,
221
10541
La liga
laliga/
/thethao/laliga/
1295843
Raul Gonzalez: 5.747 ngày và mãi mãi!
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Raul Gonzalez: 5.747 ngày và mãi mãi!

Cập nhật lúc 09:50, Thứ Ba, 27/07/2010 (GMT+7)
,

Nhiều tuần nay, các Madridista đã biết trước ngày này sẽ diễn ra. Cái ngày huyền thoại sống Raul Gonzalez nói lời chia tay với Santiago Bernabeu vẫn còn in đậm tên anh.

 

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Như đã thông tin, 19h00 tối qua (giờ Việt Nam), Raul Gonzalez đã dứt áo rời Real để gia nhập Schalke 04. Đội bóng Hoàng gia đã dành cho anh một lễ chia tay trang trọng tại sân Bernabeu, với sự góp mặt của BLĐ và đông đảo Madridista.

Những tất cả sự trân trọng đó cũng không thể ngăn được nước mắt và sự hụt hẫng của bản thân anh và NHM đã theo chân anh suốt gần 2 thập kỷ qua.

Raul phát biểu trong buổi lễ chia tay ngày hôm qua
Raul phát biểu trong buổi lễ chia tay ngày hôm qua
Thật nghẹn ngào khi Jorge Valdano lại chính là người tiễn anh khỏi sân bóng mà ở đó 16 năm trước, ông đã phát hiện, nâng niu và dõi theo cậu bé mảnh mai với đôi chân vòng kiềng. Vị GĐĐH người Argentina hẳn cũng đau đớn không kém Raul và cả triệu người yêu mến anh.

Thật nghiệt ngã khi người dựng lên một thế hệ thuộc loại ưu tú nhất trong lịch sử Los Blancos lại chính là người tự tay chôn vùi nó (trước đó 2 ngày Valdano cũng đã nói lời tạm biệt Guti, cầu thủ cùng với Raul là 2 thành viên hiếm hoi còn sót lại từ thế hệ vàng tại Bernabeu thập niên 90).

Raul Gonzalez quá vĩ đại để các Madridista có thể tin anh không còn thuộc về Bernabeu. Suốt 5.747 ngày qua, nói tới Real là người ta nhắc về Raul. Anh đã trở thành tượng đài, thành huyền thoại sống trong lòng họ.

Không biết bao nhiêu lần NHM xướng tên anh, không biết bao nhiêu bàn thắng NHM được chứng kiến từ đôi chân ma thuật của anh và cũng không biết bao nhiêu danh hiệu NHM được nhìn thấy anh giương lên và cả những giọt nước mắt thất bại nữa như đang xóa nhòa thực tại đó.

Raul chào tạm biệt fan hâm mộ Real trước khi đến bến đỗ mới. Ảnh: Reuters
Raul chào tạm biệt những fan hâm mộ Real trước khi đến bến đỗ mới. Ảnh: Reuters
Raul Gonzalez là cầu thủ vĩ đại nhất của Real, kể từ sau Di Stefano. Hay nói cách khác, lịch sử Real chia làm 2 chu kỳ giúp họ trở thành CLB số Một thế kỷ 20, một thuộc về Mũi tên Vàng - một thuộc về Hoàng tử Madrid. Thậm chí xét ở khía cạnh nào đó, anh còn vĩ đại hơn người được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử Real.

Raul gần như thâu tóm toàn bộ kỷ lục tại Bernabeu. Anh là người ghi bàn nhiều nhất và khoác áo nhiều nhất cho CLB tại La Liga (228 bàn/550 trận), ở cúp châu Âu (67/135) và trên mọi giải đấu (323/740).

Chưa hết, huyền thoại sống 33 tuổi cũng đang nắm giữ kỷ lục trong màu áo ĐT Tây Ban Nha (44/102). Và trong 16 năm kể từ khi bước chân lên đội Một, Raul đã giúp CLB giành tổng cộng 6 chức vô địch La Liga, 3 danh hiệu Champions League, cùng vô vàn thành tích lớn nhỏ khác.

Nhưng giọt nước mắt đã nhỏ xuống tại Bernabeu tối qua, đã chấm dứt “kỷ nguyên Raul”. Nhưng Real Madrid sẽ bước sang trang sử mới. Và dù nó có thành công hay thất bại, Hoàng tử Madrid sẽ luôn chiếm một chỗ trang trọng trong trái tim các Madridista…!

Họ đã nói

Guti: “Với tôi, Real luôn là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh. Được thi đấu trước 80.000 khán giả tại Bernabeu luôn mang lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến. Tôi rời Madrid với một niềm tin rằng CĐV nơi đây luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở lại Bernebeu”.

Raul Gonzalez: “Real đã mang lại cho tôi những giây phút thăng hoa nhất. Và tôi biết một điều chắc chắn rằng, dù ở đâu đi chăng nữa thì trái tim của tôi vẫn thuộc về Real”.

Florentino Perez: “Cả hai là tài năng lớn của Real và của bóng đá thế giới. Đó là lý do mà họ luôn có chỗ đứng đặc biệt tại Madrid và trong trái tim của CĐV Real trên khắp thế giới. Với tư cách là chủ tịch, tôi chân thành cảm ơn Guti và Raul với những đóng góp to lớn cho đội bóng”.

 

Một số thành tích của Raul tại Real

 

La Liga (6): 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08.

Siêu Cúp TBN (4): 1997, 2001, 2003, 2008.

Champions League (3): 1997/98, 1999/2000, 2001/02.

Siêu cúp châu Âu (1): 2002

Cúp Liên lục địa (2): 1998, 2002

Ghi bàn nhiều nhất cho CLB: 323 bàn.

Thi đấu nhiều nhất cho CLB: 740 trận.

 

 (Theo Baobongda.com.vn)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,