,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1287542
Fabiano thăng hoa, Brazil đại phá Bờ Biển Ngà
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Fabiano thăng hoa, Brazil đại phá Bờ Biển Ngà

Cập nhật lúc 03:30, Thứ Hai, 21/06/2010 (GMT+7)
,

- Trước đối thủ vẫn còn non nớt về mặt kinh nghiệm, Brazil đã chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh vượt trội qua chiến thắng đậm đà 3-1. Với kết quả này, Brazil đã giành tấm vé đầu tiên tại bảng G lọt vào vòng 1/16, rạng sáng 21/6.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

[video(17886)]

Dù tính chất cuộc chạm trán cực kỳ quan trọng, nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã đánh đòn phủ đầu với pha triển khai đột kích trung lộ. Ở tư thế không bị ai kèm, Robinho trổ tài sút xa sấm sét sạt xà ngang.

Các cầu thủ Brazil thắng đầy thuyết phục - Ảnh: Reuters

Quãng thời gian đầu, Bờ Biển Ngà tận dụng triệt để ưu thế sức mạnh và đá rát ở khu trung tuyến. Họ cầm được bóng nhiều hơn, nhưng cũng không dễ xâm nhập vòng cấm Selecao, khi đội bóng xứ sở samba phòng ngự kín kẽ và kỷ luật.

Khán giả chú ý khá nhiều đến sự trở lại của Drogba. Tuy nhiên, hôm nay anh phải đối mặt "siêu hậu vệ" Lucio từng bắt chết "voi rừng" ở bán kết Champions League mùa rồi, nên đội trưởng Bờ Biển Ngà bị phong tỏa hoàn toàn.

Brazil Thống kê Bờ Biển Ngà
11 Sút bóng 8
6 Sút trúng mục tiêu 4
16 Phạm lỗi 22
4 Phạt góc 3
0 Việt vị 2
1 Thẻ vàng 3
1 Thẻ đỏ 0
57% Tỷ lệ kiểm soát bóng (%) 43%

Brazil đá chậm rãi. "Những chú voi" cũng không dám đẩy cao tốc độ. Chính vì thế suốt nửa thời gian đầu hiệp một, bóng chỉ quanh quẩn khu trung tuyến. Trong lúc các hậu vệ áo xanh chú ý đến những đợt băng lên ở cánh của Maicon hay Bastos thì Selecao lại bất ngờ chuyển hướng đánh vào trung lộ.

Phút 25, "tam giác vàng" Robinho - Kaka - Fabiano phối hợp cực kỳ ngẫu hứng ngoài vòng cấm. Trong tình huống quyết định, Kaka tỉa khe xé toang hàng thủ Bờ Biển Ngà, tạo điều kiện cho Fabiano thoát xuống nã đại bác tung nóc lưới Barry.

Fabiano volley điệu nghệ nhân đôi cách biệt - Ảnh: Reuters

Pha lập công quá đẹp thể hiện rõ phẩm chất chơi bóng siêu việt của các vũ công samba. Có bàn thắng làm lưng vốn, Brazil quay về với lối đá ru ngủ. Ở chiều ngược lại, đoàn quân HLV Eriksson cũng chưa vồn vã dâng lên.

Do không thể tiếp cận khung thành Julio Cesar, nên các tiền vệ Bờ Biển Ngà đành thử vận may với những cú dứt điểm tầm xa. Dẫu vậy, hai pha kết thúc từ chân Tiene và Eboue đều chưa mang lại kết quả.

Bước sang hiệp hai, khi mà "Elephants" bắt đầu nôn nóng dâng cao cũng là lúc Brazil cho thấy sự lợi hại trong những đợt phản công. Phút 51, Fabiano thực hiện màn solo ngoạn muc, loại bỏ ba hậu vệ Bờ Biển Ngà trước khi volley chân trái hạ gục Barry.

Drogba gỡ bàn danh dự cho Bờ Biển Ngà - Ảnh: Getty

Chẳng còn gì để mất, Eriksson thúc giục học trò dồn lên tấn công. Cơ hội ngon ăn đến với Drogba, nhưng anh lại đánh đậu sạt cột gang tấc. Tận dụng thời điểm Bờ Biển Ngà dâng cao, Brazil tiếp tục tung ra những đường phản công sắc bén.

Phút 63, Kaka đột phá bên góc trái rồi trả ngược vào trong cho Elano dễ dàng đệm tung lưới Barry từ khoảng cách 10m. Bàn thắng này gần như đặt dấu chấm hết cho nỗ lực kiếm điểm của đại diện châu Phi. Không may cho Selecao, ngay sau khi "nổ súng, Elano rời sân trên cáng vì dính chấn thương nặng.

Eriksson tăng cường hàng công bằng cách tung thêm Keita & Romaric vào sân. Hiệu ứng đến ngay tức thì, Romaric nã đại bác gần 30m, buộc Cesar vất vả cản phá.

Kaka bị truất quyền thi đấu lúc cuối trận - Ảnh: AP

Những nỗ lực không ngừng của Bờ Biển Ngà cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số ở phút 79. Yaya Toure bấm đường chuyền đẳng cấp cho Drogba phá bẫy việt vị băng xuống lắc đầu hóc hiểm lập công.

Trận đấu sẽ kết thúc trọn vẹn hơn với Brazil nếu không có những khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Kaka. Trong quãng thời gian ngắn, ngôi sao của Real nhận liên tiêp hai thẻ vàng, đành lầm lũi rời sân.

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan, Bastos; Felipe Melo, Gilberto Silva; Elano (Alves 67’), Kaka, Robinho (Ramires 90’); Fabiano.
Bờ Biển Ngà: Barry; Eboue (Romaric 71’), Kolo Toure, Guy Demel, Tiene; Zokora, Yaya Toure, Cheik Tiote; Kalou (Keita 66’), Drogba, Dindane (Gervinho 56’).

Bàn thắng: Fabiano 25’, 51’, Elano 63’ - Drogba 79’.

  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,