ bóng đá của riêng mình, nhưng dường như chúng tôi đã đánh mất sự tự tin. Đối thủ đã tạo sức ép tốt và tìm được bàn gỡ" - Ancelotti phân trần.

    Về phần mình, HLV Sam Allardyce tỏ ra vô cùng hài lòng khi đội nhà có điểm. Ông cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tài năng mới 18 tuổi Phil Jones. Jones chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận, ngay lần đầu tiên đá chính ở màu áo Rovers.

    "Phil Jones đã có màn ra mắt tuyệt vời. Không ai chơi hay hơn cậu ta ngày hôm nay. Cũng cần nên nhớ, Jones còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Tôi biết cậu ta đã sẵn sàng, nhưng Jones nắm bắt cơ hội nhanh hơn tôi tưởng".

    Chấm điểm trận Blackburn - Chelsea:

    BLACKBURN ROVERS (4-2-3-1): Brown 6; Salgado 6, Samba 7, Jones 8, Olsson 5; Andrews 7, Nzonzi 7 (Hoilett 6); Pedersen 7, Dunn 6 (Emerton 6), Diouf 7; Kalinic 6 (Roberts 6).

    CHELSEA (4-1-2-1-2): Turnbull 6; Ivanovic 6 (Zhirkov 6), Terry 6, Alex 7, Ferreira 6; Mikel 6; Lampard 6, Malouda 6; Kalou 7 (Deco 6); Anelka 6 (Sturridge 6), Drogba 7.

    - Cầu thủ xuất sắc nhất: Phil Jones.

    • Anh Vũ (tổng hợp)

