English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1262864
Aston Villa - M.U: Ân đền oán trả
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 26 Premiership:

Aston Villa - M.U: Ân đền oán trả

Cập nhật lúc 10:16, Thứ Tư, 10/02/2010 (GMT+7)
,

- "Quỷ đỏ" hẳn vẫn chưa nguôi nỗi ấm ức khi bị Villa hạ gục 2 tháng trước. Nhưng từ đó đến nay, M.U càng mạnh mẽ hơn, và họ quyết rửa hận trong trận tái đấu đêm nay.

Bầu trời Old Trafford hôm 12/12 phủ một màu xám xịt. Hơn 7 vạn người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã phải ra về cùng nỗi thất vọng, khi đội nhà bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Aston Villa. Dù tấn công điên cuồng, sút như vãi đạn, nhưng không một lần bóng tìm đến mành lưới Friedel.

Agbonlahor đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Villa ở lượt đi - Ảnh: Getty

Chẳng những thế, Agbonlahor còn xát muối vào vết thương lòng fan Red Devils, với pha lập công duy nhất, giúp đội khách giành 3 điểm trọn vẹn. Nên nhớ, Aston Villa là đội bóng đầu tiên và cũng duy nhất đánh bại được M.U trên thánh đường Old Trafford mùa này.

Lịch thi đấu

2h45 Thứ Năm, 11/2
Arsenal - Liverpool
Aston Villa - Man Utd
West Ham - Birmingham
Wolves - Tottenham

3h Thứ Năm, 11/2
Blackburn - Hull
Everton - Chelsea

Tuy nhiên, sau hai tháng, ánh nắng đang tràn về "nhà hát của những giấc mơ". Như chính HLV Aston Villa - Martin O’Neill thừa nhận, thất bại trước "The Villians" càng làm nhà ĐKVĐ thêm mạnh mẽ và nguy hiểm hơn.

Thực vậy, 9 trận tại sân chơi Ngoại hạng vừa qua, M.U thắng đến 7. Đặc biệt, 4 trận gần nhất, các chân sút áo đỏ nã đến 15 bàn vào lưới đối phương. Trong khi Van der Sar giữ sạch lưới 3/4 trận.

Từ chỗ bị Chelsea bỏ lại khá xa, giờ khoảng cách đã được rút ngắn xuống còn hai điểm. Giờ đây, cuộc đua song mã với đội bóng thành London mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt, khi các đối thủ cạnh tranh còn lại không đủ sức đeo bám.

Ở hoàn cảnh hiện tại, bất kì một cú vấp nào cũng có thể khiến CLB thành Manchester phải giả giá đắt. Chính vì thế, Ferguson cùng các học trò cố gắng giải quyết từng trận đấu, với mục tiêu tiên quyết - giành chiến thắng.

Điểm nóng khu trung tuyến sẽ diễn ra những cuộc tranh chấp tay đôi nảy lửa - Ảnh: AP

Dù Ferdinand vẫn trong quá trình thụ án treo giò, Vidic dính chấn thương, nhưng phong độ tốt của bộ đôi Brown - Evans khiến "ông già gân" khá yên tâm về hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, sự trở lại của Van der Sar và Rafael ngày càng tiến bộ giúp "Quỷ đỏ" có sự cân bằng giữa ba tuyến.

Còn nhớ, giai đoạn M.U để thua Aston Villa rồi Fulham, họ phải thi đấu mà chỉ có duy nhất một hậu vệ thực thụ (Evra). Thủ vững, thế công nhà ĐKVĐ cũng ngày càng trở nên biến hóa và khó lường. Lúc thì họ tấn công dồn dập, khi thì Sir Alex xua quân về đá phòng ngự phản công.

Hạt nhân trong chuỗi phong độ thăng hoa thời gian qua của Red Devils không ai khác là Rooney. Quả thực, tiền đạo người Anh đang là nỗi khiếp sợ của bất kì hậu vệ nào ở xứ sương mù. Tính đến thời điểm này, Rooney đã 21 lần "nổ súng", thành tích ấn tượng nhất kể từ ngày anh bước vào nghiệp quần đùi áo số.

Dù hậu tuyến Aston Villa cũng rất vững chắc (chỉ để thủng lưới 18 bàn/24 trận - ít nhất Premiership), nhưng làm sao để kiềm tỏa được Rooney thời điểm này, cũng là bài toán hóc búa đối với bộ đôi trung vệ Dunne - Cuellar.

