English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1288267
Mỹ thắng nghẹt thở, cùng Anh lách qua khe cửa hẹp
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Mỹ thắng nghẹt thở, cùng Anh lách qua khe cửa hẹp

Cập nhật lúc 22:58, Thứ Tư, 23/06/2010 (GMT+7)
,

- Bàn thắng quý hơn vàng của Donovan ở phút bù giờ giúp Mỹ vươn lên đầu bảng C. Trong khi Anh xếp nhì nhờ chiến thắng sít sao trước Slovenia, tối 23/6.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

[video(18001)]


Giữa muôn trùng sức ép, Capello quyết định vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2. Nhưng so với trận gặp Algeria, Defoe & Milner được xếp đá chính thay cho những cái tên gây thất vọng như Heskey & Aaron Lennon.

Defoe ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Anh - Ảnh: AP

Quãng thời gian đầu, các cầu thủ Anh tỏ ra căng cứng nên chơi chưa được thanh thoát. Trong khi đó, Slovenia cũng không dám đẩy cao đội hình vì sợ dính đòn hồi mã thương.

Kết quả

Anh 1-0 Slovenia
Defoe 23’

Mỹ 1-0 Algeria
Donovan 90’+2

Phải từ phút 17 trở đi, cục diện mới trở nên sôi nổi khi "Tam sư" bắt đầu vào guồng và cho thấy sự nhỉnh hơn. Rooney đi bóng ngoài vòng cấm rồi sút chạm chân hậu vệ áo trắng bật ra. Slovenia lập tức đáp lời bằng cú kế thúc tầm xa của Radosavljevic.

Giữa hiệp một, Capello yêu cầu học trò tăng tốc và ngay lập tức, khung thành Hadanovic bị đặt vào tình trạng báo động đỏ. Phút 23, Milner tạt bóng từ bên cánh phải tạo điều kiện để Defoe băng lên đè mặt Suler đệm tung lưới Slovenia ở cự ly gần.

Bàn thắng quý giá đã giúp "Tam sư" trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Thế nên, các đợt tấn công của ĐT Anh trở nên khoáng đạt và nguy hiểm hơn. Phút 26, lại là Milner tạt vào khó chịu khiến Hadanovic vất vả đẩy ra. Lampard đón lõng sút bồi sạt xà, bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc.

Milner là điểm sáng bên phía Tam sư trận này - Ảnh: Getty

Choáng vào trước áp lực mạnh mẽ mà đối thủ tạo nên, hàng phòng ngự Slovenia thi đấu khá lúng túng. Suler tiếp tục để sổng Defoe và tiền đạo này quăng chân sút sấm sét từ khoảng cách 20m, buộc Hadanovic trổ tài cản phá.

Ỏ tình huống sau đó, Rooney chơi khá đồng đội, mồi bóng cho Gerrard đặt lòng hóc hiểm ngay đầu vòng cấm. May cho Slovenia là thủ môn đang bắt cho Udinese vẫn xuất sắc cứu thua.

Anh Thống kê Slovenia
11 Sút bóng 10
6 Sút trúng mục tiêu 7
20 Phạm lỗi 19
11 Phạt góc 2
1 Việt vị 1
1 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
54% Tỷ lệ kiểm soát bóng (%) 46%

Qua giờ giải lao, ĐT Anh vẫn duy trì được niềm hưng phấn và đá trên chân đối phương. Defoe bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút ra ngoài từ cự ly chừng 6m. Trung vệ John Terry dâng cao cũng đánh đầu rất căng, nhưng chưa thể khuất phục Hadanovic.

Dù chơi xông xáo và tốt hơn trông thấy so với trận trước, nhưng duyên ghi bàn lại lẩn tránh Rooney. Điển hình là pha bóng phút 58, Lampard bấm đường chuyền tinh tế để R10 phá bẫy việt vị băng xuống sút vào góc xa. Bóng lăn từ từ rồi đập trúng cột dọc bật ra, trước sự tiếc nuối của tiền đạo M.U và hàng triệu fan Tam sư.

Rooney vẫn thiếu duyên ghi bàn - Ảnh: AP

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Kek đưa ra quyết định mạo hiểm, tung chân sút Dedic vào sân sẵn sàng đá đôi công ăn miếng trả miếng. Phút 67, Capello và cộng sự được phen thót tim khi Dedic rồi Novakovic liên tiếp bắn phá khung thành James, buộc Terry & Johnson phải xả thân cứu nguy.

Ít phút còn lại, Capello đưa Rooney ra nghỉ và Anh chủ động kìm hãm nhịp độ nhằm bảo toàn kết quả. Cùng thời điểm, Mỹ vẫn đang bị Algeria cầm chân nên Slovenia không vồn vã dâng cao tấn công.

Bi kịch xảy ra đối với đoàn quân HLV Kek khi đúng vào giây cuối cùng, Donovan lập công giúp "những chú Sam" vươn lên dẫn trước. Người Slovenia như "chết điếng" lúc đón nhận hung tin, đành ngậm ngùi rời cuộc chơi cùng giọt nước mắt đầy tiếc nuối.

