English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1263956
Rooney chồn chân về nhà, M.U hết hơi
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 27 Premiership:

Rooney chồn chân về nhà, M.U hết hơi

Cập nhật lúc 21:55, Thứ Bảy, 20/02/2010 (GMT+7)
,

- Trong ngày chủ công Rooney thi đấu mờ nhạt, "Quỷ đỏ" chẳng còn điểm tựa để bấu víu, đã để thua tan tác 1-3 trên sân đối thủ đang đạt phong độ cao - Everton, tối 20/2.

M.U có sự khởi đầu như mơ tại Goodison Park, khi Berbatov khai thông bế tắc từ sớm. Tuy nhiên, Everton cũng chẳng phải tay vừa. Họ đòi lại những gì đánh mất ngay tức khắc, bằng pha lập công tuyệt đẹp của Bilyaletdinov.

Rooney "im tiếng" và "Quỷ đỏ" gục ngã ở Goodison Park - Ảnh: Getty

Qua giờ giải lao, trong khi Rooney hoàn toàn "câm lặng" trong vòng kiểm tỏa của Distin & Heitinga, thì ở nửa sân còn lại, càng về cuối, đội chủ nhà càng tổ chức nhiều đợt phản công nguy hiểm và sắc lẹm.

Vòng 27 Premiership

Everton 3-1 M.U
Bilyaletdinov 19’, Gosling 76’, Rodwell 90’ - Berbatov 16’
Arsenal
2-0 Sunderland
Bendtner 27’, Fabregas pen 90’
West Ham 3-0 Hull
Behrami 3’, Cole 59’, Faubert 90’

Wolves 0-2 Chelsea
Drogba 40’, 67’

HLV David Moyes khiến giới mộ điệu phải nể phục, bởi cả hai nhân tố trẻ vào sân thay người là Gosling & Rodwell đều lần lượt phá lưới Van der Sar, mang lại chiến thắng thuyết phục cho Everton. Trái lại, với trận thua này, M.U đã để lỡ cơ hội bám đuổi kình địch Chelsea.

Ra quân với sơ đồ 4-4-2, Sir Alex Ferguson sẵn sàng chơi cởi mở trước chủ nhà Everton đang đạt phong độ cao. Tâm lý thoải mái, lại nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nên đôi bên nhập cuộc cực kỳ hứng khởi.

Những phút đầu, M.U tỏ ra lấn lướt hơn ở khu trung tuyến. Bóng thường được các tiền vệ mở ra hai biên để các bóng áo đỏ chồng cánh tạt vào trong. Phút 11, sau tình huống phối hợp bên cánh phải, Berbatov trả ngược vào trong, tạo điều kiện để Fletcher băng lên sút vọt xà.

Chủ nhà cũng lập tức đưa ra lời đáp trả. Bắt nguồn từ pha chuyền hỏng của Evra, Saha dẫn thẳng vào trung lộ, rồi nã cú đại bác từ cự ly gần 30, buộc Van der Sar phải trổ tài, tung người hết cỡ đẩy ra.

Đến phút 16, M.U đã tìm được bàn khai thông bế tắc, từ pha dàn xếp ăn ý và chính xác. Rooney là người mở sáng biên phải cho Valencia. Cầu thủ chạy cánh người Ecuador căng ngang vào trong, để Barbatov không chế một nhịp rồi quăng chân kết thúc cháy lưới Howard.

Berbatov mở tỉ số từ sớm cho M.U - Ảnh: PA

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ ba phút sau, Bilyaletdinov đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Evans bật cao đánh đầu phá không dứt khoát, bóng đến chân ngôi sao người Nga ở ngoài vòng cấm. Bilyaletdinov bất ngờ sút sấm sét vào góc lưới gần, khiến thủ môn người Hà Lan chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Tinh thần dâng cao nhờ bàn gỡ hòa, Everton thường xuyên khoét vào hành lang cánh phải, do Gary Neville (vốn đã chậm chạp) trấn giữ. Phút 24, Baines lẻn xuống rồi tạt vào trong cho Bilyaletdinov băng lên đệm cận thành vọt xà.

Ngay sau tình huống trên, Berbatov bật tường cực kỳ ăn ý cùng Rooney. Tiền đạo tuyển Anh dẫn bóng vượt qua cả Tim Howard. Tiếc rằng anh lại không thể dứt điểm, khi Phil Neville kịp thời lùi về phá ra ngay trong chân.

