English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1287515
Italia bất lực trước "bức tường" New Zealand
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,
Bảng F:

Italia bất lực trước 'bức tường' New Zealand

Cập nhật lúc 22:57, Chủ Nhật, 20/06/2010 (GMT+7)
,

- Bằng lối chơi phòng ngự số đông đúng chất Italia, New Zealand đã gây bất khờ khi buộc nhà ĐKVĐ thế giới phải chia điểm, với kết quả 1-1 (tối 20/6).

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

[video(17884)]


So với trận ra quân, HLV Lippi chỉ có sự thay đổi bắt buộc trong khung thành, khi Marchetti bắt thay Buffon chấn thương. Còn lại, các vị trí khác được giữ nguyên và vận hành với chiến thuật 4-4-2.

Smeltz tận dụng sai lầm của Cannavaro để mở tỉ số. Ảnh: Getty Images
Smeltz tận dụng sai lầm của Cannavaro để mở tỉ số. Ảnh: Getty Images

Dường như sự thay đổi về lối chơi khiến cho Italia nhập cuộc không thực sự tốt. Hệ quả là ngay ở phút thứ 7, lưới của nhà ĐKVĐ đã bị rung lên.

Từ pha đá phạt treo bóng vào vòng cấm của Elliott, Cannavaro giật mình và vô tình "khống chế" bóng cho Smeltz (dường như đã ở thế việt vị). Tiền đạo đội New Zealand chỉ chờ có thế đệm bóng cận thành hạ gục Marchetti.

Italia Thống kê New Zealand
23 Sút bóng 3
7 Sút trúng mục tiêu 1
11 Phạm lỗi 25
15 Phạt góc 0
1 / 1 Penalty (Bàn/Lần sút) 0 / 0
1 Việt vị 1
0 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
42 Thời gian kiểm soát bóng (phút) 32
57% Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) 43%

Như bị dội gáo nước lạnh, các cầu thủ áo Thiên thanh buộc phải gia tăng sức ép. Thế nhưng, New Zealand chơi bóng rất chủ động, không để lộ bất kỳ một khoảng trống nào.

Mãi đến phút 22, Italia mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Zambrotta tung cú sút xa đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, đến lượt Montolivo sút xa kỹ thuật, bóng đi chìm khiến thủ môn Paston chỉ biết đứng nhìn nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội bóng áo trắng.

Iaquinta gỡ hòa cho Italia từ chấm 11m. Ảnh: Getty Images
Iaquinta gỡ hòa cho Italia từ chấm 11m. Ảnh: Getty Images

Trong thế trận bế tắc, Italia đã tìm được bàn gỡ sau một tình huống nhạy cảm. Smith khẽ kéo áo De Rossi và cầu thủ của Roma đổ ập xuống sân. Trọng tài cho Azzurri được hưởng phạt 11m và Iaquinta đã thực hiện thành công.

New Zealand gần như kéo cả đội hình về phần sân nhà, khi Italia tăng tốc cuối hiệp 1. Đại diện châu Đại Dương đã thành công khi vô hiệu quá được các pha rót bóng vào vòng cấm từ phía đối thủ.

Sau giờ nghỉ, HLV Lippi có hai sự thay đổi, khi Di Natale thế chỗ Gilardino trên hàng công, và Pepe nhường vị trí cho Cameranesi. Những thay đổi này đã giúp lối chơi của Italia có nét hơn, cà các học trò HLV Lippi chiếm lĩnh toàn bộ thế trận.

Montolivo chơi rất hay, nhưng thiếu may mắn để có thể giúp Italia giành nhiều hơn 1 điểm. Ảnh: Getty Images
Montolivo chơi rất hay, nhưng thiếu may mắn để có thể giúp Italia giành nhiều hơn 1 điểm. Ảnh: Getty Images

Mặc dù vậy, khả năng dứt điểm của Azzurri vẫn không được cải thiện nhiều. Vì thế, HLV Lippi buộc phải có sự điều chỉnh thứ 3, khi rút Marchisio, một tiền vệ, để thay bằng tiền đạo Pazzini.

Chơi ép sân toàn diện, nhưng Italia quá nghèo ý tưởng tấn công. Đội quân của HLV Lippi chủ yếu sử dụng các pha treo bóng bổng, và tất nhiên điều đó không khó để New Zealand hóa giải.

Giải pháp sút xa được thực hiện, với một pha dứt điểm tuyệt đẹp của Montolivo. Thế nhưng, Paston cho thấy đây là ngày thi đấu của anh, với động tác bay người cản phá ngoạn mục.

Paston chơi cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Reuters
Paston thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Reuters

Dâng cao tấn công nhưng bế tắc, Italia suýt phải trả giá. Một lần nữa Cannavaro mắc sai lầm, và rất may cho Azzurri là cú sút của Wood, cầu thủ vào thay người, đi cắt ngang mặt khung thành thủ môn Marchetti trong gang tấc.

Sức ép khủng khiếp được Italia tạo ra những phút cuối, nhưng khung thành New Zealand rất xa xăm với nhà ĐKVĐ. Nếu như Paston cản phá cú sút xa tuyệt đẹp của Camoranesi, thì Nelsen dùng người để chặn đứng pha dứt điểm cận thành của Zambrotta.

Không thể phá vỡ được "bức tường" New Zealand, Italia buộc phải chấp nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp trong tư thế rượt đuổi. Ở trận cuối, Italia chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Slovakia.

