,
221
10661
Premier League
premier/
/thethao/premier/
1226542
Thắng dễ America, Chelsea VĐ World Football Challenge
0
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Thắng dễ America, Chelsea VĐ World Football Challenge

Cập nhật lúc 12:05, Thứ Hai, 27/07/2009 (GMT+7)
,

 - Tung ra sân đội hình dự bị, Chelsea vẫn không mấy khó khăn hạ gục Club America 2-0 nhờ các pha lập công của Di Santo & Malouda, qua đó đăng quang World Football Challenge sau 3 trận toàn thắng.

>> Terry: "Tôi chưa bao giờ muốn rời Chelsea"
>>
Zhirkov ghi bàn ra mắt, Chelsea hạ Milan
>> Drogba & Lampard giúp Chelsea hạ Inter
>>
Chelsea kiên quyết không bán Terry
>> Khi "chợ chuyển nhượng" bị lũng đoạn...

Bộ khung Terry, Lampard & Drogba đều được Ancelotti cho nghỉ ngơi, nhưng không vì thế mà sức mạnh "The Blues" suy giảm. Trước đối thủ đến từ Mexico chơi thiên về kỹ thuật, đoàn quân áo xanh bình tĩnh bóp nghẹt những đường lên bóng tấn công, để rồi tung ra hai "cú đấm" quyết định lúc gần cuối trận.

Carvalho đeo băng đội trưởng Chelsea ở trận đấu này - Ảnh: AP

Được tung vào sân sau giờ giải lao, tài năng trẻ người Argentina - Franco di Santo chói sáng với bàn mở tỉ số ở phút 75. Tiếp đó, chính anh thực hiện màn solo ngoạn mục bên cánh trái rồi chuyền như đặt để Malouda ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Như vậy, đội bóng thành London đã có bước khởi đầu cực kỳ ấn tượng dưới triều đại mới Ancelotti. Họ toàn thắng cả 3 trận tại giải giao hữu World Football Challenge và xứng đáng bước lên bục vinh quang. 

Trở lại cùng cuộc chạm trán, hơn 5 vạn khán giả trên sân Cowboys sớm được thưởng thức những pha bóng đẹp khi đôi bên chơi phóng khoáng. Ngay phút thứ 9, Salomon Kalou tung ra đường căng ngang thuận lợi cho Sturridge, nhưng chân sút trẻ người Anh lại dứt điểm bất thành.

Không hề thua kém đội bóng đến từ châu Âu, Club America cũng dần bắt nhịp với cuộc chơi, và tạo được một số cơ hội rất nguy hiểm về phía khung thành Hilario. Tiêu biểu là cú đánh đầu căng cận thành do Esqueda thực hiện, bị thủ môn Chelsea bay người đẩy ra.

Tiền đạo trẻ Mexico khiến hàng phòng ngự áo xanh lúng túng mỗi lần dạt ra cánh. Với những pha đi bóng lắt léo ở tốc độ cao, Esqueda suýt chút nữa có bàn mở tỉ số phút 22. Pha nã rocket từ khoảng cách chừng 25m từ chân anh đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

Nửa cuối hiệp một, Chelsea tỏ ra nhỉnh hơn ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn của họ đều bắt nguồn từ các tình huống cố định. Trong ít phút, Malouda hai lần đá phạt tạo điều kiện để Kalou rồi Carvalho kết thúc trúng xà ngang, cột dọc.

Các cầu thủ trẻ Chelsea đã chơi khá tốt - Ảnh: AP

Bước sang hiệp hai, Ancelotti thay mới hàng công khi đưa Sheva & Di Santo vào sân. Mặc dù vậy, sức ép mà Chelsea tạo ra chưa đủ lớn để xuyên thủng mành lưới Navarrete (bắt thay Ochoa đang dự trận CK CONCACAF cùng ĐT Mexico).

Ở phần sân đối diện, cựu thủ môn Middlesbrough - Ross Turnbull vừa vào sân cũng có dịp trổ tài, cản phá tình huống kết thúc bằng đầu của Cabanas. Khi trận đấu dần trôi về cuối, khá nhiều người đã nghĩ đến kết cục hòa không bàn thắng thì "The Blues" lên tiếng.

Phút 75, Ashley Cole phối hợp ăn ý cùng Malouda bên góc trái. Tiền vệ người Pháp không cần quan sát, tạt vòng cung vào vòng cấm địa để Di Santo băng lên dễ dàng đệm vào gôn trống ghi bàn từ khoảng cách chừng 5m.

Vươn lên dẫn trước, niềm hưng phấn tiếp tục dâng cao, và chỉ hai phút sau, Chelsea tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Di Santo thực hiện pha độc diễn ở bên cánh trái, loại bỏ một hậu vệ America rồi chuyền "dọn cỗ" đáp lễ cho Malouda nâng tỉ số lên 2-0.

Với kết quả trên, Chelsea nâng cao chiếc cúp vô địch World Football Challenge 2009. Club America xếp thứ hai với một điểm nhiều hơn Inter. Trong khi AC Milan đứng thứ 4, sau 3 trận toàn thua.

Đội hình ra sân:

Chelsea (4-4-2): Hilario (Turnbull 46’); Mancienne (Ivanovic 66), Alex, Carvalho, Hutchinson (A Cole 66); Essien, Sinclair (Shevchenko 46’), Malouda, Deco; Kalou (Pizarro 63), Sturridge (Di Santo 46’).
Club America (4-1-4-1): Navarrete; O. Rojas, Mosquera (Inigo 73’), R. Rojas (Sanchez 63’), Cerda, Reyna (Montenegro 53’), Beausejour, Pardo (Martinez 63’), Silva (Kontogiannis 65’), Esqueda, Cabanas.

Bàn thắng: Di Santo 75, Malouda 77’.

  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,