English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1260963
Chelsea thắng nhọc nhờ cú đánh đầu của Terry
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 24 Premiership:

Chelsea thắng nhọc nhờ cú đánh đầu của Terry

Cập nhật lúc 02:35, Chủ Nhật, 31/01/2010 (GMT+7)
,

- Đang là tâm điểm vụ scandal tình ái, nhưng Terry vẫn ra sân và trở thành người hùng của "The Blues", với pha đánh đầu quyết định, giúp Chelsea hạ Burnley 2-1, đêm 30/1.

Trước cuộc chạm trán, người ta chú ý rất nhiều đến John Terry, cầu thủ vừa vướng vào scandal tình ái gây chấn động xứ sương mù. Dù tinh thần học trò đang bị dao động, nhưng Ancelotti vẫn tin tưởng Terry, để anh ra sân từ đấu với tấm băng thủ quân trên tay.

Terry hôn phù hiệu CLB Chelsea sau khi ghi bàn - Ảnh: Getty

Suốt gần 90 phút, mỗi khi chạm bóng, Terry bị chính CĐV Chelsea huýt sáo, la ó. Tuy nhiên, thời điểm mà "The Blues" bị Burnley san hòa 1-1, tấn công bế tắc, chính Terry đã dâng cao thực hiện cú đánh đầu dũng manh, đem về chiến thắng quan trọng.

Kết quả

Fulham 0-2 Aston Villa
Agbonlahor 40’, 44’
Birmingham 1-1 Tottenham
Ridgewell 90’ - Defoe 69’
Hull 2-2 Wolves
Hesselink 11’, Hunt 52’ (pen) - Gardner 48’ (phản lưới), Jarvis 68’
Liverpool 2-0 Bolton
Kuyt 37’, Davies 69’ (phản lưới)
West Ham 0-0 Blackburn
Wigan 0-1 Everton
Cahill 84’
Burnley 1-2 Chelsea
Fletcher 50’ - Anelka 27’, Terry 82’

Trước đó, đoàn quân áo xanh kiểm soát thế trận, nhưng họ không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn thực sự. Anelka khai thông bế tắc sau pha dàn xếp phản công mẫu mực. Đầu hiệp hai, Steven Fletcher biến Alex thành gã hề khi qua mặt rồi sút tung lưới Cech.

Thắng chật vật, Ancelotti không giấu được sự hồ hởi, bởi Turf Moor vốn chẳng phải mảnh đất lành đối với các "đại giá". Hơn nữa, thêm 3 điểm giành được, Chelsea đã nới rộng khoảng cách với đội xếp nhì là M.U lên thành 4 điểm.

Là chủ nhà, nhưng trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Burnley chủ động đá phòng ngự phản công, nhường khu trung tuyến cho Chelsea. Chính vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách ào lên ép sân. Tuy vậy, áp lực chưa đủ mạnh để xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp mà thầy trò Brian Laws giăng ra.

Anelka rất chịu khó dạt ra biên, nhưng những lúc như vậy, trong vòng cấm lại không có bóng áo xanh nào lao vào áp sát dứt điểm. Nhạc trưởng Frank Lampard cũng tích cực sút xa ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng thường bay không trúng mục tiêu.

Anelka ghi bàn thứ 6 trong 6 trận cho Chelsea - Ảnh: Getty

Bên phần sân đối diện, Burnley chỉ cắm duy nhất tiền đạo Steven Fletcher ở tuyến trên. Dù nhận được sự hỗ trợ từ Blake và Eagles từ hai biên, nhưng Fletcher vẫn tỏ ra khá đơn độc, trước sự kìm kẹp của bộ đôi trung vệ Terry - Alex.

Cục diện đang diễn ra khá tẻ nhạt, thì "The Blues" bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số phút 27. Bắt nguồn từ đợt phản công chớp nhoáng, Joe Cole phất đường chuyền sang cho Malouda bên góc trái. Tiền vệ người Pháp trả ngược vào trong để Anelka dễ dàng đệm ở cự ly gần lập công.

