English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1285875
Green mắc lỗi nặng khiến Anh hòa cay đắng
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Bảng C World Cup:

Green mắc lỗi nặng khiến Anh hòa cay đắng

Cập nhật lúc 03:36, Chủ Nhật, 13/06/2010 (GMT+7)
,

 - Sai lầm tai hại của thủ thành Green khiến ĐT Anh đánh rơi chiến thắng trong ngày khai màn, khi bị Mỹ cầm chân với tỉ số 1-1, rạng sáng 13/6.

  • >> Messi kém duyên, Argentina vẫn có 3 điểm
  • >> Đả bại Hy Lạp, Hàn Quốc ra mắt ấn tượng
  • >> ĐT Anh, coi chừng bị người Mỹ "đánh úp"
  • >> Ferguson mách nước cho Mỹ hạ ĐT Anh
  • [video(17611)]

    Bố trí duy nhất tiền đạo cắm Altidore ở tuyến trên, còn lại tập trung đông quân số bên phần sân nhà, không khó để nhận ra, HLV Bradley muốn tuyển Mỹ đá thận trọng và thăm dò đối phương trong trận khai màn. Nhưng ngay phút thứ 4, "những chú Sam" đã bị dội một gáo nước lạnh.

    Gerrard giúp ĐT Anh vươn lên dẫn trước từ sớm - Ảnh: PA

    Ở tình huống ném biên tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Heskey đón bóng và tỉa khe thông minh cho Gerrard lặng lẽ băng xuống. Đối mặt thủ thành Howard, tân đội trưởng ĐT Anh vẩy má ngoài gọn ghẽ khai thông thế bế tắc.

    Bàn thua khiến ý đồ đá phòng ngự phản công của Mỹ phá sản. Donovan cùng các đồng đội buộc phải chơi mạnh dạn và quyết liệt hơn. Thế nhưng, "Tam sư" cũng khôn ngoan khi giảm nhịp độ nhằm đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.

    Anh Thống kê Mỹ
    16 Sút bóng 11
    8 Sút trúng khung thành 5
    12 Phạm lỗi 14
    7 Phạt góc 4
    4 Việt vị 2
    3 Thẻ vàng 3
    0 Thẻ đỏ 0
    54% Kiểm soát bóng 46%

    Nguồn: FIFA

     Sau hơn nửa tiếng thi đấu, thời gian kiểm soát bóng của các học trò Bradley tỏ ra vượt trội. Dẫu vậy, số cơ hội nguy hiểm thực sự họ tạo ra về phía cầu môn Green là không nhiều. Lác đác vài tình huống lao lên không chiến của Dempsey, Onyewu chưa mang lại kết quả.

    Về phần "Tam sư", họ chủ động đá lùi, nhưng hễ có cơ hội là tổ chức lên bóng thần tốc. Những pha bứt tốc độ như chiếc Ferrari tân kì của Lennon bên cánh phải khiến Bocanegra thường xuyên "ngửi khói". Tiếc rằng, các đường căng ngang vào trong vẫn chưa tìm đến đúng địa chỉ.

    Nhưng sai lầm của Green đã đánh đổ tất cả - Ảnh: Getty

     Phía đối diện, Mỹ bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng đòn sút xa. Phút 39, Donovan quay người nã rocket từ khoảng cách gần 30m, bóng đi sạt cột. Và ngay sau tình huống trên, Mỹ có được bàn gỡ đầy bất ngờ và may mắn.

    Từ bên ngoài vòng cấm địa, Dempsey quăng chân sút chìm, lực bay nhẹ nhưng thủ môn Green lại mắc sai lầm tai hại, để bóng tuột khỏi tay từ từ lăn vào lưới. Trên sân, Terry & Lennon ôm đầu vì sốc. Ngoài đường pitch, Capello lặng đi với khuôn mặt thất thần.

    Đánh mất lợi thế dẫn bàn, Anh nhập cuộc hiệp hai khá quyết tâm. Phút 52, Lennon kiến tạo đường chuyền đẹp miễn chê cho Heskey băng xuống đối mặt Howard. Tuy vậy, chân sút 30 tuổi này lại kết thúc quá hiền, để thủ thành tuyển Mỹ ôm gọn.

    Nhận thấy sự đe dọa cao, Mỹ chơi thận trọng và tập trung phòng ngự hơn. Phút 65, Altidore tăng tốc mạnh mẽ, dùng sức càn lướt vượt qua Carragher (vào thay King). Đáng tiếc, cú dứt điểm cuối cùng lại bị Green đẩy trúng cột dọc bật ra.

    Rooney bị kìm kẹp giữa hai hậu vệ Mỹ - Ảnh: PA

     Càng về cuối trận, "Don Fabio" càng thúc giục học trò gia tăng sức ép, với hi vọng giành chiến thắng ngày mở màn. Bởi thế, "Tam sư" đẩy cao đội hình và thi đấu mạo hiểm hơn.

    Mãi đến lúc này, người ta mới thấy Rooney "lên tiếng". Phút 70, tiền đạo đeo áo số 10 đánh đầu trươt cận thành. Tiếp đó, Rooney tạc đạn từ khoảng cách 35m, bóng bay liệng ra ngoài trong gang tấc.

    "Sếu vườn" Crouch cũng được tung vào nhằm tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của thầy trò Capello lúc này đã là quá muộn, khi Mỹ tử thủ thành công, giành lấy 1 điểm quan trọng ngày ra quân.

