English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
10783
World Cup 2010>Diễn biến
dienbien
/thethao/dienbien/
1288285
Đánh bại Ghana, Đức hẹn Anh ở vòng knock-out
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Đánh bại Ghana, Đức hẹn Anh ở vòng knock-out

Cập nhật lúc 03:37, Thứ Năm, 24/06/2010 (GMT+7)
,

 - Nhờ khoảnh khắc xuất thần của Mesut Oezil, ĐT Đức vượt qua Ghana với tỉ số 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng D vào rạng sáng nay (24/6). Cùng thời điểm, Australia bất ngờ quật khởi để buộc Serbia chia tay giải trong nuối tiếc.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

[video(18004)]

Bảng D khép lại với diễn biến đầy kịch tính khi Ghana sống trong những phút hồi hộp bởi họ có thể bị loại giống kịch bản mà Slovenia phải nhận ở bảng C trước đó vài giờ.

Đức
Bàn thắng tuyệt đẹp của Oezil giúp Đức hạ gục Ghana - Ảnh: AP

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, Ghana là đội giành quyền đi tiếp và họ cần phải nói lời cảm ơn Australia đã xuất sắc hạ gục Serbia với tỉ số 2-1.

Như vậy, "Những ngôi sao đen" trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên và có lẽ là duy nhất lọt qua vòng bảng World Cup 2010. Đối thủ của họ ở vòng knock-out sẽ là ĐT Mỹ.

Còn với "Cỗ xe tăng" Đức, họ tiếp tục bảo toàn thành tích chưa bao giờ bị loại từ vòng bảng các kì World Cup. ĐT Anh, một đối thủ đầy duyên nợ sẽ là thử thách tiếp theo đón đợi thày trò Loew.

Trở lại diễn biến chính trên sân Soccer City, trong trận đấu có tính chất căng thẳng nhưng cả Đức và Ghana đều tạo ra khá nhiều cơ hội. Tiếc rằng chỉ một lần duy nhất Oezil tận dụng thành công.

Và nếu không có pha lập công quan trọng này, cầu thủ 21 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kì hẳn sẽ cảm thấy ân hận bởi chính anh bỏ lỡ tình huống ăn bàn rõ rệt nhất mà ĐT Đức tạo ra trong hiệp một.

Thắng trận nhưng khó nói rằng "Die Mannschaft" đã có màn trình diễn hài lòng. Hàng thủ tiếp tục bộc lộ sự yếu kém mà nếu các chân sút Ghana tỉnh táo hơn thì Neuer khó có thể giữ sạch lưới.

Người Đức nhập cuộc chậm rãi nhằm không để bị cuốn vào cuộc chiến thể lực vốn là thế mạnh của Ghana. Tuy vậy, lối chơi này lại không đi kèm với sự chắc chắn nơi hậu tuyến.

Trung vệ Mertesacker thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người, trao cơ hội vào chân đối phương. Do đó, Ghana dù kiểm soát ít bóng hơn nhưng số pha hãm thành chẳng kém gì bên phía ĐT Đức.

Đức
Đức không vượt trội hơn so với Ghana - Ảnh: AP

Giữa lúc thế trận còn đang tù mù chưa bên nào chiếm ưu thế, Oezil nhận cú chọc khe tuyệt đẹp của Cacau một mình đối mặt thủ môn Kingson song lại kết thúc quá hiền, bỏ lỡ thời cơ phá vỡ thế quân bình ở phút 25.

Ngay lập tức Ghana đáp trả khi Gyan đánh đầu chéo góc từ quả phạt góc, thủ môn Neuer đã bất lực nhưng Lahm bọc lót ở cột dọc phía xa lập tức phá bóng ra.

Hiệp một khép lại với nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt những người yêu mến ĐT Đức. "Die Mannschaft" đã chơi không hay hơn Ghana mà còn có phần bế tắc trên hàng công.

Đầu hiệp hai, nhân lúc đội hình của Đức dâng cao, Asamoah tận dụng sai lầm của Mertesacker để thoát xuống một chọi một với Neuer nhưng bàn thắng không đến.

Pha bóng khiến người Đức hú hồn song lúc này họ buộc phải chơi canh bạc phiêu lưu. Sức ép mà Đức tạo ra đã đem đến "trái ngọt" là bàn thắng của Oezil ở phút 60.

Từ đầu vòng cấm, số 8 của ĐT Đức tìm thấy khoảng trống hiếm hoi liền tung cú sút chân trái hoàn hảo không cho thủ môn Kingson bất kì cơ hội nào.

Trận đấu lập tức trở nên hấp dẫn, tốc độ được Ghana đẩy lên cao. Họ cần bàn gỡ và những pha sóng gió liên tiếp nổi lên trước cầu môn của Neuer.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Ghana đều không đem lại hiệu quả và họ chỉ còn biết trông chờ ở màn trình diễn của Australia.

