,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1254532
Mancini tặng quà ra mắt cho CĐV Man City
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 19 Premiership:

Mancini tặng quà ra mắt cho CĐV Man City

Cập nhật lúc 00:14, Chủ Nhật, 27/12/2009 (GMT+7)
,

 - Với những nét tích cực trong lối chơi, đặc biệt là khâu tấn công, Man City đã có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Stoke, ở ngày ra mắt của HLV Roberto Mancini, đêm 26/12.

Đóng bộ vest lịch lãm, quàng chiếc khăn trắng xanh mang biểu tượng Man City, Mancini nhanh chóng gây được thiện cảm với các CĐV thành Manchester trong ngày ra mắt. Trên hết, bằng sự nhiệt huyết, liên tục chỉ dẫn học trò bên ngoài đường biên, "Mancio" lập tức thổi ngọn lửa mang lại sức sống cho "The Citizens".

Mancini đã có màn ra mắt thành công - Ảnh: Reuters

Dù không có trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng với dàn cầu thủ còn lại thi đấu quyết tâm, khát khao muốn thể hiện mình trong mắt tân thuyền trưởng người Italia, Man City đã giành chiến thắng 2-0 xứng đáng trước Stoke City.

Kết quả

Birmingham 0-0 Chelsea
Fulham 0-0 Tottenham
West Ham 2-0 Portsmouth
Diamanti 23’ (pen), Kovac 89’

Burnley 1-1 Bolton
Nugent 56’ - Taylor 29’

Man City 2-0 Stoke
Petrov 28’, Tevez 45’
Sunderland 1-1 Everton
Bent 17’, Fellaini 85’

Wigan 1-1 Blackburn
Rodallega 53’ - McCarthy 30’
Liverpool 2-0 Wolves
Gerrard 62’, Benayoun 70’

Cả hai pha lập công của Petrov & Tevez đều được thực hiện trong hiệp một. Với bước khởi đầu mỹ mãn, Roberto Mancini có thể nở nụ cười hạnh phúc, sau thử thách đầu tiên tại môi trường mới.

Được "Mancio" đánh giá là nhân tố có thể đưa Man City bước lên tầm cao mới, nên Robinho xung trận ngay từ đầu, sắm vai tiền đạo trái. Trong khi đó, Tevez đá ở trung tâm, còn bên hành lang phải do Petrov án ngữ. Với cách bố trí này, không có chỗ cho Bellamy, cầu thủ con cưng của HLV cũ Mark Hughes.

Đội hình vắng bóng những tòa tháp chơi càn lướt như Adebayor hay Santa Cruz, Mancini không giấu giếm ý định muốn các học trò tấn công bằng những đường bóng ngắn, phối hợp một chạm ở tốc độ cao, với 3 nhân tố giàu chất kỹ thuật trên hàng công.

Trải qua 15 phút đầu, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng áp lực mà Man City tạo ra chưa đủ lớn để có thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự Stoke City giăng ra. Robinho & Petrov thi thoảng đổi cánh, tuy nhiên, không phát huy tác dụng.

Petrov ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: Reuters

Chưa thể ghi bàn, thậm chí, thoáng chủ quan dưới hậu tuyến khiến đội chủ sân City of Machester suýt phải trả giá phút 19. Etherington tỉa bóng từ biên trái cho Tuncay khôn khéo lách qua khe cặp trung vệ đối mặt Shay Given. Tiếc rằng, cú vẩy chân cuối cùng lại không khuất phục được thủ môn người Ireland.

Đang bối rối chưa tìm ra phương án kéo dãn các hậu vệ Stoke, thì Tevez có quyết định đột phá táo bạo, đem đến sự khác biệt. Phút 28, tuyển thủ người Argentina solo bên góc trái loại bỏ Wilkinson rồi căng ngang vào vòng cấm. Robinho đệm trượt, nhưng Petrov tiếp ứng ngay phía sau, sút tung lưới Sorensen.