    Đội hình ra sân:

    Anh: Green, Johnson, Terry, King (Carragher 46’), Ashley Cole, Lennon, Lampard, Gerrard, Milner (Wright-Phillips 31’), Heskey (Crouch 79’), Rooney.
    Mỹ: Howard, Cherundolo, DeMerit, Onyewu, Bocanegra, Dempsey, Bradley, Clark, Donovan, Findley (Buddle 77’), Altidore (Holden 86’).

    Bàn thắng: Gerrard 4’ - Dempsey 40’

    • Anh Vũ

     

    ,
    Gửi cho bạn bè In tin này
    Item_TT_WC_Article
    Ý kiến của bạn

    Hôm qua xem Anh đá công nhận họ tấn công khá hay tuy nhiên những tình huống cuối cùng của họ lại không thể tạo nên bàn thắng. Thật tiếc cho những nỗ lực của những chú sư tử Anh. Nhưng bảng đấu này sẽ không thoát khỏi hai đội bóng này.

    ,
    Dương Thanh Nghĩa, Thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, gửi lúc 13/06/2010 10:56:31

    WC xem buồn ngủ quá, có mỗi Đại Hàn là ghi đc 2 bàn và tạo ra đc nhiều cơ hội ( ngáp ) ....

    ,
    SoL, gửi lúc 13/06/2010 09:19:53

    Đồng ý sai lầm của Robert Green đã làm hỏng đi chiến thắng của Tuyển Anh bởi vì Mỹ ngoài pha phản công bóng đập cột dọc sau pha cản phá của Green ở hiệp 2, có tình huống nào ra hồn đâu
    Đúng là Green, còn xanh và non lắm, khi mà anh ta đã 30 tuổi rồi,
    Mình thích Joe Hart hơn, đang lên phong độ mà chưa được Don Fabio tin dùng, James bắt cũng tốt...

    Xem hiệp 2 mà nghe 2 ông BLV của VTV mắng hội đồng thủ môn Tuyển Anh mà nghe ức chế, ko biết bình loạn gì nên cả hiệp chỉ có nói về sai sót của Green
    nản
    Hy vọng Tuyển Ahh sẽ toàn thắng 2 trận còn lại để đc 7 đ

    Trên này có một số Fan của Tuyển Anh phát biểu linh tinh, thật chán khi lại có những Fan như thế, đá như nào thì nói vậy, bốc phét thành thần làm nhiêu người ghét, ghét lây ra cả đội bóng mà các bạn yêu thích
    Mà mình cũng đồ rằng anti-fan là những người cố tình comment như vậy, nơi public như vậy, chả biết thế nào mà lần cả
    Mong mọi người giữ thái độ đúng thôi

    ,
    Yeu Tuyen ANh, gửi lúc 13/06/2010 08:20:00

    Thực ra nếu công bằng mà nói thì hôm qua không chỉ có thủ môn Green mắc sai lầm ở đội Anh. Nếu hàng công của Anh và cụ thể là Lennon, Milner và người thay anh là Phillips đá tốt hơn thì đội Anh đã có nhiều cơ hội để thắng hơn.
    Có thể nhiều người cho rằng Lennon đã đá hay khi có nhiều cú đua tốc độ dọc biên phải để xẻ vào bên trong đe dọa cầu môn của Mỹ. Nhưng cá nhân tôi thấy nếu chỉ chạy và chạy như thế thì Wallcot hoặc Joe Cole cũng làm được. Cái cần chính là những pha xử lý cuối cùng phải hiệu quả thì Lennon không làm được. Hầu hết các đường chuyền của anh vào bên trong là bóng sệt và luôn đi vào chân các hậu vệ Mỹ, hoàn toàn không tạo được cơ hội nào sáng sủa cho đồng đội. Nói như BLV của VTV là anh cần thêm trải nghiệm, nhưng đây là sân chơi lớn nhất mỗi 4 năm, không thể dùng các trận đấu quan trọng để mà thử nghiệm được. Ở khía cạnh xử lý cuối cùng thì chắc chắn Joe Cole và Wallcot thừa sức làm tốt hơn Lennon.
    Bên cánh đối diện, Milner không hiệu quả và đã được thay bằng Phillips, nhưng anh vào sân cũng chẳng làm mọi thứ khá hơn, cũng chỉ quanh quẩn một chỗ không tạo đột biến gì nhiều. 2 cánh của Anh trong trận này dường như chỉ biết đá theo đúng kiểu "kick and run" và bóng hoặc hết biên hoặc đưa vào chân hậu vệ, không hiệu quả.
    Có lẽ do Capello khá bảo thủ nên ông quyết định như thế. Với 1 đội hình chất lượng như đội tuyển Anh thì có thể vô địch, nhưng họ lại không có tư chất của nhà vô địch, họ dẫn trước từ rất sớm là 1 lợi thế, đội hình đồng đều và chất lượng hơn là 1 lợi thế, nhưng từ khi bị gỡ thì họ không thể hiện được bản lĩnh của mình, một nhà vô địch dứt khoát không phải là 1 đội bị khuất phục dễ như thế. Xin chúc Capello và các học trò sớm lấy lại tinh thần để chiến đấu đi đến cái đích của họ.

    ,
    Mr Milk, HCM, gửi lúc 13/06/2010 08:00:18

    Thủ môn Green cũng là con người, sai lầm của anh hoàn toàn có thể thông cảm được. Thật tội nghiệp cho Green khi cả trận đấu hôm qua bị 2 anh BLV của VTV đè ra đay nghiến suốt. Không lẽ 2 bác này chưa bao giờ gặp tai nạn nghề nghiệp, ko lẽ chưa bao giờ họ mắc sai lầm trong cuộc sống?

    ,
    Nguyễn Văn Lang, Đống Đa - Hà Nội, gửi lúc 13/06/2010 06:54:50
    Trang trước 123 Trang sau
    ,
    ,