Bên kia chiến tuyến, Gerrard, Rooney, Terry và các đồng đội hò reo ăn mừng. Bởi sau tất cả những khó khăn trở ngại, người Anh đã giành vé vào vòng hai. Thử thách cho Tam sư sẽ là đội xếp nhất bảng D.

Đội hình ra sân:

Anh: 1-David James; 2-Glen Johnson, 15-Matthew Upson, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 16-James Milner, 4-Steven Gerrard, 8-Frank Lampard, 14-Gareth Barry; 19-Jermain Defoe (heskey 86’), 10-Wayne Rooney (Joe Cole 72’).
Slovenia: 1-Samir Handanovic; 2-Miso Brecko, 4-Marko Suler, 5-Bostjan Cesar, 13-Bojan Jokic; 10-Valter Birsa, 8-Robert Koren, 18-Aleksandar Radosavljevic, 17-Andraz Kirm (Matavz 79’); 9-Zlatan Ljubijankic (Dedic 62’), 11-Milivoje Novakovic.

[video(18003)]

Với nhiệm vụ buộc phải thắng mới thắp lên hi vọng đi tiếp, cả Mỹ lẫn Algeria đã trình diễn cho người hâm mộ 90 phút hấp dẫn và nghẹt thở. Với lối chơi đậm kỹ thuật, đại diện đến từ Bắc Phi nhiều thời điểm tỏ ra lấn lướt trong khâu kiểm soát thế trận.

Donovan trở thành người hùng của tuyển Mỹ - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Algeria lại thiếu những nhân tố tạo ra đột biến và tỏa sáng ở tình huống quyết định. Trong khi đó, Mỹ vẫn thi đấu đầy tính toán và khoa học. Kiểm soát bóng ít, nhưng số cơ hội nguy hiểm mà các học trò HLV Bob Bradley lại nhỉnh hơn đối thủ.

Giữa hiệp một, trọng tài biên đã mắc sai lầm khi phất cờ báo việt vị, không công nhận bàn thắng hợp lệ của Dempsey. Sang hiệp hai, đặc biệt là khoảng thời gian cuối trấn, Mỹ tấn công điên cuồng với 4 tiền đạo trên sân.

Trong nỗ lực tưởng như tuyệt vọng phút 92, Altidore dốc bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào buộc thủ môn Mbouli đẩy ra. Chỉ chờ có thế, Donovan lao vào đệm cận thành tung lưới Algeria, giúp tuyển Mỹ thắng nghẹt thở và kết thúc vòng bảng ở ngôi vị số 1.

Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Mỹ 3 1 2 0 4 3 5
Anh 3 1 2 0 2 1 5
Slovenia 3 1 1 1 3 3 4
Algeria 3 0 1 2 0 2 1

  • Anh Vũ

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn

Bạn Lanhlung bảo Đức ăn may là ăn may làm sao vậy !!!! nếu xét về số cơ hội và khả năng tổ chức thì Ghana chả hơn Đức, Đức cũng chẳng cần phải nhờ đến trọng tài để thắng trận này. Với 5 cái thẻ vàng hiện tại thì dại gì mà đá quyết liệt đúng kô !!! chiến thắng, chỉ cần như thế là đủ.

Nếu xét theo cách đá 3 trận đầu và cả các trận Knockout trực tiếp từ trước đến nay thì Anh có lẽ chỉ hơn Đức ở một điểm đó là danh hiệu ƯCVVĐ Ảo theo cách tự sướng mà thôi. Mèo vẫn hoàn Mèo, Đức chắc chắn sẽ vượt qua Anh thôi.

,
Nóng Bỏng, Q6, TP HCM, gửi lúc 24/06/2010 11:57:51

Ối giời ơi! Có những người còn ngây thơ nghĩ rằng F.Capello chưa giở hết bài?? Chắc để về London để giở hết bài nhỉ!? Nhìn TH quay cảnh ông nhảy như choi choi thúc giục các hoc trò bằng mọi cách giữ cái tỉ số mong manh là đã biết ông có "bài" hay không!!!

