,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1249243
Đánh bật Everton, Liverpool tìm lại nụ cười
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Vòng 14 Premiership:

Đánh bật Everton, Liverpool tìm lại nụ cười

Cập nhật lúc 22:30, Chủ Nhật, 29/11/2009 (GMT+7)
,

 - Chơi không hay hơn đối thủ, tối 29/11, nhưng điều quan trọng, Liverpool đã giành chiến thắng (2-0), qua đó cắt chuỗi trận thất vọng suốt gần 2 tháng qua. 

Derby Merseyside diễn ra trong bối cảnh cả Everton lẫn Liverpool đang khá bết bát. Thế nên, bên nào cũng quyết tâm giành chiến thắng để xua đi đám mây đen bao phủ. Nhưng niềm vui chỉ giành cho một đội, và Goodison Park chiều 29/11 (giờ Anh), nó đã thuộc về Liverpool.

Niềm vui của Mascherano và đồng đội - Ảnh: Getty

 

Suốt 90 phút, đoàn quân HLV Benitez vẫn chơi lúng túng và thiếu đường nét. Thậm chí, nếu Reina không bắt xuất sắc và thần may mắn rời xa, "The Kop" sẽ tay trắng rời sân. Mặc dù vậy, kết quả chung cuộc hiện lên bảng điện tử lúc hết giờ, 2-0, nghiêng về "Lữ đoàn đỏ".

Kết quả
Wolves 0-1 Birmingham
Bowyer 3’

Everton 0-2 LiverpoolYobo (phản lưới) 10’, Kuyt 80’

Arsenal 0-3 ChelseaDrogba 39’, 87’, Vermaelen 44’ (phản lưới)

 

Everton đen đủi. Đúng! Nhưng trước khi đổ lỗi, họ nên tự trách chính mình. Các chân sút áo xanh đã phung phí quá nhiều cơ hội. Còn dưới hàng thủ, Yobo trở thành tội đồ, khi sớm đốt lưới nhà, rồi tiếp tục biếu cho Kuyt bàn thắng thứ hai lúc gần cuối trận.

Thua trắng, Everton vẫn giậm chân ở nửa sau BXH. Trong khi đó, với 3 điểm quý giá giành được, thầy trò Benitez đã nhìn ra tia sáng nơi cuối đường hầm, nhảy hai bậc leo lên vị trí thứ 5.

Năm ngoái, Liverpool đạt phong độ rất tốt ở giải Ngoại hạng và đã cho Everton phơi áo hai bàn không gỡ ngay tại Goodison Park. 

Tuy nhiên, lần chạm trán này, người hùng từng lập cú đúp đem về chiến thắng cho đội khách - Ferrnando Torres ngồi ngoài, vì chưa kịp bình phục chấn thương.

 

Cú sút dẫn đến bàn mở tỉ số của Mascherano - Ảnh: Getty

 

Bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes khiến người xem bất ngờ khi không điền tên hai trụ cột Saha & Rodwell vào đội hình xuất phát. Giữa muôn trùng gian khó, dĩ nhiên, đôi bên đều không dám thi đấu mạo hiểm.

Chính vì thế, tốc độ lúc đầu diễn ra khá chậm rãi, với mức độ thận trọng nhất định. Trong bối cảnh đó, Liverpool lại bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số khá may mắn, ở phút 11.

Nhận bóng từ tuyến hai, Mascherano tung ra cú sút xa chìm, bóng bay không quá hiểm, nhưng lại chạm vào chân Yobo đổi hướng, lăn vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ fan "The Toffees" trên sân.

Thua bàn oan ức, Everton dần xốc lại đội ngũ, và kiểm soát khá tốt khu trung tuyến. Áp lực ngày càng tăng lên cầu môn Reina, khi cả ba tuyến "Lữ đoàn đỏ" thi đấu thụ động và chỉ biết chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương.

Phút 17, sau tình huống ném biên từ tay Hibbert, bóng lần lượt trôi qua đầu Fellaini, Jo, Caragher rồi đến chân Bilyaletdinov. Ở tư thế trống trải, cách khung gỗ chừng 4m, nhưng tân binh người Nga lại đệm lòng vô duyên ra ngoài.