Có bàn thắng làm lưng vốn, đoàn quân áo xanh thi đấu khá thong dong quãng thời gian tiếp theo. Họ vờn đối thủ ở khu giữa sân, thi thoảng lại tăng tốc, để Lampard kết thúc từ xa, hay Malouda thâm nhập vòng cấm uy hiếp cầu môn.

Bước vào hiệp hai, nhân thời điểm hàng phòng ngự đội khách vẫn chưa có được sự tập trung cần thiết, Fletcher đã ghi bàn gỡ hòa quý giá cho Burnley. Nhận đường bấm bóng thông minh của Blake, Fletcher khống chế bằng chân trái khéo léo, loại bỏ Alex rồi volley chìm hạ gục Petr Cech.

Trả giá vì sự chủ quan, Chelsea buộc phải làm lại từ đầu. Họ cố gắng tăng tốc, tạo ra muôn vàn sóng gió về phía khung thành Brian Jensen. Phút 56, Anelka khuấy đảo bên góc trái, nhưng ở tình huống cuối cùng, Joe Cole đánh đầu vào lưới Burnley, trọng tài biên lại phất cờ báo hiệu việt vị.

Fletcher vượt qua Alex để gỡ hòa 1-1 cho Burnley - Ảnh: Getty

Tiếp đó, Lampard sút phạt sấm sét sở trường từ cự ly gần 30m, khiến Jensen phải trổ tài đẩy ra. Ballack lao vào đá bồi, nhưng bóng lại đi ngang khung thành.

Nhận thấy sự bế tắc trong lối chơi, Ancelotti liền tung hai quân bài tẩy Sturridge & Deco vào sân. Tiền đạo trẻ Sturridge lập tức để lại dấu ấn, với pha đảo người qua mặt Edgar. Nhưng cú sút chìm cuối cùng vẫn không thắng được Jensen.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Terry đã tỏa sáng, thổi bùng ngọn lửa chiến thắng cho "The Blues". Phút 82, xuất phát từ quả phạt góc do Lampard thực hiện, Terry bật cao đánh đầu đập đất rất căng, không cho Jensen cơ hội cản phá.

Quãng thời gian cuối trận, Burnley vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ngoài cú sút xa sạt cột của Eagles, họ hầu như không thể tiếp cận vòng cấm Cech, khi Chelsea quyết siết chặt đội ngũ.

Đội hình ra sân:

Burnley: Jensen, Mears, Cort, Carlisle, Kalvenes (Edgar 35’), Elliott, Bikey, McDonald (Paterson 60’), Eagles, Blake (Thompson 71’), Fletcher.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Ashley Cole (Deco 76’), Ballack, Zhirkov, Lampard, Joe Cole (Sturridge 71’), Malouda, Anelka.
Bảng xếp hạng
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 23 17 3 3 57:19 54
2 Man United 23 16 2 5 53:19 50
3 Arsenal 23 15 4 4 59:25 49
4 Tottenham 24 12 6 6 45:25 42
5 Liverpool 24 12 5 7 42:26 41
6Aston Villa22117531:1840
7 Man City 21 10 8 3 42:30 38
8 Birmingham 22 9 7 7 22:23 34
9 Everton 23 8 8 7 33:34 32
10Blackburn 24771025:4028
11 FC Fulham 23 7 6 10 26:27 27
12 Stoke City 21 6 7 8 19:26 25
13 FC Sunderland 22 6 5 11 30:40 23
14 Wigan Athletic 22 6 4 12 24:47 22
15West Ham 23491029:3821
16 Bolton 22 5 6 11 29:44 21
17 Wolverhampton 23 5 6 12 19:40 21
18 Burnley 23 5 5 13 23:46 20
19 Hull City 22 4 8 11 22:48 20
20 FC Portsmouth 21 4 3 14 19:33 15

  • Anh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_B2
Ý kiến của bạn

theo ý kiến bạn tuấn thì mình hiểu là các bạn yêu MU 1 cách chung thủy ko phải 2 mặt chứ gì? ok, mình rất thích cái tính đó. 1 con người ban đầu rất lương thiện, hòa hoa...(mọi yếu tố đẹp) thì ai cũng thích, cũng như 1 đội bóng. còn 1 đội bóng chơi xấu, to mồm ( hay công khai chữi trọng tài, chữi cầu thủ đội bạn .....) thì bao nhiu người thích? nhìu người quay mặt với MU cũng đúng thôi.nên những bạn fan ruột của MU đừng móc mỏ gì nhau, sở thích mỗi người . riêng mình từ lúc coi đá banh đến giờ mình cũng rất ngưỡng mộ MU( ko phải fan vì mình là fan của AC milan), nhưng càng lúc mình càng thấy thất vọng.

