Chelsea chia điểm, M.U gần như cướp đỉnh vào cuối tuần
- Gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng Chelsea đã bị Hull cầm hòa 1-1, sau 90 phút thi đấu nhạt nhòa của các bóng áo xanh, rạng sáng 3/1.
Trên lý thuyết, cặp đấu giữa Chelsea và Hull City khá chênh lệch. Trước cuộc chạm trán, "The Blues" thắng 6 trận liên tiếp, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Trái lại, Hull City phong độ trượt dài, không biết mùi chiến thắng 9 trận gần đây, ngụp lặn dưới cuối BXH.

Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ Hull - Ảnh: Getty
Tuy nhiên, khi "những chú hổ" bị dồn vào bước đường cùng, vật lộn cùng cuộc chiến trụ hạng, họ đã chiến đấu rất kiên cường và kỷ luật. Hull đã vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Mouyokolo. Và cuối hiệp 1, Drogba đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Có nguyên cả hiệp hai để tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng Chelsea không tìm được đường vào cầu môn Myhill. Một phần vì sức ép họ tạo ra chưa đủ lớn, lẽ khác do Hull đã chủ động phòng ngự có chiều sâu, và phong tỏa mọi hướng tiến công của đối phương.
Chỉ giành được kết quả hòa, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với M.U. Giờ đoàn quân HLV Ancelotti chỉ còn hơn "Quỷ đỏ" 2 điểm và phía trước là trận derby thành London gặp Arsenal. Cục diện hiện tại càng tạo nên sự hấp dẫn mang tính ganh đua ở sân chơi Ngoại hạng.
Đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và thường thua rất đậm trước các "ông lớn" nằm thuộc nhóm Tứ đại gia, nhưng Hull vẫn nhập cuộc khá hứng khởi. Tuy nhiên, Chelsea đủ bản lĩnh để chế ngự những khoảnh khắc bốc đồng nhất thời bên phía chủ nhà.

Phút thứ 5, Lampard đã khiến fan Hull City thót tim khi tạc đạn từ cự ly 25m, khiến Myhill phải vất vả đẩy ra. Anelka ập vào đá bồi nhưng không thành. Quãng thời gian tiếp theo, đội khách kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng các bóng áo xanh cũng không dễ xâm nhập vòng cấm Hull.
![]() |
Mouyokolo đánh đầu ghi bàn giúp Hull vươn lên dẫn trước - Ảnh: AP |
HLV Phil Brown chỉ đào học trò đá rát và đánh chặn quyết liệt ngay từ tuyến hai. Phút 26, Deco đẩy bóng cho Ivanovic thoát xuống bên góc phải, anh tạt vào trong rất đẹp để Ballack đánh đầu lao. Tiếc rằng, bóng lại bay thẳng vào vị trí Myhill đã chọn sẵn.
Trong thế trận cù cưa, diễn ra với tốc độ chậm chạp, "những chú hổ vùng Yorkshire" bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số phút 30. Bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc do Hunt thực hiện,
Choáng váng sau bàn thua, Chelsea mất ít phút để ổn định đội ngũ và lấy lại tinh thần. Anelka cố gắng tung ra cú dứt điểm vào góc gần, nhưng người chiến thắng vẫn là thủ thành Boaz Myhill.
Phút 41, Anelka bị phạm lỗi đầu vòng cấm, và Chelsea được hưởng quả đá phạt có góc sút rất rộng chếch bên trái. Drogba bước lên, thực hiện cú sút xoáy hiểm hóc vào góc xa, quân bình tỉ số 1-1. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của "voi rừng" sau ki trở lại từ CAN 2010.
Ngay trước lúc bước sang giờ giải lao, suýt chút nữa fan chủ nhà được dịp ăn mừng lần thứ hai. Bắt nguồn từ đường chuyền của Cairney, Gardner dâng cao đánh đầu cận thành sấm sét. May cho "The Blues" là bóng bay trệch cột.
![]() |
Drogba gỡ hòa cho "The Blues" - Ảnh: AP |
Sang hiệp hai, Hull thi đấu khá mạnh dạn. Hesselink mồi bóng thuận lợi để Cairney băng lên từ tuyết hai kết túc vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Drogba bị kèm rất chặt, nên các vệ tinh xung quanh anh cố gắng trổ tài sút xa với hi vọng tạo nên đột biến.