Bên cạnh đó, Ferguson cũng vô cùng hài lòng, khi chứng kiến Nani liên tục tỏa sáng thời gian qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lấy lại được sự tự tin và đang dần thoát ra khỏi cái bóng của người đồng hương Cristiano Ronaldo.

Kiềm tỏa Rooney thời điểm này không hề đơn giản - Ảnh: Getty

Mang khí thế hừng hực đến Villa Park, nhưng điều đó không có nghĩa "Quỷ đỏ" sẽ dễ dàng đòi được món nợ từ Aston Villa. Đang xếp ở vị trí thứ 7, đoàn quân HLV Martin O’Neill vẫn nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới, hoặc ít nhất cũng là Europa League.

Lối đá kỷ luật và phòng ngự rất khó chịu mà Aston Villa hay áp dụng thường làm các ông lớn khốn đốn. Chelsea từng "bỏ mạng" ở Villa Park, Liverpool còn thua trong cả hai lượt trận... Đó là những lời cảnh báo đanh thép mà họ gửi đến M.U.

Hơn nữa, phong độ gần đây của Aston Villa cũng vô cùng ấn tượng (bất bại 8 trận liên tiếp). Ngoài ra, họ còn vượt qua Blackburn để vào đá trận chung kết Carling Cup, gặp chính M.U. Thế nên, cũng có thể coi đây như "màn diễn tập" trước cuộc đại chiến ở Wembley.

Xét trên nhiều phương diện, "Quỷ đỏ" tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút. Nếu thầy trò Ferguson tìm được bàn thắng trước, họ nhiều khả năng sẽ ra về với ba điểm. Nhưng nếu tiếp tục đá bế tắc như lượt đi, nguy cơ trắng tay (hoặc bị cầm chân) cũng không hề nhỏ.

Dự đoán: M.U thắng 1-0

Đội hình dự kiến:

Aston Villa: Friedel; L.Young, Collins, Dunne, Cuellar; Downing, Petrov, Milner, A.Young; Agbonlahor, Carew.
M.U: Van der Sar; Evra, Brown, Evans, Rafael; Giggs, Scholes, Fletcher, Carrick, Nani; Rooney.

  • Anh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

MU là 1 biểu tượng của bóng đá Anh( nhất là từ khi PL ra đời đến nay) nên có nhiều fan cũng đúng thôi,nhưng có quá nhiều fan cuồng nổ quá mức bậy, nên dẫn đến sự nóng mắt fan của các đội khác,nhưng fan của các đội còn lại chỉ là số ít so với fan MU nên đấu không lại, đâm ra dùng hạ sách là bới lông tìm vết (những dẫn chứng của họ đều là sự thật, không phải vu khống) Fan của MU muốn nổ thì cũng vừa phải thôi, kẻo mà MU là kẻ thù của thế giới BĐ đấy.

,
Việt Hưng, Đăkpơ - Gia Lai, gửi lúc 10/02/2010 22:06:25

Mình rất tâm đắc với dự đoán của bạn Sol, nhưng mình xin sửa lại một chút là: MU thắng Chỉ thắng 1-0 thôi (Để có nhiều bạn coi là rùa), còn Chel sau khi dẫn trước 3-2 đế phút 90+5 thì bị Ever gỡ lại 3-3 (Vậy mới có nhiều người đau chứ). => Thế mới "Ân đền oán trả chứ"!
Các bạn LL và HH không biết có phải là fans của Chel không? Nếu phải sao không thấy về diễn đàn của trận Ever-Chel mà ủng hộ Chel Chớ. À nghĩ mà thấy báo Vnn không công bằng, trận nào liên quan đến MU thì viết rất nhiều còn liên quan đến Chel thì không thấy đâu, vì thế mà các fan Chel lang thang không biết vào đâu mà CM.
Các fan Chel không biết người biết ta gì hết. Trong khi trận Aston-MU thì như báo Vnn nói, còn trận Ever-Chel thì chel nhắm có hoà được không? Vì sao ư? xin mạng phép phân tích 1 tí nhé:
Trận lược đi trong khi Chel đang đi băng băng như 1 cơn lốc bổng bị Ever Chặn lại với tỉ số 3-3, khi đó Ever thi đấu rất thất thường. Hiện nay thì Ever đang có chuỗi thành tích rất tốt trên sân nhà và Chel thì không mấy thành công trên sân khách. Vì thế kết quả hợp lý nhất là hoà còn không là chết (Phỏng theo quảng cáo Hoà Phát).

,
Tài Thầu, Sóc Trăng, gửi lúc 10/02/2010 21:18:30

Tớ là fan MU và hay đọc bài của bạn lanhlung cũng như hoangha. Nói thiệt thích bài của bạn lanhlung hơn còn bài của hoangha nó như trẻ con nên chỉ thấy lạ khi vietnamnet vẫn cho đăng đều như vậy.

