English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1285861
Messi kém duyên, Argentina vẫn có 3 điểm
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Bảng B:

Messi kém duyên, Argentina vẫn có 3 điểm

Cập nhật lúc 22:55, Thứ Bảy, 12/06/2010 (GMT+7)
,

- Có không dưới 5 cơ hội khá tốt, nhưng Messi trải qua một ngày vô duyên. Dù vậy, Argentina cũng có được khởi đầu thuận lợi trước Nigeria, với bàn thắng duy nhất được ghi từ khá sớm của Henize.

>> Đả bại Hy Lạp, Hàn Quốc ra mắt ấn tượng
>> Giữ mãi những nụ cười Soweto
>> Argentina - Nigeria: Chờ Rolls Royce của Maradona lăn bánh


Argentina Thống kê Nigeria
24 Sút bóng 11
7 Sút trúng khung thành 1
7 Phạm lỗi 8
10 Phạt góc 4
0 Việt vị 0
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
58% Kiểm soát bóng 42%

Nguồn: FIFA

Với quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân, nhằm tạo đà tâm lý cho cuộc chinh phục Cúp vàng, HLV Maradona đã chủ động bố trí đội hình tấn công 4-2-3-1. Mũi nhọn trong sơ đồ này là Higuian, với Tevez, Messi và Di Maria hỗ trợ từ phía sau.

Heinze đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Argentina. Ảnh: Getty Images
Heinze đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Argentina. Ảnh: Getty Images

Được chơi tự do, Messi xé toang hàng thủ Nigeria bằng những pha xử lý kỹ thuật trước khi đẩy bóng cho Higuian. Rất tiếc, anh này dứt điểm ra ngoài khi thủ môn Enyeama đã đứng nhìn.

Ngay sau đó, chính Messi là người tung ra cú dứt điểm bằng má trong chân trái ở cự ly khoảng 15m. Phản xạ xuất sắc của Enyeama đã cứu cho Nigeria bàn thua trông thấy.

Chơi chủ động hơn, đến phút thứ 7 Argentina đã có được bàn thắng dẫn trước. Từ pha đá phạt góc, nhận thấy Heinze băng lên trống trải, Veron tung đường chuyền chính xác để hậu vệ của Marseille thoải mái bay người đưa bóng vào góc cao.

Có bàn thắng, Argentina tự tin và chơi linh hoạt hơn. Tuy nhiên, vấn đề của các học trò HLV Maradona là khả năng dứt điểm. Buộc Nigeria phải chơi co cụm, và tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng những cầu thủ áo Trắng - xanh không thể ghi thêm bàn thắng.

Messi có không ít cơ hội, nhưng anh trải qua một trận đấu kém duyên. Ảnh: Getty Images
Messi có không ít cơ hội, nhưng anh trải qua một trận đấu kém duyên. Ảnh: Getty Images

Messi một lần nữa chơi nổi bật, với cú cứa bóng rất kỹ thuật, nhưng Enyeama xuất sắc không kém khi bay người cản phá ấn tượng. Higuian cũng có thêm cơ hội, nhưng cầu thủ đang khoác áo Real đã dứt điểm thẳng vào vị trí của thủ môn Nigeria.

Bước vào hiệp 2, Argentina tiếp tục lấn lướt, khiến khung thảnh Enyeama không ít lần bị đặt vào tình trạng báo động.

Phút 59, Tevez lấy bóng từ phần sân nhà và tăng tốc tiến đến sát khu cấm địa Nigeria. Tiếp theo là pha kiến tạo cho Messi, nhưng cái chân trái của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009 một lần nữa tỏ ra vô duyên, khiên đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hết Messi đến Higuian liên tục phung phí cơ hội. Trong tình huống đối mặt Enyeama, số 9 của Argentina đã không thể thắng được thủ môn đối phương.

Không tận dụng được các cơ hội, Argentina suýt phải trả giá. Trong pha dâng cao, Taiwo tung cú dứt điểm chìm kỹ thuật, đưa bóng đi chệch cột dọc Romero trong gang tấc.