Các cầu thủ Everton phung phí khá nhiều cơ hội trong hiệp một - Ảnh: AP

 

Vừa trở lại sau án treo giò, nên Bilyaletdinov tỏ ra khá sung sức. Anh tiếp tục đe dọa khung thành Liverpool với cú ngả bàn đèn móc bóng ngẫu hứng. Tuy nhiên, lần này Reina đã xuất sắc đổ người cản phá thành công.

Steven Gerrard vẫn chưa lấy lại được thể trạng tốt nhất nên thi đấu mờ nhạt suốt 45 phút đầu. Do đó, đội khách hầu như không thể tiếp cậu khung gỗ Howard, khi mà N’Gog quá đơn độc và chưa đủ sắc sảo như Torres để tự tạo cơ hội cho riêng mình.

Cho đến cuối hiệp một, học trò HLV David Moyes vẫn là những người làm chủ cuộc chơi. Dù Jo hai lần đưa bóng vào lưới Reina, thế nhưng, bàn thắng đều không được công nhận, vì trước đó anh đã rơi vào thế việt vị.

Qua giờ giải lao, cục diện vẫn không có nhiều thay đổi. Liverpool tổ chức phòng ngự có chiều sâu, và cố gắng ngăn chặn các đường tạt bổng từ hai biên. Phút 58, Pienaar thử tài sút xa gần 30m. Reina khiến CĐV nhà giật mình, bắt không dính, trước khi ôm gọn sửa sai.

Kuyt là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool - Ảnh: Getty

 

Nhận thấy sự bế tắc, Moyes liền tung "át chủ bài" Louis Saha vào sân. Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, tiền đạo người Pháp đã mạnh dạn tung ra cú dứt điểm từ góc hẹp. Tuy vậy, bóng bay trệch trúng mục tiêu.

Tưởng như Everton tìm được bàn gỡ phút 71, nhưng tài năng và phản xạ xuất thần của thủ môn Reina đã cứu thua cho đội khách. Bắt nguồn từ pha đá phạt, Cahill bay người đánh đầu rất căng, buộc Reina tung người hết cỡ đẩy ra. Fellaini lao vào đá bồi cận thành cũng không khuất phục được "người nhện" gốc Tây Ban Nha.

Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, "The Toffees" nhận đòn "hồi mã thương" phút 80. Sau tình huống phá hụt của Yobo, Riera sút trái phá, buộc Howard đẩy ra. Chỉ chờ có thế, Kuyt ập vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Đội hình ra sân:

Everton: Howard, Hibbert, Yobo (Neill 86’), Distin, Baines, Pienaar, Heitinga, Fellaini, Bilyaletdinov, Cahill (Yakubu 80’), Jo (Saha 66’).
Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Agger, Insua, Mascherano, Lucas, Kuyt, Gerrard, Aurelio (Riera 77’), Ngog (Benayoun 75’).

Bàn thắng: Yobo (phản lưới) 10’, Kuyt 80’. 

Bảng xếp hạng
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 14 12 0 2 36:8 36
2 Man United 14 10 1 3 30:13 31
3 Tottenham 14 8 2 4 33:19 26
4 Arsenal 13 8 1 4 36:18 25
5 Liverpool 14 7 2 5 31:20 23
6 Aston Villa 14 6 5 3 22:14 23
7 Man City 13 5 7 1 24:17 22
8 FC Sunderland 14 6 2 6 21:20 20
9 Stoke City 14 5 5 4 13:15 20
10 FC Fulham 14 5 4 5 18:16 19
11 Birmingham 14 5 3 6 12:14 18
12 Burnley 14 5 2 7 19:31 17
13 Blackburn 14 5 2 7 16:28 17
14 Wigan Athletic 14 5 2 7 15:31 17
15 Hull City 15 4 4 7 17:31 16
16 Everton 14 4 3 7 17:25 15
17 West Ham 14 3 5 6 24:26 14
18 Bolton 13 3 3 7 16:27 12
19 Wolverhampton 14 2 4 8 12:27 10
20 FC Portsmouth 14 2 1 11 11_23 7

 

  • Anh Vũ
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,