    Ý kiến của bạn

    Ý kiến bạn đọc

    Nguyễn Hoàng Phúc, Hà Nội, 21:32, 23/03/2010
    Có thể nói MU đang ở chặng đường gian nan nhất của mùa giải 2009-2010. Tính từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 4, MU gặp 7 trong 10 đội xếp đầu bảng giải Ngoại hạng Anh: Đó là 20/2 gặp Everton, 28/2 gặp Aston Villa (carling Cup), 14/3 gặp Fulham, 21/3 gặp Liver, 3/4 gặp Chelsea, 17/4 gặp ManC, 24/4 gặp Tottenham. Xen kẽ trong thời gian đó MU phải đối đầu 2 lượt với AC và chuẩn bị gặp Bayer ở Champions League. Khó khăn lớn nhất của MU chính là trận đấu gặp Chelsea ngày 3/4, gặp ManC ngày 17/4 ở PL và gặp Bayer 2 lượt ngày 30/3 và 7/4 ở CL . Khó khăn cũng đáng phải lo lắng đối với MU chính là đứa con cưng Rooney có nguy cơ tái phát chấn thương bất kỳ lúc nào vào thời kỳ này. Hôm nay trang Bóngda24h.vn đưa tin không thể tốt lành hơn là Rooney có thể đá trận gặp Bolton tối thứ bảy tới. Những trái tim yêu thương của các FAN MU đang đập gấp vì hồi hộp, lo lắng, mừng vui theo từng trận đấu của các chú Quỷ Đỏ. Không thể nói trước được điều gì về ngôi vô địch PL và CL đối với MU vì các đối thủ của MU rất mạnh. MU đang có lợi thế về điểm số trước Chelsea và Arsenal nhưng chặng đường phía trước MU gian nan hơn nhiều so với Arsenal và Chelsea. So với Arsenal, MU có quyền chấp 1 trận hoà vì MU hơn Arsenal 2 điểm và có hiệu số bàn thắng thua cao hơn nhiều (47) so với Arsenal (40). Arsenal cũng không phải là không có khó khăn, họ sẽ gặp Barca ở CL vào ngày 31/3 và 6/4 - ai dám nói họ không sứt mẻ đội hình hay không suy kiệt sức lực sau khi đương đầu với cơn sóng thần Barca ? Ở PL họ cũng còn phải gặp hai đại gia nữa là Tottenham ngày 10/4 trên sân White Hart Lane (chỉ 4 ngày sau lượt về với Barca trên sân khách) và ManC ngày 24/4 trên sân nhà - 2 ông lớn này cũng sẵn sàng chiến đấu một mất một còn để giữ một vị trí trong Big Four. Vì vậy xin các FAN Arsenal hãy cẩn trọng, chớ vội vui mừng quá sớm. Chelsea cũng khá gian nan. Họ dễ thở hơn khi chỉ chinh chiến ở giải đấu kém khốc liệt hơn là FA CUP với các đội làng nhàng. Nhưng ở PL họ đụng phải 4 đại gia, trong đó chỉ có 1 đội Chelsea được đá trên sân nhà là Aston Villa ngày 27/3, ba đại gia còn lại Chelsea đều phải chơi trên sân khách là MU ngày 3/4, Tottenham 17/4 và Liver 1/5. Với Chelsea MU chỉ chấp được 1 trận hoà với chính The Blues, ngoài ra MU phải chiến thắng mọi trận còn lại khi đặt giả thuyết Chelsea hay Arsenal cũng thắng mọi đối thủ họ gặp. Nếu MU gặp khó khi Rooney chấn thương thì Chelsea lại sa sút ở nhiều cầu thủ gạo cội mà tâm điểm là đội trưởng J. Terry. Anh là niềm cảm hứng của The Blues, khi anh thi đấu thiếu sinh khí The Blues cũng hụt hơi theo. Tưởng như Terry vẫn vững vàng sau scandan tình ái khi thể hiện một phong độ khá đĩnh đạc trước các cổ động viên phẫn khích và góp công lớn trong bàn thắng thứ nhất của The Blues trong trận đấu với Arsenal ngày 7/2 (trận này The Blue thắng 2-0). Nhưng sau đó Terry đã không vượt qua được sức ép từ các CĐV, dư luận, báo chí, nỗi nhục bị tước băng đội trưởng Tam sư, nguy cơ mất thu nhập lên đến 50 triệu bảng từ các hợp đồng quảng cáo cùng với những biến cố xấu của gia đình… Anh cùng với một số cầu thủ khác như Lampard, Anelka, Ballack… đánh mất phong độ. Các cầu thủ quan trọng khác của Chelsea thì chấn thương như Asley Cole, Essien, Cech … The Blues chỉ còn trông cậy vào Voi rừng Drogba xông xáo không biết mệt mỏi ở tuyến trên. Với những khó khăn đó thì cả MU, Chelsea, Arsenal đều chưa thể nói mạnh trong việc giành cup vô địch giải ngoại hạng Anh. Vậy nên ai vượt qua khó khăn và về đích trước rất xứng đáng được tất cả các FAN ngả mũ kính chào. Là fan MU tôi mong đó là CLB yêu quý của tôi.
    Fan chelsea, 12:52, 23/03/2010
    Thấp chứ không phải không có. Nói chung thì các bạn Fan Man ah cơ hội của Man cũng chả cao hơn Chelsea đâu. Đọc qua thì tưởng ôi chán thế nhỉ Man năm nay lại vô địch rồi. Cúp lại giữ ở phòng truyền thống thôi. Nhưng đừng quên nếu tính cơ hội thì chia 3 đấy. Vì Asenal cũng có cơ hội khá lớn có điều lâu rồi họ chưa góp vui trong cuộc đua đến chức vô đich nên là những nhà đuơng kim vô đich nhìn họ với 1/4 con mắt nghĩ họ dặt dẹo. Nếu cơ hội của Chelsea thấp thì cơ hội đấy chỉ chuyển cho Asenal thêm một ít chứ cơ hội của Man vẫn vậy. Chẳng hơn gì. Nhưng hi vọng cứ hi vọng thôi.
    Khiêm, 08:25, 23/03/2010
    Nhìn vào đội hình Chelsea mà thấy thương, toàn sao với sao, thế nhưng ngoại trừ voi rừng Drogba thì những cầu thủ còn lại chẳng ai giữ được phong độ, ngày 6-4 tới đây sẽ là giấu chấm hết cho mọi nổ lực của đoàn quân áo xanh. Mùa này CHels hạng 3 là cái chắc
    ttt, 00:59, 23/03/2010

    lại một câu nói nhảm của HLV này, nếu đã thiếu tự tin với khả năng bản thân thì phải đưa ra nhận xét công bằng hơn.(Ví dụ cả arsenal, MU...).
    Tóm lại HLV này không biết nói, không biết làm, gì sứt mà chỉ biết tạo dáng chết đứng trên sân với bộ mặt rất đáng để đối phương ngắm thôi.
    Tiếc cho đồng RUP nga

    Tin liên quan

    • Chelsea hụt hơi trong cuộc đeo bám M.U
    • Terry đâm gẫy chân nhân viên Chelsea
    • Đánh gục Chelsea, Inter hùng dũng vào tứ kết

    Các tin khác

    • Bán Manucho, M.U tậu chân sút trẻ người Senegal
    • Owen khai hỏa, M.U thắng "toát mồ hôi"
    • Arsenal lôi kéo trung vệ Hangeland
    • Hiddink truyền cảm hứng, Chelsea đả bại Aston Villa
    • Aston Villa - Chelsea: Chờ Hiddink "cứu rỗi"
    • Đội hình "hàng khủng" M.U + Arsenal
    • Premiership & văn hoá "cắt cổ" (Bài 2)
    • Bàn thắng siêu ngoạn mục của "Quỷ đỏ" M.U
    • Liverpool - Man City: Chiến thắng hay "Game Over"?
    • Rooney & Ronaldo giúp M.U hát khúc hoan ca