Enyeama xuất sắc cứu cho Nigeria không ít bàn thua. Ảnh: Getty Images
Thủ môn Enyeama chơi rất xuất sắc trong khung thành, cứu cho Nigeria không ít bàn thua. Ảnh: Getty Images

Nếu có gợn buồn trong màn trình diễn của Argentina thì đó chỉ có thể là Messi. Phút 81, sau pha phối hợp với Di Maria, "chú Rệp" có cơ hội để ghi bàn cho riêng mình, nhưng anh đã không thể khuất phục Enyeama.

Phía bên kia, Uche bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa cho Nigeria. Khi mà khung thành Argentina đã mở toang, anh này lại đưa bóng vọt xà trong tiếc nuối của các đồng đội.

Trận đấu khép lại với chỉ một bàn duy nhất và 3 điểm cho Argentina trong trận ra quân. Với cá nhân Messi, anh sẽ còn phải cải thiện nhiều nếu muốn có một kỳ World Cup đáng nhớ.

Đội hình ra sân:
Argentina:
22-Sergio Romero; 2-Martin Demichelis, 13-Walter Samuel, 6-Gabriel Heinze, 17-Jonas Gutierrez, 14-Javier Mascherano, 8-Juan Sebastian Veron (20-Maxi Rodriguez 74’), 7-Angel Di Maria (4-Nicolas Burdisso 85’), 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain (19-Diego Milito 79’).
Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 17-Chidi Odiah, 6-Danny Shittu, 2-Joseph Yobo, 3-Taye Taiwo (12-Kalu Uche 75’); 19-Chinedu Obasi (11-Peter Odemwingie 60’), 20-Dickson Etuhu, 15-Haruna Lukman, 14-Sani Kaita; 8-Yakubu Aiyegbeni, 18-Victor Obinna (9-Obafemi Martins 52’).

  • Ngọc Huy

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn

Lần này 100% đồng tình với footbalvn01, hóa ra đôi khi chúng ta cãi nhau hơi lố nhỉ. Chúng ta vẫn có điểm chung là yêu bóng đá mà :). Không thể so sánh chứ không thể nói là không nên so sánh đẳng cấp của WC với C1. Dù yêu mến mourinho cũng phải nói cái phát biểu coi thường WC của ổng có lẽ chỉ là 1 chiêu đánh bóng ... Real. Các bạn rất đúng khi nói trình độ đồng đều của CLB rất cao, tuy nhiên tỏa sáng ở môi trường đó mới dễ. Mấy ai trở thành huyền thoại khi mà chưa cống hiến cho đội tuyển quốc gia đâu

,
Mu về nhì, Hà Giang, gửi lúc 13/06/2010 18:17:47

Bàn về sự tỏa sáng của các ngôi sao ở câu lạc bộ tại đấu trường WC
Ở CLB các cầu thủ thường được tập luyện với nhau rất nhiều nên nhiều khi những mảng miếng phối hợp diễn ra như đã được lập trình từ trước nên yêu cầu về thể lực,khả năng phối hợp chính xác theo các bài tập từ trước là rất quan trọng.Trong khi ĐTQG thì ít có được những điều kiện như vậy.Do đó các cầu thủ muốn tỏa sáng tại WC phải có một yêu cầu tiên quyết là "tư duy chiến thuật xuất chúng".Hiện nay có 3 cầu thủ trẻ xuất sắc trong màu áo CLB đó là Messi Ronadol và Rooney.Tôi chỉ tin tưởng vào sự tỏa sáng của 1 trong 2 cầu thủ đó là Messi hoặc Rooney.
+ Messi có tài năng trời phú của một thiên tài.Từ khả năng kĩ thuật đến tư duy chiến thuật đều vượt trội so với phần còn lại của thế giới bóng đá hiện nay.Cái mà anh còn thiếu đó là "thiên thời"là môi trường làm nền để anh có thể tỏa sáng.Tôi hi vọng anh sẽ gặp nhiều may mắn để có thể tiếp bước những huyền thoại kiệt xuất như Maradona, Pele, Zidan, Ronadol
+ Rooney một động lực chơi bóng vô tận, một khát khao cháy bỏng vươn tới đỉnh cao và hiện tại đội tuyển Anh cũng đang có một bộ khung tuyệt vời để có thể làm nền cho Rooney tỏa sáng.Rooney cũng là một cầu thủ có tư duy chiến thuật rất sắc sảo.Tuy nhiên cái còn thiếu mà Rooney cần phải cải thiện thêm đó là khoảng khắc của những thiên tài.Những khoảng khắc làm mê đắm các fan của thế giới bóng đá.Anh không có được khả năng trời phú đó nhưng lại có thể lấy sự nhiệt huyết của trái tim để bù lấp những khuyết thiếu trên.
Hi vọng rằng trong WC lần này một trong 2 ngôi sao này sẽ tỏa sáng và đêm lại những giây phút diệu kì cho người hâm mộ