Khoảng thời gian cuối hiệp một, nhịp độ có phần giảm xuống, nên thế trận cân bằng hơn. Các tiền vệ Everton cũng làm khá tốt nhiệm vụ chia cắt Rooney với các đồng đội. Bên kia chiến tuyến, Donovan hay Saha không ít lần uy hiếp cầu môn đội khách.

Phút 34, tuyển thủ người Mỹ - Landon Donovan có cơ hội sút cận thành nhưng lại đá hụt. Đáng chú ý, trước tình huống này, trung vệ Wes Brown đã để bóng chạm tay. May cho nhà ĐKVĐ là trọng tài Howard Webb không phát hiện ra.

Sang hiệp hai, Everton đá nhanh và quyết liệt hơn. Thế nhưng, các cơ hội nguy hiểm thực sự đều thuộc về M.U. Đầu tiên là cú volley căng trệch cột gang tấc do Fletcher thực hiện. Tiếp đó, Berbatov lắc đầu ra ngoài, dù đứng ngay gần khung gỗ.

Everton thắng xứng đáng bằng các đòn phản công mẫu mực - Ảnh: Getty

Đến gần giữa hiệp, cục diện vẫn chưa có gì biến chuyển, Sir Alex liền tung lão tướng Scholes và tài năng trẻ Obertan vào sân. Ngay tức thì, M.U gia tăng sức ép. Rooney lách xuống khe giữa cặp trung vệ rồi kết thúc ngay, bóng bay không trúng mục tiêu.

Ở phần sân đối diện, David Moyes cũng đưa Gosling vào thế chỗ Bilyaletdinov. Trong khi các quân bài của Ferguson vẫn chưa phát huy tác dụng, thì tiền vệ Dean Gosling được khán giả xướng nhà xướng tên ở phút 76.

Xuất phát từ pha chồng biên chớp nhoáng bên góc trái, Pienaar thoải mái băng xuống rồi căng ngang dọn cỗ để Gosling đệm chân phải kỹ thuật, nâng tỉ số lên 2-1.

Chẳng còn gì để mất, Sir Alex tung nốt Owen vào sân và đẩy cao tốc độ tấn công dồn dập. Rooney suýt chút nữa được dịp ăn mừng, với cú đá phạt khéo léo bay ngay sát cột dọc. Mải mê dâng cao, M.U dính đòn hồi mã thương ở phút 90.

Everton tổ chức đợt phản công thần tốc, tiền vệ vừa vào sân thay người Jack Rodwell dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm, trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục Van der Sar, ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng cho đội chủ sân Goodison Park.

Đội hình ra sân :

Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Osman, Arteta, Bilyaletdinov (Gosling 70’), Pienaar (Rodwell 88’), Saha.
Man Utd: Van der Sar, Neville, Brown, Jonathan Evans, Evra, Valencia (Owen 80’), Fletcher, Carrick, Park (Obertan 66’), Rooney, Berbatov (Scholes 66’).

Bàn thắng: Bilyaletdinov 19’, Gosling 75’, Rodwell 90’ - Berbatov 16’

Bảng Xếp Hạng
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 27 19 4 4 63:22 61
2 Man United 27 18 3 6 63:23 57
3 Arsenal 27 17 4 6 63:30 55
4Man City25129448:3345
5 Liverpool 26 13 5 8 43:27 44
6 Tottenham 26 12 7 7 45:26 43
7 Aston Villa 24 11 9 5 32:19 42
8Everton26108837:3738
9 Birmingham 24 10 7 8 24:26 37
10Stoke City2589826:2933
11 FC Fulham 25 8 7 10 29:27 31
12 Blackburn 26 8 7 11 26:43 31
13West Ham 26691135:4027
14 FC Sunderland 25 6 7 12 32:44 25
15 Wolverhampton 26 6 6 14 21:43 24
16 Wigan Athletic 24 6 6 12 26:49 24
17 Hull City 26 5 9 13 25:53 24
18 Burnley 25 6 5 14 25:50 23
19 Bolton 24 5 7 12 29:46 22
20 FC Portsmouth 25 4 4 17 21:43 16
  • Anh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

Mu đá vật vờ như vậy, thua cũng đúng thôi!

