'M.U sẽ không bán Rooney & sân Old Trafford'
GĐĐH M.U - David Gill khẳng định, CLB sẽ không bán Rooney với bất cứ giá nào. Mặt khác, ông cũng bác bỏ thông tin về việc "Quỷ đỏ" chuyển quyền sở hữu sân Old Trafford.
Thời gian qua, Rooney luôn được hai đội bóng Tây Ban Nha là Real và Barca theo đuổi. Nhưng Gill quả quyết rằng, cầu thủ 24 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với "Quỷ đỏ".
![]() |
M.U sẽ không bán Rooney với bất cứ giá nào - Ảnh: AP |
Gill phát biểu: "Tôi tin Wayne sẽ tiếp tục gắn bó với M.U, trừ khi Sir Alex đồng ý để anh ấy ra đi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bán đi cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình với bất cứ giá nào.
Cả tôi và Ferguson đều tin gia đình nhà Glazer sẽ ủng hộ chúng tôi trong quá trình đàm phán với Rooney. Hợp đồng của anh ấy sẽ hết hạn vào năm 2012. Nếu ký vào bản hợp đồng mới, Wayne sẽ nhận mức lương kỷ lục tại CLB.
Tôi chắc chắn rằng, một thỏa thuận mới giữa đôi bên sẽ đạt được khi mùa bóng kết thúc. Chúng tôi hy vọng Wayne sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng.
Năm nay anh ấy mới có 24 tuổi, tương lai tươi sáng đang chờ Rooney ở phía trước. Từ trước đến nay, có rất ít cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ ở Vương quốc Anh muốn rời khỏi M.U".
Bên cạnh đó, David Gill phủ nhận chuyện Alex Ferguson phải "thắt lưng buộc bụng" trên thị trường chuyển nhượng do "Red Devils" đang gặp khủng hoảng tài chính. Ông cho biết, "Máy sấy tóc" hoàn toàn có thể sử dụng số tiền 80 triệu bảng thu được từ thương vụ Ronaldo.
"M.U đã sử dụng 15 triệu bảng để chiêu mộ Antonio Valencia, và đội bóng vẫn còn hơn 100 triệu bảng đang gửi trong ngân hàng. Một số người cho rằng Sir Alex đang gặp áp lực vì không có tiền để mua sắm. Nhưng thực ra, ông ấy chưa sử dụng số tiền đó vì chưa nhắm được cầu thủ thích hợp.
Joel Glazer luôn sẵng sàng cấp kinh phí để Ferguson tậu tân binh nếu ông ấy muốn. Điều đó được chứng minh trong việc theo đuổi Karim Benzema hồi mùa hè vừa qua. Tuy thất bại trong thương vụ này, nhưng M.U đã đưa ra mức giá 35 triệu Euro" - Gill bộc bạch.
Ngoài ra, vị giám đốc 52 tuổi của M.U cũng lên tiếng bác bỏ khả năng gia đình nhà Glazer sắp bán Old Trafford hoặc sân tập Carrington để lấy tiền trả nợ: "Tôi chắc chắn 100% rằng, nhà Glazer sẽ không bán Old Trafford cũng như sân tập Carrington. Các ông chủ người Mỹ luôn muốn đầu tư lâu dài cho đội bóng.
Sau khi bán trái phiếu, M.U đã có tiền để thực hiện các kế hoạch tài chính và đóng thuế. Đội bóng tiếp tục có quyền kiểm soát sân tập Carrington chứ không phải các ông chủ".
-
Hữu Tuấn (tổng hợp)
Đúng là với tư duy thực dụng của những nhà kinh doanh Mỹ thì trên đời này "không có thứ gì là không để bán" như chính phát biểu của nhân vật triệu phú trong bộ phim lừng danh "Lời đề nghị khiếm nhã" do Demi Moore thủ vai chính. Tuy nhiên căn cứ tình hình hiện tại của MU và cả gia đình Glazers, không khó để khẳng định Rooney và sân Old Trafford tuyệt đối không phải là những thứ để bán, ít nhất là trong lúc này!
Đầu tiên, có thể nói không ngoa Rooney và Old Trafford Stadium chính là những biểu tượng hiện nay của những con Quỷ Đỏ. Cựu thành viên Everton ngày nào giờ đây bằng tài năng của chính mình đã xác lập một vị trí không thể thay thế trong trái tim bất cứ ai hâm mộ Red Devils. Ngay cả David Beckham hay Christiano Ronaldo trong thời cực thịnh tại Nhà hát của những giấc mơ tuy đều là những người cực kỳ nổi tiếng và được yêu mến song chưa thể sánh với Rooney ở thời điểm hiện nay về tầm ảnh hưởng hay sức mạnh hình ảnh. Còn Old Trafford thì từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ là một cái sân mà ở đó bầy quỷ nhảy múa những vũ điệu mê hoặc của họ vào cuối mỗi tuần nữa mà hơn thế nó còn là một nơi để trao gởi tình yêu và là một mái nhà chung cho tất cả những ai hâm mộ Quỷ Đỏ trên toàn thế giới!
Kế đến, sau khi phát hành trái phiếu thành công, MU tạm thời đã cởi bỏ được áp lực tài chính đã đè nặng lên họ trong suốt thời gian vừa qua và giờ đây họ không không có (hay chưa có) bất cứ lý do gì để phải chia tay với những thứ đã là một phần không thể tách rời của mình nữa!
Cuối cùng, với tư duy kinh doanh lão luyện và có phần thực dụng của nhà Glazers, Malcolm và bộ sậu của ông ta có thừa trí thông minh để hiểu động thái bán Rooney và sân Old Trafford chính là hành vi "xé nhỏ" MU ra thành những phần riêng lẻ- một cách làm giảm giá trị của MU không hơn không kém-mà cho dù có giữ cái nhìn như một "món hàng" thì họ cũng sẽ không bao giờ dại dột mà làm vậy!
Tóm lại, bất luận là về "lý" hay về "tình" thì Rooney hay Old Trafford Stadium cũng không phải những thứ để bán ngay bây giờ! Các fans của MU, xin hãy yên tâm!