,
saodem1208, gửi lúc 13/06/2010 11:58:32

Messi đá vẫn hay nhưng TM đội bạn còn chơi hay hơn, đâu chỉ có Messi vô duyên mà Di Maria hay Higuain còn vô duyên hơn, chả hiểu các cầu thủ đó đá như thế nào nữa!!!!

,
Trung uý, Hải Phòng, gửi lúc 13/06/2010 11:10:45

Cấp độ clb làm gì mà đòi so sánh với cấp độ đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ clb toàn đá vì tiền chứ không có tiền thử hỏi có ma nào thèm đá không. Tưởng kiếm càu thủ giống ngư Maldini dễ lắm hả ?

,
hien, gửi lúc 13/06/2010 10:34:01

Có một điều các bạn nên biết đó là khi đá WC tất cả chỉ có 32 đội và đều là những người tinh tú nhất của các quốc gia (đa số là những quốc gia mạnh nhất), người ta chỉ đá tối đa 7 trận, có tới 16 đội chỉ đá 3 trận, 8 đội chỉ đá 5 trận và 4 đội chỉ đá 6 trận. Về mặt cơ bản không một giải VĐQG nào nhiều cầu thủ xuất sắc tập trung như WC. Kể cả C1 cũng không thể tập trung nhiều cầu thủ xuất sắc như WC. Ngoài ra về mặt tập trung thì các cầu thủ, HLV tập trung rất nhiều cho giải đấu 4 năm 1 lần như thế này bởi thế sức ép là rất lớn. Khi anh đá WC anh phải đá với sự theo dôi của hàng tỷ người và sự kỳ vọng của cả quốc gia (kể cả trận chung kết C1thì cũng chỉ có 1 bộ phận người dân kỳ vọng ví dụ Inter - BM thì ít nhất 50% dân Milano không thích Inter). Vì chỉ tập trung vào vài trận nên đối thủ của anh tập trung hơn (ví dụ 1 cầu thủ 37 tuổi có thể tập trung hết khả năng anh ta đá 7 trận chứ không thể đá hết cả 40 trận - do đó đối thủ cũng sẽ có nhiều tài năng lựa chọn hơn). Ngoài ra nếu anh sai lầm sẽ không có cơ hội sửa chữa (nếu ở C1 anh thua trận bán kết lượt đi anh sẽ có trận lượt về để sửa chữa), không yếu tố sân nhà, sân khách, không quen sân (không có chuyện đổ nước vào sân kiểu Chel - MOU để chống Barca) bởi thế nên tài năng, bản lĩnh của HLV, cầu thủ đóng vai trò quyết định.Do đó WC là sân chơi lớn nhất, khẳng định đẳng cấp rõ ràng nhất của cầu thủ và HLV.

,
footballvn01, Hà nội, gửi lúc 13/06/2010 10:23:24
Trang trước 1234 Trang sau
,
.
,