,
Hoa cải, HN, gửi lúc 24/06/2010 11:45:47

Vậy là cuối cùng cả Anh và Đức đã vượt qua vòng đấu bảng tuy đều rất khó nhọc và do không cùng đứng đầu hai bảng nên Anh và Đức buộc phải quyết tử ở vòng Knock out sẽ là trận đấu đáng xem nhất ở vòng 1/16.
Xem Anh đá trận tối qua với một số thay đổi nhân sự nhưng suốt 20 phút đầu trận Tuyển Anh tiếp tục thể hiện một lối chơi bế tắc, không đường nét giống như một đội hạng hai chứ không phải là một ưcv vô địch, tuy nhiên sau bàn thắng của Defoe nhìn tổng thể Anh đã chơi tốt hơn và ở nhiều thời điểm những người hâm mộ tuyển Anh đã thấy phảng phất đường nét của một đội bóng hàng đầu...nếu may mắn hơn Anh đã có thể có 3,4 bàn thắng nhưng ngược lại nếu xui xẻo Tam sư cũng đã có thể phải xách va li về sớm do lối chơi không đảm bảo sự chắc chắn ổn định và cá nhân tôi rất ngạc nhiên khi thấy một đội hình sở hữu rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm thường xuyên chinh chiến ở những trận cầu đỉnh cao tại Champions league mà lại thể hiện một tâm lí thi đấu thiếu bản lĩnh như vậy, phải chăng 90 phút mỗi trận là không đủ để họ thể hiện đúng năng lực của mình ở WC ?
Có lẽ đội hình xuất phát tối qua của tuyển Anh là đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại và chắc chắn nó sẽ được bê nguyên ra để VS với tuyển Đức, cá nhân tôi nghĩ Anh sẽ chơi tốt hơn nếu chuyển 4-4-2 sang 4-4-1-1 với Rooney đá lùi sau Defoe vì Defoe là mẫu trung phong cắm điển hình chớp cơ hội rất nhanh (kiểu Owen thời hoàng kim) trong khi R10 là cầu thủ toàn diện đá lùi sẽ có nhiều khoảng trống cho bản thân và làm "chim mồi" thu hút hậu vệ đối phương tạo khoảng trống cho Gerrard, Lampard...hơn nữa R10 đã từng chơi như vậy nhiều trận ở M.U mùa giải trước...
Riêng về Terry, cầu thủ này đã vượt qua sức ép tâm lí và chơi đầy trách nhiệm, cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với pha cản phá ngay trong vòng cấm khi Terry khép hai tay dọc thân bay người tầm thấp cản cú sút của đối phương ( rất nguy hiểm lúc tiếp đất khi 2 tay phải khép lại...) ngoài ra Terry cũng có pha đánh đầu góc hẹp suýt thành bàn...
Cũng tối qua tuyển Đức đã giành ngôi đầu bảng nhưng xem cái cách họ khó nhọc và may mắn vượt qua Ghana cũng như sau khi họ thua Serbia, những ấn tượng về "Die Mannschaft" sau trận đè bẹp đàn Kangaroos 4 bàn không gỡ đã không còn , Tuyển Đức lộ nguyên hình là một đội bóng trẻ với duy nhất 2 cầu thủ là Lahm và Schweinsteiger đủ đẳng cấp đá chính cho những đội bóng hàng đầu châu Âu còn Oezil, Mueller sẽ rất hay nhưng có lẽ với WC2010 họ "chưa đủ tuổi" và vì thế nếu chơi đúng phong độ "Three Lions" sẽ tiễn "Die Mannschaft" về nước ngay sau vòng knock out.
Dù còn nhiều việc phải làm nhưng nếu phát huy đúng năng lực, Tuyển Anh sẽ vào rất sâu.
Và vòng knock out còn 1 trận đấu khác cũng rất được chờ đợi: có đến 90% Tây ban nha sẽ gặp Bồ và trận này sẽ có hiệp phụ.
Dù sao Argentina, Brasil,Anh,Tây ban nha,Hà lan cũng sẽ vào tứ kết.

,
Lanhlung, Vietnam, gửi lúc 24/06/2010 11:40:42

Những ai yêu mến bóng đá Anh nhưng nếu bị yếu tim thì không nên xem họ thi đấu. Với tôi, nếu họ kết thúc hiệp 1 với 1 bàn thắng và nhất là ghi bàn sớm thì họ hay bị gỡ hòa hoặc thua trong hiệp 2 nếu họ không ghi thêm được bàn thắng. Có rất nhiều trận như vậy mà trận gặp Mỹ là thí dụ gần đây nhất. May mà họ đã giữ được tỉ số mong manh ở trận đấu hôm qua do đối thủ quá yếu chứ không do họ thủ giỏi. Một bảng đấu kì lạ, cơ hội chia đều cho cả 4 đội tới phút bù giờ cuối cùng. Đội có nhiều điểm nhất sau 2 vòng đấu lại bị loại sau trận thứ 3. Dù sao người hâm mộ “tam sư” cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của họ ở vòng knock- out không phải là “cỗ xe tăng” mà lại là chính họ. Dù yêu mến tuyển Anh tôi vẫn cho rằng “sư tử” sẽ về rừng Nottingham sau khi đụng “xe tăng”.

,
hải anh, hà nội, gửi lúc 24/06/2010 10:07:37

Đội tuyển Mỹ rất tuyệt, ko cá nhân sao, nhưng họ đá đồng đội và chặt chẽ, hết mình và khoa học.

,
Lee, 23 BXT-TX-HN, gửi lúc 24/06/2010 07:50:33
Trang trước 12345 Trang sau
,
,