'Messi cũng sẽ gặp khó trước hàng thủ M.U'
Theo tiền vệ người Tây Ban Nha, ngay cả quả bóng vàng thế giới 2009 - Lionel Messi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với M.U.
Fabregas thừa nhận, thất bại 1-3 trước M.U tại Emirates sẽ khiến cho cơ hội vô địch của Arsenal thấp hơn. Hiện họ đang xếp thứ 3 với 5 điểm ít hơn đội đầu bảng Chelsea.
![]() |
Fabregas bất lực trước hàng thủ được tổ chức tốt của M.U - Ảnh: Getty |
Nhưng Cesc nhấn mạnh rằng, mọi người không nên có những lời chỉ trích nhằm vào "The Gunners", vì ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Messi cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối đầu với "Quỷ đỏ".
Fabregas nói: "Thật khó khăn khi đội bóng của bạn bị dẫn đến hai hoặc ba bàn. Ngay cả Messi cũng không thể làm được gì khi rơi vào hoàn cảnh đó. Sẽ không đúng nếu nói Arsenal chịu thua M.U một cách dễ dàng, vì chúng tôi đã thi đấu rất tích cực.
Chúng tôi cần mạnh mẽ và đoàn kết hơn nữa để giành chiến thắng trong những trận còn lại. Thực sự, tôi không quan tâm tới những điều mà mọi người đang nói và tôi tin rằng đội bóng có thể hoàn thành được mục tiêu ở mùa giải này.
Sắp tới, Arsenal còn 2 trận đấu khó khăn phía trước. Đó là chuyến làm khách trên sân của Chelsea và trận tiếp Liverpool trên sân nhà. Làm khách trước Chelsea luôn rất khó chơi cho dù bạn đạt phong độ cao hay thấp, bởi "The Blues" là một đội bóng mạnh với những cầu thủ đã gắn bó với nhau lâu dài.
Phải thừa nhận rằng, Chelsea thi đấu hay hơn Arsenal và M.U. Đó là điều mà chúng tôi suy nghĩ và chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Chúng tôi phải đánh bại họ nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng vô địch".
Sau trận thua M.U, Arsene Wenger đã thừa nhận, các học trò của mình còn quá non trẻ so với một M.U tinh quái, nhưng phát biểu của thủ quân Fabregas có thể giúp đội bóng thành London lấy lại tinh thần để bước vào 2 trận quyết chiến sắp tới.
Trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge vào cuối tuấn này, nhiều khả năng đội hình của Arsenal sẽ có một số xáo trộn. Thủ môn trẻ Fabianski có thể trở lại thay Almunia, Nicklas Bendtner đã sẵn sàng đá chính.
-
Hữu Tuấn (tổng hợp)
"Một con én không thể làm nên mùa xuân!"
Một mình "sóc nhỏ" Cesc Fabregas đã không thể giúp Arsenal non trẻ chống lại sự lạnh lùng và toan tính của một MU bản lĩnh hơn. Không thể phủ nhận tài năng của cựu thành viên lò đào tạo La Masia danh tiếng. Khi mà, ngày nay bóng đá đã trở nên quá "xù xì" bởi những toan tính chiến thuật và đề cao sức mạnh thể lực thì chính những phẩm chất kỹ thuật siêu hạng và lối chơi mềm mại của những đại biểu như anh đã thổi hồn vào những trận đấu và làm cho nó đẹp đẽ hơn! Những người hâm mộ bóng đá đẹp sẽ mãi biết ơn anh vì điều đó!
Điều đáng tiếc là cũng như hầu hết các tiền bối đã theo đuổi bóng đá-nghệ sĩ, Cesc đã thiếu một chút tỉnh tào và tố chất thủ lĩnh để có thể chỉ huy cũng như khơi dậy hết tiềm năng chiến đấu của các đồng đội vào những thời điểm khó khăn của đội nhà.Khi nhắc lại trận chung kết World Cup 1974 giữa hai đội Hà Lan và Đức, hầu hết các nhà bình luận đều cho rằng thất bại của đội tuyển Hà Lan chính là thất bại trong vai trò đầu tàu của Johan Cruff trước Franz Beckenbauer. Thất bại của Cơn lốc màu Da Cam không phải chỉ đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu mà nó đã đến từ trước đó, ngay từ khi người ta nhìn thấy hình ảnh Thánh J.Cruff vì quá nôn nóng đã giành quyền ném biên với đồng đội của mình. Nếu muốn vươn lên một tầm cao hơn trong bóng đá, Cesc nên ghi nhớ điều này!
Fabregas rất tài năng, vả lại anh còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để tự hoàn thiện mình! Hãy đặt niềm tin nơi Cesc, chắc chắn chúng ta sẽ được toại nguyện trong một tương lai không xa!
@ Anh Minh, Hà Nội:
Mình đã đọc rất nhiều comment của bạn trên diễn đàn này, thú thực là mình rất thích chúng bởi những phân tích thấu đáo và thái độ ôn hòa khi trình bày quan điểm của bạn. Nhưng mình cũng chợt nhận ra giữa CLB và các fans có những tương đồng về tính cách rất lạ!
"...Trong cả một mùa giải bạn cứ thua cả 3 đội trong 4 đội tứ đại gia đi, nhưng bạn thắng tất cả các trận với nhóm yếu hơn, bạn sẽ vô địch. Và mùa này nếu có đội nào làm thế thì bây giờ họ đã có ~ 60 điểm rồi...". Chả trách bạn là một fan của MU! Bạn thử nhìn sang La Liga xem, các fans của Real hay Barca đều mất ăn mất ngủ khi đội bóng của họ thua trong trận "Super Classico" dù cuối mùa có lên ngôi vô địch! Mình cũng vậy, chẳng thể vui trọn vẹn được khi Milan thua Inter cho dù các Rossoneri có đoạt Scudetto hay là vô địch Champions League!
Chúng ta "yêu" và "sống" theo những cách rất riêng của mỗi người và chính điều đó làm cho cuộc đời thêm phong phú, đúng không bạn? Mong tất cả các fans ở đây không phân biệt là của Inter,Milan, MU, Chelsea, Arsenal, Barca, Real...hay của bất cứ đội nào khác thôi đả kích lẫn nhau và thể hiện tình yêu với CLB của mình một cách có kiểm soát như bạn!
Rất mong những đóng góp của bạn cho diễn đàn! Thân!