Pha lập công quý giá đã cởi bỏ gánh nặng tâm lý "The Citizens". Có thể hiểu được niềm vui của Mancini cùng người trợ lý Brian Kidd, khi hai người ôm trầm lấy nhau ăn mừng. Bởi kể từ lúc đó, thế trận diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Man "xanh".

Đội khách cố gắng vùng vẫy, nhưng hỏa lực của họ quá yếu ớt nên cầu môn Given gần như không bị đe dọa. Trái lại, các nhân tố ở tuyến trên của Man City càng chơi càng cho thấy sự thanh thoát và nhịp nhàng trong những tình huống đan bóng phối hợp.

Phút 42, Silvynho tạt vào từ bên cánh trái và Petrov suýt chút nữa lập cú đúp khi ập vào đá nối. Tuy vậy, hơn 5 vạn khán giả chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng thứ hai.

Tevez bay người vẩy bóng nhân đôi cách biệt - Ảnh: AP

Phút bù giờ cuối cùng hiệp một, Zabaleta phất đường chuyền bổng vào vòng cấm để Barry đánh đầu chuyền cho Tevez. Dù ở tư thế không hề dễ dàng, nhưng ngôi sao đến từ xứ sở Tango vẫn bay người gẩy bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt.

Có hai bàn làm lưng vốn, đoàn quân HLV Mancini bước vào hiệp hai với sự thoải mái và rất chủ động trong cách chơi. Họ cố gắng giảm nhịp độ, đảm bảo sự an toàn và chắc chắn bên phần sân nhà. Hễ đối phương bộc lộ sơ hở, lập tức các mũi nhọn như Robinho hay Tevez sẽ băng lên gây sóng gió.

Ngay sau giờ nghỉ, Petrov tiếp tục thử tài Sorensen bằng cú cứa lòng chân trái điệu nghệ, buộc thủ môn người Đan Mạch phải tung người hết cỡ cứu thua.

Muốn tìm bàn rút ngắn cách biệt, Pulis liền đưa Beattie rồi Fuller vào sân. Phút 63, Etherrington chuyền bổng vào vòng cấm, bóng đến đúng vị trí James Beattie, tiền đạo này đỡ lại một nhịp rồi volley trái phá ở cự ly gần. Tuy thế, Given đã kịp khép góc và đẩy ra.

Cuối trận, Bellamy cũng vào thế chỗ cho Robinho và suýt chút nữa nâng tỉ số lên 3-0, với cú sút sệt buộc Sorensen phải dùng chân cản phá.

Đội hình ra sân:

Man City: Given, Zabaleta, Toure, Kompany, Sylvinho ( Richards 66’’), De Jong, Barry, Robinho (Bellamy 70’), Ireland, Petrov, Tevez.
Stoke: Sorensen, Wilkinson (Huth 49’), Abdoulaye Faye, Collins, Higginbotham, Sanli, Whitehead, Diao, Whelan, Etherington, Sidibe (Beattie 51’).

 

Bảng xếp hạng
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 19 13 3 3 43:15 42
2 Man United 18 12 1 5 37:17 37
3 Arsenal 17 11 2 4 44:20 35
4 Aston Villa 18 10 5 3 29:14 35
5 Tottenham 19 10 4 5 40:22 34
6 Man City 18 8 8 2 35:27 32
7Liverpool1993736:2530
8 Birmingham 19 8 5 6 19:18 29
9 FC Fulham 18 7 6 5 24:18 27
10 FC Sunderland 19 6 4 9 26:29 22
11 Stoke City 18 5 6 6 15:22 21
12Blackburn 1955918:3320
13 Burnley 19 5 5 9 22:38 20
14Everton1847724:3219
15 Wolverhampton 19 5 4 10 17:33 19
16 Wigan Athletic 18 5 4 9 21:39 19
17West Ham 1946928:3518
18Bolton1745824:3417
19 Hull City 18 4 5 9 17:37 17
20 FC Portsmouth 19 4 2 13 17:28 14

  • Anh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,