,
Thanh Hà, Hà Nội, gửi lúc 22/02/2010 12:37:18

tôi thấy việc fan MU hò reo MU vô địch chẳng có j là sai cả. Thử vào những forum của đội khác xem, sẽ thấy cả đống những Chelsea vô địch, Barca vô đối đấy thôi. Chỉ có những bạn thừa hơi rỗi việc như bạn Hoàng Hà hay aaa mới hay lân la vào những chỗ này để comment xúc xỉa thôi. Thua thì đã sao, fan MU chúng tôi thừa nhận trận này MU đá dưới phong độ và thất bại là xứng đáng nhưng thua trận cũng là lẽ thường, có đội nào đá mà ko thua. bạn aaa nói về sự "có văn hoá" của các anti fan MU mà tôi thấy buồn cười quá. Fan MU còn chưa muốn bàn về sự "có văn hoá" của các bạn thì thôi, chứ kiểu thua vào chửi đã đành, thắng cũng vào châm chọc thì chỉ có anti fan MU thôi. Chúng tôi chẳng bao giờ thèm bận tâm đến anti fan hay fan của những đội bóng khác. Chúng tôi cũng như đội bóng yêu thích của chúng tôi không hề ngạo nghễ, không hề coi thường bất kỳ đội bóng nào cả. Các bạn đã nghe thấy chính Sir Alex hay cầu thủ nào nói là MU vô đối hay đội bóng của chúng tôi là nhất chưa mà các bạn dám bảo MU kiêu ngạo luôn nghĩ mình hơn các đội bóng khác?Thật là buồn cười. Tôi biết đội nào cũng có crazy fan và anti fan, nên với những anti fan như các bạn thì chúng tôi, những true and crazy fan fai len tiếng thôi. Chúng tôi có hò hét MU vô địch cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, đấy là cách để chúng tôi cổ vũ cho đội bóng thân yêu mà thôi. Các bạn ko muốn đọc ko muốn nghe thì đừng vào đọc, đã đọc rồi thì đừng kêu ca nữa nhé.

,
Kurtee, Dai hoc Ha Noi, gửi lúc 22/02/2010 11:08:50

Sau cơn mưa trời lại sáng,1 trận thua chưa nói lên điều gì.CỐ LÊN MU!Các trận sau Mu sẻ chiến thắng,Tào Tháo có lúc thua Lưu Bị nhưng cuối cùng vẩn thống nhất đất nước đó thôi.

,
thanh ngọc, hà nội, gửi lúc 22/02/2010 10:22:08

Đồng ý với aaa ,fan MU hôm trước cười chelsea thua everton thì hôm nay đến lượt chúng tôi cười lại cho thỏa thích ,hãy nhớ ko có đội bóng nào "vô đối" mà chỉ có đội nào thua ít nhất thôi .Ok?

,
Nguyễn Hoàng Hà, USA, gửi lúc 22/02/2010 08:59:53

MU thua Everton thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Thua đối thủ mạnh hơn mình âu cũng là chuyện bình thường. Nếu có trách thì cũng chỉ trách thần may mắn không ở bên cạnh MU như pha ghi bàn của Scholes vào lưới Milan.

Xem bình luận trên VTC, các bình luận viên đã chỉ ra điểm mạnh (và cũng là điểm yếu) của MU, đó là đội bóng 1 người, phụ thuộc quá nhiều vào Rooney. Nếu như Rooney bị chấn thương dài hạn thì chắc chắn MU chẳng có bất kỳ cơ hội nào để các fan MU ca bài ca vô đối với cả đẳng cắp này nọ. Rooney tuy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nhưng chỉ hơn Drogba 2 bàn và được thi đấu nhiều hơn Drogba 1 tháng CAN 2010.

Chelsea tuy đang dẫn đầu nhưng họ cũng có những điểm yếu. Khả năng chống tình huống cố định, phong độ Terry những vòng gần đây thực sự có vấn đề, chấn thương của A. Cole làm yếu khả năng tấn công biên. Zhirkov cũng chấn thương và hậu vệ trẻ Bruma khi được thay vào đã cho thấy khoảng cách quá lớn về trình độ. Và một thực tế rất buồn là khi Drogba tỏa sáng thì Anelka lại chơi mờ nhạt. Chỉ tiếc Chelsea không mua lại Robben, có Robben thì cơ hội vô địch của Chelsea sáng hơn rất nhiều.

,
The Blue, Sài Gòn, gửi lúc 22/02/2010 07:45:36
Trang trước 123 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,