Đội hình thi đấu:
 
Ghana:
Kingso - Sarpei, John Mensah, Jonathan Mensah, Pantsil - Annan - Andre Ayew (90’ Adiyiah), Asamoah, Kevin-Prince Boateng, Tagoe (62’ Muntari) - Gyan (82’ Amoah)
 
Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, Jerome Boateng(73’ Jansen) - Khedira, Schweinsteiger (81’ Kroos) - Meuller (68’ Trochowski), Oezil, Podolski - Cacau

Australia
Serbia và Australia cùng nói lời chia tay - Ảnh: AP

Trên sân Mbombela, suốt hiệp một đội bóng đến từ châu Úc bị Serbia dồn ép nghẹt thở. Đại diện châu Âu chỉ cần thắng là nghiễm nhiên giành quyền đi tiếp ở bảng này.

Song, Serbia không gặp may khi mọi cơ hội tạo ra đều bị các chân sút phung phí. Krasic một lần đưa bóng vào lưới Australia thì lại bị thổi phạt việt vị.

Dường như Serbia đã quá nóng vội, phung phí hết sức lực để rồi bước vào hiệp hai, họ chơi chùng xuống và phải trả giá đắt.

Trong vòng 4 phút, từ 69 đến 73, "Socceroos" liên tiếp ghi hai bàn thắng nhờ công của Cahill và Holman.

[video(18005)]

Lúc này, nếu Australia ghi thêm hai bàn nữa và tỉ số trận Đức - Ghana giữ nguyên, thì "Socceroos" sẽ lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục hành trình trên đất Nam Phi.

Nhưng điều thần kì đã không xảy ra, Pantelic rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Serbia ở phút 84.

Giờ lại đến lượt Serbia cần thêm 1 bàn để hất cẳng Ghana. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với Serbia như với ĐT Mỹ trước đó ít giờ.

Chung cuộc, Serbia bị loại với vị trí cuối bảng, xách vali về nước đầy tiếc nuối.

Đội hình thi đấu:
 
Australia:
Schwarzer - Wilkshire (Garcia 82’) , Neill , Beauchamp , Carney - Culina , Valeri (Holman 66’) - Emerton , T. Cahill , Bresciano (Chipperfield 66’) - Kennedy
 
Serbia: Stojkovic - Ivanovic , Vidic , Lukovic , Obradovic - Stankovic - Kuzmanovic (Lazovic 77’) , Ninkovic - Krasic (Tosic 62’) , Jovanovic - Zigic (Pantelic 67’)

  • Song Ngư
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn

Bàn thắng của Ozil rất đẹp! Nhưng các bạn không thấy rằng Ghana họ đá như thể cưỡi ngựa xem hoa à, rất bình thản và nhàn nhã. Cả trận họ chỉ tăng tốc tấn công một hai lần thôi... Chúc mừng 2 đội và chia buồn cùng Úc!

,
Tieu Phong, gửi lúc 24/06/2010 16:46:37

"Die Mannschaft" cố lên. Tớ yêu thích cả Đức và Anh. Chết rồi, không biết cổ vũ cho đội nào đây. hihi. Nhưng màn trình diễn của tuyển ĐỨC là thuyết phục và đẹp mắt hơn. Gía mà có mặt Michael Ballack trong đội hình thì thật là tuyệt vời, tuyển Đức sẽ có một thủ lĩnh tinh thần, toàn đội sẽ là một cỗ xe tăng vững chắc làm yên lòng người hâm mộ hơn. Hi vọng càng vào những vòng knock-out khốc liệt, bản lĩnh người Đức sẽ được khẳng định. Nhưng cũng phải dành những lời ngợi khen cho Philip Lahm

,
Nguyễn Hà Như Trúc, Đà Lạt, gửi lúc 24/06/2010 14:28:00

Đội Anh sẽ chiến thắng trong vòng tới gặp đội tuyển Đức. Đội Anh sẽ chơi hay dần lên tùy theo đẳng cấp các đối thủ. Các ban hãy chờ xem

,
Ha Vân Giang, Quảng Ninh, gửi lúc 24/06/2010 13:13:24

Đức thắng trận này quả là ăn may, nhìn đội Đức đá 2 trận gần đây, người ta đã không còn thấy 1 bản lĩnh thép mà từng làm cả thế giới phải nghiên mình kính nể. Trận tới gặp Anh, Đức sẽ nhận được kết quả thảm bại, chắc chắn như vậy. Người Đức phải trả giá cho sự tự đánh mất mình. Hết rồi Germany.

,
tung, singapore, gửi lúc 24/06/2010 12:04:23

Xem lại trận Anh đá với Slovenia đi rồi phán, đá thiếu thuyết phục hơn Đức nhiều, Anh sút xa có quả nào được như Ozil ko??/ Cẩn thận chủ nhật lại ôm hận đấy. Đội Đức ko bao giờ khinh thường địch thủ, họ luôn tự tin và đoàn kết mỗi khi gặp khó khăn, còn Anh thì sao??? Suýt nữa thì Terry đảo chính thành công và lên đường cùng Anelka rồi. Đội tuyển Anh chẳng bao giờ được như Đức đâu, chí ít là về mặt đoàn kết nội bộ.

,
Long, gửi lúc 24/06/2010 11:05:24
Trang trước 12 Trang sau
,
,