Phút 51, Ivanovic băng lên nã pháo từ khoảng cách 35m, bóng bay khó chịu khiến Myhill vất vả cản phá. Malouda trong lần xâm nhập vòng cấm cũng có cơ hội sút sệt vào góc gần. Tuy nhiên, Myhill vẫn chơi tập trung và đẩy ra chịu phạt góc.
Ngay sau tình huống này, Drogba và Terry liên tiếp thực hiện hai cú đánh đầu căng, nhưng một lần nữa, Myhill lại chơi xuất sắc, cứu nguy cho Hull bàn thua trông thấy. Bắt đầu bế tắc, Ancelotti liền tung Joe Cole, Sturridge và A.Cole vào sân hòng xoay chuyển tình thế.
Tuy nhiên, Chelsea vẫn không thể xuyên thủng được phòng tuyến mà Hull giăng ra. Sturridge có cơ hội nguy hiểm nhất ở phút 90, với pha bắt volley chân trái đẹp mắt từ tuyến hai. Nhưng Myhill tiếp tục làm nản lòng chân sút áo xanh, bằng pha tung người đẩy bóng xuất thần.
Đội hình ra sân:
Hull: Myhill, McShane (Zayatte 89’), Gardner, Mouyokolo, Dawson, Fagan, Boateng, Cairney, Hunt, Altidore (Kilbane 87’), Hesselink (Zaki 66’).
Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, Zhirkov (A.Cole 81’), Ballack
Bàn thắng: Mouyokolo30’ - Drogba 41’
Bảng xếp hạng | |||||||
TT | CLB | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Chelsea | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:20 | 55 |
2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 56:20 | 53 | |
3 | Arsenal | 24 | 15 | 4 | 5 | 60:28 | 49 |
4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:25 | 42 | |
5 | Liverpool | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:26 | 41 |
6 | Man City | 22 | 11 | 8 | 3 | 44:30 | 41 |
7 | Aston Villa | 22 | 11 | 7 | 5 | 31:18 | 40 |
8 | Birmingham | 22 | 9 | 7 | 7 | 22:23 | 34 |
9 | Everton | 23 | 8 | 8 | 7 | 33:34 | 32 |
10 | Blackburn | 24 | 7 | 7 | 10 | 25:40 | 28 |
11 | FC Fulham | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:27 | 27 |
12 | Stoke City | 21 | 6 | 7 | 8 | 19:26 | 25 |
13 | FC Sunderland | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:40 | 23 |
14 | Wigan Athletic | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:47 | 22 |
15 | 23 | 4 | 9 | 10 | 29:38 | 21 | |
16 | Bolton | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:44 | 21 |
17 | Wolverhampton | 23 | 5 | 6 | 12 | 19:40 | 21 |
18 | Hull City | 23 | 4 | 9 | 11 | 23:49 | 21 |
19 | Burnley | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:46 | 20 |
20 | FC Portsmouth | 22 | 4 | 3 | 15 | 19:35 | 15 |
-
Tuấn Thành
Xin mạn phép trả lời bạn lanhlung vì nghe những điều bạn thống kê mình thấy cần chỉnh lý lại.
1- Bạn nói:" Alex Ferguson được coi là HLV xuất sắc nhất EPL nhưng số án phạt mà F.A giành cho Ông ta cũng là nhiều nhất do luôn làu bàu đổ lỗi cho trọng tài, cho các yếu tố khách quan, đòi bù giờ thật nhiều.. mỗi khi đội nhà thua trận và ai cũng biết HLV các đội nhỏ rất ngại đối đầu với ông ta dẫn tới tình trạng hay buông xuôi khi đối đầu với M.U... Phải chăng M.U dưới sự dẫn dắt của Alex chính là một kẻ "Ngụy Quân tử" ở EPL ??? " (nguyên văn nhé) . Nếu so ra thì Ferguson chưa là gì so với Mourinho nhưng thực sự tài năng của 2 người là ko phải bàn cãi và họ làm gì cũng là có động cơ và có tính toán, còn những người khác ko chịu được áp lực của họ tạo ra thì ko nên làu bàu và cay cú (xin phép dùng từ của bạn). Còn về lối đá đẹp thì ngay cả thời hoàng kim của Chel với 2 chức vô địch thì bạn xem lại thống kê mà xem Chel thường thằng với công thức nào, có phải là 1 goal = 3 points ko? Liệu đó có phải là bóng đá hay như Wenger từng nói là đá bóng phản bóng đá.
