,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1264606
Man City bị loại khỏi FA Cup: Nhà giàu cũng... khóc
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Đá lại vòng 5 FA Cup:

Man City bị loại khỏi FA Cup: Nhà giàu cũng... khóc

Cập nhật lúc 08:31, Thứ Năm, 25/02/2010 (GMT+7)
,

- Hai bàn thắng quý giá của Shawcross và Tuncay trong hiệp phụ giúp Stoke City thắng 3-1, hất cẳng Man City ra khỏi vòng 5 FA Cup, sau trận đá lại rạng sáng 25/2.

Carlos Tevez đã bay trở lại Manchester là tin tốt đối với những người yêu Man "xanh". Nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp nỗi buồn mênh mang của họ, khi chứng kiến đội nhà thêm một lần bật bãi khỏi FA Cup, sau 120 phút hấp dẫn với Stoke.

Kitson mở tỉ số ở phút 79 - Ảnh: PA

Kết thúc thời gian chính thức, hai bên rời sân cùng kết quả hòa 1-1. Tuy nhiên, việc tiền đạo chủ lực Adebayor bị truất quyền thi đấu do có hành vi đánh nguội Shawcross lúc gần hết giờ, khiến đội khách lâm vào thế khó quãng 30 phút hiệp phụ.

Kết quả các trận đá lại vòng 5 FA Cup

Stoke 3-1 Man City
Kitson 79’, Shawcross 95’, Tuncay 99’ - Bellamy 81’

Tottenham 4-0 Bolton
Pavlyuchenko 23’, 87’, Jaaskelainen 35’ (phản lưới), O’Brien 47’ (phản lưới)

Aston Villa 3-1 Crystal Palace

Chơi thiếu người, lại phải chịu sức ép lớn từ đám đông khán giả trên sân Britannia, thầy trò Mancini đã không thể đứng vững. Lần lượt Shawcross & Tuncay Sanli ghi thêm hai bàn thắng quan trọng, đưa Stoke City đường hoàng tiến vào vòng tứ kết FA Cup.

Với Man City, đội hình trị giá 250 triệu bảng gần như chắc chắn sẽ trắng tay mùa này. Bởi giờ họ chỉ còn duy nhất một mục tiêu phấn đấu là lọt vào tốp 4 Ngoại hạng, giành tấm vé dự Champions League mùa sau.

Không những thua trận, Man "xanh" còn phải chịu thiệt đơn, thiệt kép, vì với thẻ đỏ trực tiếp mới phải nhận, Adebayor sẽ lĩnh án treo giò 3 trận. Trọng tài Steve Bennett đã đúng khi quyết định đuổi tiền đạo người Togo ra khỏi sân, do lỗi cố tình vung tay đánh nguội đối phương.

Adebayor bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội - Ảnh: PA

Trở lại cùng diễn biến trận đấu, phận làm khách, nhưng đoàn quân áo xanh da trời mới là nhũng người chơi chủ động hơn sau tiếng còi khai cuộc. Adebayor thử tài Sorensen bằng cú đại bác từ cự ly hơn 30m. Bóng bay hiểm, nhưng thủ môn người Đan Mạch vẫn xuất sắc cứu thua.

Ngay sau đó, Man City tổ chức đợt phản công thần tốc. Adebayor dẫn bóng từ gần giữa sân rồi chuyền cho Bellamy khi tiến đến sát vòng cấm. Dù ở tư thế thuận lợi, đối mặt Sorensen, nhưng chân sút Xứ Wales lại dứt điểm không thành công.

Qua 45 phút đầu, Stoke City hầu như không thể đe dọa khung thành Shay Given, bởi bộ đôi Sidibe, Fuller bị chia cắt ở tuyến trên. Dẫu vậy, tình hình đã thay đổi sau giờ giải lao, khi HLV Pulis túc giục các học trò đẩy cao tốc độ, đã pressing trên toàn mặt sân.

Thêm nữa, việc Tuncay vào thay Diao cũng giúp lối chơi của đội chủ nhà thêm tính sáng tạo và nguy hiểm hơn. Phút 68, thêm một lần khán giả Stoke được phen thót tim, lúc Wright-Phillips tạt vào thuận lợi để Barry đánh đầu cận thành sạt cột.

Shawcross đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: AP

Nhận thấy sự bế tắc, Pulis tung tiếp Kitson vào sân. Và anh đã không phụ sự mong đợi nơi người thầy. Phút 79, Kitson bật tường ăn ý cùng Tuncay trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái, hạ gục Shay Given.

Tuy nhiên, niềm vui của Stoke cũng không kéo dài được lâu. Chỉ hai phút sau, Bridge băng lên bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm. Adebayor dùng ngực mồi bóng để Bellamy volley cận chân, san hòa 1-1.

Đến lúc này, Man City bắt đầu gặp bất lợi về quân số, do Adebayor bị đuổi khỏi sân vì đánh nguội Shawcross. Có lợi thế hơn người, Stoke được thể dồn lên ép sân dữ dội. Họ cố gắng tận dụng triệt để các tình huống cố định.

Phút 95, sau quả ném biên rất mạnh của Delap, Shawcross bật cao đánh đầu tung lưới Given. Chưa hết bàng hoàng, đội khách nhận bàn thua tiếp theo. Tuncay dùng kỹ thuật quặt bóng khéo léo loại bỏ 2 hậu vệ áo xanh, trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho Stoke.

Đội hình ra sân:

Stoke City (4-4-2): Sorensen, Whitehead, Shawcross, Huth,Collins; Lawrence (Pugh, 71’), Whelan, Diao (Tuncay, 55’), Delap; Sidibe (Kitson, 73’), Fuller.
Man City (4-3-2-1): Given; Richards, Onuoha, Lescott, Bridge (Santa Cruz, 82’); Zabaleta, Kompany, Barry; Ireland (Wright-Phillips, 62’), Bellamy; Adebayor.

  • Tuấn Thành
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,