Bài nè của lanhlung nên bỏ cái câu "Nhìn chung Fans Chelsea không quan tâm lắm đến chuyện thắng thua của ManU " thì sẽ rất hay, có tí mỉa mai thâm thúy, nhưng không quá khích, tạo tâm lý vui vẻ cho diễn đàn và kích thích mọi người con MU.

Nhưng mình cảm giác bạn lanhlung nè không ghét MU á, mà chỉ ghet fan MU tại VN, (hehe lạ ghê). còn có bạn ở trên nói bài bôi xấu AF thì sao thấy thô thiển và những bài như vậy không nên đăng, bẩn diễn đàn.

Mình fan MU thiệt nhưng vẫn thích terry, khoái mourinho dù hết gòi, iu gerrad và torres, asenal trước thích nhiều lắm nhưng cầu thủ lớn cái họ bán mất rồi, chẳng kịp xây dựng hình tượng gì cả nên giờ chẳng thích ai hihi.

Ngay từ đầu mùa khi MU đá chập chờn mình đã không tin khả năng vô địch mùa này dù rất buồn. Đến tận bây giờ vẫn có cảm giác mong manh lắm, chỉ biết cầu trời phù hộ thôi (hihi duy tâm quá).Năm ngóai scholes và gis òn được chục trận coi được, năm nay họ lịm luôn bùn wa'. Nhưng mình vẫn khẳng định nếu với đội hình hiện tại (vắng quá nhiều sao từ phòng ngự đến các tuyến khác), nếu AF dẫn đoàn MU á quân và vào đc bán kết CL, đọat cúp liên đoàn thì vẫn là một năm thành công . Mình sẽ vẫn chúc mừng AF và cảm thấy tự hào. Nó thể hiện khả năng chèo lái của người thuyền trưởng, vượt hết lượt sóng nè đến đợt sóng khác, có khi lên đỉnh cao và có lúc nhẫn nhịn xây dựng lực lượng. Đó chính là điểm làm nên 1 AF vĩ đại mà kết quả thể hiện quá rõ trong 20 năm rồi. Năm mới dzui dzẻ nha các fan.

,
Ngô Vĩnh Hòa, hà nội, gửi lúc 10/02/2010 20:27:16

Đề nghị trận này MU mà thắng thì các Fan MU hãy thay đổi thói quen 1 lần cho vừa ý các ABU nhé: Chúng ta không tung hô MU mà sẽ ... chia buồn cùng Aston.
,
lonesome, HCMC, gửi lúc 10/02/2010 15:55:46

khà khà đâu cần phải thế. Không nên vì một vài ý kiến phản đối hay nói xấu mà bỏ đi cảm giác đội nhà chiến thắng. Chiến thắng thì phải nổ chứ, không thì mất đi ý nghĩa của bóng đá là giúp ta giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn cứ đi nói xấu đội bóng khác cũng không nên. "đàn bà" lắm. Đội mình yêu thích thắng thì ta vui, thua thì ta buồn, cảm giác căng thẳng, hồi hộp, vui sướng, buồn tủi... đó mới là ý nghĩa thực của bóng đá.

MU cố lên, năm nay mà vô địch EPL nữa thì vui hết xảy !!!!

,
NTN, TB, gửi lúc 10/02/2010 17:11:30

Mình là một Fan MU ! Nhưng trận này thì cơ hòa rất cao, nên sẽ xem với tinh thần hòa là ok cho đỡ đau tim ^^
nói zậy cho các Fan anti + thích nói xấu MU khoái trá . Mình thấy cái ông lanhlung kia chẳng lạnh lùng tí nào, đâu óc lúc nào cũng xì bòm, nổ tung trời vì ghen tức. Sống như thế theo nghiên cứu của khoa học sẽ "ngậm ngùi về nơi ..." sớm hơn. Chẳng tội gì như thế phải không các Fan và Anti !
Chelsea hôm nay sẽ khó mà thắng nhưng sẽ thắng một cách bất thình lình, không thực sự thích Chelsea này bằng Version Mourinho nhưng cũng khó mà chê được họ !
Hôm nay ủng hộ Arsenal thằng, MU hòa, Chelsea thua để cuộc đua thêm máu lửa! YEAH ! Happy lunar new year ! to MU players,managers,fans,anti_fans,...

,
3R, HA NOI, gửi lúc 10/02/2010 16:39:21
Trang trước 123456 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,