2- Bạn nói: "Bất kì đội nào muốn vô địch EPL đều phải có đôi cánh hay...MU có Giggs và Beckham(sau là Ronaldo) Arsenal thời vô địch có Overmas,Synvinho. Chelsea có Robben,Duff,J.Cole,Philips...Sau khi Chelsea vô địch 2 lần thì Duff xuống phong độ, Robben chấn thương rồi cả hai cùng bị bán, 2 cánh của Chelsea không còn hay nữa nên tuột ngôi vô địch (Cá nhân tôi cho rằng: Ở EPL nếu không có đôi cánh hay rất khó vô địch EPL, Liverpool là ví dụ tiêu biểu: Họ chưa bao giờ có 2 cầu thủ chạy cánh thực thụ nên họ chưa bao giờ VĐ EPL)". Bạn nói đúng về việc muốn vô địch PL thì phải có đôi cánh hay nhưng bạn nhầm khi nói về cặp Overmars và Sylvinho của Ars vì Sylvinho thường xuyên chơi hậu vệ. Còn bạn nói Liverpool chưa bao giờ có 2 cầu thủ chạy cánh thực thụ thì hoàn toàn sai. Thế theo bạn Patrick Berger và Mc Manaman hồi trước đá ở vị trí nào trong sơ đồ 4-4-2 với Fowler đá cặp tiền đạo cùng Stan Colymore. Đừng bảo hồi đó bạn đang xem giải Nga với Dynamo Kiev của bạn nhé.
Lưu ý bạn là thông tin dẫn chứng đưa ra phải chính xác vì bây giờ Google tiện lắm ko phải mỗi bạn biết dùng đâu. Cái nữa là nếu bạn biết về đội Chel thì hãy viết về Chel cùng lắm là viết về Kiev của bạn chứ các đội khác bạn ko nắm chắc thông tin thì đừng đề cập đến.
Còn bạn bảo: "ManU đã đoạt rất nhiều chức vô địch theo kiểu bắt nạt các đội nhỏ còn đối đầu với Big Fours thì theo kiểu hên - xui nên các chức vô địch của ManU nổi tiếng "ăn rùa" thì cực chuẩn. Cả thế giới biết điều này nhưng có ai làm được ko ngoài Fer. PL cũng như các giải vô địch quốc gia khác là 1 giải đấu đường trường và ai cũng hiểu rằng thắng Chel của bạn dù oai hùng cũng chỉ có được 3 điềm bằng với khi thắng Hull, vậy sao phải vất vả chứng tỏ trước các đội bóng mạnh chỉ để thỏa mãn cơn ghiền của 1 số cổ động viên kém suy nghĩ. Để rồi có khi cố quá lại lãnh đủ hậu quả thẻ phạt và chấn thương. Nếu mình là HLV mình còn chơi bẩn hơn, miễn là đem lại hiệu quả cho đội bóng của mình. Đích cuối cùng cũng chỉ là 3 điểm.
Cũng lưu ý với bạn là bàn về bóng đá hãy đưa ra những phân tích chuyên về bóng đá chứ đừng lồng ghép các mẩu chuyện nó chả ăn nhập gì cả vào làm mất thời gian cho người đọc.
Thực sự tớ ko biết bạn xem đá bóng từ bao giờ thích Dinamo Kiev từ thời nào nhưng tớ thấy kiến thức bóng đá của bạn thì cần phải xem lại, mà ko riêng bóng đá đâu, đấy là bản thân tớ thấy thế. Nếu bạn rảnh tớ rất mong được tiếp chuyện bạn trên này vì tớ thì lúc nào cũng rành :)) !!!