Đội hình ra sân:
Italia:
Marchetti; Zambrotta, Chiellini, Cannavaro, Criscito; Pepe (Camoranesi 46’), De Rossi, Montolivo, Marchisio (Pazzini 60’); Iaquinta, Gilardino (Di Natale 46’).
New Zealand:
Paston; Reid, Nelsen, Smith; Bertos, Vicelich (Christie 80’), Elliott, Lochhead; Smeltz, Killen (Barron 93’), Fallon (Wood 62’).

  • Ngọc Huy

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn


Kết quả hoà với NZL rõ ràng là quá thất vọng rồi . Nhưng vấn đề ở đây là gì ?
Theo tôi hiện nay Ý thiếu các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt đặc biệt là kỹ thuật rê dắt qua người nên khi gặp phải sự phòng thủ số đông rất khó khoan thủng , ngay cả việc có được các quả phạt trực tiếp ngon ăn cũng khó .
Vấn đề nữa là Ý là đội tấn công kém nên khi gặp đội yếu được nhường quyền tấn công họ rất khó triển khai , việc vào trận với tư cách là đội " chiếu trên " cũng làm họ găp vấn đề . tuy nhiên nếu gặp Brazil hoặc Arg họ phải đá phản công có khi lại khác.

,
kienbmc2004, hanoi, gửi lúc 21/06/2010 15:44:42

@ Nguyễn Đắc Quân. Bạn đừng quá bức xúc với đội tuyển Italia hay Cannavaro vậy. Tôi thấy trận này Cannavaro đá tốt đấy chứ. Tình huống bị thua đâu phải do Canna hết, bạn để ý lại tình huống đó thì thấy Canna luôn bám sát theo cầu thủ tấn công của đối phương đến khi bóng đến chỗ của Canna, do di chuyển nhanh anh đã bị mất trụ, bóng không bay đến điểm đầu của anh hay dơi hẳng vào chân anh mà lại rơi vào tầm bụng do vậy rất khó cho Cannavaro có thể phá bóng một cách dễ dàng.

Còn với lối đá của Italia tôi thấy họ thi đấu như vậy là tương đối tốt, cái thiếu của họ vẫn là những đường chuyền mang tính quyết định, hay những pha dứt điểm chưa đủ độ hiểm để kết liễu đối phương. Nếu so sánh lối đá của Italia với đội Hà lan hay đội Anh tôi thấy họ hơn đứt hai đội này. Vì thế bạn đừng có nhìn kết quả mà thất vọng vì đội bóng. Nếu tôi là bạn tôi sẽ không bức xúc vậy đâu vì tôi nghĩ bạn chắc cũng là fan của đội tuyển Italia. Hãy đặt niềm tin vào các chàng trai Italia.

,
Dương Thanh Nghĩa, Thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, gửi lúc 21/06/2010 00:48:20

Tự hào All Whites. Cố lên những chú chim Kiwi. Hãy cho cả thế giới biết chúng ta không chỉ xuất sắc trong môn bóng bầu dục mà còn cả trong bóng đá nữa.

,
Tuấn Phạm, 10 Halifax, Kingston, Wellington, New Zealand, gửi lúc 21/06/2010 00:10:59

Chính thức ghét bỏ Ý

Ý hòa đáng hổ thẹn 1-1 với NewZealand, và tất nhiên là nàng cùng "động bọn" buồn nẫu ruột! Buồn tê tái ngay từ phút thứ 7, khi mà NewZealand nã cho Ý 1 vố đắng hơn cả mọc sừng!

Và thế là chả cần đợi đến phút thứ 90+, ngay từ phút thứ 7 ấy, số phận chiếc ví của nàng và đồng bọn đã bị định đoạt!

Nhưng nàng vẫn xem, vẫn cổ vũ cho Ý, không hẳn vì Ý đẹp hơn chim Kiwi, mà bởi vì nàng phải chứng kiến từ đầu mùa đến giờ bao nỗi thất vọng điên rồ đến từ giai xứ Bò tót, giai Pháp, giai Anh, Đức, Hà Lan... nên nàng hy vọng các giai Ý sẽ gỡ gạc lại chút cho WC năm nay đỡ chán đời. Nhưng, hãy nhìn cái cách Ý chơi bóng mà xem, xém tí nàng đá bay cái LCD cho bõ ghét.

Nàng chính thức ghét bỏ các giai Ý không phải vì các giai Ý đã chơi cho nàng và động bọn 1 vố thua đau điếng mà vì cái các giai chơi bóng, nghèo nàn và nhu nhược!!!!

Các đội mạnh, các nền bóng đá đẹp lần lượt bị vùi dập tanh bành tẻ bẻ tại Nam Phi, trừ có Messi và Maradona của nàng là vẫn hết sảy. Brasil thì vẫn chưa chứng tỏ được gì sau trận với Triều Tiên.

Ừ thôi hy vọng may mắn ở trận sau và 1 giấc mơ lớn hơn nữa mà Argentina và Brasil sẽ gặp nhaui ở trận Chung kết và Maradona cùng Messi sẽ chiến thắng.

,
Mỵ Kiều, gửi lúc 20/06/2010 23:59:01

Có người nói hôm nay bóng đá khoa học của New Zealand đã thắng bóng đá khoa học của "sư phụ" Italia!!!
Sau 1 Champion Leage khoa học là 1 kỳ WC của bóng đá khoa học. Từ Cameroon, Thụy Sĩ, Ý, New Zealand, Brasil,...đại đa số đều chọn loại bóng đá khoa học.
Các đội đá bóng "không khoa học" kiểu như Argentina và Tây Ban Nha sẽ phải xách va li về nước!!!

,
Barca No.1, HCM, gửi lúc 20/06/2010 23:47:44
Trang trước 12 Trang sau
,
,