,
thịnh, slgnsdln, gửi lúc 31/01/2010 18:36:05

Trong một đội bóng đội trưởng không nhất thiết phải là ngôi sao lớn nhất, phong độ cao nhất hay quan trọng nhất (rất nhiều đội bóng như vậy) nhưng không thể là người đâm sau lưng đồng đội!

,
FM, HN, gửi lúc 31/01/2010 18:17:32

có bạn nào dám khẳng địh rằng may mắn không phải là 1 phần của bóng đá? Vậy tui hỏi mấy bạn, tiger cup năm 98 tại sao Sing lại vô địch Tiger Cup? Chẳng lẽ họ đá hay hơn Việt Nam chúng ta à? Tại sao Barca lại thắng Chel ở BK cúp C1 năm trước? Họ đá đâu hay hơn Chel bao nhiu. Mặc dù tui chỉ mới coi đá banh từ năm 99 nhưng cái lối đá của MU đã khiến tui trở thành 1 Manucian, và tui cũng rất hâm mộ đội nào có lối đá đẹp, nhưng thực tế mà nói thì bóng đá ngày nay đặt nặng chỉ tiêu lắm cho nên nhiều khi lối đá đẹp đã bị thay thế dần. Nhưng các bạn không thể nói là MU may mắn mãi được cũng như không nên nói xấu người khác như thế. Bởi trước khi nói xấu người khác, các bạn hãy tự nhìn lại mình xem mình đã thật sự tốt chưa?

,
Manucian, gửi lúc 31/01/2010 16:04:09

Có thể hôm nay thích đội này , mai thích đội khác, nói thật ngày trước mình thích MU, asernal, Chel, nhưng hiện tại MU là đội mình ghét nhất. về từ lối đá, cho đến từng vị trí trên sân, đặc biệt là quan điểm của BHL đội bóng. ởJola, Dimateo, gulis, và Vialy... sẽ ko có ai cả. MU mấy năm nay bị hao hụt Fan khá lớn. Lý do j thì ai cũng biết..

,
hung Kool, ha noi, gửi lúc 31/01/2010 15:27:54

@chelsea fan:bạn lại không đọc kĩ bài của tôi rồi,tôi nói đích xác ra là tôi thích MU và tôi GHÉT Chelsea,cũng như bạn ghét MU của tôi thôi,vì thế tôi thích chọc ngoáy đội bạn có gì sai nhỉ?MU thắng bằng bàn thắng phút bù giờ,ừ thì rùa,tôi cực kì thích kiểu chiến thắng như thế vì nó làm cho các anti-fan như bạn tức điên lên,với cả xét ra thì Chelsea cũng chả thiếu những chiến thắng như thế,thế thì lại được cái là các bạn tự tát vào mặt mình rồi.kẻ thắng là kẻ mạnh,các bạn thích nói gì thì nói nhưng chân lý đấy chả lệch đi đâu được,MU đã bóp chết Chelsea của các bạn trên chấm 11m cúp C1,vô địch 3 năm vừa rồi liên tiếp ,có rùa thế rùa nữa tôi vẫn sướng,còn người căm hận thì vẫn là các bạn thôi,còn hôm nay tôi comment vì tôi thấy thật là buồn cười khi đội trưởng của Chelsea,tấm gương sáng về đạo đức (1 ông bố mẫu mực cơ mà) lại có thể đi chim chuột với bạn gái của bạn thân,mà lại vẫn còn có những người bênh vực như thể nó là chuyện gì bình thường lắm,quả thật không thể tin nổi

,
Dũng, HN, gửi lúc 31/01/2010 15:24:25
Trang trước 12345 Trang sau
,
Item_TT_C9

.
,